Saturday, October 26, 2013

NHÌN và BIẾT

Tỷ thượng bất túc
Tỷ hạ hữu dư [1]
Con người trần tục
Giằng co thực – hư

Biết được nhờ nhìn
Tri túc thường lạc [2]
Nghèo không hoảng hốt
Giàu đừng vênh vang

Biết rằng khốn cùng
Chính là định mệnh
Biết rằng hanh thông
Gặp thời hoặc hạn

Cũng đừng lo lắng
Đừng sợ, đừng buồn
Đó là cái dũng
Của bậc thánh nhân

Thiên Chúa Ngôi Con
Đệ nhất phú quý
Mà chết nhục nhã
Có ai dám chê?

TRẦM THIÊN THU
Saigon, 25-10-2013
[1] Trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng.
[2] Biết đủ thì lúc nào cũng vui.

NHÌN và TIN
[Niệm khúc Ga 3:13-15]

Con Người phải bị treo lên
Y như con rắn nơi miền hoang vu
Đó là Đức Chúa Giê-su
Chết treo Thập Giá chỉ vì yêu thương
Xưa ai nhìn rắn bằng đồng
Sẽ không phải chết thê lương bất ngờ
Nay ai tin Đức Kitô
Cũng không chết, được về Quê An Bình
Cây sự chết – cây thập hình
Hóa Cây Sự Sống, niềm tin sáng ngời
Suy tôn Thánh Giá suốt đời
Xin cho con được Nước Trời trường sinh

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment