Tuesday, May 10, 2016

CÔNG LÝ THẬT

[Liên khúc Tv 36:7; Tv 45:4-5; Tv 72:1-3; Tv 72:7; Tv 85:11-12; Tv 119:142; Ga 8:32; Gv 3:1-8]

Công lý của Thiên Chúa
Cao như đỉnh Thái Sơn
Quyết định của Thiên Chúa
Tựa vực thẳm vô ngần

Hãy đeo lưng bảo kiếm
Này kiện tướng oai nghiêm
Hãy phóng ngựa tiến lên
Bênh sự thật, công lý

Xin ban cho Thái Tử
Quyền xét xử dân Ngài
Bênh vực suốt đêm ngày
Quyền lợi kẻ nghèo khổ

Giữ hòa bình trăm họ
Nền công lý vạn dân
Triều đại Người thái an
Đua nở hoa công lý

Tuyệt vời ngày hội ngộ
Tín nghĩa với ân tình
Công lý và hòa bình
Đã giao duyên kết ước

Mọc lên từ đất thấp
Là tín nghĩa sớm chiều
Nhìn xuống tự trời cao
Là công minh, công lý

Trường tồn công lý Chúa
Là vĩnh cửu, vĩnh hằng
Thánh Luật Chúa truyền ban
Mãi mãi là chân lý

Mắt công lý phải mở
Nhìn cho rõ đúng – sai
Đừng làm ngơ, “giả nai”
Chớ bóp méo sự thật!

Cái gì sẽ giải thoát?
Chỉ có sự thật thôi
Mọi thứ chỉ có thời
Nhưng sự thật vĩnh viễn

TRẦM THIÊN THU
Tháng Năm – 2016

SỰ THẬT BẤT NGỜ
[Diễn ý Mc 13:31]

Đất trời này có qua đi
Nhưng Lời Chúa chẳng bao giờ lệch sai!
Muôn vàn tinh tú trên trời
Non sông hùng vĩ tuyệt vời biết bao!
Chim bay, cá lượn sớm chiều
Muôn loài thú chốn rừng sâu kết bầy
Hoa thơm, cỏ lạ bao loài
Bốn mùa khoe sắc ngất ngây lòng người
Thiên nhiên tô điểm đất trời
Thêm nhiều kiến trúc con người làm ra
Nhưng rồi tất cả sẽ qua
Chính nhân loại cũng trở về bụi tro
Tiền tài, danh vọng riêng tư
Cũng chẳng là gì, một thoáng qua tay!
Những gì sở hữu hôm nay
Bất ngờ mất hết, ngày mai không còn
Trắng tay còn lại cô đơn
Bạn xa, người tránh, thân nhân chẳng nhìn
Chỉ còn Thiên Chúa công bình
Yêu thương, chia sẻ, đồng hành sớm khuya

TRẦM THIÊN THU

CÔNG BÌNH ĐỨC CHÚA
[Niệm ý Lc 21:28]

Người ơi, đứng thẳng lên nào
Hiên ngang mà ngẩng đầu cao vui mừng
Bởi vì Thiên Chúa muôn trùng
Đấng Thánh oai hùng đến cứu chúng ta
Ngài là Thánh Tử Giê-su
Ngôi Hai Thiên Chúa đến từ trời cao
Người ơi, đứng thẳng lên nào
Hiên ngang mà ngẩng đầu cao đón Ngài
Những ai sầu khổ, đắng cay
Những ai nghèo khó, những ai mọn hèn
Hãy cười lên, hãy vui lên
Giê-su đòi lại nhân quyền cho ngay
An tâm mãi mãi từ nay
Chẳng ai áp bức, chẳng ai hại mình
Ngài là Đức Chúa công bình
Chúng ta hạnh phúc trong Tình Giê-su

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment