Wednesday, January 31, 2018

XUÂN YÊU

XUÂN YÊU

Xuân về, Tết cũng theo về
Từ thành thành thị tới thôn quê vui mừng
Giàu nghèo gì cũng mở lòng
Nhớ lời Chúa dạy yêu thương chan hòa
Xuân đi, Tết cũng theo đi
Nhưng tình yêu chẳng phai nhòa nét Xuân
Xuân yêu chan chứa Hồng Ân
Tết yêu đầy ắp tình thân mọi người
Đời yêu rạng rỡ môi cười
Người yêu vì Chúa, vì người, quên thân

TRẦM THIÊN THU

CHÓ YÊU
“Ben-gia-min là CHÓ SÓI hay cắn xé, buổi sáng nó ăn mồi, buổi chiều nó chia phần cướp được” (St 49:17)

Tuesday, January 30, 2018

DẠY TRẺ TRUNG THỰC KHI LÀM BÀI

Cuộc đời học sinh có nhiều kỳ thi. Xếp hạng cao hoặc được điểm cao chưa hẳn đã phản ảnh đúng học lực của con cái. Cha mẹ có thể dùng các “chiến lược” để giúp con cái không gian lận khi làm bài và thi cử, đó là gì?

CHỮ THAM

Có nhiều truyện ngụ ngôn nói về thói lam lam để răn đời, chẳng hạn truyện “Ăn Khế Trả Vàng” – người anh vì tính tham lam mà coi thường cả tình nghĩa huynh đệ và rồi bị thiệt thân. Người ta có câu: “Tham thì thâm.” Nói cho dễ hiểu là “tham thì thiệt thân.” Thực tế thế đấy!

MÙA XUÂN và MÙA CHAY

Bốn mùa Chúa đổ Hồng Ân
Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi
(Tv 65:12)
Mùa Xuân là mùa đẹp nhất trong bốn mùa, cả về màu sắc và thời tiết. Mùa Xuân không nóng bức và hanh khô như mùa Hạ, không se lạnh và bâng khuâng như mùa Thu, không băng giá và buồn bã như mùa Đông. Trái ngược với các mùa khác, mùa Xuân ấm áp, màu sắc tươi đẹp, ngàn hoa khoe sắc, cây cối đâm chồi nảy lộc, mọi vật sinh động, đất trời bừng sáng, mùa chim chóc làm tổ, mùa đôi lứa xây tổ uyên ương,… Do đó, mùa Xuân còn được mệnh danh là Mùa Yêu Thương, Mùa Đoàn Tụ, Mùa Hạnh Phúc.

NĂM TUẤT – TẢN MẠN VỀ CON CHÓ

GÀ KÊU QUÁC QUÁC KHI GIÃ BIỆT
CHÓ SỦA GÂU GÂU LÚC LÊN NGÔI
Con Gà giã từ để nhường ngôi cho con Chó. Năm 2018 mệnh danh là năm Mậu Tuất (Hán tự: 戊戌), cầm tinh con Chó, người ta gọi là “Tiến Sơn Chi Cẩu” – nghĩa là “Chó vào Núi”. Theo văn hóa Á Đông, Chó được xếp vào 12 con giáp, ở vị trí thứ 11 với chi Tuất, và là một trong những con vật thuộc lục súc: Mã (ngựa), Ngưu (trâu/bò), Dương (cừu/dê), Cẩu (chó), Trư (lợn) và Kê (gà).

Monday, January 29, 2018

SỨ ĐIỆP TÂN NIÊN

“Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” (Mt 4:17; Mc 1:14) Đó là sứ điệp quan trọng đối với mọi người, mọi thời, luôn mang tính thời sự hơn mọi sứ điệp nào khác. Thánh Phaolô khuyên: “Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện.” (Ep 4:22-24)

NIỆM KHÚC GIAO THỪA

Nhớ Cha nhớ Mẹ mùa Xuân
Nghe lòng trống vắng giữa đêm giao thừa
Khói nhang tỏa quyện niềm xưa
Chợt thừa ký ức ai vừa mới giao
Xuân thầm gọi Tết ngày nào
Mẹ Cha khuất bóng, ca dao lạc loài
Con ngồi lặng lẽ nơi đây
Mình ên lạc lõng, thương hoài Xuân xưa
Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ
Xót thương Cha Mẹ đưa về Thiên Cung
Ngày xưa vất vả trăm đường
Nuôi con khôn lớn vì vâng lệnh Ngài
Trăm năm khép lại đời này
Nợ Xuân trả Tết xong ngày trần gian
Giao thừa cho Tết gặp Xuân
Xin Thiên Chúa xót thương phần Mẹ Cha

TRẦM THIÊN THU
Xuân Mậu Tuất – 2018

ĐÁNH VẦN

Xờ rồi ú ớ en Xuân
Chữ Xuân có cách đánh vần thật hay
Muốn ăn tết phải loay hoay
Gọi Tê ết Tết đêm ngày mong Xuân

VIỄN ĐÔNG

TRĂNG XANH, SIÊU TRĂNG và NGUYỆT THỰC TOÀN PHẦN

Sau hơn 150 năm, 3 sự kiện thiên văn kỳ thú gồm trăng xanh, siêu trăng và nguyệt thực toàn phần sẽ cùng xảy ra.
Ngày 31-01-2018, lúc 13 giờ 30 giờ quốc tế (khoảng 20 giờ 30 giờ Việt Nam), trăng sẽ tròn lần thứ hai trong tháng dương lịch (trăng xanh), tiến đến điểm gần nhất với Trái đất trên quỹ đạo quay của Mặt trăng và sáng hơn 14% so với thông thường (siêu trăng) và đi vào vùng bóng của Trái đất (nguyệt thực toàn phần).

KHÁT XUÂN

TẾT VỀ MƠ ƯỚC ÂM THẦM
MỌI NGƯỜI HẠNH PHÚC HƯỞNG XUÂN TUYỆT VỜI
ÁO NGƯỜI TÍM SẮC CUỘC ĐỜI
GIAN KHỔ NHIỀU RỒI NÊN ƯỚC BÌNH AN
LẠY THIÊN CHÚA, ĐẤNG TUYỆT LUÂN
TÍN NHÂN KHAO KHÁT CHÚA XUÂN MUÔN ĐỜI

NỖI NIỀM PHÀM NHÂN

Không ai lại không có nỗi niềm. Đó là mối tâm sự riêng, đôi khi khó nói ra. Nỗi niềm còn gọi là “khúc nhôi.” [*] Là phàm nhân, mỗi chúng ta có nhiều nỗi niềm lắm, bởi vì “đời là bể khổ” mà!

MÃN NGUYỆN

Kinh Thánh nói: “Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang.” (1 Sb 16:28; Tv 29:1; Tv 96:7) Tất cả đều thuộc về Chúa. Có nhiều thứ cần dâng, và dâng là việc cần làm của người Công giáo. “Dâng ngày” là việc đầu tiên cần làm mỗi ngày khi thức dậy: “Ngày nay con dâng cho Chúa, xin Chúa thương nhận lòng trí của con, mọi cơn gian nan nguy biến, con xin dâng cầu theo ý Đức giáo hoàng sớm hôm.” Đó là bài học dâng từ hồi nhỏ học giáo lý.

Sunday, January 28, 2018

XIN XUÂN

Xin Xuân một nhánh mai vàng
Cho ngày Tết đẹp huy hoàng khắp nơi
Xin Xuân những tiếng cười vui
Cho quên những lúc ngậm ngùi buồn so
Xin Xuân một nhúm hạt dưa
Nhâm nhi ngày Tết cho mùa Xuân vui
Xin Xuân miếng bánh thơm hơi
Dẻo tình dẻo nghĩa, kết đời yêu thương
Xin Xuân mứt đỏ, kẹo hồng
Cho đời mãi ngọt tình nồng nhân gian
Xin Xuân thắm đượm hồng ân
Vuông tròn nhân nghĩa, vuông tròn tin yêu

TRẦM THIÊN THU
Xuân Mậu Tuất – 2018

CHÓ DỮ và NGƯỜI ÁC


CHÓ DỮ

Chó ơi, đừng có đùa dai
Có mỗi quần này mà nỡ cắn sao?
Dân nghèo lại mắc cái eo
Bị người cướp hết, làm sao Tết này?
Ác tâm đến thế sao mày
Không hề xót phận đắng cay dân nghèo!

VIỄN ĐÔNG
Tết Mậu Tuất – 2018


VÔ THẦN và KIÊU NGẠO

1. Vua Út-di-gia-hu kiêu ngạo và bị trừng phạt (2 Sbn 26:16-23).
2. Ta sẽ bẻ gãy sự kiêu hùng của các ngươi (Lv 26:19).
3. Đừng kiêu ngạo mà quên Đức Chúa (Đnl 8:14).
4. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường (Lc 1:52).

Cầu thủ số 11 của Uzbekistan đã làm dấu Thánh Giá khi ra sân, đức tin của họ đã chiến thắng.

Chắc chắn Thiên Chúa không thiên vị mà cho người này thắng hoặc bắt kẻ khác thua, nhưng người ta chiến thắng nhờ đức tin, bởi vì đức tin đã khiến họ tự tin và đủ sức để chiến thắng những kẻ ỷ lại vào chính mình, nhất là ngạo mạn và coi thường đối thủ. Thật khốn nạn thay!

Saturday, January 27, 2018

CHỞ XUÂN


Quanh năm tháng ngược ngày xuôi
Chở hoa đi bán cho đời có Xuân
Phận riêng bận với nỗi buồn
Lòng dạ bồn chồn dẫu sắc hoa tươi
Bán hoa chẳng bán niềm vui
Bởi nỗi buồn đời mà Tết vắng Xuân
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Ban cho ngày Tết bớt buồn, thêm vui
Để người chở cả Xuân tươi
Cho nhân gian hưởng hoa đời mãi Xuân

TRẦM THIÊN THU
Xuân Mậu Tuất – 2018

TÂM SỰ CỦA CHÓ

Xuân này Tết Chó nhà tôi
Buồn – vui lẫn lộn, đứng – ngồi không yên
Bởi người chửi “chó cắn càn”
Chó tôi chịu bạc phận hèn như vôi
Đôi khi “chó ngáp phải ruồi”
Cũng hên một chút cho đời có Xuân
Người ta bán lận, buôn gian
Thịt cầy mà lại treo phần đầu dê
Chó tôi bản chất thật thà
Sao lại chửi là “chó bẩn, chó ngu”?

TỐT và TỆ

“Nếu không sám hối thì sẽ chết hết” (Lc 13:1-5)

TIỀN là thứ cần thiết
Giúp sự sống duy trì
Nhưng nó làm ta chết
Vì tham lam vô bờ!

TÀI là thứ cần thiết
Giúp cuộc sống đẹp hơn
Nó giúp ta hạnh phúc
Nó cũng hại ta luôn!

Vì TIỀN mà phạm TỘI
Vì TÀI mà lỗi lầm
Cũng chỉ vì sống vội
Ảo tưởng cõi gian trần

THƯ GIÃN MẬU TUẤT

TUYỂN CHỒNG KHÔNG SỢ CHÓ
Làm giai cho đáng nên giai,
Gặp chó không sợ, gặp nai coi thường.
Chốt hạ của tôi là kiếm một chàng trai không sợ chó. Câu thơ này vô danh nhưng hơi bị chuẩn, chồng mà sợ chó còn ra thể thống cống rãnh gì nữa.
Chó là một loài vật hạ đẳng nhất rồi, chỉ có một việc là canh trộm. Mấy tỉ năm nhiệm vụ ấy không thay đổi, đùng phát bây giờ chó lại sợ trộm mới kinh. Nhoằng phát tên trộm bắn súng điện, chó lăn ra bị túm cho vào bao chế thành 7 món lập tức.

Friday, January 26, 2018

CÚ LỪA và ĐIỀU ƯỚC

CÚ LỪA NGOẠN MỤC (St 3:1-7)
Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà:
– Có thật Thiên Chúa bảo: “Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không?”
Người đàn bà nói với con rắn:
– Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn. Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: “Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết”.

XIN XUÂN ĐẸP, CẦU TẾT VUI

Mùa Xuân dạo bước giữa đời
Nhặt câu thơ Tết bồi hồi tình Xuân
Băn khoăn mấy thuở gian trần
Câu ca đượm nỗi phân vân kiếp người
Giao thừa khắc họa nụ cười
Mà sao lại mặn lệ đời Việt Nam

NHỊN NHỤC

“Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, biết chịu đựng như Đức Kitô” (Cl 3:13 và 2 Tx 3:5)

Tất nhiên Nhịn phải Nhục thôi
Nhưng không giận mới là người có uy
Hơn nhau một chút, ích chi?
Thua nhau một chút, hại gì hay không?
Được nhiều, đừng tưởng là xong
Vênh vang kiêu hãnh, ung dung khinh người
Được nhiều, đừng tưởng chuyện chơi
Bởi chính Chúa Trời đòi hỏi nhiều hơn (*)
Thua nhau một chút, chớ buồn!
Vốn không nhiều, lãi chỉ cần ít thôi

Thursday, January 25, 2018

HƠN THUA ĐƯỢC GÌ?

Kiếp người ngắn ngủi mấy chục năm, thoáng chốc đã chỉ là cát bụi. Con người đối với nhau lại thường xuyên ganh đua, đấu đá, trong “tình – danh – lợi” mà ngày đêm hao tâm tổn trí, CUỐI CÙNG MANG THEO ĐƯỢC GÌ?

TƯ TƯỞNG THÁNH THIỆN

Đây là một số tư tưởng của THÁNH LM TS TÔMA AQUINÔ (Tomás de Aquino, Thomas Aquinas, Thomas d’Aquin, 1225–1274), tác giả bộ TỔNG LUẬN THẦN HỌC “kếch sù” vô giá.
1. “Hãy để mọi người chăm sóc những gì thuộc về họ, và đừng phiền lòng về những gì người ta nói hoặc làm trên thế gian này.”
2. “Chúng ta cầu xin Chúa, không phải để Ngài biết nhu cầu và ước muốn của chúng ta, mà để chúng ta biết cần phải đến với Chúa để xin ơn phù trợ.”

BÀI HỌC TỪ LỘ ĐỨC

Cô bé chăn chiên Bernadette Soubirous ở Lộ Đức nghe Bà Đẹp nói: “Hãy uống và rửa bằng nước suối này.” Nghe vậy, cô bé nhìn xung quanh tìm con suối, nhưng không thấy con suối nào. Cô bé cào vào đá sỏi thì thấy nước chảy ra, cô bé lấy nước uống và rửa mặt. Chắc lúc đó nhìn cô mắc cười lắm.

Wednesday, January 24, 2018

NGU NGÃ NGŨ

Chính nhờ ngã ngựa, mắt mù
Phao-lô mới biết Giê-su thế nào
Kẻ nào hống hách, tự kiêu
Có ngày sẽ phải té đau, mù lòa

Monday, January 22, 2018

KHAO KHÁT TỰ DO

“Khốn thay những kẻ đặt ra các luật lệ bất công, những kẻ viết nên các chỉ thị áp bức, để cản người yếu hèn hưởng công lý, tước đoạt quyền lợi người nghèo khó trong dân tôi, để biến bà góa thành mồi ngon cho chúng, và bóc lột kẻ mồ côi.” (Is 10:1-2)

Chỉ vì hai chữ Tự Do
Con người phải khổ và lo đêm ngày
Chịu bao cay đắng đọa đày
Chịu bao nỗi nhục chất đầy tháng năm

TỰ DO

1. CHUYỆN KỂ
Dưới ánh trăng, Sói đói mèm đánh hơi khắp nơi để tìm đồ ăn, rồi nó cũng gặp một con Chó nhà trông rất oai vệ.
Sói nói:
– Này anh bạn, nhìn anh cơ bắp chắc khoẻ thế này, chắc đã được ăn những đồ rất ngon phải không? Còn tôi, tại sao lại phải sống một cách thiếu thốn thế này?

RỐI LOẠN LƯỠNG CỰC

1. RỐI LOẠN LƯỠNG CỰC LÀ GÌ?
Rối loạn lưỡng cực (RLLC – Bipolar Disorder) là chng bnh làm thay đổi tính khí từ rất hăng hái tới trầm cảm nặng, còn gọi là rối loạn trầm cảm cuồng loạn (manic-depressive disorder). Cách này có thể gây ra cách cư xử cực đoan đến nỗi không thể làm đúng chức năng ở chỗ làm, trong gia đình và ngoài xã hội, hoặc trong quan hệ với người khác. Một số người bị RLLC có th t t.

CHIA TAY KHÓ HAY DỄ ?

Cũng có thể khó, mà cũng có thể dễ. Còn tùy người. Nhưng cổ nhân có câu: “Tương kiến thời nan, biệt diệt nan – Gặp nhau đã khó rồi, chia ly càng khó hơn”. Lời ru luôn đượm “chất buồn”, cho nên “lời ru chia đôi” càng buồn hơn!
CHIA SẺ NỖI ĐAU
Theo nhà tâm lý trị liệu Christine Webber, nam giới thường giữ nỗi đau trong lòng sau khi chia tay. Đàn ông thường rất khó chia sẻ với người khác, còn phụ nữ dễ “bộc bạch” hơn. Phái mạnh mà… yếu, phái yếu mà… mạnh. Có lẽ do phụ nữ cảm thấy thoải mái hơn khi bày tỏ nỗi niềm với người khác. Các mối quan hệ của đàn ông thường dựa trên “việc làm” – đi nhậu hoặc đi chơi thể thao, chứ họ không thích chia sẻ tâm tư tình cảm với người khác. Tuy nhiên, có thể đó là “phần cứng” đã được Tạo hóa “cài đặt” nên… khó chỉnh sửa.

BÍ QUYẾT THƯ GIÃN

Trong cuộc sống có tốc độ chóng mặt ngày nay, ai nói mình “thoải mái” thì có thể là… nói dối hoặc không biết gì. Hãy đối diện cuộc sống – đầy căng thẳng, chúng ta thường cảm thấy như bước đi mà bị trói buộc với nhiều trọng trách.

CHUYỆN TẤT NIÊN

Tất niên như chuyện tất nhiên
Kẻ cười, người khóc, kẻ buồn, người vui
Cả năm vất vả nhiều rồi
Cuối năm vẫn thấy ngậm ngùi lo toan!

VÁC ĐỜI

VÌ MẾN TIN CÙNG CHÚA ÔM THẬP GIÁ
BỞI LẦM LỖI TỰ MÌNH VÁC CUỘC ĐỜI
Một định luật bất biến đã được chính Chúa Giêsu minh định: “Ai muốn theo Tôi, phải TỪ BỎ chính mình, VÁC thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Lc 9:23) Hai động từ với hai hành động trái ngược: Bỏ cái này để lấy cái kia. Nghe chừng rất đơn giản nhưng lại khá nhiêu khê! Tuy nhiên, theo Chúa là hành động tiên quyết mà mỗi người Kitô giáo phải thực hiện mọi ngày trong suốt cuộc đời mình. Nhưng cái gì cũng có điều kiện nhất định!

ĐÓN XUÂN – ĂN TẾT – GIỮ CHAY

Đón Xuân, ăn Tết, giữ Chay
Vui cùng nhân thế, khóc loài phàm nhân
Trăm năm chồng chất lỗi lầm
Vui Xuân mà vẫn khóc thầm ăn năn
Đối với Việt Nam (nói riêng) và đối với Á Đông (nói chung), Mùa Chay khởi đầu thường cũng là lúc Mùa Xuân khởi đầu. Một sự ngẫu nhiên thú vị và đầy ý nghĩa đối với người Công giáo. Chúng ta gọi là “ngẫu nhiên” nhưng chắc hẳn đó là Ý Chúa muốn chúng ta “xé lòng” để nhớ mình là bụi tro ngay khi chúng ta vui tưng bừng đón Xuân, ăn Tết.

Sunday, January 21, 2018

CƯỜI CÙNG CHÓ : CON CHÓ CẮN CỤ CHÁNH

Cậu Cẩn con của cụ Chánh, cháu của cô Cúc, cháu của chú Chiến. Cậu Cẩn có con chó cỡ con chồn, cẳng con chó cao cỡ cẳng con cò, cổ cũn cỡn cỡ cổ con cóc. Cổ con chó cậu cột cái chuông. Cậu cưng con chó cùng cực, con chó cũng cưng cậu.

Cứ chiều chiều cậu cõng con chó, cầm chiếc cần câu chăm chỉ câu cá chép cạnh chân cầu cuối cồn cát. Cậu chăm chú canh chừng cước cần câu, chốc chốc cậu cất cao cần câu coi. Con cá chép cắc cớ cắn câu, cậu Cẩn cất cao cần câu, cậu cười.

NGÀY THẾ GIỚI BỆNH NHÂN

Từ năm 1992, lễ Đức Mẹ Lộ Đức đã trở thành ngày thế giới cầu cho các bệnh nhân. Biến cố Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức đã khơi dậy lòng nhiệt thành cầu nguyện và sống bác ái, nhất là việc phục vụ bệnh nhân và chăm sóc người nghèo của Đức Kitô như lời Mẹ nhắn nhủ: “Hãy cầu nguyện, hãy ăn năn sám hối, hãy hãm mình đền tội, hãy cải thiện chính mình”, để luôn biết mình và tuân phục Ý Chúa trong sự khiêm nhường.

Saturday, January 20, 2018

THƯ GIÃN MẬU TUẤT

TẾT VÔ TƯ

Xuân về, Tết đến, nhỏ hay to
Cũng cứ vô tư, chẳng cần lo
Rượu uống dăm ly, chân lảo đảo
Thịt ăn mấy miếng, bụng căng no
Trái cây một trái ăn vừa đủ
Bánh tét vài khoanh nuốt chẳng vô

Friday, January 19, 2018

TÂN NIÊN – TÂN NHÂN

Có lần Chúa Giêsu đã xác định với ông Ni-cô-đê-mô: “Tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí” (Ga 3:5-6).
Tái sinh là đổi mới, biến đổi, thay đổi, canh tân. Năm mới thì con người cũng cần mới. Rất hợp lý: Tân Niên thì cũng có Tân Nhân. Năm mới đổi mới thì con người cũng cần mặc lấy canh tân: “Anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện” (Ep 4:23-24). Và “con người mới” đó là “con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá, để được ơn thông hiểu” (Cl 3:10).

XIN ƠN HIỆP NHẤT

“Chỉ có một Chúa, một Niềm Tin, một Phép Rửa.” (Ep 4:5)

Lạy Cha là Chúa đất trời
Xin ban Ơn Thánh cho đời thế nhân
Chúng con quá đỗi mọn hèn
Chỉ vì tự ái nên còn ly khai
Chung một Nhiệm Thể mà thôi
Mà chi thể lại tách rời với nhau

XUÂN HÊN hay TẾT XUI ?

XUÂN CHÚC NGŨ QUAN

Xuân về cầu chúc mọi người
MẮT tinh như cú, nhìn đời thị phi
MIỆNG oang oang tựa cái loa
MŨI thính như là quân khuyển đánh hơi

CHUYỆN CHÓ và LỪA

Không hiểu vì sao người ta lại nói là “tết nhất.” Có thể do “vui nhất” – bởi vì người ta nói “vui như Tết” mà. Cũng có thể do “thảnh thơi nhất” và “ăn chơi nhiều nhất.” Dù sao thì Tết vẫn là nhất, nhưng cũng có cái mệt, có cái mệt nhưng lại cũng có cái “khác thường.” Xuân thật lạ, và đúng là “Tết nhất” thật!

Thursday, January 18, 2018

PHÚC – LỘC – THỌ

Đất trời đang giao thời chuyển từ mùa Đông giá rét sang tiết Xuân ấm áp. Như vậy là một năm nữa lại qua đi, và khởi đầu một năm mới! Có chịu cái lạnh của mùa Đông mới thấy quý hơi ấm của mùa Xuân. Cuộc đời cũng vậy, có thất bại mới thấy khao khát thành công mà cố vươn lên, có đau khổ mới thấy trân trọng hạnh phúc khi được nếm hưởng – dù chỉ một chút.

MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN

TÂN NIÊN HẠNH PHÚC MẾN THƯƠNG ĐÁO
XUÂN NHẬT BÌNH AN ÂN SỦNG LAI
Có lẽ Kinh Thánh chỉ một lần nhắc tới chữ Năm Mới: “Vào dịp đầu năm mới, vua Na-bu-cô-đô-nô-xo sai người đến điệu vua Giơ-hô-gia-khin về Ba-by-lon cùng với các đồ vật quý giá của Nhà Đức Chúa, rồi đặt chú của vua này là Xít-ki-gia-hu lên làm vua Giu-đa và Giêrusalem.” (2 Sb 36:10) Đó là lúc Giơ-hô-gia-khin lên ngôi vua khi được mười tám tuổi, và trị vì ba tháng mười ngày ở Giê-ru-sa-lem. Nhưng vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa.

MÙA XUÂN và SỐ 5

Các Kitô hữu, cách riêng là Công giáo, KHÔNG mê tín dị đoan hoặc tin vào những điều nhảm nhí như bói toán, gieo quẻ, xin xăm,... Do đó, tam quả, tứ quả, ngũ quả, thất quả hoặc thập quả cũng không thành vấn đề. Ở đây, chúng ta chỉ tìm hiểu cho vui ngày Tết mà thôi. Vả lại, đây cũng là một nét văn hóa của người Việt trong dịp Tết Nguyên Đán cổ truyền.

Wednesday, January 17, 2018

THÁNH CA DÂNG LỄ

LỖI HẸN MÙA XUÂN

Cuộc đời có nhiều cái hẹn, đủ loại hẹn, đủ mức hẹn. Có người đúng hẹn, có người lỗi hẹn (lỡ hẹn), dù khách quan hay chủ quan. Tất nhiên ai cũng muốn đúng hẹn, và lỗi hẹn thì ai cũng cảm thấy buồn, nhưng có lẽ cái buồn mênh mang và khó tả nhất là “lỗi hẹn mùa Xuân.”