Thursday, August 31, 2017

HÚNG QUẾ

Tại sao các chuyên gia khuyên bạn nên trồng ngay một cây rau húng quế trong nhà? Trang web HealthyLifeTricks (Mẹo Sống Khỏe) cho chúng ta biết bí mật đó.
Rất nhiều người trên thế giới gặp những vấn đề sức khỏe liên quan đến cholesterol xấu (LDL), vốn có thể gây bệnh tim mạch. Thông thường, bạn có thể dùng thuốc để điều trị nhưng điều này không tốt cho sức khỏe của bạn về lâu dài. Đó là lí do mà các chuyên gia khuyên nhà nào cũng nên trồng một cây húng quế.

BỔN PHẬN GỌI MỜI

“Danh Đức Chúa là tháp canh kiên vững, chính nhân chạy đến là được an toàn.” (Cn 18:10)
Đây là “Lời Cầu của Người Lính Cứu Hỏa,” tác giả khuyết danh. Xin chuyển ngữ thành văn xuôi như sau:
Lạy Chúa, khi bổn phận gọi mời con khi lửa cháy bùng lên,
Xin ban cho con sức mạnh để cứu sống người khác, dù họ trẻ hay già.

BÉ MƠ TRUNG THU

Bé mơ theo Cuội lên trời
Để không còn bị người đời dối gian
Ngày đêm được sống bình an
Không còn lo sợ bị ăn hiếp hoài

Trần gian lắm đắng nhiều cay
Tuổi thơ đã chịu đọa đày tái tê
Ước mơ là để ước mơ
Trung Thu – một khoảng mong chờ tương lai!

RỖNG TUẾCH

Học không chơi, đánh rơi tuổi trẻ
Chơi không học, bán rẻ tương lai
Thế thì ta chọn cả hai
Vừa chơi vừa học, tương lai huy hoàng

Không cần học, tấm bằng vẫn có
Học cho nhiều, bằng có như không
Nhiều người ráp chữ chẳng thông
Vậy mà họ vẫn thành ông, thành bà

TRẦM THIÊN THU

01/9 – THÁNH GILES (qua đời năm 710?)

Mặc dù nhiều điều về cuộc đời Thánh Giles vẫn là bí ẩn, nhưng chúng ta có thể nói rằng ngài là một trong các vị thánh nổi danh nhất thời Trung cổ. Có thể ngài sinh vào giữa thế kỷ VII ở Đông Nam Pháp quốc. Đó là nơi ngài đã xây một tu viện nổi tiếng được nhiều khách hành hương dừng chân để tới Compostela ở Tây Ban Nha và Thánh Địa.

NHẬN và CHO

Cuộc đời là xã hội, là cộng đồng, nghĩa là không ai lại không phải ít nhiều nhờ vả nhau – dù trực tiếp hay gián tiếp. Không ai có thể sống như một ốc đảo, mà luôn có những mối quan hệ và những hệ lụy theo một quy luật tất yếu của cuộc sống.

BÌNH LỢI

Dòng sông Bình Lợi là đây [*]
Cũng chính nơi này bao kẻ “ra đi”
Dòng sông chẳng tội tình chi
Tại ai chán sống mà đi gieo mình
Chúa thương hết mọi sinh linh
Tại quên Chúa mới quyên sinh đó mà

MỘT THỜI NHÂN GIAN

Wednesday, August 30, 2017

NGƯỚC TRÔNG

Ngước trông lên cõi trời cao
Sớm chiều con vẫn khát khao Tình Ngài
Can-vê tê tái đắng cay
Bỗng dưng hóa Đỉnh Thiên Thai diệu kỳ
Giêsu chết giữa sầu bi
Hóa Ơn Cứu Độ cứu nguy nhân trần [1]

MỘT MÌNH

Số đông cho rằng ở một mình là cô đơn, là tự cách ly khỏi xã hội, là lập dị thiểu năng. Thực tế, người sống được một mình chính là người TỰ DO và TÀI NĂNG nhất.
Nhiều người thích ở một mình, chẳng phải vì tâm trí của họ đơn điệu mà thực ra, đầu óc họ SÁNG TỎ hơn khi chỉ có một mình.

MỚI

Một ngày mới, một khởi đầu
Hồng Ân Thiên Chúa vẫn dào dạt luôn
Một ngày mới, một niềm tin
Bắt đầu tỏa sáng, bừng lên tình người
Yêu nhau cho hết cuộc đời
Khoảng trăm năm chẳng có dài chi đâu
Gian trần là cuộc bể dâu
Hãy làm thành khúc ca dao ân tình

31/8 – CÁC THÁNH GIUSE ARIMATHÊ và NICÔĐÊMÔ

Những hành động của hai nhà lãnh đạo Do Thai có thế lực này cho thấy mức độ thu hút và các giáo huấn của Chúa Giêsu, dù mức độ nguy hiểm có thể liên lụy tới những ai theo Ngài.
GIUSE ARIMATHÊ là một nhà lãnh đạo đáng kính, giàu có, và đã trở nên môn đệ của Chúa Giêsu. Sau khi Chúa Giêsu chết, ông Giuse xin Philatô cho lấy xác Chúa, tẩn liệm rồi an táng. Vì thế, ông Giuse được coi là bổn mạng của những người mai táng. Quan trọng hơn là sự can đảm mà ông chứng tỏ khi dám xin Philatô cho lấy xác Chúa, dù Chúa Giêsu là một tử tội bị xử tử công khai. Theo một vài truyền thuyết, ông Giuse đã bị phạt và bị tù vì hành động liều lĩnh đó.
NICÔĐÊMÔ là người Pharisêu và, cũng như Giuse Arimathê, là nhân vật quan trọng của Do Thái hồi thế kỷ I. Chúng ta biết rất ít về ông Nicôđêmô. Chúng ta chỉ biết qua Phúc Âm theo Thánh Gioan: Nicôđêmô đã bí mật đến gặp Chúa Giêsu vào ban đêm để tìm hiểu các giáo huấn của Ngài về Nước Trời. Sau đó, Nicôđêmô đã mạnh dạn nói về Chúa Giêsu khi Ngài bị bắt và đã giúp an táng Chúa Giêsu.
TRẦM THIÊN THU

KIẾP NHÂN SINH

KHÔNG BỎ CUỘC

Ông Giô-suê nói: “Đừng hãi, đừng sợ; mạnh bạo lên, can đảm lên! Vì Đức Chúa sẽ xử như thế này với mọi địch thù mà anh em sẽ phải nghênh chiến.” (Gs 10:25)
Jeffrey Cole, ở Woodstock, Georgia, thấy 5 đồng đội của mình ngã xuống trong một trận đánh. Anh không bị thương nhờ có áo giáp. Anh nhớ lại: “Quân địch tiến đến phía chúng tôi. Tôi lấy súng máy và bắn. Tôi lia súng từ trái sang phải, rồi tôi bị thương lăn xuống chiến hào.”

Tuesday, August 29, 2017

10 TRIỆU CHỨNG UNG THƯ

PHI LỘ – ai cũng phải một lần trở về cát bụi, nơi mình được tạo nên, bởi vì “phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét.” (Dt 9:27) Kẻ chết cách này, người chết cách kia.

CHỮ TỪ

Không thích thì TỪ CHỐI
Hoặc là TỪ KHƯỚC luôn
Ăn uống không nên vội
Cứ TỪ TỪ mà ăn

Đời khó tránh TỪ BIỆT
Lòng chợt buồn mênh mang
Bởi người đâu bất diệt
Nên phải chết một lần

CHUNG CHÉN

SƯƠNG

Sương mai lấp lánh trong veo
Như hồn sạch tội đẹp màu Hồng Ân
Lung linh Tình Chúa từ nhân
Bốn mùa chan chứa, quanh năm ngọt ngào
Con tim thổn thức nhịp yêu
Đầy Tình Yêu Chúa, dạt dào chẳng ngơi
Đẹp xinh những giọt sương trời
Đọng trên lá cỏ kiếp người trần gian

30/8 – CHÂN PHƯỚC JEANNE JUGAN (1792-1879)

Chân Phước Jeanne Jugan sinh trong một gia đình nghèo ở Brittany, Pháp. Bà phải làm việc vất vả khi còn nhỏ. Mẹ bà là góa phụ nhưng biết dạy con về giá trị của đức tin. Lúc 16 tuổi, Jeanne đi nấu ăn cho một gia đình nọ, gia đình này hay đưa Jeanne đi thăm người bệnh và người nghèo. Dần dần Jeanne cảm thấy yêu thương người già, nhất là các góa phụ nghèo.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

[Thông điệp Laudato Sí của ĐGH Phanxicô]

Ngày đầu tháng Chín về đây
Môi trường phải bảo vệ hoài, đừng quên!
Chung tay bảo vệ thiên nhiên
Chính là che chở tha nhân và mình
Cầu xin Thiên Chúa môi sinh
Xót thương, thánh hóa, chúc lành chúng nhân

MẢNH VỤN SUY TƯ

Con người vốn dĩ tội lỗi xấu xa nên rất tự ái và sĩ diện, chẳng khác gì loại sĩ diện của Hêrôđê – chỉ vì đã LỠ HỨA với đứa vũ công trắc nết là con gái của mụ Hêrôđia lăng loàn, mà ông ta đã sẵn sàng chà đạp lên chính lương tâm của mình để sát hại người khác.

Tuân Tử nói: “Người CHÊ ta mà CHÊ PHẢI, đó là THẦY của ta; người khen ta mà KHEN PHẢI, đó là BẠN của ta; kẻ VUỐT VE, NỊNH BỢ ta, đó chính là KẺ THÙ của ta.”

CA DAO THỜI ĐẠI

Xin nghiêng mình bái phục các tác giả vô danh,
những người có đầu óc rất hài hước nhưng cũng thâm thúy lắm!

Cà-phê đắng BỎ ĐƯỜNG là ngọt,
Tình yêu đắng BỎ CUỘC là xong.

Đi khắp thế gian, không ai THƯƠNG cha bằng mẹ,
Uống rượu bia vào, không ai CHỬI mẹ bằng cha.

Monday, August 28, 2017

KHÔN

Lung linh Ánh Sáng Kitô
Tình Ngài biển rộng bao la sông dài
Xin soi dẫn lối đời này
Cho con biết lối Thiên Thai mà về
Biết xa tránh nẻo gian tà
Theo Đường Thập Giá bốn mùa trần gian
Xin thương ban đức khôn ngoan
Dẫu con hóa dại cõi trần, Chúa ơi!

SỰ NGHIỆP

“Đường tôi đi, lẽ nào Người chẳng thấy, chân tôi bước, Người không đếm được sao?” (G 31:4)
Năm 2000, hạ sĩ quan Matthew Gene Axelson đến trại huấn luyện hải quân Great Lakes ở Illinois, và anh học lớp 237. Sau thời gian đào tạo, anh gia nhập trung đội ALFA và tới Afghanistan năm 2005.
Anh được vài huân chương. Và rồi anh tử trận ở tuổi 29 trong chiến dịch Red Wings vì bị phục kích. Mặc dù sự nghiệp và ước mơ của anh không được người ta nhớ tới, nhưng di sản đích thực của anh vẫn sống mãi.

MẬN

Hồng màu mận, thắm vị yêu
Đơn sơ mà đẹp, ngọt ngào thiết tha
Mận như cô gái nhà quê
Chân chất thật thà, son sắt thủy chung
Không đua đòi, chẳng kiêu căng
Những điều Thiên Chúa vô cùng quý yêu
Phận hèn chẳng dám trèo cao
Chỉ cần Thiên Chúa thương nhiều mà thôi
Con như trái mận nhỏ nhoi
Xin Ngài hướng dẫn mọi nơi, mọi điều

