Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

CHẠM

(Niệm khúc G 19:21-27 và Tv 27:7-9, 13-14)

Bàn tay Chúa chạm đến tôi
Vì lòng thương xót muôn đời thiết tha
Nhưng người đời lại khinh chê
Ghét ghen, xa lánh, chán chè, no xôi
Trước, sau gì cũng chết thôi
Ngắn, dài gì cũng một đời phàm nhân
Niềm hy vọng vẫn đầy tim
Chờ ngày sống lại, niềm tin vuông tròn
Xin Ngài đáp lại lời con
Ngày đêm con vẫn tìm Nhan Thánh Ngài
Xin đừng ẩn mặt con hoài
Xin đừng ruồng rẫy, đọa đày đời con
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân
Con tin tưởng được thấy Tôn Nhan Ngài
Xin ban ân lộc từ trời
Cho con phần phúc muôn đời trường sinh
Trần gian một chuyến hành trình
Mong tay Ngài chạm vào tim lỗi lầm
Để con biết sống ân cần
Yêu người, mến Chúa vuông tròn trước, sau

VIỄN ĐÔNG
Saigon, 2-10-2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment