Thứ Ba, 28 tháng 4, 2020

TỨ THỜI

Một ngày rồi lại một ngày
Thời gian như tỉnh như say cuộc đời
Một ngày khóc, một ngày cười
Nối nhau thành tháng, nối dài thành năm
Quanh năm lắm nỗi băn khoăn
Xuân chưa vui trọn đã buồn nắng mưa

Một năm nhưng có bốn mùa
Tứ thời, bát tiết – vòng vo cuộc đời
Nhưng Thiên Chúa vẫn thương hoài
Dẫu khóc hay cười, Ngài vẫn ban ơn [*]

TRẦM THIÊN THU
Đêm 28-04-2020
[*] Tv 65:12 – “Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment