Saturday, December 28, 2013

NỬA KHUYA

Nửa khuya thức giấc suy tư
Khoảng đêm chật chội nỗi lo chất chồng
Không gian tĩnh mịch vô thường
Mà xuyến xao lòng giữa những ưu tư
Nửa khuya thức giữa cơn mơ
Muỗi vo ve gọi, gió lùa lạnh đêm
Dòng sông ký ức êm đềm
Con thuyền kỷ niệm nhớ quên kiếp người
Mái chèo gian khổ khua hoài
Đêm chìm vào giữa vùng trời mù sương
Nghe hồn lạc giữa mênh mông
Vầng trăng khuyết lặng cuối vùng xa xăm
Lạy Thiên Chúa rất từ nhân
Xin ban sức sống, hồng ân chan hòa
Đời con là cảnh đêm khuya
Xin Bình-Minh-Chúa chiếu xua đêm trường

TRẦM THIÊN THU

PHỐ ĐÊM

Dập dìu đêm phố xá
Người với người chung đôi
Có một người lặng lẽ
Đếm nỗi buồn xa xôi…

Giờ này, người có lẽ
Nỗi nhớ là hư không
Nơi phương trời xứ lạ
Người vẫn là người dưng

Đêm giáng sinh đầy nhớ
Chợt nghe khuya trong lòng
Kỷ niệm xưa chưa cũ
Thuở mong chờ bâng khuâng

Nỗi buồn lạ khó tả
Dọc bước đời lãng du
Có người là chuyện cũ
Có người nặng câu thơ

Đêm nay khuya rất lạ
Ngân vang khúc Thánh Ca
Nhớ ngày xưa Thiên Chúa
Tạo dựng con người ta

KHA ĐÔNG ANH
Nhà Thờ Đức Bà, đêm 20-12-1995

No comments:

Post a Comment

Comment