Saturday, June 30, 2018

HÃY GỌI CHO TÔI!

Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy thật buồn và muốn khóc.
Hãy gọi cho tôi!
Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười, nhưng biết đâu tôi sẽ khóc cùng bạn!

CÔ HAI

[Tình khúc Mc 5:25-34]

Cô Hai đeo bệnh đã lâu
Tháng sầu ngày khổ, sớm đau chiều buồn
Tìm thầy chạy thuốc tốn tiền
Bệnh không thuyên giảm, tật nguyền vẫn mang
Cố chen mình giữa đám đông
Chạm vào áo Chúa, lòng mong vô cùng
Nhoài mình, cố gắng không ngừng
Tay vừa chạm áo, bệnh ngưng tức thì
Ôi chao, quả thật diệu kỳ
Nhãn tiền phép lạ, còn gì vui hơn?

CHÀO THÁNG BẢY

Xin chào Tháng Bảy đã về
Nắng choàng ngày mới cho vừa Hạ sang
Xin chào Tháng Bảy huy hoàng
Ước mơ trong vắt cõi lòng ngất ngây

XÓT

[Niệm khúc Mt 8:5-13 ≈ Lc 7:1-10]

Là một đại đội trưởng
Nhưng yêu thương chan hòa
Thấy đầy tớ đau đớn
Lòng ông cũng xót xa

Friday, June 29, 2018

ƯỚC

[Niệm khúc Mc 5:21-43 ≈ Mt 9:18-26; Lc 8:40-56]

Ước gì chạm vạt áo Ngài
Bệnh gì cũng sẽ khỏi ngay thôi mà
Bệnh như bị ám quỷ ma
Khổ khôn xiết kể, thật là buồn thay!

Ước gì Thầy đến nhà ngay
Đứa con gái bị bệnh đày đọa thân
Ước gì Thầy đến chữa liền
Chỉ mình Thầy mới có quyền tử – sinh

LINH KHÍ và GIÁO HỘI

Chúng ta được cung cấp linh khí và Giáo Hội để chiến đấu. Giáo Hội là Nhiệm Thể Đức Kitô, được Đức Kitô thiết lập làm phương tiện giúp các linh hồn đạt được ơn cứu độ. Chính Đức Kitô là Đầu của Nhiệm Thể này, và các chi thể là mọi người đã được rửa tội. Giáo Hội được thiết lập để tiếp tục sứ vụ của Đức Kitô, niềm hy vọng của thế giới và của nhân loại. Vì thế, Giáo Hội của Đức Kitô trên thế gian này là Giáo Hội chiến đấu, chiến đấu với thế lực tăm tối để giải thoát các linh hồn và dẫn họ đến với Ơn Cứu Độ.

Thursday, June 28, 2018

KHUYẾT LẶNG

Vầng trăng khuyết bởi không tròn
Khuyết vui mà lại đầy buồn khoảng khuya
Vầng trăng khuyết cả ngày xưa
Đem tình ra giặt bên hồ nhân gian
Giấc buồn ru mãi chẳng yên
Vầng trăng khuyết lặng giữa miền ưu tư
Cuộc đời nửa thực, nửa hư
Tình đời nửa thật, nửa mơ kiếp người
Dây oan rối rắm cuộc đời
Cuội buồn thương nhớ lặng ngồi gốc đa

VIỄN ĐÔNG
Miền Hạ Tuần Tháng Sáu – 2018

TƯỞNG

“Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được” (Mt 16:18)

Phêrô là Tảng-Đá-Trời
Quỷ không phá nổi, con người đừng mơ
Dù cho ghen ghét, khinh chê
Tìm phương bách hại, mưu mô đủ điều
Giêsu là Chúa thương yêu
Người ta ghét mãi mà đâu được gì
Ác nhân đừng tưởng, chớ mơ
Tưởng khôn mà hóa ngu si quá chừng!

CHÌA KHÓA và LƯỠI GƯƠM

Chiếc chìa khóa nhỏ bé mà cần thiết
Nhờ nó mà có thể vào trong nhà
Chiếc chìa khóa cũng chính là bí quyết
Để có thể làm bất cứ điều gì

Có chìa khóa không phải để trộm cướp
Như ác nhân tìm kiếm mọi mưu mô
Có bí quyết để chia sẻ lẽ thật
Chớ lọc lừa mánh khóe kiểu quỷ ma

Wednesday, June 27, 2018

ĐÁNH TRỐNG BỎ DÙI

[Niệm khúc Mt 7:21-29; Lc 6:47-49; Lc 13:25-27]

Lâm râm khấn vái cả ngày
Đền nọ, đền này, đền đó, đền kia
Ôi chao, đạo đức quá đi!
Nhưng là hào nhoáng, nguy nga bề ngoài
Luôn ra dáng vẻ ta đây
Ông nọ, bà này, chức lớn, quyền to

MIÊN KHÚC KHÔN NGOAN

[Thi hóa Kn 2:1–5]

Đời phàm nhân vắn vỏi, thật buồn sầu
Không thuốc nào chữa cho người khỏi chết
Cõi âm ty chẳng biết kẻ nào thoát
Cuộc sinh – tử như một cuộc ngẫu nhiên

Sinh ra đời, ai nhớ và ai quên?
Có mặt đó mà như chưa hiện diện
Làn hơi thở mong manh như khói quyện
Ý tưởng chợt lóe lên từ nhịp tim

Khi nó tắt, xác bất động im lìm
Chẳng bao lâu nát tan thành cát bụi
Đi một mình mà không hề biết tủi
Bởi vì phần sinh khí đã biến tan

VỀ ĐÂY

Lũ trôi cuốn hết cả rồi
Đồng bào khổ quá, Chúa ơi, thương tình
Trời không làm khổ dân mình
Ác nhân mưu kế yêu tinh tham tàn
Tại nhân chứ chẳng tại thiên
Phá tan hết cả tài nguyên môi trường
Lũ về phá nát nương đồng
Cuốn trôi nhà cửa, tang thương bao người
Xin thương cứu giúp, Chúa ơi!
Ngăn tay kẻ ác cho đời bình an

TRẦM THIÊN THU
Sáng 27-6-2018

Tuesday, June 26, 2018

LADARÔ LÀ AI?

Có hai người tên Ladarô trong Kinh Thánh. Ladarô thứ nhất là nhân vật trong câu chuyện Chúa Giêsu kể lại. (Lc 16:19-31) Đó là Ladarô nghèo khó, có thể là vô gia cư, và là người ăn xin. (c. 20) Ông thường đến nhà người giàu với hy vọng được ăn những miếng bánh vụn từ bàn tiệc rơi xuống. Cả người giàu và người nghèo đều chết, Chúa Giêsu cho biết rằng Ladarô được đưa vào lòng Ápraham, nơi nghỉ ngơi thanh thản, còn người giàu bị đưa vào âm phủ, nơi đau khổ vô cùng. (cc. 22-23)

NGƯỜI TÔI TỚ CỦA KINH MÂN CÔI

Chân phước Giáo hoàng Piô IX (1792–1878) cai quản Giáo Hội trong suốt 31 năm. Đây là triều đại giáo hoàng dài nhất trong lịch sử Giáo Hội. Suốt cuộc đời, Đức Piô IX bị chứng bệnh động kinh. Khi còn là chủng sinh, ngài đã phải chịu đựng một cơn động kinh dữ dội đến nỗi ngài bị đuổi khỏi chủng viện lẫn Đội Vệ Binh tinh nhuệ của Giáo hoàng. Chỉ sau khi ngài sấp mình dưới chân Người Tôi Tớ của Chúa là Đức giáo hoàng Piô VII, và khẩn cầu để được trở lại; Đức giáo hoàng đã cho phép ngài trở lại Chủng Viện và Đội Vệ Binh.

CÁI MÃ

[Niệm khúc Mt 7:15-20 ≈ Lc 6:43-44]

Nhìn bên ngoài rất hiền từ
Ai ngờ bụng dạ mưu mô hại người
Nói ngon hứa ngọt bao lời
Nhưng là giả dối, lừa đời, hại dân
Giống như múa rối qua lần
Hào nhoáng áo quần, lòng dạ quỷ ma

NHÀ THẦN BÍ CONCHITA

Nhà thần bí Conchita là một góa phụ, nhưng bà viết nhiều gần bằng Thánh LM TS Thomas Aquinô.
Tên đầy đủ của bà là María Concepción Cabrera Arias de Armida, nhưng thường gọi là Conchita. Bà sinh tại San Luis Potosi, Mexico, ngày 8-12-1862, và là con thứ 7 trong 9 người con của một gia đình khá giả có nhiều đất đai.

CHỮ NHẪN

Có một nhà sư chọn tu pháp Nhẫn Nhục Ba La Mật, sau nhiều năm tháng nỗ lực tu tập thì sư cũng thành tựu được rất nhiều công hạnh, trụ vững như kim cương khi bình an trước mọi nghịch cảnh, bị người khách ganh ghét, lăng nhục, mưu hại sư vẫn luôn nở nụ cười trên môi thản nhiên như không.

Monday, June 25, 2018

THIÊN NHÃN

Tự nhiên như nhớ, như quên
Mưa chiều chợt xối ướt miền hoàng hôn
Thánh Nhan xin xét soi con
Mọi điều chính trực rõ trong Mắt Ngài (1)
Vì con đắc tội với Ngài
Làm bao điều dữ, điều sai đã nhiều (2)
Con là một kẻ quá liều
Khiến Ngài xốn mắt đã bao lần rồi

SỰ THẬT CỦA KINH THÁNH

Chúa Giêsu đã xác định: “Trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành” (Mt 5:18).
Theo truyền thống Kitô giáo, con tàu của ông Nô-ê đã bị mắc kẹt trên núi Ararat – ngọn núi cao nhất trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, đỉnh cao nhất là 5.137m so với mực nước biển.
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã công nhận vật thể hình chiếc tàu trên ngọn núi Ararat tại độ cao 2.000m ấy chính là con tàu của ông Nô-ê. Khu vực này trở thành công viên quốc gia, báu vật quốc gia của họ. Đây là một trong những phát hiện lịch sử học và khảo cổ học vĩ đại nhất, cho thấy rằng ĐẠI HỒNG THỦY VÀ CON TÀU NÔ-Ê LÀ SỰ THẬT.

KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC

[Niệm khúc Mt 7:6, 12-14; Lc 6:24, 31]

Có những thứ bình thường mà rất quý
Có những thứ như rác rưởi, phân tro
Vật quý giá ai ai cũng ước mơ
Được sở hữu báu vật thật hạnh phúc!

Sunday, June 24, 2018

QUYẾT CHIẾN

“Dù phải CHẾT cũng phải phấn đấu cho SỰ THẬT” (Hc 4:28)

Hai con người khác ước mong định hướng
Một mục đích cùng loan báo Tin Mừng
Chiếc chìa khóa Chúa trao mở Thiên Cung
Thanh gươm sắc mở đường về cõi sống

THƯỞNG LÃM NHÀ CHÚA

Ông Gordon Hempton, người đã xây một khoảng đất nhỏ dành cho sự thinh lặng trong National Olympic Park, một công viên ở Washington (Hoa Kỳ), nhận định: “Thinh lặng không có nghĩa là vắng mặt mọi thứ, nhưng là trình diện mọi thứ”.

Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:
“Ta cùng trẩy lên Đền Thánh Chúa!”
(Tv 122:1)

HAI CON NGƯỜI

HAI CON NGƯỜI KHÁC ƯỚC MONG ĐỊNH HƯỚNG
MỘT MỤC ĐÍCH CÙNG LOAN BÁO TIN MỪNG
Mỗi con người được sinh ra đều có mục đích của Thiên Chúa. Có những con người tưởng chừng vô dụng theo con mắt người đời, nhưng rồi có người đã chứng tỏ tài năng xuất chúng, thành thiên tài. Không ai “thừa” trong sự tiền định của Thiên Chúa.

LIÊN ĐỚI ĐỨC TIN

Liên đới là sự ràng buộc lẫn nhau về vấn đề gì đó, đặc biệt là về trách nhiệm. Cái gì cũng có sự liên đới, không chỉ điều tốt lành mà cả sự xấu xa cũng có tính liên đới – chẳng hạn “liên đới tội lỗi.” Trong Tông thư “Sollicitudo rei Socialis” (nói về Mối Quan Tâm Xã Hội), ngày 30-12-1987, Thánh Gioan Phaolô II xác định: “Tất cả chúng ta đều thực sự chịu trách nhiệm đối với tất cả mọi người.” (số 38)

XÉT

[Niệm khúc Mt 7:1-5; Lc 6:37-38, 41-42]

