Saturday, April 19, 2014

VỌNG PHỤC SINH

Trầm mình trong Máu Thánh Ngài
Con thấy bồi hồi đợi Chúa phục sinh
Vết chàm ô uế tội tình
Dính tay chân, dính đầy mình lấm lem
Khốn thay dính cả vào tim
Thế nhưng Máu Chúa đã làm sạch trơn
Bồn chồn ngồi xuống, đứng lên
Đợi Ngài sống lại trong đêm nhiệm mầu
Giê-su đã chết vì yêu
Để con được sống dồi dào mãi thôi
Đẹp thay dòng máu đỏ tươi
Tình yêu nóng bỏng muôn đời xót thương
Đợi Ngài sống lại vinh quang
Nghe niềm hạnh phúc trong lòng dâng cao

TRẦM THIÊN THU

VƯỢT QUA

Đây Con Chiên Vượt Qua
Đức Giê-su Ki-tô
Đã chiến thắng sự chết
Ánh Phục Sinh chói lòa

Chính Ngài là Cứu Chúa
Hiến tế cứu sinh linh
Khỏi nô lệ tội lỗi
Đồng hưởng phúc trường sinh

Ngài phục sinh quang vinh
Là dấu ấn bảo đảm
Thực sự và chắc chắn
Chúng con cũng phục sinh

Những ai kiên trung sống
Giữ niềm tin trung trinh
Được Ngài chia thiên tính
Đồng hưởng phúc thiên đình

Sau bao nhiêu đau khổ
Lòng luôn giữ kiên trì
Sẽ hát vang cùng Chúa
Bài Al-le-lui-a!

TRẦM THIÊN THU

TUNG CÁNH PHỤC SINH

Như chim tung cánh vút cao
Hồn con thoát khỏi cuộc sầu u minh
Bởi vì Con Chúa phục sinh
Tử Thần thua cuộc rùng mình chạy xa
Vang bài Al-le-lui-a
Muôn người hợp xướng, chan hòa mừng vui
Hôm qua sầu tủi ngậm ngùi
Hôm nay hạnh phúc tiếng cười giòn tan
Hoan ca điệp khúc tạ ơn
Lệ mừng khi Chúa khải hoàn phục sinh

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment