Tuesday, July 15, 2014

VÙNG KỶ NIỆM

Lũ kỷ niệm cứ đua nhau đùa giỡn
Cho lòng người quay quắt chuyện ngày xưa
Bước chân buồn trong khoảng trống ngu ngơ
Giòng thời gian vẫn chưa nhòa ký ức

       Dấu kỷ niệm dẫu mờ ảo mà thật
       Kỷ niệm vui chợt hóa kỷ niệm buồn
       Kỷ niệm buồn hóa kỷ niệm buồn hơn
       Đời là thế, buồn nhiều mà vui ít

Lũ kỷ niệm chẳng bao giờ yên giấc
Như Cỏ May ghim chặt vào thời gian
Để lòng người thi thoảng lại bất an
Buồn quay quắt nhớ ngày xưa thân ái

       Những hạt mưa lâm thâm trời gieo vãi
       Ướt lòng người, ướt cả những vần thơ
       Vùng kỷ niệm xa vắng và hoang vu
       Nhưng nơi ấy là khoảng trời kỳ diệu

Có tiếng chim líu lo như nhạc điệu
Có những nhánh cỏ dại biết mắc cỡ
Có chỗ ngồi đã rêu xanh nỗi nhớ
Vùng kỷ niệm là cõi về xa xưa...

TRẦM THIÊN THU
Ngày mưa bão, 15-7-2014

No comments:

Post a Comment

Comment