Thursday, March 5, 2015

HÃY ĐẾN VỚI GIUSE

“Ite ad Joseph – Hãy đến với Giuse.” (St 41:55)

Giu-se – Gia trưởng kiệm lời
Nhưng ngài sống trọn vẹn đời khiêm nhu
Xưa nay chưa thấy bao giờ
Có ai thất vọng khi nhờ Giu-se
Mỗi khi cần được chở che
Mỗi khi cần được hộ phù, đỡ nâng
Giu-se là Đấng tín trung
Chịu oan gì cũng vẫn không nửa lời
Sống nhân đức suốt cuộc đời
Nhưng ngài thường bị mọi người lãng quên
Giu-se – Dưỡng Phụ dịu hiền
Đồng thời là một Phu Quân tuyệt vời
Chăm nom Con Đức Chúa Trời
Và cả Mẹ Người: Đức Ma-ri-a
Nguyện xin Đức Thánh Giu-se
Cho con biết sống trọn bề tin yêu

TRẦM THIÊN THU

HẠT MUỐI GIUSE

Giu-se Đức Thánh trầm tư
Làm nhiều, nói ít, không hề bon chen
Quên mình vì vợ, vì con
Trăm nguy, ngàn khó, vẫn không sá gì
Ngài như hạt muối tan đi
Không ai thấy muối là chi nữa rồi
Quên mình để ướp mặn đời
Vị mặn yêu người, mến Chúa ngày đêm
Xin thương, lạy Đức Phu Quân
Giúp con công chính ngay trên đời này
Dạy con biết nghĩ thật hay
Quyết tâm thực hiện đúng ngay, y lời
Nhưng luôn im lặng mà thôi
Hóa thành muối giữa cuộc đời hôm nay

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment