Thursday, November 30, 2017

ĐỢI CHÚA

[Niệm ý Mc 13:33-37 ≈ Mt 24:37-44]

Chúa khuyên Tỉnh Thức, Sẵn Sàng
Luôn phải coi chừng, ngày cũng như đêm
Còn xa hay đã rất gần
Thời Ấy là phần chẳng có ai hay

SẮC MÀU GIÁNG SINH

Giáng Sinh có màu gì? Nếu được hỏi, có lẽ chẳng ai trả lời chính xác được. Giáng Sinh của mỗi người có một màu sắc riêng biệt, có khi rất lạ. Người hạnh phúc có thể thấy Giáng Sinh màu hồng, người ưu tư có thể thấy Giáng Sinh màu xám, người vô tư có thể thấy Giáng Sinh đa sắc màu,…

LÚC TỈNH TÁO

“Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.” (1 Ga 1:9)
Một người đàn ông đi nhậu với các đồng nghiệp và quá chén. Trên đường về nhà, anh ta bị cảnh sát kiểm tra. Ngay khi đó cảnh sát có tin báo cướp. Cảnh sát nói anh ta đậu xe ở đó và họ sẽ trở lại. Đợi lâu không thấy cảnh sát trở lại, anh ta cho xe chạy về nhà. Tới nhà, anh ta nói với vợ rằng nếu có ai đến hỏi thì nói anh ta bệnh nằm ở nhà cả ngày.

1/12 – CHÂN PHƯỚC GIOAN VERCELLI, Tu Sĩ (khoảng năm 1205-1283)

Ngài sinh gần Vercelli, Tây Bắc Ý. Không biết rõ về cuộc đời ngài lúc đầu. Ngài vào Dòng Đa Minh hồi thập niên 1240 giữ các chức vụ lãnh đạo trong niều năm. Ngài được bầu làm Tổng đại diện Dòng Đa Minh năm 1264, ngài phục vụ gần 20 năm. Ngài nổi tiếng có nghị lực giản dị, thường đi bộ tới thăm các cơ sở Dòng Đa Minh, thúc giục các tu sĩ sống vâng lời và giữ hiến pháp Dòng.
Ngài được hai vị giáo hoàng trao trọng trách đặc biệt. ĐGH Grêgôriô X giúp ngài và các tu sĩ Dòng Đa Minh để giúp ổn định nước Ý đang gặp rắc rối với nước khác. Ngài được mời phác thảo chương trình Công đồng Lyon II năm 1274. Tại công đồng này ngài đã gặp Giêrônimô Ascoli (sau là ĐGH Nicôla IV), lúc đó là Tổng đại diện Dòng Phanxicô. Thời gian sau, hai vị này được Rôma phái đi điều đình vấn đề liên quan vua Philip III của Pháp. Một lần nữa, Chân phước Gioan Vercelli có tài thương thuyết và kiến tạo hòa bình.

XUÂN VĨNH VIỄN

CHÚC MỪNG BÒ


Hoan hô Đại Tiến Sĩ Bò
Nay Bò giỏi, chẳng như xưa ngu đần
Bò nay đã tiến bộ hơn
Tươi cười sung sướng, thêm phần đẹp xinh
Vui mừng có một công trình
Miệt mài nghiên cứu nay thành công đây
Bò nay hơn hẳn các loài
Hết mang tiếng óc đặc dày ngu si
Hoan hô Đại Tiến Sĩ Bò
Từ nay thoát kiếp cày thuê cho người

VIỄN ĐÔNG

NIỆM KHÚC MÙA VỌNG

“Áp bức người yếu thế là sỉ nhục Đấng tạo thành nên họ, thương xót kẻ khó nghèo là tôn kính Đấng dựng nên người đó.” (Cn 14:31)

Hai tay cầu Chúa giơ lên
Hồn con khát Chúa như miền đất khô [1]
Thu đi, Đông đến, Vọng về
Thành tâm sám hối, mong chờ Ngôi Hai
Phải chi Ngài xé tầng trời
Để mà ngự xuống, núi đồi khiếp run [2]
Kiếp phàm nhân lắm nỗi buồn
Xin Ngài mau đến ban nguồn bình an

KHÚC HÁT YÊU THƯƠNG

Wednesday, November 29, 2017

KHÁT VỌNG KIẾP NGƯỜI

Đến hẹn lại lên theo một chu kỳ tất yếu, Mùa Vọng lại về, và cũng là khởi đầu Năm Phụng Vụ mới.
Mùa Vọng là khoảng thời gian thế gian mong đợi Đấng Cứu Thế giáng sinh làm người. Đấng ấy là “Ngôi Lời trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta,” (Ga 1:14) là Đấng Thiên Sai mang tôn danh Giêsu Kitô.

TỰ VỆ

“Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé.” (1 Pr 5:8)
Một người mẹ ở nhà với đứa con trai nhỏ, bỗng dưng có một người đàn ông đột nhập vào nhà. Người mẹ liền ôm lấy đứa con, chạy vào phòng và gọi điện thoại cấp cứu. Hắn lấy hai chiếc TV bỏ lên xe của chủ nhà và tính chạy đi.

30/11 – THÁNH ANRÊ, Tông Đồ

Khi Chúa Giêsu xuất hiện, Thánh Gioan giới thiệu: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Thánh Anrê và một tông đồ nữa đã theo Chúa Giêsu. Khi đó, Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?”. Họ đáp: “Ráp-bi [nghĩa là thưa Thầy], Thầy ở đâu?”. Người bảo họ: “Đến mà xem”. Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy (Ga 1:38-39).

ĐỜI VÔ DUYÊN

[Niệm khúc Lc 21:12-19; Mt 24:9-13; Mc 13:9-13]

Loài gà tức gáy với nhau
Người ta thường ghét kẻ nào trội hơn
Sự đời nhìn thấy mà buồn
Ngoan ngoãn, hiền từ mà hóa… vô duyên!

LƯU Ý 5 LOẠI THỰC PHẨM CHẾ BIẾN

Một số thực phẩm sau bữa tối, nếu ăn không hết thì cũng không nên giữ lại dùng cho ngày hôm sau vì cái lợi chẳng bù lại cho những tác hại có thể gây ra.
1. TRÀ XANH

Tuesday, November 28, 2017

CHUỖI ĐỜI

Chuỗi đời: Đất – Cát – Bụi – Tro
Dần dần từ to đến nhỏ
Kiếp người không không, có có
Mọi thứ có đều hóa không

VỮNG DẠ KIÊN TÂM

[Niệm khúc Lc 21:5-19]

Đền thờ lộng lẫy nguy nga
Ai nhìn cũng phải trầm trồ lời khen
Chúa Giêsu lại điềm nhiên:
Những gì quý vị ngắm nhìn miên man
Thấy nay nhưng mất mai liền
Có ngày rồi sẽ bị tàn phá thôi
Mỗi hòn đá ở một nơi
Không hòn nào sẽ chồng đôi hòn nào

THƯƠNG BÒ

Cứ ngu là ví bò
Khổ thân cho nó quá
Dù nó không biết chữ
Nhưng đâu phải nó ngu?

Có những người la to
Khoe công trình nghiên cứu
Cười tươi, hãnh diện bảo:
“Cải cách giáo dục thôi!”

Nghe mà tởm quá trời
Chẳng lẽ tiền nhân dốt?
Họ làm liều, sai bét?
Ai giỏi và ai ngu?

Tự dưng thấy thương bò
Vì người ta chê nó
Kiếp bò cũng thật khổ
Ai lo bò trắng răng?

VIỄN ĐÔNG

ÁNH SÁNG ĐỨC TIN

Bắt đầu Tân Niên Phụng Vụ, khởi đầu Mùa Vọng, chuẩn bị Giáng Sinh, tôi chợt nhớ tới ca khúc “Mùa Sao Sáng” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông (đại tá quân đội VNCH), một ca khúc thường được nghe vang lên trong mùa Giáng Sinh, chắc hẳn nhiều người đã quen thuộc ca khúc này.

29/11 – TÔI TỚ CHÚA GIOAN MONTE CORVINÔ, Giám Mục (1247-1328)

Ngài rao giảng Phúc Âm cho người Mông cổ, rồi tới Trung quốc vào khoảng thời gian Marco Polo trở lại. Ngài đã từng là một binh sĩ, thẩm phán và bác sĩ, rồi đi tu. Năm 1278, ngài tới Tabriz, Persia (Iran ngày nay), ngài có tiếng giảng hay và dạy giỏi. Năm 1291, ngài rời Tabriz với tư cách là đại diện của ĐGH Nicholas IV tới triều đình của Kublai Khan. Ngài và một thương gia người Ý tới Trung quốc năm 1294, khi Kublai Khan đã băng hà.

MARANA THA, XIN NGỰ ĐẾN!

Mùa Vọng lại về, chúng ta mong đợi Đấng Cứu Thế và cầu xin: “LẠY CHÚA GIÊSU, XIN NGỰ ĐẾN!” (Kh 22:20)
Đó là chủ đề thích hợp với Mùa Vọng trong khi Phụng Vụ mời gọi chúng ta hướng về Chúa Giêsu giáng sinh tại Belem. Và đó cũng là lời nguyện ngắn hữu hiệu mà chúng ta có thể sử dụng thường xuyên mỗi ngày.

KHÁT MƯA GIÊSU

Đức Công Chính Thắt Lưng Luôn Khuya Sớm
Lòng Tín Thành Buộc Bụng Suốt Tháng Ngày
Tân Niên Phụng Vụ khởi đầu, có thể coi đây là “Ngày Tết” Công giáo, là thời điểm khởi đầu một khoảng thời gian mong chờ Ngôi Hai giáng thế để giao hòa trời đất và cứu độ nhân loại.

SAI MỘT PHẨY, NHẢY NGÀN DẶM

1. Phiên tòa xử vụ ly dị, tòa phán với ông chồng:
– Ở VỚI VỢ LỚN, KHÔNG ĐƯỢC Ở VỚI VỢ NHỎ.
Ông chồng về nhà đưa bản án cho bà vợ lớn, chỉ sửa lại dấu phẩy:
– Ở VỚI VỢ LỚN KHÔNG ĐƯỢC, Ở VỚI VỢ NHỎ. 

Monday, November 27, 2017

CHẾT LÔ-GÍCH

Tôi đang sống nghĩa là tôi sẽ chết
Một sự thật chắc chắn và minh nhiên
Tôi sẽ chết nên tôi nhớ, không quên
Rằng phải cầu nguyện cho người đã khuất

Tôi đang sống nghĩa là tôi đang chết
Mỗi ngày qua thân xác dần yếu đi
Dần yếu đi là dần hóa bụi tro
Một sự thật không bao giờ sai trật

Sống mà không mến Chúa là khốn kiếp (1)
Nếu như thế thì vô ích mà thôi!
Yêu mến Chúa là cầu nguyện không ngơi
Đó là cách dâng con tim cho Chúa (2)

Vì sẽ chết nên phải luôn ghi nhớ
Cầu nguyện nhiều để Thiên Chúa xót thương
Chúa từ nhân nên Ngài rất rộng lòng
Lời cầu nguyện làm thay đổi số phận

Đời phàm nhân yếu đuối nên rất bẩn
Phải luôn cần Đấng Cứu Độ Kitô
Bửu Huyết Ngài tẩy rửa mọi vết nhơ
Để cuối cùng khi chết sẽ “chết sạch”

TRẦM THIÊN THU
Chiều 27-11-2017

(1) 1 Cr 16:22 – “Nếu ai KHÔNG yêu mến Chúa thì là ĐỒ KHỐN KIẾP!”.
(2) Nhận định của Thánh Teresa Lisieux – “Cầu nguyện là cách trao dâng con tim”.

KHÔNG mà CÓ

“Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống.” (Lc 17:33)
Sinh viên y khoa Benjamin LaBrot đến những vùng xa ở Phi châu để giúp đỡ những người dân nghèo khổ. Một hôm ở Tanzania, anh hết nguồn dự trữ. Anh cảm thấy mình làm được quá ít nên anh khóc 20 phút. Anh quyết định trở về lấy thêm đồ.

28/11 – THÁNH JAMES MARCHE, Linh Mục (1394-1476)

Ngài sinh tại Marche, thuộc Ancona, Trung Ý, dọc theo biển Adriatic. Sau khi đạt học vị tiến sĩ về giáo luật và dân luật tại ĐH Perugia, ngài vào Dòng Phanxicô và sống khổ hạnh. Ngài ăn chay 9 tháng hằng năm, mỗi đêm chỉ ngủ 3 giờ. Thánh Bernardine Siena khuyên ngài đền tội vừa phải thôi.
Ngài học thần học với Thánh Gioan Capistranô, thụ phong linh mục năm 1420, đi rao giảng khắp nước Ý và ở 13 nước thuộc Trung Âu và Đông Âu. Ước tính ngài đã làm cho khoảng 250.000 người trở lại đạo và giúp phổ biến lòng sùng kính Thánh Danh Chúa Giêsu. Lời ngài giảng làm cho nhiều người Công giáo canh tân đời sống và nhiều thanh niên gia nhập Dòng Phanxicô.

Sunday, November 26, 2017

CHIẾC BÌNH HẠNH PHÚC

(Mục Vụ Gia Đình Năm 2018)

Hãy ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC GIA ĐÌNH TRẺ
Tạo NIỀM VUI trong tất cả gia đình
Có TÌNH YÊU thì hạnh phúc lung linh
Để GIA ĐÌNH mãi mãi là Tổ Ấm

Gương Thánh Gia, cùng noi theo khuya sớm
Bỏ ý riêng để làm theo ý chung
Mỗi hy sinh là góp một đóa hồng
Cùng nhau cắm vào chiếc bình hạnh phúc

CHUYỆN ÍT – NHIỀU

ÍT hay NHIỀU là khái niệm của con người về số lượng. Khó có thể định mức tỷ lệ: 100 đồng chẳng là gì đối với người giàu, nhưng lại là số tiền lớn đối với người nghèo. Về miếng cơm manh áo cũng tương tự, nên tục ngữ có câu: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no.” Có người dư thừa đổ đi, lãng phí, có người thèm mà không được – như dụ ngôn “Phú Hộ và Ladarô Nghèo Khó.” (Lc 16:19-31) Con nhà giàu chê bai đủ thứ, đòi hỏi đủ điều, còn con nhà nghèo có gì mà chê?

NGUYÊN TRẠNG

“Đối với con người, không có gì tốt hơn là ăn uống và hưởng những thành quả do công lao khó nhọc mình làm ra! Nhưng chính tôi đã thấy là điều đó cũng do Thiên Chúa mà đến, vì có ai ăn uống, có ai cảm thấy vui mừng phấn khởi mà không nhờ Thiên Chúa ban cho? Ai đẹp lòng Thiên Chúa, thì Người ban cho trí khôn ngoan, sự hiểu biết và niềm vui.” (Gv 2:24-26a)

THÓI ĐỜI

Người ta thường thở dài và nói: “Đời là thế!” Cũng với ý đó, người Pháp nói: “C’est la vie!” còn người Anh nói: “It’s life.” Khi nói câu này, có lẽ người ta đã nhận ra điều gì đó bí ẩn mà không thể hiểu và “đành” chấp nhận, dù muốn hay không muốn, vừa mặc nhiên vừa minh nhiên.

27/11 – THÁNH FRANCESCO ANTONIO FASANI, Linh Mục (1681-1742)

Ngài sinh tại Lucera (Đông Nam Ý), vào Dòng Phanxicô năm 1695. Sau khi thụ phong linh mục được 10 năm, ngài dạy triết học cho các tu sĩ trẻ, làm người gác cổng nhà dòng và được bầu làm giám tỉnh. Khi hết nhiệm kỳ, ngài làm giáo tập và linh hướng.
Ngài có lòng yêu thương, đạo đức và đền tội. Khi nghe án phong thánh, một nhân chứng làm chứng về sự thánh thiện của ngài: “Cách ngài giảng rất thân thiện, đầy tình yêu dành cho Chúa và cho tha nhân, đầy Chúa Thánh Thần, ngài nói và làm như Kinh Thánh, đánh động lòng người và khiến người nghe ăn năn đền tội”.

TRIỆU TẬP

Mỗi dịp cuối năm Phụng Vụ, chúng ta lại được nhắc nhở về Ngày Cánh Chung, và Phiên Tòa Chung Thẩm mà Chúa Giêsu vừa là Đức Vua vừa là Thẩm Phán Tối Cao.

BẢN NĂNG

“Cầu mong Ngài ra tay phù trợ, vì con đã chọn theo huấn lệnh Ngài.” (Tv 119:173)
Vào một đêm trong năm 2012 tại rạp Aurora, Colorado, bộ phim Batman được chiếu ra mắt khán giả, nhưng xảy ra một vụ xả súng dữ dội. Hôm đó, các bác sĩ Comilla Sasson và Barbara Blok, cùng một số bác sĩ của Bệnh viện Colorado, đến cấp cứu các nạn nhân.

Saturday, November 25, 2017

BẢN ĐỜI

Tang tình mấy nhịp trần gian
Cung cười, cung khóc, bao lần giáng – thăng
Cung trầm lặng lẽ mơ màng
Cung bổng bàng hoàng dang dở ước mơ
Ngân dài những nốt mong chờ
Trầm tư dấu lặng bên bờ trần gian
Hòa âm giai điệu gian nan
Treo lên Thập Giá phân vân tháng ngày
Giật mình chợt nhớ lời Ngài
Thập hình không vác, đừng hoài chờ mong
Giêsu, lạy Đấng xót thương
Con thật ảo tưởng, vô cùng vô duyên
Bản đời Ngài trải gian truân
Khúc đời con phải hòa âm theo Ngài
Khổ đau ngày tháng hôm nay
Xin Ngài hợp tấu thành bài ca yêu

TRẦM THIÊN THU
Chiều cuối tuần, 25-11-2017

THẬT

Ai dâng lời tạ ơn làm hy lễ
Người đó làm vinh hiển thánh danh Ta
Ai sống đời hoàn hảo trọn sớm khuya
Ta sẽ cho họ hưởng ơn cứu độ (1)

Ai sống thánh và tuân giữ luật Chúa
Thì sẽ được kể là bậc thánh nhân
Ai học hỏi luật thánh và giữ luôn
Người đó sẽ tìm được lời bào chữa (2)

LỜI NGUYỆN MÙA ĐÔNG

Lạy Thiên Chúa, Đấng muôn trùng cao cả
Ngài vĩnh viễn chí thiện và chí minh
Suốt thiên thu vẫn nhất mực công bình
Và thấu suốt nỗi lòng con trăn trở

VỊNH “ĐÚNG QUY TRÌNH”

Có những người “mang tiếng” là tiến sĩ
Có những người là ông nọ, bà kia
Nói những lời ngông cuồng kiểu “ngây ngô”
Phải nói thẳng họ như kẻ ngáo đá!

MIÊN MAN CÕI LẶNG

Trầm tư cuối Tháng Cầu Hồn
Đất trời như cũng biết buồn cuối năm
Cũng hanh hao những nỗi niềm
Nắng – mưa bất chợt, nhớ – quên điều gì?
Linh hồn còn nặng sầu bi
Mơ về Thiên Quốc, mong chờ ân thương
Chút se lạnh gọi mùa Đông
Cõi lặng một vùng, cõi nhớ xa xăm
Sấp mình thống hối ăn năn
Xin Ngài chữa khỏi bệnh hồn nhân gian (*)

CƠ HỘI ĐƯỢC CỨU ĐỘ

Tháng Mười Một lại về. Tháng Mười Một nhắc nhở chúng ta về thân phận con người. Thời điểm cuối năm. Cuối năm nhắc nhở chúng ta về cuối đời, vì sớm muộn gì thì chúng ta cũng… chết. Đó là điều chắc chắn, thật hơn cả sự thật. Lúc chết là lúc tận thế của riêng cuộc đời mình.

NHỊP ĐỜI VỌNG

“Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến!” (Kh 22:20)

Giáng Sinh nghe khúc trống vui (1)
Thấy lòng rộn rã, tim đời hân hoan
Đời con yếu đuối, mọn hèn
Không gì xứng đáng tiến dâng Vua Trời
Ghép thơ, ghép nhạc dâng Ngài
Dẫu là những mảnh tơi bời đời con
Nhưng là thành ý, chân tâm
Giống như chú bé khua dồn trống thôi
Mong Hài Nhi Chúa được vui
Trong đêm giáng thế cứu đời lầm than

ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM – IMMACULATE MARY

26/11 – THÁNH CATARINA ALEXANDRIA, Tử Đạo (qua đời khoảng năm 310)

Theo truyền thuyết, Thánh Catarina trở lại Kitô giáo sau khi thấy một thị kiến. Lúc 18 tuổi, bà đã tranh luận với 50 triết gia ngoại giáo. Ngạc nhiên trước sự khôn ngoan và kỹ năng tranh luận của bà, họ đã gia nhập Kitô giáo – kể cả khoảng 200 binh sĩ và các thành viên của hoàng gia. Tất cả họ đều tử đạo.

ĐỢI

Lối Thu rũ bóng lá vàng
Đợi chờ Đông đến mơ màng cuối năm
Phàm nhân bao nỗi trở trăn
Tân toan khuya sớm, trở trăn nỗi niềm
Miệt mài khao khát ngày đêm
Xin hồng ân Chúa triền miên độ trì

ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ TÌNH CẢM

Khi bước vào một mối quan hệ, bạn mong kéo dài mối quan hệ đó – thâm chí là suốt đời. Nhưng không may, cuộc sống biến chuyển và con người cũng thay đổi. Sau một thời gian, sự rạn nứt bắt đầu, bạn phải tìm cách hàn gắn để duy trì mối quan hệ đó. Một lúc nào đó, có thể bạn cần biết sự thật rằng mối quan hệ không thích hợp với nhu cầu của bạn nữa, đó là lúc bạn cần đánh giá mối quan hệ của mình.

CÓ NÊN THA THỨ KHI BỊ PHẢN BỘI?

Chúng ta thường nghe nói đàn ông “ăn phở” hoặc sống buông thả. Người ta cho rằng đàn ông là vậy, đi ngang về tắt rồi “đường nào cũng về La Mã, “cơm” chỉ là món “ăn chơi,” “phở” mới là món “ăn thật.” Đàn ông “ăn chả,” có bị phát hiện thì rồi cũng qua. Nếu người vợ không tha thứ cho chồng thì bị coi là ích kỷhẹp hòi; nếu người vợ tha thứ cho chồng thì được coi là người vợ cao thượngkhéo léo bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nhưng nếu phụ nữ “ăn nem” thì sao? Liệu chồng có thể bỏ qua và tha thứ hay nàng phải trả một quá giá đắt?

CHO ĐẾN TẬN THẾ

“Làm xong một việc thì tốt hơn mới bắt đầu, nhẫn nại thì tốt hơn huênh hoang tự đắc.” (Gv 7:8)
Mục sư Adoniram Judson bị cấm vào Ấn Độ để loan báo Tin Mừng, nhưng rồi sau nhiều lần cố gắng, ông đã đến Rangoon, Miến Điện. Đứa con đầu của ông chết lúc mới 8 tháng tuổi, người ta cho rằng nguyên nhân tử vong do bệnh dịch tả. Lúc đó, Miến Điện không có một Kitô hữu nào. Sáu năm sau, vào ngày 27-6-1819, mục sư Judson đã rửa tội cho người Miến Điện đầu tiên là Moung Nau.

Friday, November 24, 2017

GIÃ TỪ NĂM CŨ

(kết thúc Năm Phụng Vụ cũ – khởi đầu Năm Phụng Vụ mới)

Xin giã từ năm cũ
Nhưng đức tin còn đây
Lạy Chúa của muôn loài
Giúp con từng nhịp thở