TRẦM THIÊN THU
Sáng 28-8-2017

LẶNG NGHE

VẤN ĐỀ GIÁO DỤC

Giáo dục là chuyện “muôn thuở.” Con người cần tái giáo dục vì đã phạm tội. Về việc giáo dục, mỗi thời mỗi khác về cách thức, nhưng trọng tâm vẫn là muốn hoán cải người ta nên tốt hơn theo “bản gốc” của con người: “Nhân chi sơ tính bổn thiện.”
Ngày nay, tuy hình thức trừng phạt thể lý không được đề cao, nhưng đôi khi vẫn thực sự cần thiết. Thật vậy, theo xã hội trần gian, người ta có nhiều dạng kỷ luật liên quan thể lý, cao nhất là tử hình. Cựu Ước cũng có luật tử hình. (St 26:11; Xh 31:14-15; Xh 35:2; Lv 20:9, 10-13, 15-16, 27; Lv 24:16-17, 21; Lv 27:9; Ds 35:16-17)

Sunday, August 27, 2017

TÌNH THU

Trăng soi bóng nước mênh mông
Êm đềm dáng Nguyệt, dịu dàng bước Thu
Xênh xang tình khúc du ca
Miên man hòa với nhịp thơ cuộc đời
Từng câu ngày tháng ru hời
Từng lời tha thiết gọi mời yêu thương
Bằng Tình của Chúa Thiên Đường
Trăm năm một cõi, miên trường tin yêu

29/8 – THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BỊ TRẢM QUYẾT

Thánh Gioan được gọi là Tẩy Giả vì ngài đã làm Phép Rửa cho Chúa Giêsu, ngài cũng được gọi là Tiền Hô vì là người “dọn đường” cho Chúa Cứu Thế. Ngài là vị ngôn sứ “giao thời” giữa Cựu Ước và Tân Ước, là ngôn sứ vĩ đại nhất và chịu số phận hẩm hiu như nhiều vị ngôn sứ thời Cựu Ước: Bị chống đối và bị giết chết. Ngài là “tiếng kêu trong sa mạc” nhưng đã không ngại ngùng kết án kẻ tội lỗi, can đảm nói sự thật.

TIẾNG THỜI GIAN

Đồng hồ tích tắc nhẹ nhàng
Kim to, kim nhỏ xoay vòng đuổi nhau
Nhật – Nguyệt phân biệt sáng – chiều
Đôi vầng lần lượt dắt dìu nhau đi [1]
Thời gian dẫu sớm hay khuya
Đều là của Chúa, đều là Hồng Ân

GẶP LẠI CHÚA

- Mi mần răng rứa mà tệ ri hè?
- Dạ, con lầm đường lạc lối.

- Răng nữa?
- Con ăn năn sám hối trở về.

XƯA

Ngày xưa, xưa thật là xưa
Giống như mạng nhện giăng qua nỗi niềm
Ngày xưa ký ức còn nguyên
Nhưng nay đã hóa ưu phiền, Chúa ơi!
Lặng ngồi hồi tưởng xa xôi
Tâm hồn ấp ủ khoảng trời năm xưa [1]
Tháng ngày cũ đẹp như mơ
Nhưng giờ sức kiệt, mắt mờ, tàn hơi [2]
Chẳng mong chi ở người đời
Chỉ cậy trông Ngài nâng đỡ đời con

KÝ ỨC LAMBRO

Có ai còn nhớ Xe LAM
Loại xe công cộng, miền Nam một thời
Đơn sơ nhưng vẫn tuyệt vời
An bình, hạnh phúc, đất trời TỰ DO
Một thời ký ức ngày xưa
Êm đềm kỷ niệm trong mơ vẫn còn

Saturday, August 26, 2017

NHAM HIỂM

Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết, ngày 29-8, là lời nhắc nhở chúng ta về việc bảo vệ Chân Lý và Công Lý, đồng thời cũng nhắc nhở về việc cảnh giác với sự nham hiểm độc ác.

CHỮ TỰ

Cuộc đời ai cũng có
Những chữ TỰ “lạ kỳ”
Có khi ta TỰ PHỤ
Vì tưởng mình là “to”

Có khi thấy TỰ ÁI
Khi bị trách, bị chê
Rồi TỰ CAO TỰ ĐẠI
Tưởng số dzách là ta

MẸ THÁNH TERESA CALCUTTA

Ngày 04-09-2016, Mẹ Têrêsa Calcutta đã được ghi tên vào sổ bộ các thánh của Giáo Hội Công giáo. Một năm đã trôi qua...

Giờ đây, chúng ta cùng xem lại những giây phút xúc động khi Mẹ Têrêsa qua đời ngày 05-09-1997 trong sự tiếc thương của các chị em hội Dòng Thừa Sai Bác Ái và người dân Ấn Độ.

Friday, August 25, 2017

27/8 – THÁNH MONICA (322?-387)

Thánh Monica bị coi là một người vợ hay cằn nhằn, vì là con dâu đau khổ và là người mẹ thất vọng, nhưng bà không đầu hàng trước mọi nghịch cảnh. Dù bà là một Kitô hữu, cha mẹ vẫn bắt bà kết hôn với người ngoại giáo tên là Patrixiô, dân thành phố Tagaste ở Bắc Phi. Patrixiô có vài đặc điểm bù lại, nhưng ông rất nóng tính và phóng túng. Monica phải chịu đựng bà mẹ chồng cực kỳ khó tính. Patrixiô phê bình vợ vì tính bác ái và đạo hạnh, nhưng vẫn luôn tôn trọng bà. Lời cầu nguyện và gương lành của Monica đã khiến chồng và mẹ chồng trở lại Công giáo. Patrixiô mất năm 371, sau khi được rửa tội một năm.

28/8 – THÁNH AUGUSTINÔ, Giám mục Tiến sĩ Giáo hội (354-430)

Ngài vào đạo lúc 33 tuổi, làm linh mục lúc 36 tuổi, và làm giám mục lúc 41 tuổi. Ngài là một tội nhân trở thành thánh nhân. Đó là nhờ nước mắt của người mẹ là Thánh Monica, sự hướng dẫn của Thánh giám mục Ambrôsiô, và nhất là chính Thiên Chúa đã nói với Thánh Augustinô qua Kinh Thánh để soi dẫn Augustinô từ tình-yêu-cuộc-sống đến cuộc-sống-tình-yêu.

CHỮ THAM

Tham ô, tham nhũng, tham tàn
Tham chức, tham quyền, chỉ khổ dân thôi!
Vô tâm, thất đức, bất tài
Ghế cao, chức bự, coi trời bằng vung
Học hành mấy chữ bẻ cong
Bẻ ngang, bẻ dọc, lòng vòng chữ Tham
Con quan thì lại làm quan
Học chi mệt óc, dùng quyền xong ngay

MỒ CÔI TRẮNG

Mồ côi trắng cả cuộc đời
Mất Cha, mất Mẹ, chơi vơi tháng ngày
Cô đơn hòa với đắng cay
Đêm đêm độc ẩm choáng say nỗi buồn
Miên man tứ cố vô thân
Nhếch môi, cười khẩy, rồi thầm rưng rưng

KẾ HOẠCH VĨ ĐẠI

“Theo như lời đã chép: Kẻ túng nghèo, Người rộng tay làm phúc; đức công chính của Người tồn tại muôn đời. Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, và bánh làm của ăn nuôi dưỡng, tất sẽ cung cấp dư dật hạt giống cho anh em gieo, và sẽ làm cho đức công chính của anh em sinh hoa kết quả dồi dào.” (2 Cr 9:9-10)

NHỮNG CON SÓNG

“Hoa quả của xác thịt: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy. Những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa. Hoa quả của Thần Khí: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế.” (Gl 5:19-23)

Biết bao con sóng cuộc đời
Khi to, lúc nhỏ, nổi trôi sớm chiều
Sóng buồn phiền, sóng khổ đau
Sóng thù hận, sóng ghét nhau, tỵ hiềm
Bất công, chia rẽ, đua chen
Giả hình, ích kỷ, nhỏ nhen, rượu chè

26/8 – THÁNH GIUSE CALASANZ, Linh mục (1556-1648)

Giuse Calasanz sinh tại Aragon, rồi sang Rôma, cũng tại đây ngài qua đời lúc 92 tuổi. Cuộc đời ngài nhiều thăng trầm. Ngài là một linh mục có bằng cấp về Giáo luật và Thần học, được kính trọng vì sự khôn ngoan và giỏi quản lý. Ngài bỏ mọi sự vì quan tâm giáo dục trẻ em nghèo. ĐGH Clementô VIII hỗ trợ ngài mở trường học, việc này kéo dài tới thời ĐGH Phaolô V. Các trường khác cũng được mở thêm. Nhiều thanh niên bị thu hút vào công việc này, và năm 1621, cộng đoàn này được công nhận là dòng tu – gọi là Học viện Giáo sĩ hoặc Dòng Piarists, cũng gọi là Dòng Scolopi. Không lâu sau, ngài được bổ nhiệm làm bề trên.

Thursday, August 24, 2017

LỜI CẦU TÍN THÀNH

“Thiên Chúa đã nghe rồi, để tâm đến lời tôi cầu nguyện. Xin chúc tụng Thiên Chúa đã chẳng bác lời thỉnh nguyện tôi dâng, lại cũng không dứt nghĩa đoạn tình.” (Tv 66:19-20)
Đây là phần trích trong lời cầu nguyện của TT Jimmy Carter trong bài diễn văn nhậm chức ngày 20-1-1977:
“Tôi muốn lời cầu nguyện thường xuyên của tôi được trả lời rằng Thiên Chúa làm cho cuộc đời tôi có ý nghĩa khi mở rộng Nước Chúa, và cuộc đời tôi cũng có ý nghĩa khi nâng cao cuộc sống của người khác.”

25/8 – THÁNH LOUIS, Vua nước Pháp (1226-1270)

Khi đăng quang là vua nước Pháp, Thánh Louis tuyên thệ sẽ ăn ở xứng đáng một người được xức dầu của Thiên Chúa, là người cha của dân tộc và là vua yêu chuộng hòa bình. Dĩ nhiên các vua khác cũng đều tuyên thệ như vậy. Nhưng vua Louis có khác vì ngài làm nhiệm vụ trong “Ánh Sáng của Đức Tin”. Hai triều đại trước đầy bạo lực, nhưng triều đại của vua Louis lại đầy hòa bình và công lý.

ĐỜI MẶN

Cuộc đời mặn chát lệ sầu
Monica chịu khổ đau vô cùng
Vì Âu-tinh dẫu giỏi giang
Thế nhưng ngang ngược, chẳng ngoan vâng lời
Miệt mài mười tám năm trời
Nguyện cầu xin Chúa đổi đời thằng con
Và rồi Chúa ghé mắt nhìn
Vì người mẹ có đức tin vững vàng

MỌI PHƯƠNG DIỆN

“Cơ sự đã xảy ra như vậy, chúng con nào đã quên lãng Chúa cho cam, hay đã thất trung cùng giao ước của Ngài.” (Tv 44:18)
Trung úy Michael P. Murphy tốt nghiệp trường Penn State với hai bằng cấp – khoa học chính trị và tâm lý. Mặc dù được nhận vào trường luật, anh vẫn chấp nhận học trường Ứng viên Sĩ quan Hải quân ở Pensacola, Florida.

BÉ LÊN NĂM

Năm nay bé năm tuổi
Bé không thèm khóc nhè
Luôn vâng lời cha mẹ
Bé dễ thương lắm nè!

Năm nay bé năm tuổi
Bé vui vẻ tới trường
Xinh xắn bông hồng nhỏ
Bé dễ thương quá chừng!

Wednesday, August 23, 2017

THAN THỜI THẾ

Cái thời buổi kỳ quặc
Chó tự nhiên nhảy bàn
Có đủ thứ chức tước
Danh hiệu cũng tràn lan

Tâng bốc nhau đủ thứ
Chức nhỏ cũng hóa to
Tự phong nhau đủ cỡ
Dốt cũng thành giáo sư

24/8 – THÁNH BATÔLÔMÊÔ, Tông đồ

Trong Tân Ước, Thánh Batôlômêô chỉ được nhắc đến trong danh sách các tông đồ. Một số học giả xác định ngài với Nathanael, một đàn ông người Cana ở Galilê đã được Philipphê nói cho biết về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã khen ông: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” (Ga 1:47)