Thursday, November 13, 2014

TÌNH CA ĐỎ THẮM

Bản Tình Ca đỏ thắm
Khúc nhạc đẹp Thiên Đường
Rộn rã điệu Yêu Thương
Chảy mượt mà dòng máu

Nước Việt Nam yêu dấu
Hình chữ S vàng ươm
Sáng Đức Tin cội nguồn
Thập Giá màu máu đỏ

Sức mạnh của Thiên Chúa
Là Thập Giá diệu kỳ [*]
Nên tiền nhân si mê
Dám liều thân chịu chết

Tan xương và nát thịt
Thật đúng là điên rồ!
Nhưng vì Đức Ki-tô
Tình yêu ấy vĩ đại

Khúc Tình Ca vang mãi
Chuỗi giai điệu bổng, trầm
Chính Thiên Chúa ký âm
Ru hồn người bất diệt

Gồm những hợp âm nghịch
Mang điệu thức Việt Nam
Nhưng lại rất êm đềm
Nhịp nhàng và tươi sáng

Tiền nhân Việt xứng đáng
Nhận triều thiên Chúa ban
Xin chư vị đỡ nâng
Những con dân Nước Việt

TRẦM THIÊN THU
[*] 1 Cr 1:18.

NIỀM TIN DÂN VIỆT

Uốn cong chữ S đơn sơ
Oằn vai gian khổ bốn mùa Việt Nam
Ba thời vua chúa ác tâm [*]
Thấy ai có đạo, bắt liền, giết ngay
Việt nhân chịu đựng đắng cay
Nhưng niềm tin chẳng lung lay chút nào
Khổ đau thì mặc khổ đau
Vẫn tin kính Chúa, vẫn yêu mến Ngài
Uốn cong chữ S dọc dài
Hai đường cong giống đôi vai con người
Việt nhân tin Chúa không ngơi
Kiên cường, bất khuất, suốt đời tín trung
Chứng minh máu đỏ, da vàng
Công trình của Chúa, xin dâng lên Ngài
Xin thêm tin mến, Chúa ơi!
Cho dân Việt chứng minh đời tín nhân
S cong nhưng chẳng chịu oằn
Vì tình vì nghĩa chịu oan cũng đành

TRẦM THIÊN THU
[*] Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức.

NGUYỆN THÁNG MƯỜI MỘT

Chúa là Nguồn Sống sinh linh
Chính Ngài đại lượng thương tình trao ban
Giúp con biết sống ân cần
Chở che sự sống, không quên bao giờ
Sự sống do chính Ngài cho
Nhưng khi cần, dám chết vì Thánh Danh
Tiền nhân tử đạo Việt Nam
Hy sinh bảo vệ đức tin kiên cường
Chứng nhân máu đỏ, da vàng
Tin mến một lòng, đau khổ chẳng nao
Dù ai có trước hay sau
Một lần trình diện, mọi điều phân minh [*]
Rạch ròi mọi thứ rành rành
Vốn yêu là sống – chữ Tình trước sau
Chúng con dân Việt khổ đau
Cầu xin Thiên Chúa thương yêu bội phần
Cầu xin các thánh Việt Nam
Thương yêu nguyện giúp tử tôn giống nòi

TRẦM THIÊN THU
[*] Gióp 2:1 – “Một ngày kia, con cái Thiên Chúa đến trình diện Đức Chúa; Satan cũng đến trong đám họ để trình diện Đức Chúa.”

No comments:

Post a Comment

Comment