Wednesday, October 31, 2018

CUNG SẦU HY VỌNG

GIÀU HOẶC NGHÈO ĐỀU SINH RA TAY TRẮNG
SƯỚNG HAY KHỔ CŨNG CHẾT VẪN TRẮNG TAY

CUNG SẦU HY VỌNG

Cầu hồn trổi giọng thương sầu
Nhưng cung hy vọng vượt cao hơn buồn

CÁO

[Niệm khúc Lc 13:31-35]

Cáo nào cũng ác thôi mà
Nhưng loại cáo già vừa ác vừa thâm
Rình mò, lừa bịp, gian tham
Ngoài nhìn hiền dịu, trong tâm gian tà
Cáo là loài vật ranh ma
Quỷ người mưu độc tinh vi hại người

NHỚ HỒN NƠI ẤY

Vài ngày trước, tôi cảm thấy sức nặng của thế giới trên vai tôi. Mọi thứ trong cuộc sống có vẻ quá nhiều, quá khó, quá mức. Tôi khách quan biết rằng mọi thứ có thể đã tồi tệ hơn nhiều, tâm trí tôi cảm thấy u ám và nặng nề. Mặc dù cố gắng, tôi vẫn không thể giũ bỏ bóng tối.

HAI CÁI LẠNH

Tháng Cầu Hồn vừa tới
Mùa Đông cũng vừa sang
Không chậm và không vội
Hai cái lạnh mênh mang

Một cái lạnh thời tiết
Chuyện riêng của thiên nhiên
Nhưng mà vẫn ảnh hưởng
Tâm trạng của phàm nhân

PHỤC VỤ HÒA BÌNH

Một mối phúc trong Bát Phúc liên quan hòa bình: “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.” (Mt 5:9) Đó là mối phúc thứ bảy, và chúng ta đọc theo Kinh Tám Mối Phúc Thật thế này: “Ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.”

Tuesday, October 30, 2018

BUỔI BIỀN BIỆT

Chia ly là để sum vầy
Giữa đau khổ vẫn có đầy hồng ân
Tứ thời, bát tiết trần gian
Bốn mùa nối tiếp luân phiên giã từ

VIỆT NHÂN TIN YÊU

NĂM dần trôi với tháng ngày
THÁNH ân Chúa vẫn tràn đầy khắp nơi
CÁC điều răn – luật Chúa Trời
THÁNH Thần tác động lòng người tín trung
TỬ – Sinh một chặng vô thường
ĐẠO Chúa hết lòng giữ vững tin yêu
VIỆT nhân đau khổ chẳng nao
NAM Trung Bắc vẫn sớm chiều hiệp thông

MÀU NHỚ SẮC THƯƠNG

Trong ngần màu nhớ tinh tuyền
Đoàn người áo trắng về Miền Trường Sinh
Ôi chao, màu áo trắng tinh
Giặt trong Máu Đỏ ân tình Giê-su

Sắc thương tím rịm ngu ngơ
Bồn hồn thao thức chờ về Thiên Cung
Hoa kinh bay khắp không trung
Đưa hồn gặp Chúa trên tầng trời cao

LUYỆN HÌNH – PHÒNG CHỜ VÀO THIÊN ĐÀNG

Linh hồn chúng ta đòi hỏi Luyện Hình, phải không? Điều đó không làm chúng ta sợ nếu Thiên Chúa nói với chúng ta: “Thực sự hơi thở của con có mùi và quần áo tả tơi của con dính đầy bùn đất nhớt nhát, nhưng ở đây con tốt lành và không ai trách mắng hoặc tránh xa con. Vậy con có muốn hưởng niềm vui?” Chúng ta nên trả lời: “Với sự quy phục, và nếu không có sự phản đối, trước tiên con muốn được tẩy sạch.” “Con có biết sẽ đau đớn không?” “Con biết, thưa Ngài.” Và C.S. Lewis viết trong lá thư gởi cho Malcolm: “Chủ yếu là cầu nguyện.”

Monday, October 29, 2018

ĐỔI NGÔI

[Niệm khúc Lc 13:22-30 ≈ Mt 7:13-14, 21-23]

Những người được cứu – ít, nhiều?
Chuyện đó thế nào, thắc mắc làm chi?
Cần là cửa hẹp cố qua
Đi qua ải đó mới vô Thiên Đàng

KINH THƯƠNG MÙA NHỚ

Xin tạm biệt Tháng Mười
Xin chào Tháng Mười Một
Chia tay làn gió mát
Đón hơi sương lạnh lùng

Từng nhịp Kinh Kính Mừng
Vẫn nối dài ngày tháng
Nơi nghĩa trang tĩnh lặng
Vẫn nở đóa Mai Côi

Lòng thương xót chẳng vơi
Tình Chúa và Tình Mẹ
Lặng lẽ những ngôi mộ
Vẫn không hề đơn côi

KHỔ QUA

“Oremus Pro Defunctis – Cầu Cho Người Quá Cố”

Khổ qua màu sắc xanh xao
Chứa đầy vị đắng bao điều sầu lo
Khổ qua nhưng sắc vàng hoa
Nay đời khổ quá, mai qua khổ đời

CẢI THIÊNG BỘT THÁNH

[Niệm khúc Lc 13:18-21 ≈ Mt 13:31-33; Mc 4:30-34]

Nước Thiên Chúa như chuyện một hạt cải
Người nọ lấy rồi gieo trong vườn mình
Nó lớn lên và trở thành cây xanh
Cành sum suê chim có thể làm tổ

KHÁCH LẠ

Không ai hẹn gặp Tử Thần
Mà sao lão đến tự nhiên, không mời?
Tiếng chim cú vọng xa vời
Ngỡ là tiếng gió giữa trời đêm khuya

ĐIỆU LÝ YÊU THƯƠNG

Điệu lý là thể loại âm nhạc liên quan quê hương – gọi là dân ca. Các điệu lý có khi rất đơn giản nhưng luôn có sức hút kỳ lạ. Tuy nhiên, trong tất cả các điệu lý hẳn là chẳng có điệu lý nào hấp dẫn và cần thiết bằng Điệu Lý Yêu Thương – đặc biệt là trong lĩnh vực tâm linh.

THƯƠNG

TAY DANG RỘNG CẦU XIN CHA THƯƠNG XÓT
MẮT NGƯỚC LÊN KHẤN NGUYỆN MẸ ĐỠ NÂNG
Chắc hẳn không mấy người lại không biết loài hoa Forget-Me-Not – Việt ngữ gọi là Lưu Ly Thảo, nhỏ nhắn với sắc tím đặc trưng. Đó là loài hoa nhắc chúng ta NHỚ tới người khác – “Xin đừng quên tôi!” Lời kêu xin và nhắc nhớ đó cũng có nghĩa là chúng ta phải THƯƠNG (xót) họ. Hoa nhỏ và có màu tím buồn. Ý nghĩa của loài hoa này nói về sự chung thủy trong tình yêu đôi lứa.

NHỚ

GIÁO HỘI HÂN HOAN HÒA NỖI NHỚ
TÍN NHÂN THA THIẾT CHẠNH NIỀM THƯƠNG
Nhớ có thể là Nhớ Nhung hoặc Ghi Nhớ. Nhớ Nhung liên quan nỗi buồn, Ghi Nhớ liên quan niềm vui. Lễ Các Thánh nhắc nhở về cách sống tốt lành của các ngài mà chúng ta nên/phải Ghi Nhớ và cố gắng thực hiện với hy vọng ngày mai được đoàn tụ cùng các ngài nơi Thiên Quốc – Miền Trường Sinh.

Sunday, October 28, 2018

BÀ CÒNG

[Niệm khúc Lc 13:10-17]

Quỷ ma độc ác mưu mô
Hại người ngay thẳng, lọc lừa, tà tâm
Làm cho một phụ nữ hiền
Mười tám năm liền tàn tật, còng lưng

VUI MỪNG và HY VỌNG

Khởi đầu Tháng Mười Một, Giáo hội Lữ hành chúng ta vừa Vui Mừng vừa Hy Vọng. Vui mừng vì chúng ta kính mừng Giáo hội Khải hoàn, và hy vọng vì chúng ta cầu nguyện cho Giáo hội Đau khổ.

ĐÀN ĐỜI

Kiếp người một cuộc ngắn – dài
Dẫu khóc hay cười rồi giống như nhau
Cũng vừa một cuộc bể dâu
Cũng xong một chuyến khổ đau phận người

Saturday, October 27, 2018

CHUYẾN ĐỊNH MỆNH

Những chuyến xe trong cuộc đời nhân thế
Đặc biệt nhất là một chuyến xe tang
Chuyện thực tế mà ai cũng ngỡ ngàng
Không ai muốn mà lại không thể tránh

CHÍCH

Lạy Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót
Chích cho con những liều thuốc tình yêu
Bởi vi trùng “cái tôi” gây tự kiêu
Khiến đời con yếu đuối nên suy nhược

Friday, October 26, 2018

THẬP ĐIỀU CHỚ QUÊN !

Hãy ghi nhớ thật kỹ 10 điều dưới đây, vì mỗi điều sẽ là một bài học quý giá dành cho bạn – đặc biệt là điều 5.
1. Người tốt thật sự sẽ giúp cho chúng ta hạnh phúc. Người xấu sẽ giúp cho chúng ta thêm nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Kẻ tồi tệ nhất sẽ giúp cho chúng ta bài học quý báu của cuộc đời. Và người tuyệt vời nhất sẽ giúp cho chúng ta biết cách sống để hoàn thiện chính mình.

ĐỜI LIÊN ĐỚI

[Niệm khúc Lc 13:1-9]

Có những người đau khổ
Đâu phải họ lỗi lầm
Có những người ác độc
Mà vẫn sống bình an

Thursday, October 25, 2018

VIỆT QUỐC

Hùng Vương dựng nước Văn Lang
Kiêu hùng lịch sử vẻ vang một thời
Uốn cong chữ S tuyệt vời
Như rồng bay lượn lên trời cao xa
Việt Nam một dải sơn hà
Hiên ngang oanh liệt, quân thù khiếp kinh

VIỆT NGUYỆN

Xin cho quốc thái, dân an
Người ơi, xin chớ tham lam hại người
Việt Nam đất nước nhỏ nhoi
Xin trời thương cứu khỏi ngòi chiến tranh
Bao người vị quốc vong thân
Để cho tổ quốc bình an tháng ngày

NHẬN XÉT CUỘC ĐỜI

[Niệm ý Lc 12:54-59 ≈ Mt 16:2-3; 5:25-26]

Phía Tây mây kéo tụ
Mưa sắp đến nơi rồi
Xảy ra đúng như thế
Kinh nghiệm của con người

NIỆM KHÚC CẦU HỒN

Tháng Mười Một – niềm bồi hồi, xao xuyến
Đám mây nào chở nỗi nhớ về đây?
Thuốc trần gian chẳng chữa được “bệnh” đó! [1]
Buồn hay vui khi phải chết một ngày?

NIỆM KHÚC CUỐI THÁNG MƯỜI

Bồi hồi cuối tháng Mân Côi
Lá Thu rụng xuống úa đời nhân gian
Cung THƯƠNG ru khúc tình buồn
Điệu VUI chợt SÁNG giữa miền Mân Côi
Cung MỪNG réo rắt tinh khôi
Kính mừng Đức Mẹ Chúa Trời từ nhân
Mân Côi điệp khúc râm ran
Xin thương xót phận nhân trần, Mẹ ơi!

[Niệm khúc Mc 10:46-52 ≈ Mt 20:29-34; Lc 18:35-43]

Xin thương, lạy Đấng Cứu Tinh
Chữa con sáng mắt đức tin vì mù
Thế nên những tháng ngày qua
Con không thấy Chúa nhân từ yêu thương
Bước đời trên khắp nẻo đường
Con không hề biết chạnh lòng tha nhân
Con như xơ cứng con tim
Lòng không rung cảm, chỉ tìm lợi riêng

Wednesday, October 24, 2018

LẶNG THU

Mùa Thu lặng lẽ ra đi
Mang theo lá úa dù xa hay gần
Bốn mùa như chuỗi tuần hoàn
Luân phiên thay đổi, như phần đời ta

HẠT LÚA

Kìa, những hạt lúa lép
Luôn luôn ngẩng cao đầu
Chúng rỗng tuếch nên nhẹ
Bên trong có gì đâu!

Kìa, những hạt lúa mẩy
Đầu luôn luôn cúi sâu
Chúng đầy chất nên nặng
Không thể ngẩng lên cao

BÓNG

Bóng soi đời dáng thập hình
Nhánh ngang, nhánh dọc – nhánh tình Giêsu
Yêu người, mến Chúa bốn mùa
Lạnh Đông, nóng Hạ, sắt se Thu buồn
Ba mùa vất vả chờ Xuân
Bóng nghiêng đời ngả bao lần trần ai
Nhiều buồn mà lại ít vui
Mặn đời vị khổ, ngậm ngùi bao phen
Ngã rồi lại phải đứng lên
Thập hình cứ vác thâu đêm suốt ngày
Đời không nếm ớt vẫn cay
Gian nan chồng chất cho đầy trăm năm
Cuộc đời soi bóng miên man
Có hình thập giá lặng thầm Giêsu

TRẦM THIÊN THU
Sáng 24-10-2018

Tuesday, October 23, 2018

LỬA THIÊNG

[Niệm khúc Lc 12:49-52 ≈ Mt 10:34-36]

Chúa đã đến ném lửa vào mặt đất
Ngài ước mong ngọn lửa ấy bùng lên
Là lửa thiêng, không là lửa tự nhiên
Cả nhân loại cần lửa mến thiêu đốt

Lửa muốn cháy nhưng bị đời dập tắt
Kẻ vô thần vẫn hoành hành khắp nơi
Ai yêu Chúa bị bách hại tơi bời
Nhưng lửa mến không bao giờ bị tắt

Monday, October 22, 2018

CHỜ ĐỢI

[Niệm khúc Lc 12:35-48 ≈ Mt 24:42-51]

Chúa Giê-su nhắc nhở phải chuẩn bị
Luôn sẵn sàng đón Ngài trở lại đây
Đừng bao giờ để cuộc sống đời này
Bị chi phối bởi tiền tài, danh vọng,...

THỊ LỰC

Thị lực liên quan con mắt. Con mắt là một cơ phận nhỏ nhưng quan trọng. Người Việt nhận xét: “Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”. Nữ diễn viên Audrey Hepburn (1929-1993, người Anh) có cách nhận định khác: “Mắt đẹp là đôi mắt nhìn thấy nét đẹp từ người khác. Đôi môi xinh là đôi môi chỉ nói lời hay ý đẹp, với đôi chân vững chắc luôn dạo bước trong khu rừng của kiến thức”. Văn sĩ Nikos Kazantzakis (1883-1957, người Hy Lạp) nói: “Khi chúng ta không thể thay đổi thực tế, chúng ta hãy thay đổi cái nhìn của chính chúng ta về thực tế đó”.

Sunday, October 21, 2018

MÊ LẦM

[Niệm khúc Lc 12:13-21]

Cứ mê mải tích cóp
Vất vả suốt cả đời
Tưởng khôn mà hóa dại
Ky cóp cho cọp xơi

Sớm chiều tìm vật chất
Mong giàu có, an nhàn
Đến quên cả người khác
Sống khốn khó, lầm than

Thursday, October 18, 2018

ÁNH SÁNG ĐỨC MẸ DẪN CHÚNG TA RA KHỎI BÓNG TỐI

Trong suốt khoảng 25 năm, tôi luôn sợ bóng tối. Đó là một trong các nỗi sợ hãi ghê gớm nhất của tôi, vô cớ và vô lý. Không có gì tệ hại hơn đã từng xảy ra cho tôi trong bóng tối, nhưng vì lý do gì đó – khi tôi không thể thấy rõ mọi thứ trước mặt tôi – bóng tối trở nên biểu tượng những điềm gở. Óc tưởng tượng linh hoạt của một đứa trẻ về những quái vật biến thành ma quỷ, chưa bao giờ biến mất.

NỖI NIỀM TUỔI THƠ

Trẻ em được Chúa chúc lành
Bởi vì chúng rất chân thành, đơn sơ
Tuổi thơ là tuổi vô tư
Vô ưu, trong trắng, hiền hòa, hồn nhiên
Thế nhưng nhiều trẻ Việt Nam
Tuổi thơ dữ dội, tân toan sớm đời

HẠT BỤI SÁM HỐI

[Niệm khúc Lc 12:8-12]

Tội gì Thiên Chúa cũng tha
Chỉ cần sám hối thật thà, thành tâm
Thế nhưng phạm đến Thánh Thần
Thiên Chúa giam cầm, tội chẳng được tha
Tại sao lại chẳng được tha?
Bởi vì cố chấp, chẳng nghe Thánh Thần

Wednesday, October 17, 2018

ĐỜI NGƯỜI – ĐỜI CHIM

[Niệm khúc Lc 12:1-7]

Lòng tin tưởng là tiếp tục yêu mến
Mặc dù đời có lúc thấy đơn côi
Bị phản bội và bị người bỏ rơi
Lòng yêu mến là luôn luôn tin tưởng

THÁNH CA GIÁNG SINH

CON BÒ CỦA CHÚA

[Thánh sử Luca, lễ ngày 18-10]

Con Bò của Thiên Chúa
Đó là Thánh Lu-ca
Loan báo Ơn Cứu Độ
Tin Mừng Đức Ki-tô

Tuesday, October 16, 2018

LỜI CẢNH BÁO CỦA THÁNH GIOAN PHAOLÔ II

Trước khi trở thành ĐGH Gioan Phaolô II năm 1978, ĐHY Karol Józef Wojtyla đã cảnh báo năm 1976 như một lời tiên tri, và hiện nay có lẽ chúng ta đang thực sự đối đầu với tình trạng chống phá Giáo Hội dữ dội.

THẲNG THẮN

[Niệm khúc Lc 11:42-46]

Chúa thẳng thắn chỉ trích
Nhóm biệt phái giả hình
Đủ thứ thuế đều nộp
Mà bỏ đức công bình