Friday, July 19, 2013

CÔ GÁI TRẺ

Cô gái Chi-a-ra Ba-da-no [*]
Một cô gái chỉ mới mười sáu tuổi
Sức trẻ đang căng, ước mộng phơi phới
Thành viên phong trào Fo-co-la-re

Nghiệt ngã thay, cô bị chứng ung thư
Thân xác đau, tinh thần cũng mệt mỏi
Hy sinh là niềm vui của cô gái
Tất cả vì yêu mến Chúa Giê-su

Sức kiệt quệ bởi vì chứng ung thư
Cô qua đời khi mới mười chín tuổi
Nhưng chết là khởi đầu sự sống mới
Của những người tin vào Đức Ki-tô

Chân phước Chi-a-ra Ba-da-no
Nên giống Chúa nhờ vui vác Thánh Giá
Đời ngắn ngủi nhưng chính là phép lạ
Bởi vì cô chịu đựng rất kiên cường

Một cô gái bình thường hóa vô thường
Là tấm gương sáng ngời cho giới trẻ
Xin Thánh nhân luôn hộ phù, nâng đỡ
Cho mọi người còn đang bước lữ hành

Lạy Thiên Chúa, Đấng chí thiện, chí minh
Xin biến đổi chúng con nên giống Chúa
Lạy Giê-su, Người-Tôi-Trung-Đau-Khổ
Xin xót thương và nâng đỡ chúng con
 
TRẦM THIÊN THU
[*] CP Chiara Badano sinh ngày 29-10-1971 tại Ý, qua đời ngày 7-10-1990 vì chứng ung thư xương, được ĐGH Biển Đức XVI tôn phong chân phước tại Đền Mẹ Thương Xót ngày 25-9-2010 và chọn làm bổn mạng Ngày Giới Trẻ 2013.

No comments:

Post a Comment

Comment