Tuesday, July 31, 2018

GIAO NGUYỆT

Bồi hồi Tháng Bảy giã từ
Để cho Tháng Tám trở về giữa năm
Vui buồn giao nguyệt âm thầm
Khóc cười vẫn quyện giữa gian trần này
Ngọt bùi hòa với đắng cay
Vẫn luôn có Mẹ đưa tay dắt dìu

PHÚT SUY TƯ CẦN THIẾT

SỰ THẬT và DỐI TRÁ
Truyền thuyết từ thế kỷ 19 kể rằng có lần Sự Thật và Dối Trá gặp nhau. Dối Trá chào Sự Thật và nói: “Hôm nay là ngày đẹp trời”. Sự Thật nhìn xung quanh, nhìn lên bầu trời, và thấy thực sự là ngày đẹp trời.
Họ đi cùng nhau một lúc cho đến khi tới bên một giếng to đầy nước. Dối Trá thò tay xuống nước và quay sang nói với sự thật: “Nước sạch và ấm, nếu bạn muốn, chúng ta cùng nhau bơi”. Sự Thật lại thấy nghi ngờ bèn nhúng tay vào nước và thấy nước dễ chịu thật. Cả hai cùng bơi… Đột nhiên Dối Trá chạy lên khỏi giếng, lấy quần áo của Sự Thật và biến mất.

NIỆM THÁNH THỂ

Cá và bánh chẳng bao nhiêu
Thế mà cả đám đông đều no nê
Năm ngàn người đã thỏa thuê (1)
Bốn ngàn người khác cũng no lòng mình (2)
Giêsu thương xót trọn tình
Yêu đến quên mình, hiến tế vì dân
Cá và Bánh dưỡng xác thân
Trao ban Thánh Thể nuôi hồn ngày đêm

VỊ MẶN

Xin thương, lạy Chúa từ nhân
Con dân Nước Việt lầm than nhiều rồi
Tháng ngày mặn chát vị đời
Chẳng thấy tiếng cười, lắm tiếng khóc than
Bao người ngay chịu hàm oan
Dân tình khốn đốn bao lần, Chúa ơi!

GIỌT THIÊNG

Tại sao con khổ đau hoài
Quanh năm suốt tháng, dẫu ngày hay đêm?
Vết thương nhức nhối liên miên
Hết đường cứu chữa, ưu phiền tâm can! (1)
Bao nhiêu ước vọng vỡ tan
Chỉ toàn xui xẻo, chẳng hên chút nào
Mong vui sướng, gặp khổ đau
Chờ bình minh lại gặp chiều tối tăm (2)
Đời như ảo mộng, bất an
Mơ hồ như nước miên man ngược dòng

MẸ THÁNG TÁM

(Tháng Tám biệt kính Mẫu Tâm Vô Nhiễm)

Mẹ là Ánh Trăng Rằm
Soi đời khi tăm tối
Mỗi khi con phạm lỗi
Mẹ lại dẫn lối về

Mẹ tươi thắm như hoa
Tỏa sắc hương thánh đức
Tràn đầy muôn ơn phúc
Cho con được thơm lây

KHO BÁU

[Niệm khúc Mt 13:44-46]

Kho nào cũng quý vô cùng
Kho tiền, kho bạc, kho vàng. Thật vui!
Nhưng kho quý nhất Ngọc Trời
Ai khôn mới dám bán đời mà mua
Bán đời là bán cái chi?
Bởi vì đời có chi mô, hỡi người!

Monday, July 30, 2018

KỂ CHUYỆN TRỜI CAO

[Niệm khúc Mt 13:44-46]

Chuyện Nước Trời giống như chuyện kho báu
Được người ta chôn giấu nơi ruộng đồng
Có người thấy lại chôn giấu vội vàng
Về bán hết gia sản mua ruộng đó

ĐẶC SẢN

Mỗi vùng, mỗi miền, mỗi nơi, mỗi dân tộc,... đều có loại đặc sản độc đáo mang sắc thái đặc trưng, không lẫn với các sản phẩm khác, ngay cả đối với mỗi người cũng có những món khoái khẩu khác nhau. Nói về sự ăn kiêng một cách khôi hài mà thú vị, Julia Child nhận định: “Chỉ nên ăn kiêng khi bạn chờ thịt chín.” Rõ ràng là việc ăn uống quan trọng lắm – không chỉ đối với sức khỏe mà còn đối với khẩu vị. Có câu nói rất riêng của một nhân vật trong một bộ phim Bắc Việt thế này: “Không thể hoãn lại cái sự sung sướng được.” Đúng vậy!

BÉ YÊU

Bé yêu, bé giỏi, bé ngoan
Bé thương tất cả tha nhân trên đời
Bé mong chóng lớn, nên người
Công bình, thánh thiện, giúp đời, quên thân
Vâng lời Thiên Chúa sớm hôm
Tin yêu đằm thắm, từ nhân chân thành
Đơn sơ, chân thật, hiền lành
Hoàn thiện chính mình, từ sáng tới khuya

Sunday, July 29, 2018

DẤU ẤN CHO ĐỜI

[Thánh LM Gioan Baotixita Maria Vianney, 1786–1859]

Vóc người ốm yếu, gầy gò
Nhưng linh hồn lại cao to hơn người
Hy sinh, đền tội cho đời
Dấn thân vì Chúa, quên vui đời này

ĐỒNG VỌNG

Trăm năm vọng tiếng à ơi…
Ngỡ lời Mẹ vẫn ru hời ngày xưa
Êm như nhạc, nhẹ như thơ
Tựa đôi Nhật Nguyệt bốn mùa vần xoay
Đưa tay vươn tới tương lai
Mắt tìm kỷ niệm tháng ngày xưa xa
Trái tim hiện tại ngóng chờ
Chân vòng quanh tám hướng ta với mình
Vai đồi núi cứ rộng thênh
Biển tình thăm thẳm mông mênh đất trời

THƯƠNG TRĂNG – THƯƠNG THUYỀN


Vầng trăng tỏa sáng nhạt nhòa
Thương thuyền nhi nữ bốn mùa nổi trôi
Sóng xô ngày tháng ngậm ngùi
Hồng nhan bạc phận hay đời vô duyên?
Bọt bèo phận gái thuyền quyên
Bao nhiêu bến nước giữa miền-đục-trong?
Thương trăng khuyết mãi chưa tròn
Thương thuyền lạc bến, ngược dòng gian nan

TRẦM THIÊN THU
Sáng 29-7-2018

THÌA MUỐI

Ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, và những khó khăn đó giống như thìa muối này, nhưng mỗi người lại hòa tan nó theo một cách khác nhau.

Một chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già. Anh ta lúc nào cũng bi quan và phàn nàn về mọi khó khăn. Đối với anh, cuộc sống chỉ có những nỗi buồn, vì thế việc học tập cũng chẳng hứng thú gì hơn.

Saturday, July 28, 2018

NGƯỜI NGHE NGỚ NGẨN

[Thi hóa Mt 13:36-43]

Môn sinh nghe chuyện cỏ lùng
Thế nhưng chỉ thấy lùng bùng lỗ tai
Rõ ràng nghe đúng, chẳng sai
Mà sao chẳng hiểu rạch ròi dụ ngôn?

Môn sinh tiến lại thật gần
Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng
Ôn tồn Chúa nói rõ ràng
Không hề úp mở, tỏ tường đầu đuôi
Con Người gieo giống tốt tươi
Ruộng là trần thế – cuộc đời hôm nay
Những hạt giống tốt đời này
Chính là con cái Nước Trời vinh quang
Cỏ lùng – con cái Ác Thần
Kẻ gieo cỏ chính là quân gian tà

VÍ VON

[Thi hóa Mt 13:31-35 ≈ Mc 4:30-34; Lc 13:18-21]

Chúa Giêsu khoái ví von
Nói gì cũng thích dụ ngôn đưa vào
Nước Trời là chuyện nhiệm mầu
Giống như hạt cải tẹo teo thôi mà
Nhưng khi nó lớn rất to
Thành cây cao nhất vươn xa lá cành
Chim trời làm tổ của mình
Trên nhánh trên cành, chẳng sợ hãi chi

LỜI CHIỀU CUỐI THÁNG

Ngước nhìn lên Mẹ từ nhân
Thầm cầu xin Mẹ giữ gìn, chở che
Dẫu con là kẻ tội đồ
Vẫn tin có Mẹ sớm khuya đồng hành
Ước mong sống tốt, sống lành
Mà sao cứ mãi loanh quanh sớm chiều

LÁ ỚT – THẦN DƯỢC CHỮA TAI BIẾN

Tai biến mạch máu não (đột qụy) là nỗi ám ảnh rất lớn đối với tất cả mọi người. Lá ớt làm nên bài thuốc kỳ diệu giúp hồi tỉnh bệnh nhân tức thời mà ít người biết để sử dụng khi cần.
Tai biến mạch máu não là biến chứng thường gặp ở những bệnh nhân có tiền sử bị tiểu đường, bệnh tim, xơ vữa động mạch, cao huyết áp… Căn bệnh này xưa nay được xem là bệnh của người già, thế nhưng nhiều năm gần đây, tai biến mạch máu não ngày càng trẻ hóa. Kể cả những người trẻ cũng mắc căn bệnh này nếu không được quan tâm, điều trị đúng các bệnh về huyết áp và tim mạch.

TỘI NHÂN và THÁNH NHÂN

Hai danh từ Tội nhân và Thánh nhân đều bắt đầu bằng mẫu tự T, Anh ngữ bắt đầu bằng mẫu tự S là Sinner và Saint. Cùng mẫu tự nghĩa là “không xa nhau”, không xa nghĩa là gần. Quả là điều kỳ diệu!

Friday, July 27, 2018

THÁP TRĂNG

Trăng cài trên ngọn tháp cao
Như tranh họa khúc ca dao ân tình
Thật là hùng vĩ công trình
Thiên Chúa tài tình đã tạo dựng nên
Trăng sao được Chúa ban quyền
Lặng thầm hướng dẫn ban đêm trên trần (1)
Ngắm tầng trời đẹp vô ngần
Chúa Trời sáng tạo thiên nhiên diệu kỳ
Thế thì nhân loại là chi
Chẳng có là gì mà Chúa bận tâm (2)

CỎ LÙNG

[Niệm khúc Mt 13:24-30]

Nhiều dụ ngôn Chúa Giêsu đã kể
Trong số đó có dụ ngôn Cỏ Lùng
Mới nghe qua mà đã thấy phát khùng
Thế nhưng mà chuyện đâu còn có đó

HẠT GIỐNG

(Biến tấu theo Mt 13:18-23 ≈ Mc 4:13-20; Lc 8:11-15)

Buổi sáng cuối tuần, chị Mai Diệu Huyền đi mua sắm tại siêu thị Samari ở một khu đất rộng rãi và yên tĩnh. Chị nghe nói nơi này mới khai trương và bán những mặt hàng hấp dẫn lắm.

Thursday, July 26, 2018

CHA SỞ XỨ ARS

Ngày 26-07-2016, LM Jacques Hamel (85 tuổi) bị sát hại khi đang cử hành Thánh Lễ tại nhà thờ Saint-Étienne-du-Rouvray (Pháp quốc). Kẻ thủ ác đã dùng dao tấn công và cắt cổ ngài, nhưng ngài đã cố dùng chân đạp kẻ tấn công và nói: “Cút đi, Satan!” Những kẻ tấn công chính là những kẻ khủng bố theo Hồi giáo.

NGỤ NGÔN

1. THÙNG GỖ
Một người thợ mộc chặt một thân cây, làm thành ba chiếc thùng.
– Một thùng đựng phân, gọi là thùng phân, mọi người đều xa lánh.
– Một thùng đựng nước, gọi là thùng nước, mọi người đều dùng.
– Một thùng đựng rượu, gọi là thùng rượu, mọi người đều thưởng thức.
Thùng là như nhau, bởi vì đựng đồ khác nhau mà vận mệnh khác nhau.

NGOẠI ƠI!

(Kính mừng Thánh Gioakim và Thánh Anna)

Mừng Ông Bà Ngoại thánh nhân
Song thân Đức Mẹ, hồng ân dạt dào
Ông Bà được Đức Chúa trao
Sinh thành Mẹ Chúa tối cao – Ngôi Lời
Là Con của Đức Chúa Trời
Đấng cứu loài người thoát ách trầm luân

Wednesday, July 25, 2018

MINH NHIÊN

Kinh Thánh nói: “Có ba điều tôi hết lòng ao ước, cả ba đều đẹp lòng Đức Chúa và người ta: anh em hoà thuận, láng giềng thân thiết, vợ chồng ý hợp tâm đầu” (Hc 25:1). Chỉ ba điều mà có tới hai điều liên quan gia đình là “anh em hòa thuận” và “vợ chồng tâm đầu ý hợp”. Điều đó chứng tỏ gia đình rất quan tâm. Mà gia đình khởi đầu từ tình nghĩa phu thê.

ĐỘNG LÒNG

[Tình khúc Ga 6:1-15 ≈ Mt 14: 13-21; Mc 6:30-44; Lc 9:10-17]

Động lòng nên mới xót thương
Xót thương nên mới rộng lòng sẻ chia
Sẻ chia không phải đồ thừa
Mà là nhịn để trao cho người cần
Người cần đâu chỉ người thân
Mà là tất cả tha nhân quanh mình
Động lòng nên mới thương tình
Thương tình nên mới hy sinh cho người
Đối thần – ba đức tuyệt vời
Thế nhưng đức mến muôn đời còn nguyên

Tuesday, July 24, 2018

BÀI HỌC LỚN CỦA EM BÉ

[Ga 6:1-15 ≈ Mt 14: 13-21; Mc 6:30-44; Lc 9:10-17]

Đem theo năm chiếc bánh ngon
Với hai con cá là phần ăn riêng
Chưa ăn nên vẫn còn nguyên
Bởi còn nghe Chúa nói thêm nhiều điều
Tà dương ngả bóng thật mau
Nắng vàng dần tắt nên chiều tối mau
Chúa thương dân chúng rất nhiều
Theo Ngài mà chịu đói meo lòng mình
Chạnh lòng nên bảo môn sinh
Đi mua lương thực chúng mình cùng ăn
Nghe Thầy nói, họ ngạc nhiên
Cũng không đủ dẫu hai trăm mua đồ (*)

BÓNG CHIỀU


BÓNG CHIỀU

Chiều thu bóng lại hóa thành đêm
Nắng trắng hay vàng cũng hóa đen
Cuộc sống đang dần thu ngắn lại
Yêu người, mến Chúa, quyết không quên

TRẦM THIÊN THU
Chiều 24-7-2018

Chữ PHỤC VỤ

[Niệm khúc Mt 20:20-28 ≈ Mc 10:35-45]

Chữ phục vụ đơn giản mà khó học
Thuộc mặt chữ và viết rất rõ ràng
Nhưng tập hoài mà vẫn chẳng làm xong
Ồ, thì ra thuộc suông, thiếu hành động

Vẫn giành nhau hàng ngày trong cuộc sống
Chia năm bè, bảy mối, với mười phe
Việc đạo đức mà lại chỉ muốn khoe
Việc mình làm không ai biết, buồn thật!

TIM và NƯỚC

1. CÁCH UỐNG NƯỚC
Khi cần uống hết 1 ly nước, chúng ta không nên đứng mà nên ngồi, và nên uống từng ngụm nhỏ. Như thế lượng nước uống vào sẽ được đưa đi khắp các cơ quan trong cơ thể. Nếu ta đứng, nước sẽ trôi tuột xuống ngay phần dưới cơ thể và nhanh chóng bị thải ra ngoài. Điều này không giúp ích gì nhiều cho sức khỏe chúng ta.

DÒNG BUỒN TRÔI NỔI

Lũ về ngập lụt tháng ngày
Niềm vui trôi mất, đắng cay đồng bào
Cả từng câu hát ca dao
Cũng trôi đi với khổ đau vơi đầy
Mở con tim, mở đôi tay
Tình thương hiện thực đó đây chung lòng
Cùng chia sớt nỗi đau thương
Hạt gạo, tấm áo ấm lòng tha nhân

NỖI NIỀM BÃO LỤT

Bão và áp thấp đua nhau
Gây nên lũ lụt, đồng bào tang thương
Bất ngờ lũ cuốn dọc ngang
Dân lành tay trắng, tan hoang của nhà
Tiếng than khóc, tiếng rên la
Não lòng dân tộc, buồn nhà Việt Nam
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Xót thương, tha thứ lỗi lầm chúng con

TRẦM THIÊN THU
Sáng 24-7-2018

Monday, July 23, 2018

CHÚA ĐÒI HỎI

[Niệm khúc Mk 6:8]

Chúa đòi hỏi phải làm chi
Hẳn ai cũng biết, có gì lạ đâu
Đó là phải biết thương nhau
Thương bằng hành động, chớ leo lẻo mồm!
Công bình, bác ái phải làm
Sống khiêm nhường, quý nghĩa nhân rạch ròi
Tuân hành theo ý Chúa Trời
Đó là mến Chúa, yêu người. Chẳng sai!

ĐỆ NHẤT KHOÁI

Ăn uống là chuyện rất ư bình thường hàng ngày nhưng cũng rất cần thiết, thậm chí điều bình thường đó còn là “đệ nhất khoái” trong “tứ khoái” của con người. Chiến tranh xảy ra cũng chỉ vì miếng cơm, manh áo. Miếng ăn bình thường mà vô thường, bởi vì miếng ăn có thể là niềm vinh dự mà cũng có thể là nỗi ô nhục!

CẦU MẸ BAN ƠN

Cầu xin Đức Mẹ từ nhân
Giúp con sống lại linh hồn cho mau
Cầu xin Đức Mẹ thương yêu
Giúp con ái mộ những điều Thiên Cung
Cầu xin Đức Mẹ đoái thương
Giúp con được tận hưởng dòng hồng ân
Cầu xin Đức Mẹ nhân hiền
Giúp con yêu thích điều trên Thiên Đàng

Sunday, July 22, 2018

ĐIỀU ÍT BIẾT VỀ ĐỨC MẸ

Bạn có biết rằng bất cứ ai cũng bị cám dỗ, nhất là trong thế giới internet ngày nay? Thiên Chúa cấm làm hại mối quan hệ của chúng ta với Đức Mẹ, cấm hiểu sai về sự thánh thiện.

BIỂN BÃO BÙNG


Bão bùng, sấm chớp liên miên
Biển đời sóng gió ngày đêm không ngừng
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Ban ơn giúp sức vượt giông tố đời

NỖI THƠ NIỀM NHẠC

NỖI NIỀM

Bao năm phung phí cuộc đời
Nhạc, thơ lãng mạn rã rời lãng du
Nhọc nhằn sớm nắng, chiều mưa
Hoàng hôn hấp hối lời khuya bàng hoàng
Lòng chừng như cõi hồng hoang
Chiêm bao vụn vỡ, đa đoan kiếp người

Saturday, July 21, 2018

CÁI CHUNG

Tai lắng nghe nhịp câu ngạn ngữ
Mượn phím đàn giải nghĩa nhiệm mầu (1)
Cung thương dệt khúc nhạc chiều
Ngân nga giai điệu ngọt ngào vang xa

Tuổi tác nhiều chắc gì khôn thật
Điều phải trái phân biệt rõ chưa? (2)
Đó là chuyện cõi người ta
Tâm linh còn khó hơn là trần gian

CHỐNG ÁC

[Niệm khúc Mk 2:1-2]

Thiên Chúa luôn CHỐNG NHỮNG KẺ TRỤC LỢI
Lũ ác nhân chẳng còn chút lương tâm
Sống ngang tàng, hống hách và tham lam
Cướp công khai, chúng lộng hành làm luật

Lời Kinh Thánh là Lời Chúa sự thật
Rằng KHỐN THAY những kẻ nằm trên giường
Lập mưu ác, toan tính chuyện bất lương
Giặc cướp đêm, quan cướp ngày bất kể (1)

Friday, July 20, 2018

CHỮ THƯƠNG

[Niệm ý Mc 6:30-34]

Thương sao thương quá là thương
Chữ Thương kỳ diệu, vô thường biết bao
Thảo nào Chúa dạy thương yêu
Động lòng trắc ẩn nỗi đau của người

MƯU TÍNH

Chung quy hai dạng người thôi
Người lành, kẻ dữ – chuyện đời loanh quanh...
Thấy người ngay thẳng, hiền lành
Lập mưu kế ác, rập rình ngày đêm
Đêm về toan tính tối tăm
Ác nhân khốn kiếp nên nằm chẳng yên (1)
Ngày thì tham vọng liên miên
Hại người, ghét Chúa, ngông nghênh, ngang tàng (2)