Sunday, September 30, 2018

NÉP HỒN THƠ

[Thi hóa Tv 131]

Lòng con chẳng dám tự cao
Mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi!
Đường cao vọng thật tuyệt vời
Nhưng phận mọn hèn, con chẳng dám mơ
Việc gì lớn, việc gì to
Biết mình yếu kém, chẳng chờ mong đâu
Hồn con lo giữ trước sau
Giữ cho thinh lặng, sớm chiều bình an
Giống như con trẻ hồn nhiên
Nép mình lòng mẹ, êm đềm, thảnh thơi

LỜI HỨA HOA HỒNG

“Sau khi tôi chết, tôi sẽ làm mưa hoa hồng. Từ thiên đàng, tôi sẽ tiếp tục làm phúc xuống cho trần gian” (Thánh Thérèse de l’Enfant-Jésus)

Đơn sơ cuộc sống trần gian
Nhưng gai chông lắm và luôn gập ghềnh
Người chê, kẻ ghét, kẻ khinh
Tê-rê-sa vẫn chung tình Giêsu
Trọn niềm tâm nguyện thiết tha
Khi về Trời sẽ làm Mưa Hoa Hồng
Quanh năm mưa vẫn tuôn dòng
Đem Lòng Thương Xót tưới hồng trần gian
Mưa rơi những hạt âm thầm
Nhưng nhân gian hưởng vô vàn lợi thiêng
Tạ ơn Thiên Chúa uy quyền
Cảm ơn Hoa Nhỏ vẫn luôn giữ lời

TRẦM THIÊN THU
Kính mừng Bông Hoa Nhỏ – 2018

Phim THÁNH TERESA

HÒA ĐIỆU MÂN CÔI

Kính Mừng Đức Mẹ Mân Côi
Tín nhân niệm khúc Tháng Mười Kinh Thiêng
Đặc ân Vô Nhiễm Tội Nguyên
Chúa ban cho Mẹ được tiền định xưa
Kính mừng Mẹ Chúa Giêsu
Mẹ cũng chính là Mẹ của chúng con
Hoa Mân Côi nở tuyệt trần
Bốn mùa, tứ sắc – Hồng Ân Chúa Trời

Saturday, September 29, 2018

CUNG THÁNG MƯỜI

Có Mẹ – hạnh phúc nhất đời
Được yêu mến Mẹ Chúa Trời, phúc thay!
Hoa thiêng gom góp từng ngày
Kính dâng lên Mẹ cho đầy tin yêu
Cuộc đời thêm thắm tươi nhiều
Dù cho hằn vết khổ đau kiếp người
Khô cằn sa mạc cuộc đời
Cần nhiều hạt giống tình người tung gieo

HY SINH

Hy sinh thì phải bỏ mình
Không từ, chẳng bỏ – hy sinh cái gì?
Tình yêu thí mạng Giêsu
Là hy sinh chính tự do của Ngài (1)
Tình yêu lớn nhất trên đời
Là tình tự hiến vì người mình yêu (2)
Hy sinh chẳng dễ gì đâu
Nếu không đè bẹp được đầu cái tôi
Hy sinh chỉ có nụ cười
Không hề có nước mắt rơi bao giờ

TRẦM THIÊN THU
Lễ Tam Tổng Thần, 29-9-2018
(1) Ga 10:18 – “Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy”.
(2) Ga 15:13 – “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”.

SỐNG HỒNG

Hoa Hồng trải khắp nẻo đường
Chúa đi mỗi bước, tình thương dạt dào
Chạnh lòng thương những người nghèo
Đỡ nâng những phận bọt bèo phàm nhân
Tín nhân cũng phải ân cần
Giống như Thiên Chúa là Nguồn Yêu Thương
Đừng gieo hờn oán, ghen tương
Hãy nhớ sống hồng như Chúa Giêsu
Đó là luôn sống nhân từ
Cố hoàn thiện, cố thứ tha mọi người

TRẦM THIÊN THU



PHÉP LẠ của LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Chúa Giêsu nói: “Quý vị mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì quý vị sẽ chẳng tin đâu!” (Ga 4:48) Còn Thánh Bernadette (Lộ Đức) nói: “Đối với những người tin thì không cần giải thích, đối với những người không tin thì không thể giải thích.” Có cố gắng giải thích cũng luống công, vô ích!
Phép lạ là cách Thiên Chúa làm kinh ngạc con người để chứng tỏ rằng quyền năng của Ngài là xác thực và đáng tin. Chúa Giêsu không bao giờ là người khoe mẽ và thường làm phép lạ âm thầm và không công khai. Thật vậy, Ngài thường yêu cầu những người nhận được phép lạ đừng nói cho gia đình, bạn bè, hoặc bất kỳ ai biết. Nhưng yêu cầu này thường bị bỏ ngoài tai. Chính Chúa Giêsu đã dùng phép lạ để giúp người ta hiểu rằng Ngài là Đấng Thiên Sai, được Thiên Chúa hứa ban cho dân Do Thái trong Kinh thánh mà họ đọc hằng ngày.

Friday, September 28, 2018

ẦU Ơ TRẺ THƠ

[Niệm khúc Mt 18:1-4 ≈ Mc 9:33-37; Lc 9:46-48]

Nếu không nên giống trẻ thơ
Đừng mơ mình được bước vô Thiên Đàng
Đó là ý tưởng hoang đường
Chúa không bóng gió, chẳng vòng vo chi
Ngài yêu quý đức đơn sơ
Hãy nên bé nhỏ và mơ Nước Trời
Chúa Giêsu sẽ tươi cười
Đón người hèn mọn vui đời trường sinh
Ầu ơ… khúc hát ân tình
Từ trần thế đến Thiên Đình vẫn ru…
Ầu ơ… khúc hát trẻ thơ
Hồn nhiên, chân thật, đơn sơ làm người

TRẦM THIÊN THU
Sáng 28-9-2018

NIỆM KHÚC PHÚC ÂM

ĐƠN GIẢN
[Niệm khúc  Mc 9:38-48]

Không chống lại là ủng hộ
Đừng cản ai làm điều lành
Không phản đối là đồng lõa
Ẩn ý mà vẫn rành rành

Đáng gì một ly nước lã
Cứ xin ai cũng sẽ cho
Thế mà bỗng dưng có giá
Vì đó là ly nhân từ

Thursday, September 27, 2018

THƠ NHẠC MIÊN MAN

Vui buồn với nhạc, với thơ
Đam mê nhưng chẳng lơ ngơ đêm ngày
Thơ như rượu, cũng dễ say
Thế nhưng chưa thấy chết ai bao giờ
Đọc thơ đôi lúc ngẩn ngơ
Nhưng đừng hóa kẻ lửng lơ giữa trời
Nghe âm nhạc thật tuyệt vời
Chớ quên bổn phận con người hôm nay
Cái kia khác với cái này
Rạch ròi phân biệt, đừng gây hiểu lầm
Cứ thơ, cứ nhạc miên man
Nhưng cần tỉnh táo, chớ quên phận mình
Chính mình là một sinh linh
Chứ đâu có phải thần minh hơn người
Cứ cùng thơ nhạc khóc cười
Nhưng không có Chúa, chẳng ai nên người!

TRẦM THIÊN THU
Đêm 27-9-2018

GƯƠM THẦN – CHUỖI NGỌC

Chuỗi Mân Côi – lưỡi Gươm Thần
Diệt loài ma quỷ, hạ quân gian tà
Gươm Thần sáng ánh diệu kỳ
Xua tan bóng tối, chói lòa Hồng Ân

Kinh thiêng hợp tiếng râm ran
Êm đềm Kinh Thánh hòa âm bốn mùa
Hạt kinh kết chuỗi ngọc ngà
Kính mừng Mẹ Chúa Giêsu Ngôi Lời

CẦU XIN TAM TỔNG THẦN

Cùng Giáo Hội, đoàn tín nhân hoan hỷ
Xin kính mừng các Tổng Lãnh Thiên Thần
Đứng chầu bên Thiên Chúa suốt ngày đêm
Say tình mến không ngừng lời chúc tụng

NHẮC NHỞ

Con đây tội lỗi ngập đầu
Xấu xa, bỉ ổi, bọt bèo phàm nhân
Thế mà Chúa vẫn ân cần
Chở che, nâng đỡ, ban ơn độ trì
Ngài không thất vọng bao giờ
Chỉ mong con biết sớm khuya tin Ngài
Ngài luôn mời gọi đêm ngày
Rằng đừng thất vọng về đời của con

Wednesday, September 26, 2018

NIỆM KHÚC KINH THÁNH

CÁI CHẾT
[Niệm khúc Gv 3:1-11]

Cái gì cũng chỉ một thời
Kể cả con người, chẳng loại trừ đâu!
Một thời bươn chải bể dâu
Lao tâm, lao lực, sớm chiều gian nan
Sinh ra rồi lại lìa trần
Qua thời xuân trẻ đến gần mộ sâu

MƯA HỒNG

“Bạn không thể làm thánh nửa vời, phải là thánh trọn vẹn hoặc không là thánh” (Thánh Teresa)

Hoa Hồng mưa xuống từ trời
Mưa từ ngày ấy, chẳng ngơi bao giờ
Màu hồng thắm sắc cơn mưa
Thánh Ân Thiên Chúa chan hòa trần gian
Tiên-sa đã hứa một lần
Mãi mãi ân cần giữ trọn lời xưa
Cảm ơn Thánh nữ Tiên-sa
Tạ ơn Thiên Chúa nhân từ xót thương

TRẦM THIÊN THU
Kính mừng Tiên-sa Thánh Nữ – 2018

CHUỖI MÂN CÔI – GƯƠM THẦN CỦA ĐỨC MẸ

Chuỗi Mân Côi là vũ khí tâm linh – gươm trời, gươm thần. Mọi loại gươm đều cần có thời gian và kỹ năng để làm nên, nhưng gươm trời cần rất nhiều nỗ lực qua nhiều thế kỷ mới có được. Vũ khí đặc biệt này khác hẳn với mọi thứ vũ khí khác.

CHỮ HÈN

[Niệm khúc Lc 9:7-9 ≈ Mt 14:1-2; Mc 6:14-29]

Nghe đồn về một “dị nhân”
Làm bao điều lạ, ngạc nhiên vô cùng!
Khiến Hê-rô-đê tiểu vương
Nghe mà hoảng hốt, trong lòng phân vân
Người thì nói chính Gio-an
Từ trong cõi chết trỗi lên bất ngờ

ĐỜI ẢO

[Thi hóa Gv 1:2-11]

Phù vân là ảo ảnh
Tất cả là phù vân
Vất vả từ buổi sáng
Tới chạng vạng tối đêm

Luân phiên từng thế hệ
Cứ đến rồi lại đi
Theo nhau hằn vết khổ
Rồi cũng chẳng được gì!

Mặt trời mọc rồi lặn
Đêm khuất rồi sáng lên
Gió thổi ngang thổi dọc
Xoay tít mù trần gian

Tuesday, September 25, 2018

THÁNH PHANXICÔ ASSISI

Bạn có biết Thánh Phanxicô Assisi chịu năm dấu đinh như Chúa Giêsu?

Nhiều người không biết rằng các vết thương ở tay và chân của Thánh Phanxicô có cái gì đó giống như cây đinh. Các đinh này có thể lấy ra khỏi vết thương.

SỢI ĐỜI

[Niệm khúc Lc 9:1-6 ≈ Mt 10:1, 5-14; Mc 6:7-13]

Ra đi đừng có mang chi
Gậy, bị làm gì, vướng víu mà thôi
Mặc nhiều áo, nóng cả người
Tiền nhiều – mất nết, ăn hoài – yếu đau
Lo nhiều vướng óc, bạc đầu
Loay hoay vật chất, khó leo lên trời

MỘT CẦU MỘT XIN

[Niệm khúc Cn 30:5-9]

Lời Thiên Chúa chứng nghiệm luôn
Con không hề dám bớt – thêm điều nào
Hai điều tha thiết nguyện cầu
Xin Ngài đừng nỡ lòng nào từ nan
Trước khi con phải lìa trần
Trước khi trình diện trước Tôn Nhan Ngài
Đẩy con xa dối gian đời
Chớ có buông lời lừa bịp tha nhân
Xin đừng bắt phải nghèo nàn
Cũng đừng giàu có, đủ phần dùng thôi

Monday, September 24, 2018

GIẢ THUYẾT

Giả thuyết khác giả thiết. Giả thuyết là sự giải thích về một hiện tượng nào đó. Để giả thuyết đó có tính khoa học, nó cần được kiểm chứng. Các giả thuyết khoa học thường được các nhà khoa học dựa vào những quan sát trước đó mà không thể giải thích được với các lý thuyết khoa học hiện có. Giả thuyết cũng được gọi là thuyết, học thuyết, có khi là chủ nghĩa, còn giả thiết chỉ là sự giả định, ví dụ.

ANH CHỊ EM

[Niệm khúc Lc 8:19-21 ≈ Mt 12:46-50; Mc 3:31-35]

Huynh huynh, đệ đệ – tỷ tỷ, muội muội
Môi miệng nói lời ngọt sớt đường phèn
Đó là những cách gọi rất thân quen
Sao nhìn nhau vẫn như người xa lạ?

Bất cứ ai cũng có cha, có mẹ
Chẳng có ai từ đất nẻ chui lên
Ai là anh, là chị, và là em?
Là đồng loại – mọi người không phân biệt

THUẬN – NGHỊCH

[Thi hóa Cn 21:1-6, 13-17]

Trong tay Chúa, lòng người như nước chảy
Ngài lèo lái đi đâu tuỳ ý thôi
Tự cho mình là ngay thẳng ở đời
Nhưng mọi điều Thiên Chúa đều thấu suốt

Thực thi điều công minh và chính trực
Tốt hơn là mọi hy lễ tiến dâng
Mắt kiêu hãnh, lòng tự cao, bất cần
Vẻ hào nhoáng ác nhân là tội lỗi

SỐNG ĐỜI

[Niệm khúc Mt 19:16-22 ≈ Mc 10,17-22; Lc 18:18-23]

Phàm nhân không thể sống đời
Nhưng vẫn đời đời được sống. Lạ thay!
Ôi chao, có cách nào đây?
Chúa cho biết bí quyết hay vô cùng
Giữ cho trọn Luật Yêu Thương
Yêu đến tận cùng, chẳng có hên – xui
Muốn nên hoàn thiện cuộc đời
Bán tài sản hết, cho ai khó nghèo
Đó là cách sống cấp cao
Xong rồi thanh thản đi theo bước Ngài

Sunday, September 23, 2018

NHIỆM VỤ CỦA THIÊN THẦN BẢN MỆNH

Hãy tưởng tượng bạn có một vệ sĩ luôn ở bên cạnh bạn. Vệ sĩ này làm mọi công việc của một vệ sĩ bình thường như bảo vệ bạn khỏi nguy hiểm, khỏi bị tấn công, luôn giữ cho bạn an toàn. Nhưng vệ sĩ đặc biệt này còn làm hơn như thế: hướng dẫn luân lý, thêm sức mạnh, đưa đến ơn gọi cuối cùng trong cuộc sống này.

CẦU XIN THIÊN THẦN BẢN MỆNH

Thiên Thần Bản Mệnh từ trời
Xuống làm vệ sĩ cho loài phàm nhân
Vâng lời Thiên Chúa phán truyền
Thiên Thần Bản Mệnh ngày đêm ân cần
Canh hồn giữ xác phàm nhân
Tai qua nạn khỏi, được luôn an bình

LOÀI HOA BÉ NHỎ

“Tình yêu không có giới hạn, sự nhiệt tình của tình yêu vượt qua mọi biên giới. Tình yêu không là cái gì khác, mà là hoàn toàn hy sinh chính mình. Hãy tin tưởng, và tin tưởng sẽ dẫn chúng ta tới tình yêu.” (Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu)
1. BÔNG HOA NH
Thánh nữ Teresa (Thérèse de Lisieux) được mệnh danh là “bé nhỏ” nhưng lại có tính cách và ước muốn mạnh mẽ. Nhưng lại chẳng có gì nhỏ bé, chẳng có gì chật hẹp trong cô gái nhạy cảm này, dù cô đã khép mình trong Dòng Kín từ lúc 15 tuổi. Một lần nọ, Teresa mở lòng mình ra để Chúa Thánh Thần tác động, trái tim thánh nữ mở rộng ngay trong cảm xúc thật và tâm linh, kể cả đau khổ thể lý, cho tới khi đạt tới chiều kích đức ái của Đức Kitô.

ĐÈN

[Niệm khúc Lc 8:16-18 ≈ Mc 4:21-25]

Đèn dầu hay đèn điện
Cũng vẫn là đèn soi
Quan trọng là tỏa sáng
Đâu phải để coi chơi

THI ÂN

[Thi hóa Cn 3:26-35]

Khi có thể, điều lành đừng từ chối
Ai đáng hưởng, hãy làm cho họ ngay
Khi có thể, hãy mở lòng, mở tay
Đừng đuổi họ rồi bảo mai trở lại

Với tha nhân, đừng bao giờ mưu hại
Khi người ta đang yên ổn tháng ngày
Đừng vô cớ mà cãi cọ với ai
Khi họ chẳng làm gì để hại mình

DỄ THƯƠNG TRUNG THU

“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng” (Mt 19:14)

Vươn vai bé ngước mắt trông
Từng ngày đón ánh nắng hồng bình minh
Con chim nhảy nhót trên cành
Tiếng ca ngọt lịm, mướt xanh tháng ngày
Nụ cười trong sáng, thơ ngây
Tung tăng cắp sách, chân say đến trường
Ôi chao, tháng Chín dễ thương
Niềm vui rộn rã suốt đường em đi
Nụ cười nở đóa ước mơ
Hồn nhiên, chân thật, đơn sơ, hiền hòa
Ước mong giống Chúa Giêsu
Niềm vui rộn rã, Trung Thu tuyệt vời!
Trăng rằm sáng cả đất trời
Thấy Chúa mỉm cười, chúc phúc trẻ em

TRẦM THIÊN THU
Trung Thu – 2018

Saturday, September 22, 2018

NHỊP MÂN CÔI

Từng lời kinh Mân Côi
Từng bước đi theo Mẹ
Giữa vũng đời châu lệ
Cố bước đi chẳng ngơi

Từng hạt kinh Mân Côi
Từng nấc thang lên Trời
Suốt bốn mùa vững dạ
Dẫu sướng – khổ, buồn – vui

Kính mừng Mẹ Chúa Trời
Kính mừng Mẹ Mân Côi
Xin cầu thay nguyện giúp
Lữ hành qua cõi đời

TRẦM THIÊN THU
Vọng Tháng Mười – 2018

TRANH LẠ và HIẾM

CHÍN – MƯỜI

Khởi đầu Tháng Chín mới đây
Quay qua quay lại, cứ quay lòng vòng
Thế mà Tháng Chín sắp xong
Tháng Mười sắp đến, hết vòng một năm
Kiếp người sinh – tử một lần
Luân hồi chẳng có, liệu hồn, tôi ơi!
Cuộc đời chẳng phải cuộc chơi
Hoán chuyển khóc – cười, số phận ngược nhau
Đời này khác với đời sau
Cố giành phần chín, cố sao đủ mười

Friday, September 21, 2018

SỰ TÍCH CHÚ CUỘI

Ngày xưa, ở một miền nọ, có một người tiều phu tên là Cuội. Một hôm, như lệ thường, Cuội vào rừng đốn củi. Khi đến gần một con suối nhỏ, Cuội bỗng giật mình trông thấy một cái hang cọp. Nhìn trước nhìn sau anh chỉ thấy có bốn con cọp con đang vờn nhau. Cuội liền xông đến vung rìu bổ cho mỗi con một nhát lăn quay trên mặt đất.

TỘI TÌNH TRUNG THU

Trung Thu có tội tình gì
Mà sao em bé khóc nhòa hồn nhiên?
Cớ sao trăng khuyết đêm rằm
Ai làm vầng nguyệt xói mòn Trung Thu?
Ước mơ tươi đẹp tuổi thơ
Sao người nỡ cướp đơn sơ ngọc ngà?
Trung Thu buồn nỗi Giêsu
Bởi vì Nước Việt lu mờ vầng trăng
Tuổi thơ cũng chịu buồn vương
Mong trăng mà chợt bàng hoàng giấc mơ
Miên man nhớ lại ngày xưa
Thánh Gia không chốn trú khuya lạnh lùng
Rồi còn phải chịu tha phương
Trốn loài ác độc chẳng thương nhi đồng