Monday, April 30, 2018

MÙA HOA THIÊNG

Mưa về gội mát mùa hè
Dập cơn nắng lửa, đón Mùa Hoa Thiêng
Mát niềm vui, thỏa cõi lòng
Mà sao tâm khảm nóng dòng nghĩ suy
Miên man khoảng cuối Tháng Tư
Lạc trong nỗi nhớ ngày xưa xa vời
Tháng Năm chạm ngõ cuộc đời
Hướng lên Đức Mẹ dâng lời nguyện xin
Hoa lòng thành kính mến tin
Dâng lên với cả tâm tình tín nhân
Cầu xin Mẹ đỡ nâng luôn
Dẫn về hướng thiện, đến gần Giêsu
Mân Côi là những vòng hoa
Linh thiêng màu sắc suốt Mùa Hoa Thiêng

TRẦM THIÊN THU
Chiều Saigon, 30-4-2018

 MÙA HOA ĐỨC MẸ

ĐIỀU KIỆN CÁCH

Điều kiện cách là một dạng văn phạm trong ngôn ngữ, một trong các dạng đó người ta gọi là bàng thái cách (past subjunctive). Đó là một cách đặt giả thuyết: “Nếu… thì…” Giả thuyết là điều không thể xảy ra hoặc có thể xảy ra thật trong cuộc sống đời thường.

DẤU CHẤM THAN

Người ta nói: “Thùng RỖNG kêu TO.” Ngụ ý nói rằng “thùng ĐẦY không thể KÊU TO.” Con người cũng thế, nghe nói có thể biết là Thật hay Giả. Đời thường có nhiều nghịch lý lắm!

Saturday, April 28, 2018

MẸ CƯỜI

Thương Con nên Mẹ tươi cười
Dẫu lòng Mẹ vẫn rối bời lo toan
Con vui thì Mẹ an tâm
Vì Con mà Mẹ chịu phần đắng cay
Ngày mai khởi sự từ nay
Nhìn Con mà Mẹ chờ ngày khổ đau
Mẹ cười trong nỗi ưu sầu
Lời tiên tri ấy Mẹ nào có quên (*)
Tháng Năm có những nỗi niềm
Ngổn ngang thế sự miên man kiếp người
Hai mươi mầu nhiệm Mân Côi
Phúc Âm tóm lược suốt đời niệm suy
Cầu xin Thánh Mẫu từ bi
Giúp con trung tín sớm khuya vững lòng

TRẦM THIÊN THU
Đêm 28-4- 2018
(*) Lc 2:35 – “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”.

ƯỚC MƠ THÁNG NĂM

Bóng chiều phủ khắp trần gian
Gió tung lá úa bay tràn lối đi
Nghe chiều rung điệu lưu ly
Nhân gian mấy thuở sầu bi kiếp người
Nhìn hoa tươi nở gọi mời
Giật mình thức giấc bồi hồi Tháng Năm
Kính mừng Thánh Mẫu từ nhân
Đầy tràn ơn Chúa và luôn vâng lời

Friday, April 27, 2018

HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHILIPPHÊ và GIACÔBÊ

Thánh tích của Thánh Philipphê được đem về Rôma, đặt chung với thánh tích của Thánh Giacôbê Nhỏ (Hậu), tại Nhà thờ Thập Nhị Tông Đồ. Nhiều thế kỷ qua, Giáo hội vẫn mừng kính chung hai thánh này vào một ngày – ngày 3 tháng 5. Sau đó, thánh tích của Thánh Philipphê được chuyển về Constantinople, đặt tại Nhà thờ Dodici Apostoli ở Rôma.
1. THÁNH PHILIPPHÊ
Thánh Tông đồ Philipphê (Hy ngữ: Φίλιππος, Philippos) là vị tông đồ đã rao giảng Tin Mừng tại Hy Lạp, Syria và Phrygia.

MẸ và CON

Thời gian cứ luân chuyển
Tháng Năm lại trở về
Hoa nở theo kinh nguyện
Kính mừng Maria…

Bên con luôn có Mẹ
Bên Mẹ luôn có con
Thiêng liêng Tình Mẫu Tử
Ngày tháng thật êm đềm

KHỔ QUA

“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16:24; Mc 8:34; Lc 9:23)

Khổ qua là mướp đắng
Vị đắng tất nhiên rồi
Đắng thế mà không ngán
Ăn vẫn ngon đấy thôi!

Thursday, April 26, 2018

CHỨNG CỚ KINH THÁNH VỀ ĐỨC MẸ ĐỒNG TRINH

“Đức Maria vẫn còn đồng trinh khi thụ thai hay sinh hạ, khi cưu mang hay nuôi con, Đức Maria trọn đời đồng trinh.” (GLCG, số 510)
Hầu như chẳng có Kitô hữu nào phủ nhận tằng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa vả trọn đời đồng trinh, kể cả tín nhân Tin Lành. Các nhà lãnh đạo phong trào này cũng đã hoàn toàn chấp nhận tín điều này: bao gồm Luther, Calvin, Zwingli, Bullinger, Turretin, và Cranmer. Hơn nữa, đa số các nhà chú giải Kinh Thánh Tin Lành vẫn tin Đức Mẹ đồng trinh – ít là trong suốt 350 năm.

VE RU ĐIỆU HÈ

Hè về gợi ký ức xưa
Một thời bút sách ước mơ thắm hồng
Ngày xưa xa ngái vô thường
Vùng trời kỷ niệm dễ thương vô cùng
Phượng hồng bất chợt bâng khuâng
Ve ru điệu nhớ buồn lòng vì đâu?

VẤN ĐỀ NGÀY NAY

TRƯỚC HIỆN TƯỢNG TÔN GIÁO ‘HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI’, KI-TÔ HỮU NÊN CÓ THÁI ĐỘ NÀO?
DongTen.net – Trong những ngày qua, đề tài về hiện tượng ‘Hội Thánh Đức Chúa Trời’ trở nên nổi bật trên mạng xã hội nói riêng và truyền thông trong nước nói chung. Thú thật, bản thân tôi không có điều kiện tìm hiểu kỹ càng hiện tượng này, và cũng không có dịp tiếp xúc trực tiếp những người của ‘Hội Thánh Đức Chúa Trời’, nên tôi rất dè dặt khi nói đến hiện tượng này. Tuy nhiên, vì nó gây hoang mang cho nhiều người, nên tôi viết bài này để chia sẻ suy nghĩ của mình trước câu hỏi: người Ki-tô hữu nên có thái độ gì trước hiện tượng tôn giáo này?

Wednesday, April 25, 2018

NGHỀ và NGHIỆP

THÁNH GIU-SE TỊNH TÂM VÀ KHIẾT TỊNH
NÊU GƯƠNG SÁNG LAO ĐỘNG VỚI VÂNG LỜI
Tên gọi Giuse là một tên gọi rất ư bình thường, con người và nghề nghiệp của Đức Thánh Giuse cũng bình thường, nhưng ngài lại có cách sống phi thường: Giữa bộn bề lo toan luôn chứng tỏ là một Gia Trưởng mẫu mực, chu toàn trách nhiệm làm chồng và làm dưỡng phụ của Đấng Cứu Thế, chuyên cần nghề mộc làm kế sinh nhai, thế nên người ta gọi ngài là “bác thợ mộc” – ngày xưa còn có cách gọi là “bác phó mộc.”

HÙNG VƯƠNG ƠI !


Xưa Vua Hùng đã có công dựng nước,
Lũ tham tàn nay phá nát Việt Nam!
Ôi, dân ta ngày nay thật vô phước!
Biết bao giờ hưởng thái lạc bình an?
TRẦM THIÊN THU

Tuesday, April 24, 2018

GIUSE PHI THƯỜNG

“Cứ đến với ông Giuse; ông bảo gì, các ngươi hãy làm theo” (St 41:55)

Giuse làm mộc bình thường
Thế nhưng cách sống vô cùng cao siêu
Không nao núng lúc gian lao
Một niềm tín thác, trước sau vâng lời
Làm nhiều nhưng lại ít lời
Dù sao cũng vẫn cứ cười là xong
Giuse sống thật phi thường
Dấn thân giúp đỡ và thương yêu người
Chuyên cần lao động không ngơi
Chăm chỉ suốt đời mài giũa tâm can
Tạo nên chiếc ghế, cái bàn
Lao tâm khổ tứ mà hồn bình an
Tay làm, hồn vẫn hướng lên
Không ngừng cầu nguyện dù đêm hay ngày

ĐỜI THƯỜNG

Nỗi sầu khổ làm người điên phải chết
Cơn giận hờn làm kẻ dại tiêu vong [1]
Kiếp phàm nhân bao trở trăn không ngớt
Nỗi lắng lo cứ phủ kín đời thường!

Tiếng sáo con dìu dặt cung ai oán
Cung đàn con văng vẳng khúc nhạc sầu [2]
Xin giúp con không thất vọng, chán nản
Vẫn tín vọng trong những lúc khổ đau!

Monday, April 23, 2018

CỘNG HƯỞNG

Sự cộng hưởng (resonance) là hiện tượng xảy ra trong dao động vật lý. Đó là khi một vật được kích thích bởi một ngoại lực tuần hoàn có cùng tần số với dao động riêng của nó. Cộng hưởng có thể xảy ra trong nhiều loại dao động – như dao động điện tử, dao động cơ học,… Khi có sự cộng hưởng thì biên độ dao động đạt giá trị cực đại.

THÁNH PHU THÁNH PHỤ

(Kính mừng Mẹ Ngàn Hoa và Thánh Thợ Giuse)

Đức Maria vâng lời khiêm hạ
Mau vâng lời, chẳng một chút phân vân
Thánh Cả Giuse lao động chuyên cần
Trong gian khó vẫn không hề nao núng

Cả phu thê sống tĩnh giữa đời động
Quyết hành động theo Ý Chúa mà thôi
Dẫu gian nan, dẫu đau khổ ngậm ngùi
Nhưng vẫn trọn niềm tin yêu phó thác

Sunday, April 22, 2018

ĐỐT HÈ

Con chim đậu ở cành cây
Chợt quên điệu hót, loay hoay xoay mình
Đám mây trắng buổi bình minh
Bỗng dưng xám xịt loanh quanh nỗi buồn
Tháng Tư sắc lạ màu quen
Ngậm ngùi ta lại muộn phiền ru ta

Saturday, April 21, 2018

NGHIÊM TÚC và THƯ GIÃN


NIỆM KHÚC THÁNG NĂM

Per MARIAM Ad JESUM – Nhờ MẸ Đến Với CHÚA GIÊSU”

Hoa lòng con không đẹp nhưng thành kính
Dâng tiến Mẹ theo bổn phận làm con
Dẫu nhiều khi con chẳng giữ vẹn toàn
Nhưng vững tin Mẹ không hề từ chối

Con yếu đuối và con đầy tội lỗi
Vậy mà con vẫn được Mẹ thương yêu
Luôn chở che và nâng đỡ sớm chiều
Khi vấp ngã lại được Mẹ bênh vực

NHIỆM TÍCH

“Chỉ chuốc lấy thất bại nếu chúng ta xa rời Thánh Thể” (Thánh Eymard, vị sáng lập Dòng Thánh Thể)

Thánh Thể là Hy Tế
Là Bữa Tiệc Tình Yêu
Ai lãnh nhận Thánh Thể
Được sự sống dồi dào

Hằng ngày được rước Chúa
Là đặc ân cao vời
Và được hưởng ơn lạ
Sống lại và sống đời

Friday, April 20, 2018

QUEN và LẠ

Khi một người bị chứng bệnh thể lý trầm kha, người ta sợ bệnh nhân bị sốc về tâm lý nên không dám cho biết ngay, nhưng rồi dù muốn dù không thì cũng vẫn phải cho biết. Khi một người bị chứng bệnh tâm linh trầm kha, người đó không chỉ CẦN biết mà còn PHẢI biết.

KHÁT KHAO

Nằm co ro cố giữ hạnh phúc nhỏ
Mong bình an cuộc sống khát khao chờ
Chúa Giêsu rất quý mến tuổi thơ
Sao người ta lại ác tâm ghét bỏ?

ĐÔI TÌNH NHÂN CỦA CHÚA

(Chúa Nhật IV PS – Chúa Chiên Lành – cầu cho ơn thiên triệu).

Sinh ra là để yêu Ngài
Sống theo Thánh Ý định rồi từ xưa
Sống vì, sống với, sống cho
Dấn thân phục vụ sớm khuya mọi ngày
Hôn nhân trần thế là hay
Vì là bí tích chính Ngài lập ra
Nhưng còn một thứ cao xa
Hôn nhân thánh đức chính là hiến dâng

Thursday, April 19, 2018

MÙI CHỦ TỎA MÙI CHIÊN

Mùi chiên hôi hám lắm thôi
Hôi đời, tanh tội, chơi vơi kiếp nghèo
Mùi chiên quyện vị khổ đau
Lúc đen lúc trắng, lông nhàu gian nan

Wednesday, April 18, 2018

BÀI TOÁN LẠ

[Niệm ý Ga 10:11-18]

Mục Tử thật dám hy sinh mạng sống
Người làm thuê cứ bỏ mặc đàn chiên
Chưa quan tâm những chiên thuộc một ràn
Đừng nói chi kiếm tìm chiên lạc khác

PHẢN CHIẾU

“Chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương” (2 Cr 3:18)

Tảng băng có phần chìm, phần nổi
Thấy nó trôi chớ vội xét lầm
Đâu ai nhìn thấy phần chìm
Lớn hơn phần nổi mà ngầm đấy thôi

Giữa tháng ngày cuộc đời cũng thế
Có những người nhỏ bé, lặng im
Nhưng tư tưởng lớn vô ngần
Còn người khoe mẽ chẳng làm được chi

Chúa quyền năng không hề nói lớn
Muôn thụ tạo Ngài muốn có ngay
Biết bao sự lạ mỗi ngày
Khiến cho nhân loại mê say tâm hồn

Á TẾ Á CA

Non sông thẹn với nước nhà,
Vua là tượng gỗ, dân là thân trâu.

Việc dây thép, việc tàu, việc pháo,
Việc luyện binh, việc giáo học trường,
Việc công nghệ, việc nông thương,
Việc khai mỏ khoáng, việc đường hoả xa.

Giữ các việc chẳng qua người nước,
Kẻ chức bồi, người tước cu-li.
Thông ngôn kí lục chi chi,
Mãn đời lính tập, trọn vì quan sang.

Các thức thuế các làng thêm mãi,
Hết đinh điền rồi lại trâu bò.
Thuế chó cũi, thuế lợn bò,
Thuế diêm, thuế tửu, thuế đò, thuế xe.

Tuesday, April 17, 2018

THOẮT CƯỜI – THOẮT KHÓC

“Bước đường con lận đận, chính Ngài đã đếm rồi. Xin lấy vò mà đựng nước mắt con” (Tv 56:9)

Tháng Tư khơi gợi suy tư
Xã hội bây giờ lắm cảnh trái ngang
Mark Twain nói thật phũ phàng (*)
Cười mà nhức buốt cõi lòng nhân gian
Thoắt cười, thoắt khóc Việt Nam
Trĩu vai gánh khổ gánh oan trái đời
Sinh ra cũng một kiếp người
Mà sao năm tháng tả tơi nỗi buồn
Chúng con khao khát bình an
Xin thương, lạy Chúa, giải oan dân lành!

