Tuesday, December 17, 2013

SONG TỰ

Chữ TÂM tốt đẹp vô ngần
Làm người ai cũng rất cần đấy thôi
Chữ TÀI cũng tốt, người ơi!
Tốt đấy nhưng rồi cũng lại rất nguy
Hai “tê” (T) – hai mức khác xa
“Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài” [1]
Nguyễn Du cụ nói thật hay
Đôi khi phải chọn cái này hoặc kia
Tâm – Tài, song tự ly kỳ
Nhưng Tài chỉ tốt nếu mà có Tâm
Có Tài mà lại bất nhân
Thì thà ngu dốt còn hơn có Tài
Nguyễn Du cụ đã nói rồi
“Chữ Tài liền với chữ Tai một vần” [1]
Lạy Thiên Chúa, Đấng chí nhân
Giúp con biết trọng chữ Tâm hơn Tài
Làm gì cũng phải nhờ Ngài
Nếu không, cố gắng cũng hoài công thôi! [2]
Xin thương xót, lạy Chúa Trời!
Nếu con kiêu ngạo, Chúa ơi, ngăn liền!
Ngài hạ xuống kẻ tự tôn [3]
Xin cho con sống khôn ngoan nhờ Ngài

TRẦM THIÊN THU
[1] Nguyễn Du.     [2] Ga 15:5.     [3] Mt 23:12; Lc 14:10; Lc 18:14.

SƯƠNG KHÓI

Nợ phong trần đương nhiên phải trả [1]
Cuộc đời là bể khổ mà hay
Giúp người luyện tập đêm ngày
Vũ môn rán vượt mà bay lên trời

Tất cả mọi sự đời sẽ hết
Chẳng có gì bất diệt, vĩnh hằng
Gian trần là thoáng mơ màng
Mau tan như những giọt sương đầu ngày

Theo thời gian miệt mài năm tháng
Ta chìm vào quên lãng rất mau
Chẳng còn ai nhớ nữa đâu
Công to việc lớn ai nào có hay [2]

Kiếp con người dù dài dù ngắn
Cũng là khoảng giới hạn mà thôi
Mọi điều, mọi sự trên đời
Chỉ có một thời, chẳng có dài lâu

Phải luôn nhớ đời mau qua lắm
Mà chấm dứt thù hận, ghét ghen
Nhớ mình sẽ phải hao mòn
Mà trung thành giữ giới răn Chúa Trời [3]

Thật rắc rối lòng người khó giữ
Thế nên luôn phải cố gắng hoài
Chớ theo tham vọng lạc loài
Kiềm chế dục vọng cả ngày cả đêm [4]

TRẦM THIÊN THU
[1] Hc 40:1.     [2] Kn 2:4.     [3] Hc 28:6.     [4] Hc 18:30.

No comments:

Post a Comment

Comment