Thursday, January 31, 2019

HẠT NHỎ QUẢ TO

[Niệm khúc Mc 4:26-34 12 ≈ Mt 13:31-34; Lc 13:18-19]

Chuyện Nước Trời như chuyện người gieo hạt
Người ấy thức hay ngủ, ngày hay đêm
Hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên
Bằng cách nào, người ấy không hề biết

Cứ tự động sinh hoa màu từ đất
Lúa mọc lên, trổ đòng đòng, và trổ bông
Bông kết hạt, và đồng lúa chín vàng
Ngày thu hoạch, người ấy lấy liềm gặt

DÂNG XUÂN

ĐỨC MẸ DÂNG CON NƠI ĐỀN THÁNH
TÍN NHÂN TẬN HIẾN GIỮA CUỘC ĐỜI
Sự kiện dâng Chúa Giêsu vào đền thánh và thanh tẩy Đức Trinh Nữ chỉ được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh sử Luca, (Lc 2:22-40) sự kiện đặc biệt này nhằm thực hiện các lề luật đã được ghi rõ trong Cựu Ước. (Lv 12:8)

ĐÈN ĐỐT ĐẤU ĐONG

[Niệm khúc Mc 4:21-25 ≈ Lc 8:16-18]

Đèn đốt để sáng soi
Phải đặt nơi cao nhất
Không lẽ để dưới đất
Nó soi sáng cho ai?

Wednesday, January 30, 2019

TẾT TẾT XUÂN XUÂN

CHỜ TẾT
Không ai quen với Tết
Sao lại đòi đón Tết?
Tết không hề hẹn hò
Sao lòng người háo hức?

ĂN TẾT
Không ai cầm được Tết
Mà lại đòi ăn Tết
Tết có sờ được đâu
Làm sao mà ăn Tết?

TẾT LÌ XÌ XUÂN

Lì xì là để lấy hên
Hên đâu chưa thấy đã phiền mà xui
Lì xì cho Tết thêm vui
Vui đâu chưa thấy, ngậm ngùi mà lo
Lì xì tính nhỏ, tính to
Cái hên màu đỏ hóa ra đen ngòm

GIEO HẠT MÙA XUÂN

Mùa Xuân là mùa cây nảy lộc biếc, đơm hoa và kết trái. Như vậy, người ta đã phải gieo hạt trước – có thể từ mùa Hạ hoặc mùa Thu. Tuy nhiên, có những loại nên gieo trồng vào mùa Xuân như cà rốt, tỏi tây, cải xoăn, cải bó xôi (rau bina, rau chân vịt), rau dền, đậu đũa,... đặc biệt là nhiều loại hoa, nhưng độc đáo nhất là hoa Mai vàng.

CÂY XUÂN NHÁNH TẾT

Cây Xuân vươn nhánh Tết dài
Gia đình sum họp những ngày đầu năm
Đừng ngần ngại, chớ băn khoăn
Gọi là ăn Tết chứ ăn chẳng nhiều

Tuesday, January 29, 2019

HẠT XUÂN

[Niệm khúc Mc 4:1-20 ≈ Mt 13:1-23; Lc 8:4-15]

Hạt Xuân gieo xuống cuộc đời
Nảy mầm thành Tết cho người hân hoan
Hạt Xuân gieo xuống linh hồn
Nảy lời cứu độ vươn mầm Thánh Kinh
Cho người hưởng lộc tâm linh
Lời thiêng ý thánh chứa tình xót thương
Đất hồn có chỗ bỏ hoang
Hạt gieo không thể dễ dàng mọc lên

CHÙM XUÂN – THÁC XUÂN


Mai vàng nở thắm từng chùm
Tươi mùa Xuân mới, êm đềm tin yêu
Đồng tâm nhất trí với nhau
Bác ái ngọt ngào đẹp cả chùm Xuân

NGƯỢC XUÂN XUÔI TẾT

Ngược Xuân mà Tết vẫn xuôi
Ghét đời mà lại yêu đời, lạ thay!
“Cái Tôi” phải cố bỏ ngay
Ngược đời nhất Chúa, chẳng ai sánh bằng

THÁCH THỨC

Giả Hình Hợm Hĩnh Quân Biệt Phái
Xảo Quyệt Mưu Mô Lũ Quỷ Ma
Ác nhân luôn mưu mô những điều xấu xa, chỉ vì tư lợi chứ không vì công ích. Sự dã tâm là ác ý, có ý “chơi khăm” người nào đó, “bằng mặt mà không bằng lòng”, trước mặt nói ngọt sớt như mía lùi mà sau lưng bất ngờ đâm thọc. Loại người này được gọi là “khẩu phật, tâm xà,” miệng nam-mô mà bụng một bồ dao găm, ác như mãng xà độc hại, rất đáng quan ngại!

Monday, January 28, 2019

MIẾNG TẾT MIẾNG XUÂN

Bánh chưng xanh đón Tết
Nóng hổi nghĩa yêu thương
Dẻo ngon tình hiệp nhất
Hòa mùi thơm bánh chưng

HỎI THĂM TẾT

Tết là dịp thuận tiện để gặp nhau để hàn huyên tâm sự, để hỏi thăm nhau. Việt ngữ thường ghép đôi là “gặp gỡ” – thật tốt khi còn được “gặp” nhau Xuân này và may mắn có cơ hội để “gỡ” những gì còn vướng víu. “Tết này còn được gặp nhau – Biết còn có dịp Tết sau sum vầy?” Có lẽ có người cảm thấy “khó chịu” vì câu nói “không vui” và cho rằng nói như thế là “xui xẻo,” thế nhưng đó lại là một thực tế hoàn toàn có thật và rất thật, không hề xui chút nào!

Sunday, January 27, 2019

XUÂN LẠ TẾT QUEN

Khắc khẩu và hợp tính
Là hai dạng con người
Trước khi trở nên thánh
Phải cố gắng không ngơi

HEO ĐẤT – HEO SỀ

Làm thân heo đất buồn so
Chứ đâu có được sướng như heo thường
Nhà giàu – heo đất no căng
Nhà nghèo – heo đất bụng không có gì
Tháng ngày dài chẳng được chi
Chủ nhân không có, lấy gì cho heo?

TẾT TÌM XUÂN

Bình thường Dưa Hấu vỏ xanh
Mà lòng thắm đỏ, ngọt tình yêu thương
Xuân về thì Tết rộn ràng
Vui mừng như đóa Mai vàng đơn sơ
Đâu cần chi phải cầu kỳ
Chính điều giản dị làm mê lòng người

Saturday, January 26, 2019

TÍNH TẾT NẾT XUÂN

Tứ thời, bát tiết, bốn mùa luân phiên thay đổi theo quy luật của thiên nhiên – nói chính xác là “quy luật của Thiên Chúa.” Vì thế có chuyện tất nhiên: Đến và Đi, Sum Họp và Chia Ly, Mới và cũ, Sinh và Tử.

TẾT HIỆP NHẤT

TẾT NHƯỜNG CHỖ CHO XUÂN
XUÂN NHƯỜNG BƯỚC CHO TẾT
QUÊN MÌNH ĐỂ HIỆP NHẤT
TẠO XUÂN MẾN, TẾT THƯƠNG
Đó là “phong cách” khiêm nhường và nhịn nhục, có thể gộp chung thành “nhường nhịn,” theo tinh thần Kitô giáo, bởi vì Chúa Giêsu dạy như vậy.

BAN MAI XUÂN

Ban mai lạnh nỗi quê hương
Thấy Xuân hiu quạnh mà thương dân lành
Nhìn Dưa lòng đỏ vỏ xanh
Chạnh niềm ước vọng mong manh kiếp người
Thấy Mai nở tựa môi cười
Thương người đau khổ một đời vấn vương

Friday, January 25, 2019

LỜI THIÊNG Ý THÁNH

[Thi hóa Lc 4:14-21 ≈ Mt 4:12-17; Mc 1:14-15]

Được quyền năng Thần Khí Chúa thúc đẩy
Đức Giê-su về miền Ga-li-lê
Danh tiếng Ngài được đồn khắp gần xa
Một nhân vật tài ba và kỳ lạ
Ngài giảng dạy trong hội đường ở đó
Ai cũng khen về lời quý ý thơm
Tôn vinh Ngài đích thực một kỳ nhân
Cả đời họ chưa bao giờ được biết

CHUYỆN ÂM CHUYỆN GIỌNG

“Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam.” (tục ngữ)

Khi nói CAO mà âm thấp ở dưới
Khi nói THẤP mà âm cao đấy thôi
Khi nói TRỜI mà âm ở dưới ĐẤT
Khi nói ĐẤT mà âm ở trên TRỜI

CẦU MẸ NGÀY XUÂN

Xuân về, dân Việt chưa vui
Chưa bình an, vẫn ngậm ngùi sầu lo
Tết mà chưa thỏa ước mơ
Cầu xin Đức Mẹ chở che dân lành
Việt nhân cuộc sống mong manh
Nên mộng khó lành, mơ chẳng thấy đâu
Tháng ngày ngụp lặn bể dâu
Nỗi oan chồng chất, làm sao Tết mừng?

CHUYỆN CON HEO

TĂNG ĐỨC, TĂNG ÂN, TĂNG THÁNH THIỆN
ĐƯỢM TÌNH, ĐƯỢM NGHĨA, ĐƯỢM HY SINH
Năm 2019 là năm Kỷ Hợi – năm con HEO (lợn). Cứ 12 năm thì con HEO lại xuất hiện – gọi là năm HỢI, nhưng phải 60 năm thì con HEO mới xuất hiện với cái tên KỶ HỢI – gọi là lục thập hoa giáp.

Thursday, January 24, 2019

GÕ XUÂN – ĐỜI CHIỀU

GÕ XUÂN

Nhẹ nhàng từng nhịp gõ Xuân
Như ca dao Mẹ ru miền ấu thơ
Tiếng Xuân gõ nhịp Tết về
Ngỡ như Chúa gõ cửa nhà hồn con
Con xin rước Chúa vô liền
Cùng con vui Tết mừng Xuân suốt đời

DANH THƠM TIẾNG TỐT

[Niệm ý Mc 3:7-12]

Chúa Giê-su nổi như cồn
Người ta lũ lượt đổ dồn đi theo
Tiếng đồn như gió thổi mau
Bệnh nhân đến nhiều mong Chúa chữa cho
Niềm hy vọng thật, không mơ
Được chính tay sờ vào Chúa, khỏi ngay

LOAY HOAY XUÂN

Loay hoay suốt cả một năm
Xuân về, Tết đến vẫn đen đủi đời
Ra ngày, vào tối – ngược xuôi
Giao thừa mà vẫn đứng ngồi không yên
Kiếp người dù quá vô duyên
Nhưng luôn tin Chúa vẫn luôn quan phòng

LÝ LUẬN ĐỨC TIN

Giáo sư: “Em là một tín đồ Kitô giáo phải không?”
Học sinh: “Vâng, giáo sư.”

Giáo sư: “Vậy em tin vào Chúa?”
Học sinh: “Chắc chắn rồi, thưa thầy.”

Giáo sư: “Chúa có tốt không?”
Học sinh: “Chắc chắn rồi.”

CON HEO TRONG NGỤ NGÔN

ĐÊM BA MƯƠI CẦU BÌNH AN HẠNH PHÚC
SÁNG MỒNG MỘT KHẤN THÁNH THIỆN TIN YÊU
Con Heo, còn gọi là con Lợn, không hề xa lạ với mọi người – dù thuộc dân tộc nào trong cộng đồng nhân loại, có nghĩa là nó rất “quen thuộc” và “thân thiết” với con người, thế nên cũng có nhiều câu chuyện về con vật này – cả tốt và xấu. Trong văn hóa, con Heo còn được gọi bằng các tên khác như chú ỉn, cậu hợi, lão trư.
Khi ngụ ý nói về những người có thói xấu, người ta thường dùng hình tượng con Heo để ví von, chì chiết hoặc mỉa mai. Thiết tưởng, khi muốn ám chỉ cái xấu của con người, sử dụng chữ LỢN nghe có vẻ nặng nề và “đểu” hơn là sử dụng chữ HEO.

