Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

HOA MUỐI

Hoa muối nở trắng ngần
Dù không hương, không đẹp
Chỉ có vị mặn chát
Như muối từ ngàn xưa

          Lá nhỏ hình răng cưa
          Mang sắc màu xanh tím
          Hồn cao nguyên tím rịm
          Trong sắc nắng vàng ươm

Đời dẫu vui hay buồn
Vẫn phải sống cho “mặn”
Vừa vặn và đầy đặn
Thấm vị mặn thương yêu

          Chúa Giêsu đã dạy:
          “Hãy là muối mặn đời” (*)
          Xin giúp con mãi mãi
          Mặn Tình Chúa, tình người

TRẦM THIÊN THU
(*) Mt 5:13

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment