Tuesday, June 24, 2014

HAI CUỘC ĐỜI

Phê-rô giản dị ngư dân
Tính tình bộc trực, có gì nói ngay
Thế nhưng hèn nhát chối Thầy
Để rồi hối hận, tháng ngày ăn năn
Không còn nhát đảm, chối quanh
Phê-rô đã dám liều thân vì Thầy
Được trao “chìa khóa” cầm tay
Mở cửa Nước Trời cho tín nhân vô

Sao-lê ngã ngựa, mắt mù
Thế nên đã hóa Phao-lô nhiệt thành
Quyết vì Thiên Chúa chí minh
Tin Mừng rao giảng hết mình sớm khuya
Phê-rô cùng với Phao-lô
Là hai Cột Trụ Tòa Nhà Đức Tin
Cúi xin nhị vị thánh nhân
Nguyện thay cầu giúp chúng con lữ hành

TRẦM THIÊN THU

ĐÁ CỨNG và GƯƠM BÉN

Phê-rô là Tảng Đá nền
Chúa xây Giáo Hội vững bền muôn năm
Mặc dù chối Chúa ba lần
Nhưng ông sám hối ăn năn không ngừng
Yếu hèn rồi hóa anh hùng
Chết đi vì Đấng đã thương xót mình

Phao-lô nhiệt huyết, thông minh
Giết ngay tức khắc kẻ tin Chúa Trời
Muốn dùng gươm bạt cõi đời
Nhưng rồi mù mắt, gươm thời phải buông
Anh hùng Biệt Phái cùng đường
Hoàn lương rồi quyết vững lòng mến tin

Kính xin nhị vị thánh nhân
Cầu thay nguyện giúp chúng con đời này
Kiên tâm can đảm hằng ngày
Âm thầm chịu đựng đắng cay giữa đời
Vững tin yêu Chúa mà thôi

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment