Friday, February 21, 2014

YÊU & XIN

LUẬT YÊU

Yêu nhau cho trọn cuộc đời
Yêu nhau đến hết làn hơi cuối cùng
Đó là trọn nghĩa thủy chung
Là vâng lời Chúa cửu trùng dạy khuyên
Yêu là Thánh Luật Chúa truyền
Phải yêu thương mọi tha nhân quanh mình
Không yêu bằng khối chân tình
Chỉ là tự dối chính mình mà thôi
Chúa nói thật, chẳng nói chơi
Nợ tình, nợ máu, Chúa đòi từng giây
Chúa ơi! Cuộc sống con đây
Xin thương dẫn đúng Ý Ngài luôn luôn
Cả khi vui lẫn lúc buồn
Thánh Giá là đường dẫn lối trường sinh

+ + +

LỤC BÁT XIN

Con không xin Chúa sang giàu
Nhưng đừng cỏ mặc con nghèo quá thôi
Sang giàu con sẽ khơi khơi
Ung dung tự tại ăn chơi đua đòi
Trước sau gì cũng hư thôi
Vênh váo nhìn đời, mất nết, ngã sa
Nhưng nghèo quá cũng nguy to
Tháng ngày lầm lũi nhớ chi tới Ngài
Ôi đời nghèo rớt mồng tơi
Nên bất cần đời, tội bỗng hiển nhiên
Lạy Thiên Chúa, Đấng chí nhân
Mấy câu lục bát con xin dâng Ngài…

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment