Sáu mươi năm
một chặng đường
Cha con dắt
díu lên đường vào Nam
Bỏ quê hương
Bắc âm thầm
Đem niềm tin kính đi tìm tự do
Mẹ ngồi thương nhớ quê xa
Ngày xưa tháng cũ chưa nhòa trong tim
Tự do vẫn mãi kiếm tìm
Bồi hồi khát vọng hết đêm sang ngày
Di cư – ký ức
vơi đầy
Con thuyền
lặng lẽ tháng ngày trần gian
Ông đi, Bà
mất,... đồng lần
Mẹ Cha giờ cũng
chẳng còn bôn ba
Di cư tìm kiếm tự do
Vẫn không thấy được, chỉ lo thêm nhiều!
Cháu, con giờ vẫn lao đao
Tự do hạnh phúc biết đâu mà tìm!
Không hề có ở
trần gian
Tự do chỉ có ở
trên Nước Trời
Khổ đau, khát
vọng hết rồi
Giêsu giải thoát
cuộc đời phàm nhân
Lạy Thiên Chúa, Đấng chí tôn
Xin thương cứu độ chúng nhân tội tình
Di cư về cõi trường sinh
Vĩnh cư hưởng trọn Thiên Tình, Chúa ơi!
TRẦM THIÊN THU
Tháng Bảy, 1954–2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment