Tuesday, October 31, 2017

PHẢN ỨNG NHANH

“Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu! Hồn con đây biết rõ mười mươi.” (Tv 139:13-14)
Tại một bến xe, cảnh sát Humberto Franco nhận thấy một chủ xe mà anh chặn lại có vũ khí. Anh gọi điện xin viện trợ. Hai cảnh sát đến tiếp cứu là Thomas Appleby và Isaac Moreno, họ ra lệnh cho các hành khác xuống xe. Một người rút súng và bắn vài phát vào các cảnh sát. Franco tóm lấy kẻ tình nghi trong khi Appleby và Moreno đuổi theo kẻ bắn súng. Được sự giúp đỡ của một nhân viên bảo vệ, các cảnh sát đã bắt được nghi can, dù hắn cố thủ và bắn trả ngay khi hắn đã bị thương.

CÕI CHỜ

Đời đời Luật Chúa y nguyên
Có sinh, có tử, định phân rạch ròi
Trăm năm một chuyến cuộc đời
Bụi tro là cõi chờ tôi trở về
Phận người là thế thôi mà
Nhưng không tuyệt vọng, chẳng hề thất kinh
Bởi vì còn có Thiên Đình
Cõi chờ đợi ấy rành rành, chẳng sai [1]

2/11 – LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN

Giáo hội khuyến khích cầu nguyện cho những người đã qua đời từ thời Kitô giáo làm việc bác ái. Thánh Augustinô viết: “Nếu chúng ta không quan tâm những người đã qua đời, chúng ta sẽ không có thói quen cầu nguyện cho họ.” Các nghi lễ thời tiền Kitô giáo dành cho những người qua đời được giữ như việc tưởng tượng dị đoan, mãi đến thời Trung cổ mới chính thức cầu nguyện cho những người đã qua đời.

LỜI NGHĨA TRANG

Một vùng đất nhỏ mà thôi
Vậy mà vẫn thấy rộng, dài, mông mênh
Con chim ngơ ngác trên cành
Bất ngờ vỗ cánh bay quanh tìm gì?
Không ai nói một lời chi
Nằm gần nhau đó mà xa muôn trùng

NGUỒN KINH THÁNH

“Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin.” (Tv 33:4)
Đây là 10 bài học từ ông Nôê và con tàu:
1. Hãy nhớ rằng chúng ta cùng ở trên một con tàu hoặc chiếc thuyền.
2. Hãy có kế hoạch. Trời không mưa nhưng ông Nôê vẫn đóng tàu.

TIỄN THU

Gom vài chiếc lá cuối Thu
Vội vàng ghi mấy vần thơ cuối cùng
Kẻo mùa Thu sẽ lên đường
Và còn giữ lại vấn vương chút tình

1/11 – LỄ CÁC THÁNH

Lễ các thánh sớm nhất từ đầu thế kỷ IV là lễ tưởng niệm các vị tử đạo. Đầu thế kỷ VII, sau khi những kẻ xâm lăng cướp phá các hầm mộ, ĐGH Boniface IV thu gom khoảng 28 toa xe lửa xương và đưa về để ở hầm bên dưới đền Pantheon (đền thờ chư thần ở Rôma). ĐGH thánh hiến đền này thành Đền thờ Kitô giáo, ngài muốn rằng việc kính nhớ các thánh được tôn kính ở nơi mà trước đây đã được dùng để thờ ma quỷ.

MIỀN U MINH

Tháng Mười Một – Tháng Cầu Hồn
Luyện Hình – một khoảng u buồn, khổ đau
Trần gian là cuộc bể dâu
Nhưng chưa hề thấm chút nào đâu nha
Nếu so với Luyện Hình kia
Lửa trần chỉ tựa gió lùa hiu hiu
Đừng nên ảo tưởng chút nào
Luyện Hình muốn thoát, đền nhiều tội ta
Ăn năn đền tội sớm khuya
Ngày mai tiến thẳng ngay vô Nước Trời
Lửa nay với lửa đời đời
Phân biệt rạch ròi, khinh suất rất nguy
Nơi này khác với nơi kia
Nhưng bao hồn vẫn mong chờ phàm nhân
Chúng ta còn có thời gian
Cầu cho họ cũng thêm ơn cho mình
Chuyên cần chịu khó hy sinh
Họ thoát Luyện hình mình cũng vui lây
Sợi dây bác ái thật hay
Nối liền ba cõi chung tay một vòng (*)
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Đưa bao hồn tới Thiên Đường, Chúa ơi!
Nhờ công nghiệp của Ngôi Hai
Máu Hồng tẩy rửa tội đời chúng nhân

TRẦM THIÊN THU
Khởi đầu Mùa Cầu Hồn – 2017

(*) Ba thành phần của Giáo hội duy nhất: Các Thánh (Thiên Đàng, Giáo hội Vinh thắng), Các Linh Hồn (Luyện Hình, Giáo hội Đau khổ) và Các Tín Nhân (Giáo hội Lữ hành, Giáo hội Chiến đấu).

TƯỞNG NIỆM

(President G.B. Ngô Đình Diệm)

Khai sinh Đệ Nhất Cộng Hòa
Là Ngô Tổng Thống ngày xưa một thời
Đã qua nửa thế kỷ rồi
Người về cát bụi, hết đời trần gian
Không mong huynh đệ tương tàn
Nên người cam chịu nát thân anh hùng
Chết là Thiên Luật rõ ràng
Nhưng người đã chết vinh quang, an hòa

Monday, October 30, 2017

LẶNG

Thánh Phaolô nói: “Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét.” (Dt 9:21) Đó là “bản án muôn thuở” đối với con người, bởi vì con người đã phạm tội. Đó là sự thật và chắc chắn không ai thoát “ngưỡng tử.” Thế nên luôn phải tự nhủ: Memento mori – Hãy nhớ mình phải chết.”

KIẾN THỨC về LUYỆN HÌNH

PHI LỘ – Tháng Mười Một là Mùa Báo Hiếu của người Công giáo. Tục ngữ Việt Nam cũng khuyến cáo: “Ăn cây nào, rào cây nấy.” Báo hiếu không chỉ là việc của chúng ta dành cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, mà còn dành cho cả các anh chị em của chúng ta đã “ra đi” trước chúng ta, kể cả những người mình không quen biết – vì tất cả mọi người đều có tính liên đới, đặc biệt là tính hiệp thông của Công giáo.

TINH KHÔI

“Những người mặc áo trắng kia là ai và từ đâu đến?” (Kh 7:13)

Lãnh phần Áo Trắng tinh khôi
Sau khi gian khổ cả đời trải qua
Bao nhiêu thử thách, gian nguy
Đức tin kiên vững không hề lung lay

31/10 – THÁNH WOLFGANG REGENSBURG, GIÁM MỤC (924-994)

Ngài sinh tại Swabia, Đức quốc, học tại Tu viện Reichenau. Tại đây ngài gặp Henry, một nhà quý tộc trẻ và sau trở thành Tổng giám mục GP Trier. Trong khi đó, ngài vẫn thân thiết với Đức TGM, vừa dạy ở trường Công giáo và vừa cố gắng giúp cải cách hàng giáo sĩ.
Khi Đức TGM qua đời, ngài vào Dòng Biển Đức ở Einsiedeln, nay thuộc Thụy Sĩ. Sau khi thụ phong linh mục, ngài được bổ nhiệm làm giám đốc học viện của dòng ở đó. Rồi ngài được sai đi truyền giáo ở Hungary.

CẢI và MEN

[Niệm khúc Lc 13:18-21 ≈ Mt 13:31-33; Mc 4:30-34]

Cải kia hạt nhỏ bé thôi
Nhưng khi nó lớn vươn dài cành xa
Chim làm tổ, hót líu lo
Nương nhờ cây cải bốn mùa thảnh thơi

KINH THÁNH và ĐỒNG TIỀN

Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Đàng khác, có người sẽ bảo: “Bạn, bạn có đức tin; còn tôi, tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin.” (Gc 2:17-18)

CHẢNH

[Niệm khúc Lc 13:10-17]

Quỷ ma chơi ép con người
Khổ vì tàn tật suốt mười tám năm
Nữ nhi thấy thật thương tâm
Chúa Giêsu chữa cho lành ngay thôi
Tật nguyền thoát khỏi thật vui
Thế nhưng “ma sống” lại soi mói hoài

HỌ THẤY HỎA NGỤC

MA QUỶ HIỆN HỮU và HỎA NGỤC CÓ THẬT. Đó là điều chắc chăn!
Một số người không chỉ thấy Thiên Đàng mà còn thấy Hỏa Ngục nữa. Ma quỷ hiện hữu và Hỏa Ngục có thật. Chúng ta có cơ hội tôn vinh Thiên Chúa và sứ vụ của Ngài trên thế gian này. Nhưng những người này vẫn có cơ hội thứ hai để có thể sống tốt hơn. Đây là vài trường hợp…

Sunday, October 29, 2017

KHOE

[Niệm ý Mc 12:38-40; Lc 11:43-46; 20:45-47]

Khoe khoang, khoác lác đủ điều
Nói hay, làm dở, chỉ liều mà thôi!
Xưa nay vốn dĩ rạch ròi
Kêu to vì rỗng, bao lời ba hoa

30/10 – THÁNH ANPHONG RODRIGUEZ, TU SĨ (1533-1617)

Ngài sinh năm 1533 tại Tây Ban Nha, thừa kế việc kinh doanh dệt lúc 23 tuổi. Trong 3 năm, vợ ngài, con gái ngài và mẹ ngài đều mất, công việc kinh doanh lại sa sút dẫn đến phá sản. Ngài cùng con trai phải đến ở nhờ nhà bà con. Tại đây ngài biết cầu nguyện và suy niệm.
Khi con trai mất, lúc ngài 40 tuổi, ngài muốn vào Dòng Tên nhưng không được vì học hành ít. Ngài xin lần thứ hai thì được chấp nhận. Suốt 45 năm, ngài là người giữ cửa của Đại học Dòng Tên ở Majorca. Khi không có ai ra vào, ngài lại cầu nguyện, nhưng ngài thường gặp khó khăn và bị cám dỗ.

GỌI TÌNH

Chắc chắn không ai muốn đau khổ, nhưng đau khổ lại là một phần tất yếu của cuộc sống. Đau khổ đúng là… KHỔ thật, và chỉ những ai đã trải qua đau khổ mới hiểu được nỗi khổ của người đau khổ! Ông Gióp đã từng than thở: “Nỗi đau, nỗi sầu của tôi lại nặng hơn cát biển; chính vì thế mà tôi phải nghẹn ngào, nói năng lúng túng.” (G 6:3) Chỉ mới là niềm đau nỗi khổ ở trần gian mà còn khổ đến thế, huống chi đau khổ ở Luyện Hình, chắc chắn không thể diễn tả btrọn vẹn bằng phàm ngôn. Tiếng than của ông Gióp cũng là tiếng than của mỗi chúng ta – những người đang trên đường lữ hành trần gian.

VĨNH PHÚC

Hạnh phúc nào cũng có ít nhiều đau khổ, hy sinh. Mức độ hạnh phúc được “đo” bằng mức độ gian khổ. Chúa Giêsu biết rõ giá trị của đau khổ nên Ngài luôn động viên chúng ta “vác thập giá của mình” mà theo Ngài. Các thập giá  của chúng ta đồng quy về Thập Giá của Đức Kitô. Qua được “ải khổ” này thì niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao, phàm ngôn không thể diễn tả, chỉ có thể nói đó là Vĩnh Phúc. Các thánh là những người đang tận hưởng Nguồn Phúc này.

THÓI QUEN

“Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi.” (1 Cr 13:3)
Ông Doug Eaton muốn tổ chức sinh nhật thứ 75 của mình một cách trang trọng, thế nên ông xin ý kiến của bạn bè. Một ông bạn góp ý: “Sao ông không làm 75 hành động tử tế nào đó?”

Saturday, October 28, 2017

GIÁO HUẤN CÔNG GIÁO về LUYỆN HÌNH

Lễ Các Thánh là dịp chúng ta mừng Giáo Hội Khải Hoàn, là ngày gợi nhớ Giáo Hội Đau Khổ, nhưng cũng là ngày gợi lên nhiều câu hỏi ở cả những người Công giáo lẫn không Công giáo. Vậy Giáo Hội nói gì về Luyện Hình?
Dưới đây là những điều trong giáo lý chính thức của Giáo Hội Công giáo. Hãy đọc cẩn thận. Các đoạn văn dưới đây khả dĩ xua tan nhiều cách hiểu sai của Tin Lành và Chính thống giáo Đông phương về Luyện Hình:
GLCG, số 1030 – Những người đã chết trong ơn nghĩa Chúa, nhưng chưa thanh luyện hoàn toàn, chắc chắn được hưởng ơn cứu độ đời đời; nhưng sau khi chết họ chịu thanh luyện để đạt được sự thánh thiện cần thiết để hưởng niềm vui Nước Trời.

THƠ BĂNG GIÁ

GIAO MÙA

Khi mùa Thu từ giã đi xa
Mùa Đông vội sửa soạn hành-trang-lạnh
Để cho trần gian run run cảm nhận
Chút băng giá cả thân xác, tâm hồn

KÉO

Kéo mây xuống với con người
Bé kéo cả trời đến với phàm nhân

Chúa Giêsu chẳng ngại ngần
Mặc lấy xác phàm đến với chúng ta
Dẫu loài người quá xấu xa
Nhưng Thiên Chúa vẫn nhân từ, xót thương
Cứu cho thoát khỏi vấn vương
Hứa cả Thiên Đường cho hưởng phúc vinh
Tạ ơn Thiên Chúa uy linh
Con xin sám hối chân tình mến tin
Xin Ngài thương kéo con lên
Thoát vùng tội, thoát bùn đen thế trần

TRẦM THIÊN THU
Lễ Thánh Simon và Tađêô Tông Đồ, 28-10-2017

29/10 – THÁNH NARCISSUS GIÊRUSALEM, GIÁM MỤC (qua đời năm 215)

Một số người cho rằng ngài sống thọ tới 160 tuổi. Chi tiết cuộc đời ngài rất sơ sài, nhưng người ta nhắc tới nhiều phép lạ của ngài. Phép lạ được nhớ nhiều nhất là biến nước thành dầu để thắp đèn nhà thờ ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, khi các phó tế quên châm dầu vào các đèn.
Chúng ta không biết ngài là giám mục Giêrusalem lúc nào. Ngài nổi tiếng sống thánh thiện, nhưng có người đã kết án oan cho ngài. Rồi ngài nghỉ hưu và sống cô tịch. Một vị giám mục trẻ đã đưa ngài về sống chung, giúp đỡ ngài tới khi ngài qua đời.
TRẦM THIÊN THU

QUYỀN LỰC

“Mỗi người phải phục tùng chính quyền, vì không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa, và những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập.” (Rm 13:1)

Friday, October 27, 2017

COI CHỪNG!

[Niệm khúc Lc 13:1-9]

Có người bị nạn bất ngờ
Có người bị bệnh, bơ phờ xác thân
Có người chịu đựng tật nguyền
Có người khuya sớm ưu phiền, lắng lo

KÝ ỨC SỐNG ĐỘNG

“Lạy Thiên Chúa của con, xin nhớ đến con mà giáng phúc cho con, xin nhớ đến tất cả những gì con đã làm cho dân này.” (Nkm 5:19)
Vào những dịp kỷ niệm ngày Chiến sĩ Trận vong, có một nhóm cựu chiến binh Hải quân SEALS sẽ làm một cuộc hành trình. CTL (Carry The Load) là tổ chức phi lợi nhuận do Clint Bruce thành lập, giúp các gia đình của các cựu quân nhân. Nhiệm vụ của CTL là làm cho ngày Chiến sĩ Trận vong lấy lại ý nghĩa đích thực, đó là tưởng nhớ các tử sĩ đã bỏ mình vì tổ quốc.

28/10 – CÁC THÁNH SIMON và GIUDA, TÔNG ĐỒ

Thánh Matthêu và Thánh Máccô gọi Thánh Giuđa là Tađêô. Phúc Âm không nhắc riêng tới ngài, chỉ nhắc chung trong 4 danh sách các tông đồ. Các học giả cho rằng ngài không là tác giả của Thư Giuđa. Ngài trùng tên với Giuđa Iscariốt, nên được gọi là Tađêô cho khỏi lộn.
Ngài có biệt danh là “nhiệt thành” (Zealot). Thực ra Zealot là quá khích, đó là một giáo phái Do Thái đại diện cho chủ nghĩa yêu nước cuồng nhiệt của Do Thái. Với họ, lời hứa trong Cựu Ước nghĩa là người Do Thái sẽ được giải phóng và độc lập.

BIỆT DƯỢC

Đây là biệt dược gia truyền
Loại này đặc trị chứng “điên cái đầu”
Chứng này phải chữa dài lâu
Càng lâu càng tốt, chữa mau, chết liền!
Chứng ngu mãn tính, kinh niên
Uống nhiều mới tốt, không nên ngưng dùng
Uống vô mà thấy lùng bùng
Đó là hiệu quả chứ không hại gì

LỜI CUỐI THÁNG MƯỜI

Muốn hay không cũng chia tay
Tháng Mười bỏ lại lá cây úa vàng
Ra đi về cõi mênh mông
Đưa Tháng Mười Một bềnh bồng về đây
Tháng Mười níu giữ nồng say
Câu kinh hồng thắm tươi bài Mân Côi

DƯỚI QUYỀN THIÊN CHÚA

“Xin hướng lòng chúng ta về với Người, để chúng ta bước đi trên mọi nẻo đường của Người, và tuân giữ các mệnh lệnh, giới răn và luật pháp Người đã truyền cho tổ tiên chúng ta.” (1 V 8:58)

27/10 – CHÂN PHƯỚC BARTOLOMEO VICENZA, GIÁM MỤC (1200-1271)

Ngài sinh tại Vicenza. Lúc 20 tuổi, ngài vào Dòng Đa Minh. Sau khi thụ phong linh mục, ngài phục vụ trong nhiều chức vụ lãnh đạo. Ngài thành lập một quy luật quân đội để giữ an ninh dân sự ở các thành phố của nước Ý.
Năm 1248, ngài được bổ nhiệm giám mục. Với nhiều người, việc bổ nhiệm như vậy là một vinh dự, góp phần vào sự thánh thiện và kỹ năng lãnh đạo. Nhưng với ngài, đó là một dạng đày ải do một nhóm chống Giáo hội thúc đẩy, chỉ muốn thấy ngài đi Cyprus. Tuy nhiên, không lâu sau, ngài lại được chuyển về Vicenza. Ngài làm việc cần mẫn, nhất là qua những gì ngài giảng dạy, để xây dựng giáo phận và củng cố lòng trung thành của mọi người đối với Tòa Thánh.

NHẬN và NHÌN

NHẬN
[Niệm khúc Lc 12:48 và Mt 5:26]

Nhận thì ai cũng thích thôi
Càng nhiều, càng tốt, càng vui, càng mừng
Nhận rồi thì hãy coi chừng
Nếu không sinh lợi, vô cùng sợ lo

NHẬN XÉT

[Niệm khúc Lc 12:54-59 ≈ Mt 16:1-3]

Khi mây tụ lại phía Tây
Cơn mưa sẽ đổ xuống ngay thôi mà
Vàng thì nắng, trắng thì mưa
Dấu thiên nhiên cũng chỉ ra rạch ròi
Gió nồm đã thổi tới rồi
Tiết trời oi bức, chẳng sai đâu mà

Thursday, October 26, 2017

BÉ CẦU NGUYỆN

Cuối ngày rồi lại cuối tuần
Tiếp theo cuối tháng, cuối năm đến rồi
Bé xin từ giã Tháng Mười
Mong Tháng Mười Một đẹp tươi hơn nhiều
Mến tin Thiên Chúa sớm chiều
Bé cũng nguyện cầu Thiên Chúa từ nhân
Xót thương đại xá các hồn
Được mau về hưởng Thánh Nhan của Ngài

TRẦM THIÊN THU
Chiều 26-10-2017

BIỆT MƯỜI, ĐÓN MỘT

Giã từ nhé, Tháng Mười ơi!
Vòng xoay luân chuyển cuộc đời quanh năm
Mười đi, Một đến – luân phiên [*]
Tứ thời, bát tiết, cứ tuần tự thôi
Tháng Mười Một lại đến rồi
Thay đổi đất trời theo luật tự nhiên

TỬ VI – BÓI TOÁN

Bói ra ma, quét nhà ra rác. Người đời mà nói phét là “coi số mạng cả đời.” Vậy mà vẫn có bao kẻ ngu xuẩn tin nhảm nhí, mê tín dị đoan. Miệng nói tin Chúa nhưng thật ra vẫn tin người đời hơn, để rồi bao kẻ tiền mất tật mang, bị lừa mà vẫn mù quáng.

NHỮNG CÁI CHẾT CỦA CÁC TÔNG ĐỒ

Thánh sử Mátthêu cho biết: “Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Simôn, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Anrê, anh của ông; sau đó là ông Giacôbê con ông Dêbêđê và ông Gioan, em của ông; ông Philípphê và ông Batôlômêô; ông Tôma và ông Mátthêu người thu thuế; ông Giacôbê con ông Anphê và ông Tađêô; ông Simôn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giuđa Ítcariốt, là chính kẻ nộp Người.” (Mt 10:2-4)

MỸ NHÂN KẾ

Trình thuật Tl 16:1-21 đề cập “mỹ nhân kế” với câu chuyện giữa lực sĩ Samson và cô gái Đalila. Samson là người dũng mãnh, đã từng dùng tay đánh chết sư tử, thế mà đành thân bại danh liệt trước một ả giang hồ Đalila, một cô gái mưu mô phản trắc. Tại sao lực sĩ lại “yếu đuối” như vậy? Chỉ vì Samson mê đắm sắc dục. Đúng như người xưa nhân xét: “Anh hùng không qua được ải mỹ nhân.”

MƯU MÔ và LINH KHÍ

Bị cám dỗ khô khan và nguội lạnh về tâm linh thì đã “hai năm rõ mười”, đáng sợ là bị cám dỗ cảm thấy mình sốt sắng và đạo hạnh. Đó là dạng ảo tưởng, tự mãn. Khi chúng ta làm việc đạo đức vì tiếng khen, để khoe mẽ, thế thì chúng ta đang mắc vào tròng của ma quỷ đấy. Thánh Teresa Hài Đồng nói: “Ma quỷ thường hay đánh lừa những linh hồn quảng đại bằng cách thúc đẩy họ bước vào những hy sinh thái quá, vừa làm hại sức khỏe vừa khiến họ không thể chu toàn bổn phận, đồng thời lại lấy đó làm tự mãn”.

TÍN THÁC THÀNH TÂM

Lạy Thiên Chúa, mỗi khi con kinh ngạc
Vì ngắm nhìn mọi vật Ngài tạo thành
Kìa sấm chớp, kìa sao sáng lung linh
Tỏ quyền năng Ngài bao trùm hoàn vũ

Con tuyên xưng Ngài chính là Thiên Chúa
Vĩ đại thay, Đấng Cứu Độ của con!
Ngài là Chúa duy nhất và từ nhân
Suốt đời con, xin trọn niềm tín thác

Khi đi qua những cánh rừng xanh biếc
Chim líu lo bao giai điệu hòa âm
Con nhìn xuống từ trên đỉnh núi non
Nhạc suối reo cùng hiu hiu làn gió

Lời xưng tụng, con xin dâng lên Chúa
Vĩ đại thay, Đấng Cứu Độ của con!
Ngài là Chúa duy nhất và từ nhân
Suốt đời con, xin trọn niềm tín thác

CARL GUSTAV BOBERG (1859-1940)
TRẦM THIÊN THU
(Việt thi hóa từ nguyên tác “How Great Thou Art”)
Đêm 25-10-2017

Bài thơ “How Great Thou Art” được phổ nhạc bởi Stuart K. Hine (1899-1989).

Wednesday, October 25, 2017

ĐƯỢC ĐỂ ĐÒI

“Hễ ai đã ĐƯỢC cho nhiều thì sẽ bị ĐÒI nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn” (Lc 12:48)

Được nhiều có sướng vui chi?
Thích thì cũng thích nhưng lo sợ nhiều!
Được nhiều mà cứ nghêu ngao
Khốn thay vì chỉ tào lao gian trần!
Cứ lo thỏa mãn xác thân
Bỏ mặc linh hồn gầy ốm xanh xao
Được nhiều mà chẳng lợi nhiều
Chúa Trời đòi lại, làm sao mà đền?

KHOẢNG CHỜ

“Ngươi là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất.” (St 3:19)

Sẵn sàng luôn, chớ thờ ơ
Bởi vì Chúa đến bất ngờ, chẳng hay!
Dù là đêm hoặc là ngày
Sáng, trưa, chiều, tối, hoặc ngay bây giờ
Hoàn toàn thật, chẳng hề mơ
Nhưng cần phải tỉnh thức chờ luôn luôn

BỊN RỊN THÁNG MƯỜI

Tháng Mười bịn rịn chia tay
Tiếng kinh còn vọng tháng ngày Mai Côi
Bốn Mùa xoay chuyển cuộc đời
Vui, Thương, Mừng, Sáng đẹp đời tin yêu
Thánh Kinh nối sáng với chiều
Kính Mừng từng hạt ngọt ngào yêu thương
Lạy Cha là hạt kết vòng
Sáng danh một Chúa vinh quang đời đời
Đời người như Chuỗi Mai Côi
Trăm năm mầu nhiệm chuỗi đời phàm nhân
Tháng Mười sắp hết một năm
Thu đi, Đông tới, mùa Xuân đang chờ
Kính mừng Mẹ Maria
Đưa nhân loại tới Giêsu Ngôi Lời
Chia tay bịn rịn Tháng Mười
Nhưng còn điệp khúc Mai Côi hàng ngày

TRẦM THIÊN THU
Cuối Tháng Mười – 2017

CHUỖI MAI CÔI – GƯƠM THẦN CỦA ĐỨC MẸ
Bắt đầu từ Lộ Đức (Pháp, 1858), Đức Mẹ hiện ra với Thánh Bernadette Soubirous, tay cầm Chuỗi Mai Côi – và còn cầu nguyện với Thánh Bernadette, Nữ Vương Thiên Đàng đã nhiều lần hiện ra trên khắp thế giới và liên quan Chuỗi Mai Côi: Tại Fátima (Bồ Đào Nha, 1917), tại Beauraing (Bỉ, 1932-1933), tại Banneux (Bỉ, 1933), tại Akita (Nhật, 1973), tại Cuapa (Nicaragua, 1980), tại Kibeho (Rwanda, 1981-1989), và tại San Nicolas (Argentina, 1983-1990).
Tháng 12-2014, Chúa Giêsu đã hiện ra với ĐGM Oliver Doeme tại Nigeria và trao cho ngài một thanh gươm bất ngờ biến thành Chuỗi Mai Côi. Chính Chúa Giêsu đã nói với ngài rằng Lưỡi Gươm Mai Côi dùng để đánh bại quân Hồi giáo.