Tuesday, March 31, 2015

THÁNH PHÊRÔ GHÉT GÌ?

Mẹ hỏi bé:
– Con có biết Chúa Giêsu ghét cái gì nhất không?

Bé cười, nhìn mẹ và nói:
– Dễ ẹc, mẹ ơi!

Mẹ ngạc nhiên:
– Con mẹ giỏi vậy sao?
– Con học giáo lý nên con biết rồi.

– Con nói mẹ nghe nào!
– Chúa Giêsu ghét tội nhất.
Mẹ nựng bé:
– Con mẹ giỏi và ngoan lắm. Thế con có biết Thánh Phêrô ghét gì nhất không?

Bé gãi đầu:
– Con… con… không biết. Mấy sơ dạy giáo lý không dạy con cái này.
– Thì con suy nghĩ và nói mẹ nghe nào!

– Con… chịu thua. Mẹ nói con nghe đi!
– Thế đêm Thứ Năm Tuần Thánh, sau khi Chúa Giêsu bị bắt, Thánh Phêrô phạm tội gì?

Bé nghĩ một lúc rồi nói:
– À, con biết rồi. Thánh Phêrô chối Chúa ba lần.

– Giỏi. Vậy Thánh Phêrô ghét cái gì nào?
– Ghét tội.

– Dĩ nhiên là vậy. Nhưng còn ghét cái gì nữa?
– Con… chịu thua mẹ đấy.

– Nè, Thánh Phêrô ghét con gà trống lắm, nhất là ghét tiếng gáy của nó, con ạ!
– Sao vậy mẹ?
– Vì cứ mỗi lần nghe tiếng gà gáy thì Thánh Phêrô lại cắn rứt lương tâm lắm!
– Ờ ha…! Tội nghiệp Thánh Phêrô quá, mẹ ha!


VIỄN ĐÔNG

No comments:

Post a Comment

Comment