TRẦM THIÊN THU
Chiều 17-4-2018

(*) Mark Twain [1835–1910], văn sĩ trào phúng, người Mỹ – “Càng tiếp xúc với nhiều người, tôi càng thấy thêm yêu loài chó – The more people I meet, the more I love dogs”.

Ca khúc BÉSAME MUCHO

Nhạc sĩ Consuelo Velázquez (cũng thường được gọi là Consuelito Velázquez, sinh ngày 21 tháng 8 năm 1916 – mất ngày 22 tháng 1 năm 2005) là một nữ nghệ sĩ dương cầm, nhà soạn nhạc, và nhà sáng tác lời cho ca khúc người México.
Bà sinh tại Zapotlán el Grande, Ciudad Guzmán, bang Jalisco, México. Khi lên 4 tuổi, gia đình bà di chuyển tới thành phố Guadalajara, thủ phủ bang Jalico. Năm 6 tuổi bà bắt đầu học âm nhạc và dương cầm ở “Học viện Serratos”, tại Guadalajara.

Monday, April 16, 2018

MÙI CHIÊN

Một hôm, bất chợt cậu lễ sinh tròn mắt nhìn linh mục xứ và nói:
– Ôi, cha có mùi gì lạ thế?
– Mùi gì là mùi gì?
– Con không xác định được, nhưng hình như là mùi... heo!

NHÁNH CHIỀU

Chiều buông lặng nhánh trầm tư
Vàng màu nắng lửa tháng Tư oi hè
Râm ran xa vọng tiếng ve
Gọi sầu chiều vắng, bộn bề ưu tư

Sunday, April 15, 2018

TỘI ÁC

Nỗi đau dân lành
Những chiếc khăn hijab phủ trùm đầu
Vẫn không ngăn nổi khí độc hóa học
Những con người tham lam và tán ác
Chế đủ loại vũ khí giết hại nhau

Người dân lành có tội lỗi gì đâu
Kẻ có tội là ác nhân lãnh đạo
Nhân danh sự thiện làm điều ma giáo
Rồi đổ tội lên đầu đám dân đen

Tiếng khóc thét thảm thiết của trẻ em
Đau thể lý và nát cả tâm lý
Hỡi những ác nhân vô tâm, ác ý
Tội tày trời làm sao sửa sạch đây?

Saturday, April 14, 2018

CẦU CHO SYRIA

Dân hoảng loạn chạy trốn chiến tranh
Chính quyền Assad tham tàn
Bao năm nội chiến khiến dân khổ hoài
Ác nhân giết hại người ngay
Phi nhân phi nghĩa đọa đày người dân
Thiếu yêu thương hóa vô tâm
Chỉ lo tư lợi khiến oan dân lành
Tomahawk vút bay nhanh
Mọi thứ tan tành giữa biển lửa thiêu
Lạy Thiên Chúa, Đấng tối cao
Xin Ngài cứu chữa nỗi đau dân tình
Khơi lên giao ước hòa bình
Đại đồng thế giới ân tình nở hoa

TRẦM THIÊN THU
Đêm 14-4-2018
Thấy cảnh chiến tranh của họ mà thương, rồi chạnh lòng nhớ Việt Nam ngày đó…!

NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA CHO SỐNG LẠI

Chúa Giêsu là người duy nhất sống lại từ cõi chết bằng chính quyền năng của Ngài. Kinh Thánh cho chúng ta biết cũng có một số người được Thiên Chúa cho sống lại một cách mầu nhiệm.
Giáo lý Công giáo có cách giải thích ngắn gọn về việc sống lại từ cõi chết và mối quan hệ với sự sống lại của Chúa Giêsu.

CUỐI THÁNG TƯ

Ba Mươi – ngày cuối tháng Tư
Nắng hè oi ả như là lửa thiêu
Dáng đời lặng bước liêu xiêu
Nghe lòng tĩnh – động giữa chiều tháng Tư
Băn khoăn, trăn trở, ưu tư
Giao mùa trời đất, dật dờ ước mong
Vô thường sắc sắc không không
Mà sao gian khổ vẫn thòng vào thân