Saturday, March 22, 2014

CHÚA GIÊSU và NÀNG SA

Nắng như đổ lửa trưa hè
Ngồi bên giếng nước nghỉ thì thật hay!
“Cho tôi miếng nước, cô Hai!
Chừ trưa nắng nóng, mệt nhoài, cổ khô”
Nàng Sa nhìn Chúa Giêsu
Ông nay xin nước, lạ kỳ dữ nghen!
Nhưng hai người vẫn hàn huyên
Nàng Sa nhận biết vĩ nhân thật rồi
Lại còn có Nước Tuyệt Vời
Uống vô được sống đời đời. Hay ghê!
Nàng Sa sung sướng, mê ly
Đi khoe khắp phố, họ ra ùn ùn
Nàng Sa hạnh phúc chứa chan
Ước gì con được như nàng, Chúa ơi!
Xin cho con Nước của Ngài
Để con giải khát cuộc đời tội nhân

TRẦM THIÊN THU
Chúa Nhật III Mùa Chay – 2014

No comments:

Post a Comment

Comment