Friday, November 30, 2018

CHIỀU CUỐI THÁNG

Cuối ngày, cuối tháng, cuối năm
Thời gian lặng lẽ miên man xuôi dòng
Biệt mùa thu, đón mùa đông
Lạnh ngoài thì ít, lạnh trong thì nhiều
Mùa đông lạnh lẽo, cô liêu
Vì nhân loại thiếu tình yêu con người

GIỌT NẮNG MÙA ĐÔNG

Lạnh sương, lạnh gió, lạnh đời
Có những con người khổ suốt ngày đêm
Ngủ mơ mà vẫn chưa quên
Ước mong giọt nắng sưởi miền lạnh đông

Lạnh sương, lạnh gió, lạnh lòng
Có những tâm hồn thao thức triền miên
Đêm nằm ngủ vẫn chưa yên
Ước mong giọt nắng ấm niềm ưu tư

CHUYỆN LẠ

[Thi hóa Lc 21:25-28, 34-36]

Ngày ấy Chúa giáng lâm
Sẽ có những điềm lạ
Cả đất trời nghiêng ngả
Chẳng còn gì sáng soi

Hoảng hốt hết mọi người
Khi biển gào, sóng thét
Người hồn xiêu phách lạc
Vì rung động địa cầu

Thursday, November 29, 2018

BẠT ĐỜI

[Niệm ý Lc 3:4-5]

Khoảng Mùa Vọng chỉ có một thời hạn
Như đời người chẳng sống mãi đời này
Đất có khi cũng phải chịu hạn hán
Trời có lúc lại mưa suốt nhiều ngày

CHỨNG CỚ LỊCH SỬ VỀ CHÚA GIÁNG SINH

Đây là các chứng cớ lịch sử về Đức Mẹ đồng trinh sinh Đức Giêsu Kitô.
1. TÀI LIỆU CỦA THẦY THUỐC VÀ SỬ GIA
Đức Mẹ đồng trinh sinh Đức Giêsu Kitô đã được ghi chép bởi một thầy thuốc và một sử gia danh tiếng đã tận mắt chứng kiến về sự kiện quan trọng làm thay đổi cả thế giới. Thánh Luca cho biết chi tiết về Chúa giáng sinh và đề cập Đức Mẹ 12 lần, nhiều hơn các tác giả Phúc Âm khác. Ngoài việc Đức Kitô giáng sinh, Thánh Luca còn chú ý đặc biệt tới sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả và nhiều người thấy mối quan tâm về gia phả này là kết quả của việc học làm thầy thuốc.

HỒN NHẮN

Mặc dù hết Tháng Cầu Hồn
Nhưng xin vẫn nhớ tôi luôn, hỡi người!
Luyện Hình đau khổ chơi vơi
Khát khao Thiên Chúa không ngơi lúc nào
Xin người chia sẻ thương yêu
Thường xuyên cầu nguyện thật nhiều cho tôi
Âm dương nhưng chẳng tách rời
Thâm tình hiệp nhất đôi nơi gắn liền
Mặc dù hết Tháng Cầu Hồn
Nhưng xin vẫn nhớ tôi luôn, hỡi người!

TRẦM THIÊN THU
Cuối tháng 11-2018

Ý TƯỞNG MÙA VỌNG

Mỗi dịp Tháng Mười Hai đều có sự cám dỗ tương tự đối với người Công giáo: Thích tham gia các hoạt động đời hơn là tập trung vào Chúa Giêsu giáng sinh.
Hai thánh Êlidabet và Dacaria biết tin Chúa Giêsu sẽ giáng sinh. (Lc 1:39-45) Đức Maria và Đức Giuse âm thầm đi về quê theo lệnh điều tra dân số, và Chúa Giêsu sinh ra tại Belem. (Lc 2:1-5) Chúa Giêsu không sinh tại một ngôi nhà hoặc một quán trọ, được nhiều người vây quanh, đó là một điều quá đỗi bình thường theo cách nhìn của loài người. (Lc 2:6-7) Chỉ có một số mục đồng, (Lc 2:8-20) sau đó có vài nhà chiêm tinh (Mt 2:1-12) đến tham gia sự kiện thánh đức này.

Wednesday, November 28, 2018

MẦU NHIỆM NHẬP THỂ

Vì một kẻ bất tuân lệnh Thiên Chúa
Mà muôn người ngậm ngùi hóa tội nhân
Nhờ một vị tuân phục lời Thiên Chúa
Mà muôn người vui sướng thành chính nhân (*)

Tình yêu Chúa thật bao la, cao cả
Chẳng chấp tội của những kẻ ngông nghênh
Tình yêu Chúa thật cao vời, khôn ví
Cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa quyền linh!

NỖI NIỀM MÙA VỌNG

Một Mùa Vọng nữa lại về
Gọi mời hoán cải đợi chờ Thiên Sai
Ngài là Thiên Chúa Ngôi Hai
Giáng trần giải thoát kiếp người oan khiên
Sống Mùa Vọng đã bao lần
Đường lòng chưa thẳng, lối hồn vẫn cong

TÔNG ĐỒ ANRÊ

Giáo hội Công giáo mừng kính Thánh Anrê Tông Đồ ngày 30 tháng 11. Thánh Anrê là anh ruột Thánh Phêrô, sinh tại Bethsaida gần biển Galilê, một trong các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu.
Khi Chúa Giêsu đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy hai anh em Anrê và Simon (Phêrô) đang quăng chài xuống biển, Ngài nói: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. (Mt 4:18-20)

Tuesday, November 27, 2018

ĐỜI OAN

[Niệm khúc Lc 21:12-19]

Ai theo Đức Kitô
Phải can đảm đón nhận
Những khó khăn cuộc sống
Những thử thách hằng ngày

Quyết tâm đi theo Ngài
Chấp nhận chịu thua thiệt
Luôn sống đúng sự thật
Không nói dối, ăn gian

Monday, November 26, 2018

ĐIỀM LẠ

[Niệm khúc Lc 21:5-11 ≈ Mt 24: 4-13; Mc 13: 5-13]

Điềm là dấu hiệu báo trước
Dù là điềm gở, điềm lành
Có thể đến chậm hoặc nhanh
Thế nên phải chuẩn bị trước

BIỆT MỘT ĐÓN CHẠP

Biệt là từ giã mà thôi
Chứ không ly biệt Tháng Mười Một đâu
Một đi, Chạp tới liền sau [1]
Ngày qua, tháng hết, cùng vào cuối năm
Thời gian lặng lẽ qua dần
Kiếp con người cũng lặng thầm qua đi
Hai mươi năm chẳng là gì
Ba lần như vậy – “vòng hoa” vừa tròn [2]

MIỀN VỌNG

TRÁI ĐẤT KHÔ CẰN KHÁT NGUỒN MƯA MÓC
NHÂN GIAN TỘI LỖI MONG ĐẤNG CỨU ĐỜI
Từ ngàn xưa đã có lời cầu nguyện da diết: “Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính; đất mở ra đi cho nẩy mầm ơn cứu độ, đồng thời chính trực sẽ vươn lên.” (Is 45:8) Lời cầu nguyện đó mang nỗi khắc khoải của nhân loại đêm ngày khát vọng và trông ngóng Đấng Thiên Sai là Ngôi Hai Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, đến thế gian để cứu những gì đã mất.

CÁNH VẠC MÙA VỌNG

Khi đề cập sự mong chờ hoặc đợi chờ, người ta thường nhớ tới hình ảnh con vạc (cũng gọi là hạc – nycticorax). Đó là sự mong đợi của hai người yêu nhau, nhưng chúng ta cũng có thể dùng hình ảnh con vạc để nói về nỗi lòng của chúng ta trong Mùa Vọng – khoảng thời gian chuẩn bị đón mừng Con Thiên Chúa giáng trần.

Sunday, November 25, 2018

MÙA VỌNG – MONG ĐỢI TRONG BÓNG TỐI

“Tín Nghĩa Ân Tình nay hội ngộ, Hoà Bình Công Lý đã giao duyên. Tín Nghĩa mọc lên từ đất thấp, Công Lý nhìn xuống tự trời cao.” (Tv 85:11–12)
Bóng tối không bao giờ biến mất hoàn toàn, đuổi đi rồi nó lại tới, ma quỷ cũng thế. Nhưng Thánh Gioan cho biết: “Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.” (Ga 1:5) Dạng âm dương của Kitô giáo cũng tương tự, đức tin của chúng ta như dạng nghịch lý và mầu nhiệm.

NIỀM VỌNG

Ngày buồn, tháng khổ, năm lo
Gian trần cứ nắng lại mưa xoay vòng
Nắng nhiều hạn hán thê lương
Mưa nhiều ngập lụt, tai ương kéo về

Saturday, November 24, 2018

GIẤC MƠ BONG BÓNG

Đời như một thoáng chiêm bao
Mơ lung linh đẹp mà đâu thấy gì
Đời như giấc mộng đã qua
Bên này nỗi khổ, bên kia nỗi buồn
Lòng vòng vũ điệu tử thần
Bao lời cám dỗ thế gian ngọt ngào

Friday, November 23, 2018

BẢO HIỂM SỰ CHẾT

Chết mà cần bảo hiểm sao?
Tất nhiên cần thiết chứ nào giỡn chơi
Nếu không bảo hiểm cuộc đời
Thế thì cái chết khó cười mà đi
Chết rồi hết biết được chi
Nên cần bảo hiểm từ khi sinh thời

Thursday, November 22, 2018

VÒNG GAI và VƯƠNG MIỆN

Chúa Giêsu là Vua
Nhưng không có vương miện
Cũng chẳng ai công nhận
Tâu chỉ là mỉa mai [1]

Vương miện là vòng gai
Long bào là áo đỏ [2]
Đỉnh cao sự nhục nhã
Tận cùng sự ác tâm!

THƠ SUY TƯ

TẮT

Tắt là hết ánh sáng soi
Dù đèn hay nến, tắt rồi là xong
Đời người một kiếp long đong
Giống như ngọn nến chảy dòng sáp tan
Sáp tan dần, sáp chảy dần
Đến khi sáp hết, không còn sáng soi
Nến soi sáng giúp con người
Nhìn rõ cuộc đời trong lúc tối tăm
Ban ngày nến chẳng ai cần
Nhưng rồi cần nến khi màn đêm buông
Nến luôn biết tỏa yêu thương
Tắt là nến thực hiện xong phận mình

DÁNG TỬ ĐẠO

Không bước qua Thập Giá
Để minh chứng tín trung
Không chối đạo, bỏ Chúa
Yêu một Chúa hết lòng

VỢ NGƯỜI CHẾT

Chuyện đã xảy ra cách đây gần một thế kỷ…

Tại một hải cảng thuộc vịnh Providence, thủ phủ bang Rhode Island, vào một chiều thu buồn ảm đạm, những hạt mưa thu không ngừng rơi rả rích. Hai cô gái còn rất trẻ đẹp ngồi cạnh nhau bên lò sưởi và an ủi nhau cho vơi đi nỗi đau thương. Họ ở trong một ngôi nhà nhỏ đơn sơ, chỉ có vài đồ vặt vãnh được mang đến từ Ấn Độ và được sắp xếp gọn gàng. Cửa sổ căn phòng trông ra vùng biển rộng bao la.

Wednesday, November 21, 2018

ĐỨC KITÔ và GIÁO HỘI VIỆT NAM

KHI ĐỨC GIÊSU KITÔ TÁI LÂM, NGÀI XUẤT HIỆN NHƯ THẾ NÀO?
Kh 1:13-16 cho biết: Ở giữa các cây đèn, có ai giống như Con Người mình mặc ÁO CHÙNG và ngang ngực có THẮT ĐAI bằng vàng. Đầu Người TÓC TRẮNG như len trắng, như tuyết; MẮT Người như ngọn LỬA HỒNG; CHÂN Người giống như ĐỒNG ĐỎ được tôi luyện trong lò; và TIẾNG Người như tiếng NƯỚC LŨ. TAY HỮU Người cầm BẢY NGÔI SAO và từ MIỆNG Người phóng ra một THANH GƯƠM HAI LƯỠI sắc bén. MẶT Người toả sáng như MẶT TRỜI chói lọi.

CHẦM CHẬM VÀO CHẠP

“Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!” (Lc 19:42a)

Thời gian trôi chầm chậm
Như những giọt cà phê
Màu thời gian lấp lánh
Như những niềm ước mơ

Từng tờ lịch rơi xuống
Tháng Mười Một hết dần
Thời gian không hề rụng
Mà đời chẳng còn nguyên

Tháng Mười Một giã biệt
Vòng thời gian xoay quanh
Chầm chậm vào Tháng Chạp
Vô sắc và vô thanh

Tuesday, November 20, 2018

QUỐC VƯƠNG HIỂN TRỊ

[Niệm khúc Ga 18:28-37]

Phi-la-tô ra oai thản nhiên hỏi:
“Ông phải là vua dân Do Thái chăng?”
Chẳng xác định là “có” hay là “không”
Mà Chúa lại trả lời bằng câu hỏi

Rằng: “Ngài nói hay những người khác nói?”
Phi-la-tô nói đó là lời dân
Chính những người đã mưu ác tà tâm
Rồi lại hỏi: “Ông đã làm gì chứ?”

CHUYỆN CHẾT CHÓC

Nói chuyện chết chóc thì… buồn lắm. Đúng là chán thật! Nhưng đó lại là sự thật và rất quan trọng. Ngày nào cũng có người chết, đủ kiểu chết, và chết ở bất cứ độ tuổi nào, đặc biệt quan ngại là chết bất cứ lúc nào.

ĐỜI DÂNG

Mọi điều, mọi sự đời này
Đều do Thiên Chúa ban ngày, ban đêm
Từ linh hồn tới xác thân
Trí khôn, mơ ước, việc làm, tài năng,…

Monday, November 19, 2018

NGOẠI ĐỐI NỘI

[Niệm ý Lc 19:1-10]

Ngoại hình dù chẳng hơn ai
Nhưng không vì thế mà bày mưu mô
Xấu người chứ chẳng xấu xa
Không hề ghen tỵ, không hề oán than
Da-kêu vừa mập vừa lùn
Tâm hồn cao thượng, linh hồn vững tin

VẠN TUẾ ĐỨC KITÔ!

Thánh Gioan kể lại thị kiến về cuộc chiến cánh chung thứ nhất: Một con ngựa trắng và người cưỡi ngựa tên là Trung Thành và Chân Thật, Người theo công lý mà xét xử và giao chiến. Người mang một danh hiệu viết trên áo choàng và trên vế: “Vua các vua, Chúa các chúa.” (Kh 19:16) Trước khi bị hành quyết vì “tội” là linh mục Công giáo, cha Miguel Agustin Pro (1891–1927, Dòng Tên) vẫn hiên ngang hô vang: “Viva Cristo Rey! – Vạn tuế Đức Vua Kitô!” Tạ ơn Chúa luôn ban cho những tấm gương sáng để tín nhân soi vào mà củng cố đức tin!

VƯỢT

Vượt lên hoặc vượt qua luôn phải nỗ lực nhiều, vì đó là điều khó thực hiện, càng khó hơn khi phải vượt lên hoặc vượt qua chính mình. Sự đau khổ và nỗi cay đắng có sức hủy hoại – sự cay cú cũng vậy, thế nhưng Thiên Chúa sẽ phục hồi khi con người nhận biết mình hèn mọn, biết nhỏ lại để cho Ngài lớn lên. Nhưng chúng ta phải chiến thắng chính mình, như người ta nói: “Tự giúp mình rồi trời sẽ giúp.”

Sunday, November 18, 2018

MÙ ĐỜI

[Niệm khúc Lc 18:35-43 ≈ Mt 20:29-34; Mc 10:46-52]

Sứ vụ Chúa đến trần gian
Chính là giải cứu phàm nhân ưu phiền
Thoát vòng nô lệ oan khiên
Chữa lành bệnh tật, giải oan cho người

Saturday, November 17, 2018

ĐỜI HIẾN DÂNG

Nghe lời Thiên Chúa gọi mời
Bồi hồi dấn bước vào đời hiến dâng
Vững tin Đức Chúa chí nhân
Vì lời Ngài đã vang ngân nói rằng:
“Đừng lo sợ, hãy lên đường!
Tên ngươi Ta gọi, phần riêng Ta rồi” [*]

PHẬN NGHÈO

Phận nghèo buồn lắm, Chúa ơi!
Người khinh, kẻ ghét, chơi vơi tháng ngày
Sớm chiều cố gắng loay hoay
Vẫn không vừa dẫu đã xoay mọi chiều
Kéo đàng trước, hụt phía sau
Đẩy lên, rút xuống, không sao mà vừa
Ngược xuôi khắp nẻo sớm khuya
Trong mơ vẫn thấy nỗi lo chất chồng

CHUYỆN NGÀY ẤY

[Niệm khúc Mc 13:24-32 ≈ Mt 24:29-36; Lc 21:25-33]

Xảy ra biến động hằng ngày
Tai ương, tai nạn,… nơi này, nơi kia
Biết bao diễn biến bất ngờ
Vui đây, buồn đó – ai mà ngờ đâu!
Gian nan khổ sở sớm chiều
Nhưng chỉ một điều quan ngại đáng lo

Friday, November 16, 2018

NHỊP PHÍM CUNG ĐỜI

Phím đời như phím dương cầm
Cũng đen, cũng trắng – bổng, trầm tùy khi
Tạ ơn Thiên Chúa nhân từ
Cho con hát khúc tân ca kính Ngài (*)
Cả khi buồn lẫn lúc vui
Phím nâng mấy nhịp cung đời ngân nga
Dẫu khi con mệt ngủ mê
Vẫn không rời khỏi phím ngà đàn yêu
Phím đen, phím trắng khác màu
Nhưng vẫn sớm chiều hòa khúc mến tin

TRẦM THIÊN THU
Chiều 16-11-2018
(*) Tv 40:4 – “Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta”.

CHUẨN BỊ CHO NGÀY PHÁN XÉT

Nếu bạn có thể chọn MỘT câu mà bạn muốn nghe, bạn chọn câu nào?
1. “Chúc mừng bạn đã trúng số.”
2. “Bạn không bị ung thư.”
3. “Con của bạn đã trở về với đức tin.”

TỰ THUẬT

TÌNH bỗng dưng mà có
Có rồi lại như không
TIỀN chẳng bao giờ đủ
Bởi lòng THAM vô cùng

TÀI năng thật là quý
Nhưng dễ hóa thành TAI
Vì vướng TẬT nên khổ
Đời như tự đọa đày

Thursday, November 15, 2018

LỜI ĐÊM

Phải chăng cửa sổ tâm hồn
Chỉ là cửa sổ đời buồn nhân gian?
Sớm chiều đau khổ, hàm oan
Trời cao, đất rộng, tủi thân kiếp người!
Túi đời sầu khổ đầy vơi
Làm sao trút hết nỗi đời nhân gian?

VỮNG LÒNG

[Niệm khúc Lc 18:1-8]

Kiên trì, kiên nhẫn, kiên cường
Giữ vững một lòng, cầu nguyện ngày đêm
Ngày xưa bà góa lặng thầm
Nguyện xin liên lỉ, thành tâm khấn cầu

BẤT NGỜ GẦN – XA

[Niệm khúc Lc 17:26-37 ≈ Mt 24:23 -28, 37-41]

Cứ lo bổn phận trần gian
Nhưng đừng xao lãng mà quên Nước Trời
Kẻo khi nước đến chân rồi
Nhảy không kịp nữa thì ngoi đường nào?

NGHÈO

(Ngày Thế Giới Người Nghèo lần thứ nhì, 18-11-2018)

Đã nghèo mà lại bị mù
Ăn xin lay lắt bên lề đường kia
Đó là chàng Ba-ti-mê (1)
Xin đời thương xót mà cho chút tiền
Khổ chồng lên khổ thật buồn
Mù mắt, nghèo nàn – nỗi khổ nhân đôi
Khi nghe Chúa mới tới nơi
Thế nên anh vội cất lời van xin
Anh cần sáng mắt, anh tin
Mà thiên hạ bắt anh im cho đành

Wednesday, November 14, 2018

THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU và MẪU TÂM VÔ NHIỄM

Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm như hình ảnh phản chiếu. Trong các hình ảnh truyền thống, Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm thường được kết đôi với nhau, không là sự ngẫu nhiên. Trong nhiều hình ảnh, Chúa Giêsu và Đức Mẹ có trang phục gần giống nhau và cùng chỉ tay vào Trái Tim.

MỨC ĐỜI

“Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét” (Dt 9:27)

Khi tư tưởng đạt đến phần sâu sắc
Cũng là lúc xác thân hóa rã rời
Đó là luật Thiên Chúa đã định rồi
Ai cũng chết dù nhiều hay ít tuổi

Con dốc đời lăn mòn thân đá cuội
Kiếp tro bụi chết giữa vũng đơn côi
Bởi không ai cùng sánh bước cho vui
Khi chính mình xuôi tay và nhắm mắt

TIN ĐỒN

[Niệm khúc Lc 17:20-25 ≈ Mt 24:23-25]

Nước Trời ở đó, ở đây
Nhưng không thể thấy hoặc tay sờ vào
Nước Trời chẳng có xa đâu
Ngay trong lòng đó chứ nào xa xôi
Hãy làm nhân chứng Nước Trời