Wednesday, August 20, 2014

DỐC ĐỜI ĐÀ-LẠT

Vi vu tiếng gió đồi thông
Như lời réo gọi yêu thương cuộc đời
Dang tay đứng giữa đất trời
Đau khổ kiếp người, một khoảng gian truân
Con đường Đà-lạt phân vân
Ngắn đi mỏi gối vừa tròn quanh co
Đời dài – ngắn, dốc gần – xa
Dù sau hay trước cũng vừa trăm năm
Xót thương nhau trọn con tim
Mắt nhìn thân ái, ân cần với nhau
Chữ thương đan quyện chữ yêu
Lắm lời vô ích, giúp nhau mới cần
Đó là điều Chúa ưu tiên
Cái “tôi” càng lớn càng phiền Giêsu
Vui mừng vác thập giá kia
Chính là bỏ hết những gì riêng tư
Lên cao, xuống thấp, vòng vo
Chỉ mong gặp được Giêsu giữa đời
Ở trong mỗi một con người
Đều có Chúa Trời hiện diện luôn luôn

TRẦM THIÊN THU
Dalat, 18-8-2014

No comments:

Post a Comment

Comment