Wednesday, January 23, 2019

ĐƯỜNG BAY HIỆP NHẤT

Đường đời thăm thẳm xa vời
Âm u, mù mịt, biết đời về đâu?
Hãy nhìn chim ở trên cao
Cùng nhau đoàn kết, cùng nhau chung đường
Bay về tổ ấm yêu thương
Không con nào bị lạc đường chim bay

TẾT THẬP TỰ

(chữ Tết có mẫu tự T giống hình Thập Giá)

Dòng nước chảy khi trong khi đục
Kiếp con người lúc nhục lúc vinh
Nên luôn cần có nghĩa tình
Dù quen hay lạ, chân thành ngày đêm

Có ba buổi mừng Xuân vui Tết
Nhưng thời gian chóng hết mau qua
Gần nhau một chút rồi xa
Sống sao cho trọn Xuân mơ êm đềm

Chút thảnh thơi đón Xuân ăn Tết
Rồi lo toan cho hết một năm
Thế thôi – cuộc khổ trần gian
Thập hình to – nhỏ, vác dần cũng xong

MỒNG TẾT MỒNG XUÂN

Ngày mồng một tết cha
Cả nhà đến với Nội
Lúc khởi đầu năm mới
Luôn nhớ cội nhớ nguồn

Ngày mồng hai tết mẹ
Đến với Ngoại cả nhà
Tình gần dẫu ở xa
Suốt đời phải ghi nhớ

BẠI ĐỜI

[Niệm ý Mc 3:1-6 ≈ Mt 12:9-14; Lc 6:6-11]

Vết thương lớn của loài người
Mọi lúc mọi thời vẫn nhức nhối luôn
Vì ai cũng nhận mình hơn
Không chịu nhường nhịn, bất cần, ly khai

Tuesday, January 22, 2019

XUÂN CÔI

Xuân choàng áo Tết mới tinh
Mà lòng đời vẫn buồn tênh giao thừa
Bâng khuâng ánh mắt ngẩn ngơ
Nhìn Mai một đóa bơ vơ đầu cành
Xuân côi chỉ có một mình
Nhớ cha, nhớ mẹ, ước tình Xuân xưa
Thương em bé tuổi ngây thơ
Lạc loài giữa khoảng lặng mùa Xuân sang
Thương người cơ nhỡ lang thang
Không nhà không cửa, bàng hoàng giấc Xuân

CHUYỆN LỢN CHUYỆN HEO

Con Heo hỏi con Lợn:
“Sao lại gọi là Trư?”
Lợn trợn mắt gào lớn:
“Mày mới thật là ngu!”

Lợn sề hỏi Heo nái:
“Mày có mấy bầy con?”
Heo nái la oai oái:
“Bà già có như không!”

KHÚC GIAO THỪA

Vang vang khúc hát giao thừa
Báo mùa Xuân mới cũng vừa về đây
Cõi lòng rộn rã ngất ngây
Đoàn con bên Chúa phút giây giao thừa
Kính dâng tình mến thiết tha
Gọi là Của Lễ đầu mùa Xuân vui
Giờ đây năm cũ qua rồi
Và năm mới đã lên ngôi trị vì
Rắc gieo những hạt thi ca
Là Hồng Ân Chúa bao la muôn đời

Monday, January 21, 2019

XUÂN XƯA – TẾT MỚI

“Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm.” (St 1:1-2)

Mùa Xuân xưa thật là xưa
Nhưng mà Tết mới như là khởi nguyên
Từ ngày Thiên Chúa dựng nên
Muôn loài, muôn vật thuở còn hồng hoang
Xuân đầu tiên đẹp huy hoàng
Vườn Tết Địa Đàng hạnh phúc dâng cao

TUYỆT ĐỐI

Chỉ một mình Thiên Chúa tuyệt đối, chứ chẳng có gì tuyệt đối trên thế gian này. Cũng hợp lý, bởi vì thế gian là “cõi tạm” – nơi để trú ngụ, tạm trú, chứ không phải “nhà” của mình, thế nên không thể có gì bền vững, nếu có thì làm sao tồn tại mãi?
Tuyệt đối là hơn hết, toàn vẹn, không lệ thuộc người khác hoặc cái khác, và không gì có thể đối lại. Vị đó chỉ có thể là Thiên Chúa, đúng như lời mời gọi của Thánh Vịnh gia: “Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng: Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn luỹ chở che, con tin tưởng vào Ngài.” (Tv 91:1-2)

MÙA XUÂN HIỆP NHẤT

Đặc tính của Mùa Xuân
Là gia đình đoàn tụ
Tết lớn hay Tết nhỏ
Không cần phải quan tâm

Tết nhường chỗ cho Xuân
Xuân nhường bước cho Tết
Quên mình để hiệp nhất
Tạo Xuân yêu, Tết thương

TẾT ĐỪNG HỎI XUÂN

Tại sao đừng hỏi tại sao
Chữ tha thứ hóa nhiệm mầu yêu thương
Đóa Mai nở sắc tươi vàng
Để cho Tết đẹp huy hoàng Mùa Xuân
Mong lòng người chẳng phân vân
Dù nghèo Tết nhỏ nhưng tin yêu nhiều
Tết đừng có hỏi tại sao
Xuân xanh vẫn đỏ sắc yêu diệu kỳ

Sunday, January 20, 2019

TRĂNG TRÒN CUỐI NĂM

Trăng tròn lần cuối rồi đây
Khuyết đợi tròn đầy ngày tháng sang năm
Tết và Xuân chẳng hiệp vần
Thế mà vẫn mãi mãi cần có nhau
Cuối năm trăng sáng luyến lưu
Chạp đi, Giêng tới – thương yêu trọn mùa

XIN XUÂN VAN TẾT

Chỉ xin một chút Xuân thôi
Để đời thấy có Tết vui sum vầy
Chỉ xin một chút hôm nay
Để ngày bớt chút đọa đày trần gian
Chỉ xin một chút bình an
Để còn hy vọng sống thêm kiếp người
Chỉ xin một chút tình đời
Để cho Tết chẳng lạc loài ngày Xuân
Người nghèo luôn ở ngay bên (*)
Tết vui mà vẫn thấy buồn, Xuân ơi!

TRẦM THIÊN THU
Miền Xuân Kỷ Hợi – 2019
(*) Ga 12:8 – “Người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có”.

Saturday, January 19, 2019

MIỀN XUÂN

Kìa ai khúc khích tiếng cười
Lẽ nào Xuân đến thật rồi hay chăng?
Chợt nhìn Mai nở sắc vàng
Thì ra Tết đến, Xuân sang thật rồi

TẾT NHỚ XUÂN XƯA

Nắng Xuân nhuộm cả sơn khê
Mai vàng xúng xính áo thơ năm tà
Miên man khúc nhạc vang xa
Tháng Xuân ngày Tết mặn mà ước mơ
Rưng rưng thương nhớ ngày xưa
Bồi hồi ký ức, Tết òa khóc Xuân

XUÂN GẶP TẾT

Đông đi nhường chỗ cho Xuân
Xuân cười thành Tết, thế trần đẹp tươi
Người nô nức, kẻ buồn lơi
Ai đứng, ai ngồi, ai đợi, ai mong?

Friday, January 18, 2019

CANA DIỆU KỲ

[Niệm ý Ga 2:1-11]

Ca-na tiệc cưới lạ lùng
Buồn hóa ra mừng nhờ Chúa Giê-su
Cũng nhờ Mẹ Ma-ri-a
Cầu thay nguyện giúp những khi rối bời
Đẹp thay Đức Mẹ mỉm cười
Chúa liền hóa phép giúp người ta ngay

XUÂN HỎI TẾT LẶNG

Mùa Xuân về có thật
Sao không thấy màu gì?
Chẳng ai sờ thấy Tết
Mà cứ đòi ăn chi?

Quanh năm là nỗi khổ
Sớm chiều đầy gian nan
Sao còn làm nhau sợ
Khi Tết đến, Xuân sang?

HIỆP NHẤT CÔNG CHÍNH

“Xin cho chúng con được hoàn toàn NÊN MỘT.” (x. Ga 17:21-23)

Hiệp nhất là liên kết
Không chia rẽ, bất hòa
Hiệp nhất là nên một
Trong tình yêu Kitô

Hiệp nhất là chân thật
Lấp đầy khoảng cách xa
Hiệp nhất là tha thiết
Yêu thương và đơn sơ