Đôi khi “xét” chỉ bình thường
Có khi lại hóa vô cùng hiểm nguy
Xét mình hay xét người ta
Hoàn toàn khác biệt, chẳng hề giống nhau
Xem rồi mới Xét trước – sau
Biết rõ thế nào là đúng hay sai

Saturday, June 23, 2018

DÂY ĐỜI

“Lạy Đức Chúa, con biết rằng: Con đường mình đi, người ta không làm chủ, bước chân mình tiến, lữ khách không thể định đoạt” (Gr 10:23)

Một ngày rồi lại một tuần
Qua đi mau chóng như làn gió thôi
Bồn chồn lúc đứng, lúc ngồi
Bồi hồi như khóc, như cười khi mơ
Nốt Si thao thức ngu ngơ
Bồng bềnh phiêu lãng vào thơ kiếp người
Lo toan nên cứ ngậm ngùi
Bước đời vô định chưa vui an bình
Cầu xin Thiên Chúa thương tình
Kéo con lên khỏi vũng sình trần gian
Đường đời bao khúc gian nan
Xin Ngài nâng đỡ để luôn theo Ngài
Hôm nay đi tới ngày mai
Hai đầu sinh – tử là dây cuộc đời
Ước gì đất nối với trời
Nhờ sợi dây đời mà bám leo lên

TRẦM THIÊN THU
Chiều tà, 23-6-2018


Barcelona (Tây Ban Nha) là đô thị đông dân đứng thứ sáu trong liên minh châu âu sau Paris, Luân Đôn, Madrid, vùng Ruhr và Milan. Barcelona cũng là thành phố lớn nhất ở Địa Trung Hải, nằm trên cửa miệng các con sông Llobregat và Besòs, phía Tây giáp với dãy núi Serra de Collserola nơi có đỉnh cao nhất vào khoảng 512 mét (1680 feet), với 1,6 triệu dân.

LỜI CẦU NGUYỆN HẰNG NGÀY

Thánh Gioan Fisher (hồng y tử đạo, 1469-1535) là người đã chống lại vua Henry VIII (Anh quốc) về việc lấn quyền Giáo Hội, và ngài bị nhà vua kết án tử. Đây là các lời cầu nguyện ngắn gọn của ngài mỗi ngày:
CHÚA NHẬT – Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho con hoàn toàn yêu mến Ngài.
THỨ HAI – Lạy Chúa Giêsu, con sẵn sàng, nhưng không thể không có Ngài giúp đỡ.

Friday, June 22, 2018

NÉT BỤI TRO

[Niệm khúc Mt 6:24-34 ∼ Lc 12:22-31]

Làm tôi cho một chủ thôi
Nếu không thì sẽ tả tơi đời mình
Bởi vì kẻ chuộng, người khinh
Khó giữ hòa bình, khổ lắm, người ơi!
Cũng đừng lo cái mạng đời
Ăn mặc rạng ngời hay phải lầm than

NGHĨ VỀ CÂY NHO

Tin Mừng theo Thánh Gioan cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã đề cập “Cây Nho Thật” là chính Ngài, và Ngài cho biết: “Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.” (Ga 15:2) Đặc biệt hơn, chính Ngài đã minh định: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15:5)

Thursday, June 21, 2018

THÁNH NHÂN KHÔNG ĐỢI TUỔI

1. THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG vào Dòng Kín Camêlô lúc 15 tuổi, nổi tiếng với cuốn tự truyện “Một Tâm Hồn”. Thánh nữ qua đời lúc 24 tuổi.
2. THÁNH ALÔSIÔ GONZAGA vào Dòng Tên lúc 17 tuổi. Thánh nhân chăm sóc các bệnh nhân bị dịch bệnh ở Rôma, giúp đỡ họ về mọi nhu cầu. Thánh nhân qua đời lúc 23 tuổi.
3. THÁNH GIOAN BERCHMANS vào Dòng Tên lúc 17 tuổi. Thánh nhân có tiếng là thánh thiện và khắc khổ, qua đời lúc 22 tuổi.

NGỌT – ĐẮNG

[Niệm khúc Mt 6:19-23 ∼ Lc 12:33-36]

Nơi nào mật ngọt có ruồi
Chết vì mật ngọt – chuyện đời xưa nay
Còn mật đắng chẳng ai say
Lời ngon hứa ngọt cuốn bay lòng người
Tất nhiên cần lắm của đời
Để mà sinh sống, biết cười mà vui

LẠY CHÚA CHA

[Niệm khúc Mt 6:7-15; Lc 11:1-4]

Con là một kẻ gian tà
Mà vinh dự được nhận Cha trên trời
Thân thưa thân thiết: Cha ơi!
Xin gì cứ nói, Cha vui ban liền

Wednesday, June 20, 2018

THÁNH TÍCH THÁNH GH CLÊMENTÊ I

Xương của Thánh GH Clêmentê I được một công ty vệ sinh Enviro Waste phát hiện trong thùng rác năm ngoái, và đã được trao cho nhà thờ Đức Mẹ ở  Westminster ngày 19-6-2018. Thánh tích đựng trong hộp đỏ và vàng, có niêm phong bằng sáp.
Không biết trước đó ai đã giữ thánh tích này, có thể thánh tích đã bị lấy cắp.
ĐGH Clêmentê trị vì Giáo Hội từ năm 88 tới năm 99 sau công nguyên. Ngài là một trong các thần học gia và đã biết vài tông đồ trong Nhóm Mười Hai.
TRẦM THIÊN THU (theo CatholicHerald.co.uk)

KÍN ĐÁO

[Niệm khúc Mt 6:1-6, 16-18]

Chúa khuyên phải kín đáo luôn
Nhân đức rất cần với mọi người thôi
Ăn mặc kín đáo hẳn hoi
Mới là biết sống – biết người, biết ta
Việc lành phúc đức chớ khoe
Ham danh, thích tiếng mà phô trương mình

XIN THƯƠNG


Đầu ngày đón ánh bình minh
Cầu xin Thiên Chúa thương tình Việt Nam
Ban cho cuộc sống bình an
Tự do đích thực khắp miền, Chúa ơi!

Tuesday, June 19, 2018

NỖI NIỀM HOÀNG HÔN

Hoàng hôn nắng quái chiều buông
Lấp lánh nắng vàng trong tựa pha lê
Thế mà đời lại nhiêu khê
Đục ngầu tội ác, bộn bề nhân gian
Quê hương Việt mãi lầm than
Khát khao ngày tháng bình an kiếp người
Bất an lúc đứng, lúc ngồi
Nóng như nắng lửa đốt đời phàm nhân

SÓNG ĐỜI

[Nỗi niềm Mt 14:22-33  Mc 6:45 -52; Ga 6:16-21]

Miên man sóng vỗ đêm ngày
Sóng to, sóng nhỏ, sóng đầy, sóng vơi
Sóng mơn man tựa đùa chơi
Bất ngờ giận dữ biển khơi thét gào
Cuộc đời như sóng lao xao
Rì rào có lúc, ầm ào có khi

SÙNG KÍNH MÌNH MÁU THÁNH

Chúa Giêsu chịu đau khổ vô cùng. Quân lính La-mã đã lôi thân xác tan nát của Ngài ra khỏi tòa án. Đức Mẹ vào tòa án lấy vải trắng thấm Máu Chúa Giêsu đầy trên nền. Đức Mẹ không ngừng thấm lấy hết Máu Thánh của Thánh Tử vào những tấm vải trắng.

SÓNG VỖ THUYỀN ĐỜI

Ba đào là sóng lớn, ý nói đến những nỗi khổ của cuộc đời. Biển không có sóng thì không còn là biển, cuộc đời không khổ thì không còn là cuộc đời. Biển đủ thứ sóng: sóng cồn, sóng ngầm, sóng thần,...

SINH NHẬT GIOAN

Sinh ra là để chết đi
Sống theo chân lý, chết vì công minh
Tuân theo chính nghĩa rành rành
Từng điều Luật Chúa thi hành sớm khuya
Gio-an kỳ lạ sinh ra
Bụi đời giản dị nhưng mà thẳng ngay
Nói hay, làm đúng, chẳng sai
Dù ai ghen ghét, dù ai hiềm thù

Monday, June 18, 2018

TÌNH

[Niệm khúc Mt 5:43-48]

Yêu đồng loại, ghét kẻ thù
Sự thường là thế, luật xưa dạy rồi
Đó là tốt chứ chẳng tồi
Nhưng chuyện ở đời như thế đương nhiên
Chúa Giêsu dạy từ nhân
Sống cao thượng dẫu là thân hay thù