Thursday, January 29, 2015

GHÉT

[Niệm ý Cn 6:16-19]

Chúa Trời gớm ghét điều gì?
Con mắt kiêu kỳ, liếc dọc liếc ngang
Điêu ngoa miệng lưỡi, huênh hoang
Hại người vô tội, làm càn, mưu mô
Lòng toan tính chuyện xấu xa
Hướng về điều dữ, lọc lừa, dối gian
Gây xung khắc giữa anh em
Giật dây, thọc gậy, gieo oan cho người
Coi thường Thánh Luật Chúa Trời
Không xót thương người, chẳng thứ tha ai!
Lạy Ngài, Thiên Chúa muôn loài
Xin cho con biết đúng – sai rạch ròi
Ghét điều Ngài ghét, Chúa ơi!
Làm điều Ngài dạy, suốt đời tín trung

TRẦM THIÊN THU

BỊ GHÉT

Chúa Giê-su bị người ta ghen ghét
Bởi vì Ngài không thuộc về thế gian
Chúng ta cũng bị ghét, chẳng bình an
Nếu chúng ta ngay thẳng, thuộc về Chúa [1]

Cả thân nhân, bạn bè và cha mẹ
Cũng ghét ghen, chẳng để chúng ta yên
Họ tìm kiếm đủ cách để làm phiền
Rồi tố cáo, bắt bớ, và hành hạ [2]

Chuyện thế gian thấy lạ mà chẳng lạ
Vì sự đời là thế thái nhân tình
Thương và ghét, hòa hợp và bất bình
Là cảm xúc con người luôn trái ngược

Chúa Giê-su là nguồn gốc Sự Thật
Thế mà vẫn bị người ta ghét ghen
Là Ánh Sáng mà bị dập tắt liền
Đấng Công Chính mà bị kết án tử

Còn chúng ta là những người rất dở
Có lẽ nào lại không bị ghét ghen?
Chắc chắn rằng không thoát khỏi ác nhân
Đó là phúc, vì làm vinh danh Chúa

TRẦM THIÊN THU
[1] Ga 17:14. [2] Lc 21:16.

No comments:

Post a Comment

Comment