Monday, July 31, 2017

BỒ CÂU

Bồ Câu trắng gọi hòa bình
Cớ sao người nỡ vô tình làm ngơ?

Cuộc đời đau khổ mọi bề
Đọa đày nhau mãi làm chi, hỡi người!

TÌNH


Thập Tự lung linh ánh mến tin
Soi Đường Chân Lý sáng công bình
Giêsu chịu chết cho nhân thế
Bửu Huyết hồng tươi xóa tội tình

TRẦM THIÊN THU
Chiều 31-7-2017

ĐỈNH HẠNH PHÚC

Hiển dung (biến hình) là biến cố quan trọng xảy ra trên núi Tabor. Cả ba Phúc Âm Nhất lãm (Synoptic Gospels) đều thuật lại sự kiện quan trọng này. (Mt 17:1-8; Mc 9:2-9; Lc 9:28-36) Đó là thời điểm Chúa Giêsu thấy cần thiết cho ba môn đệ thân tín (Phêrô, Giacôbê và Gioan) được “nếm thử” vinh quang Nước Trời để củng cố đức tin cho họ. Một cuộc thị kiến tuyệt vời!

ẨM THỰC và TÂM LINH

Lĩnh vực ẩm thực liên quan thực phẩm và chuyện ăn uống (ẩm: uống, thực: ăn), cụ thể đối với thể lý, không hề “dính líu” chuyện tâm linh. Thế nhưng Chúa Giêsu lại rất thực tế, Ngài khéo léo đưa người ta từ thấp lên cao, qua việc sử dụng những gì rất đời thường để dẫn người ta nhập vào cõi tâm linh.

1/8 – THÁNH ANPHONG LIGÔRI, Giám mục Tiến sĩ (1696-1787)

Công đồng Vatican II nói rằng Thần học Luân lý (THLL) nên được nuôi dưỡng xuyên suốt bằng Kinh Thánh, Công đồng còn cho thấy tính cao quý của ơn gọi Kitô giáo đối với các tín hữu và trách nhiệm của họ là sinh hoa kết quả trong đức ái đối với cuộc sống trần gian. Thánh Alphong được ĐGH Piô XII tôn vinh là bổn mạng các nhà thần học luân lý năm 1950.
Suốt đời ngài đấu tranh cho sự giải phóng của THLL khỏi sự khắt khe của tà thuyết Gian-sen (*). THLL của ngài, được xuất bản 60 lần sau khi ngài qua đời, tập trung vào các vấn đề cụ thể và thực tế của các mục tử và các vị giải tội. Nếu một sự tuân thủ luật pháp và tính tối thiểu nào đó luồn lách vào THLL, nó không nên được quy vào kiểu chừng mực và sự nhẹ nhàng này.

TÂM TÌNH THÁNG TÁM

“Ad Jesum Per Mariam – Nhờ Mẹ đến với Chúa Giêsu”

Mẹ ơi, Tháng Tám lại về
Nhắc con yêu Mẹ thiết tha thêm nhiều
Mẫu Tâm yêu mến sớm chiều
Kinh thiêng tâm nguyện theo điều Mẹ khuyên

MẪU TÂM ĐỨC MARIA

THÁNG TÁM BIỆT KÍNH MẪU TÂM ĐỨC MARIA
1. “Dầu tội lỗi đến đâu, nếu tôn sùng Mẹ, cũng không hư mất đời đời được” (Thánh Hilariô).
2. “Khi tuyên bố rằng một đầy tớ của Mẹ Maria không thể bị mất phần rỗi, đó là nói về những đầy tớ của Mẹ đã có lòng ao ước cải tạo mà trung thành kính tôn kêu cầu Mẹ Thiên Chúa. Tôi chắc chắn những người này không thể hư mất được. Các thánh Giáo phụ và các thần học gia đều đồng ý kiến về điểm này. Bởi vậy ma quỷ, khi đã làm cho tội nhân mất ơn thánh, còn làm cho họ mất lòng tôn sùng Mẹ nữa” (Thánh Anphong Ligôri).

TRỜI SINH TRỜI DƯỠNG

[Niệm khúc Mt 14:13-21]

Cổ nhân nhận thức rõ:
“Nhân hữu thực do thiên” (*)
Không Trời thì người khổ
Cuộc sống hóa đảo điên

THỎA THUÊ

“Ai nấy đều ăn và được no nê”
(Mt 14:13-21; Mc 6:30-44; Lc 9:10-17; Ga 6:1-14)

Muôn loài ngước mắt trông lên
Chúa Trời đúng bữa cho ăn no lòng
Khi Ngài đại lượng xót thương
Muôn sinh vật được vui mừng thoả thuê (1)
Tạ ơn Thiên Chúa nhân từ
Đường thiêng, lối thánh mãi là công minh
Chúa gần gũi kẻ ngay lành
Cầu khấn chân thành, tín thác ngày đêm (2)
Cầu xin tin vững trọn niềm
Biết luôn ước muốn và làm điều chi (3)
Xin cho con biết say mê
Thần lương Thánh Thể bốn mùa đời con
Xin ban chan chứa hồng ân
Để con giải khát linh hồn, Chúa ơi!

TRẦM THIÊN THU
Đêm cuối tháng 7-2017

(1) Tv 145:15-16.
(2) Tv 145:17-18.
(3) Nhận định của Thánh Tiến sĩ Lm Thomas Aquino (1225-1274): “Có BA điều cần để con người được cứu độ: biết mình TIN gì, biết mình MUỐN gì, và biết mình LÀM gì”.

THAY ĐỔI

[Niệm ý Mt 17:1-9; Mc 9:2-9; Lc 9:28-36]

Thầy trò cùng nhau lên núi
Đất trời cũng thỏa niềm vui
Bỗng dưng mặt Thầy biến đổi
Áo Thầy trắng toát, sáng ngời

HOA LAN


Hoa Lan tím, trắng, hồng, cam,…
Đời người cũng giống như Lan nhiều màu
Khi vui sướng, lúc khổ đau
Để không nhàm chán, thêm yêu cuộc đời
Tình yêu Thiên Chúa tuyệt vời
Lung linh thương xót, sáng ngời hồng ân

VIỄN ĐÔNG
Sáng 31-7-2017

Sunday, July 30, 2017

TRỐI


Con chim đậu nhánh Hoa Hồng
Gọi người chia sẻ Yêu Thương chân thành
Vâng lời Thiên Chúa nhân lành
Yêu thương là dấu chỉ mình là ai
Điều mà Thiên Chúa Ngôi Hai
Ân cần nhắn nhủ khi Ngài trối trăn (*)

TRẦM THIÊN THU
Trưa 30-7-2017

(*) Ga 13:35 – “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau”.

NHẮC

Đâu cần phải Tháng Cầu Hồn
Ngày nào cũng có người buồn biệt ly
Hôm nay có kẻ ra đi
Ngày mai mình cũng trở về bụi tro
Cả đời chỉ một nỗi lo
Đích đến phải là Thiên Quốc vinh quang
Người đi nhắc nhớ lời vàng:
Tu tâm dưỡng tính, yêu thương đêm ngày

TRẦM THIÊN THU
Sáng 30-7-2017

+ Thánh Ca Cầu Hồn:

VÒNG TAY

“Chúa Giêsu ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.” (Mc 10:16)

Vòng tay ôm trọn cuộc đời
Ôm người đau khổ nghẹn lời trăm năm
Vòng tay ôm cả nhân gian
Ấm lòng nhân ái để an ủi người
Vòng tay choàng lấy vai đời
Cảm thông uất ức đọng nơi mắt sầu

KHÔNG CÓ DÂN TỘC KINH (?)

Người Việt, ai cũng phải khai là dân tộc Kinh một cách vô lý. “Kinh” nghĩa là gì? Tự tìm hiểu tôi mới nghiệm ra không có dân tộc nào là dân tộc Kinh cả.
MotTheGioi.vn – Nhiều người lớn đang vò đầu bứt tai than vãn: “Xã hội bây giờ nhiễu nhương quá, chẳng còn tôn ti trật tự”. Ai cũng biết vậy. Cái gì cũng có căn nguyên, nhân nào thì quả đó. Xã hội nền nếp vì mọi thứ đều có quy chuẩn rõ ràng, ngô khoai minh bạch. Việt Nam lắm chuyện khác người, từ những việc rất nhỏ.

Saturday, July 29, 2017

NHỚ MẸ YÊU


Mẹ thương con nhất trên đời
Ôi, Tình Mẫu Tử tuyệt vời biết bao!

THÌA MUỐI


Ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, và những khó khăn đó giống như thìa muối này, nhưng mỗi người lại hòa tan nó theo một cách khác nhau.

Một chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già. Anh ta lúc nào cũng bi quan và phàn nàn về mọi khó khăn. Đối với anh, cuộc sống chỉ có những nỗi buồn, vì thế việc học tập cũng chẳng hứng thú gì hơn.

VẢI LIỆM TURIN

BẰNG CHỨNG KHẲNG ĐỊNH VẢI LIỆM TURIN MANG KHUÔN MẶT CHÚA GIÊSU
DaiKyNguyenVN.com – Trong một nghiên cứu mới đây, các chuyên gia Italia cho biết dấu vết máu được tìm thấy trên tấm vải liệm Turin chứa các nhân tố rất khác lạ củng cố thêm cho giả thuyết tấm vải này đã được dùng để liệm xác Chúa Giêsu và lưu lại hình ảnh khuôn mặt trên đó.

KHÔN và KHỜ

[Niệm ý Mt 13:44-52]

Nếu ai thấy kho tàng
Chôn giấu nơi thửa ruộng
Ắt cõi lòng vui sướng
Bán tài sản mà mua

TIỀN

Chỉ là tờ giấy nhỏ
In hình những con số
Ai cho nó phép mầu
Làm cho đời sướng, khổ?

            Trong tay không có nó
            Người chê bai, khinh dể
            Nó mệnh danh Thần tài
            Cuộc sống thành vương giả

Ai gọi nó là tiền
Để đời hóa bạc đen?
Thiếu những tờ giấy đó
Đời bỗng hóa hom hem!

            Chỉ có một chủ nhân
            Đó chính là Thiên Chúa
            Tiền chỉ là thứ phụ
            Đừng lệ thuộc bạc tiền!

TRẦM THIÊN THU

KHÉP LẠI

Hoàng hôn khép lại một ngày
Vui buồn lẫn lộn chất đầy buồng tim
Khép kiêu sa, khép lạc lầm
Cho lòng thanh thản giữa miền bình an
Khép than trách, khép thở than
Đôi tay khép lại, ăn năn tội mình
Khép gian dối, khép coi khinh
Thôi hèn yếu, hết bạc tình. Cầu mong!

TÌM ĐỨC KHÔN NGOAN

Thánh Thi Huấn Ca 51:13–30

Thời còn trẻ, trước khi bôn ba đây đó,
tôi đã công nhiên tìm kiếm đức khôn ngoan
khi dâng lời cầu nguyện.

Nơi Thánh Điện, tôi hằng cầu xin,
và cho đến mãn đời, tôi vẫn tìm kiếm đức khôn ngoan.

Như hoa tươi nở, tựa chùm nho chín,
đức khôn ngoan làm hoan hỷ lòng tôi.
Chân tiến bước trên đường ngay nẻo chính,
tôi dõi theo đức khôn ngoan từ thuở còn thanh xuân.

LỜI của ĐÁ

Vô ngôn
   Bất động
      Vô hành

Đá vẫn an bình
   giữa cuộc trần gian

Mặc cho nhân thế
   chê – khen

Chẳng cần phản ứng
   tìm quên nỗi đời

Giêsu
   chẳng nói một lời

Dẫu bị người đời
   ghen ghét
      giết đi!

TRẦM THIÊN THU
Sáng 29-7-2017

Đối Đáp 2T : TỘI và THAM

DÂN ĐÓI, ĐI GIẬT Ổ BÁNH MÌ, BỊ TÙ GIAM, ĐỀN TỘI MÌNH. KHỔ !
QUAN THAM, BỊP ĂN TIỀN HÀNG TỶ, LÀM KIỂM ĐIỂM, RÚT KINH NGHIỆM. HUỀ !

ĐẤT

Con là đất, đó là điều rất thật
Trái tim con cũng chỉ là bụi tro
Cả hy vọng và cả những ước mơ
Trọn đời con chẳng có chi đáng kể (1)

Con là đất, nghĩa là con hèn hạ
Chúa dạy con về bài học khiêm nhu
Đất lặng im, chẳng phản đối bao giờ
Dẫu người ta đạp lên và đào xới

Mảnh-đất-con có khi bốc mùi thối
Phần sỏi đá, phần lại đầy cỏ gai
Phần khác nữa bị bỏ hoang bao ngày
Mảnh-đất-con đã hóa thành cằn cỗi

Con là đất, và kết tinh bởi tội (2)
Thế mà con dám ỷ lại, kiêu sa
Chúa kiên nhẫn chờ đợi con trở về
Diễm phúc thay, con được Ngài tha thứ

Chúa yêu con bằng mối tình muôn thuở
Nên vẫn dành cho con lòng xót thương (3)
Con cảm tạ, dâng tấc dạ tấm lòng
Xin biến đổi con thành đất màu mỡ

Xin Ngài trồng những hoa thơm, cỏ lạ
Theo ý Ngài, chứ đừng theo ý con
Như bút chì, Ngài làm gì thì làm (4)
Như trái bóng, Ngài đá đâu thì đá (5)

TRẦM THIÊN THU
Đêm 28-7-2017

(1) Kn 15:10 – “Con tim của anh là tro bụi, hy vọng của anh hèn hơn đất, cuộc đời của anh tệ hơn bùn”.
(2) Tv 51:7 – “Lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai”.
(3) Gr 31:3 – “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương”.
(4) “Con là mẩu bút chì, Chúa muốn làm gì thì làm” (Mẹ Thánh Teresa Calcutta).
(5) “Con là trái bóng, Chúa muốn đá đi đâu cũng được” (Chị Thánh Teresa Lisieux).

PHIẾM

Hô hào cải cách, canh tân
Bao năm vẫn thế chứ hơn được gì?
Tiến lùi, chẳng tiến bộ chi
Nhố nhăng giáo dục, chỉ lừa học sinh
Dạy sai, dạy bậy, linh tinh
Mua bằng, chạy chức, đáng kinh hãi mà!
Cái thời vây cánh theo phe
Gian tham, giả dối, lọc lừa thành quen
Vô tình, vô cảm, vô tâm
Nhân tình thế thái lấm lem cuộc đời!

Chuyện đời nghĩ thấy buồn lơi
Chuyện đạo có khác hơn người đời chăng?
Nhân danh từ thiện tỏ tường
Đoàn này, hội nọ vẫn thường giành nhau
Bĩu môi, chỉ trích ì xèo
Phe này, cánh nọ xôn xao nhà thờ
Bề trên, bề dưới so đo
Chỉ làm khổ Chúa, có gì đáng công?
Tinh thần phục vụ khiêm nhường
Là điều cần thiết Chúa mong mỗi người...

VIỄN ĐÔNG
Đêm Saigon, 28-7-2017

31/7 – THÁNH INHAXIÔ LÔYÔLA (1491-1556)

Inhaxiô là vị sáng lập Dòng Tên. Ngài là một quân nhân và bị trái pháo làm bị thương ở chân. Khi nằm điều trị, không có sách nào hay để đọc, ngài “giết thời gian” bằng cách đọc sách về cuộc đời Chúa Kitô và hạnh các thánh. Ngài được đánh động sâu sắc bởi câu: Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?” (Mt 16:26; Mc 8:34; Lc 9:22).
Thấy Đức Mẹ trong một thị kiến, ngài quyết định hành hương tới đền Đức Mẹ ở Montserrat (gần Barcelona). Ngài ở Manresa gần một năm, và thường vào hang động để cầu nguyện. Sau một thời gian lắng đọng tâm hồn, ngài cân nhắc cuộc đời. Làm thế nào cũng không thấy lòng bình an. Một thời gian dài sau ngài mới lấy lại được quân bình. Khi đó ngài bắt đầu viết kiệt tác “Luyện tập Tâm linh” (Spiritual Exercises).

Friday, July 28, 2017

CON XIN

Con xin là gió thoảng đưa
Giống như trẻ nhỏ nhởn nhơ bên Ngài
Con xin là giọt tình say
Cho đời uống cạn tháng ngày xót thương
Con xin là vạt nắng hồng
Soi nơi tăm tối giữa mông mênh đời

ÁNH SÁNG

“Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1:9)

Nắng lên sưởi ấm cuộc đời
Hong khô giá lạnh lòng người cô đơn
Nắng soi sáng lối trần gian
Người không lạc lối, an toàn mà đi
Chúa là Ánh Sáng diệu kỳ (1)
Phá tan tăm tối, u mê cõi trần
Ngài truyền cho mỗi tín nhân
Phải là ánh sáng cho phàm nhân soi (2)

TRẦM THIÊN THU
Chiều 28-7-2017

(1) Ga 8:12; Ga 9:5; Ga 12:46 – “Tôi là ánh sáng thế gian”.
(2) Mt 5:14 – “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”.

THÂN TỘI TÌNH

Năm nay Đinh Dậu – Con Gà
Thế mà chịu đói, chẳng gì mà ăn
Lên ngôi Đinh Dậu tưởng “ngon”
Nào ngờ chỉ khốn khổ thân làm Gà
Móc bươi khắp chốn quanh nhà
Chỉ còn cục đá, bây giờ làm sao?
Cồn cào cái bụng đói meo
Mổ ngang, mổ dọc, đá sao cứng đờ?
Giận mình tự rủa mình ngu
Chí công có sẵn, vô tư có thừa!

Dân nghèo cũng khác chi Gà
Làm ăn lương thiện, bốn mùa đói meo!
Người ta hối lộ ào ào
Lọc lừa, tham nhũng, chức cao,… “ngon lành”
Khốn thay thân tội thân tình
Thấp cổ bé miệng nên đành thiệt thân!
Trời cao có thấu nỗi oan
Dân đen phải ngậm bồ hòn ngày đêm
Cay lòng, đắng ruột dân đen
Cường hào ác bá ngay bên dân lành!

Khốn thay những kẻ lộng hành
Không nuôi nhưng lại rất nhanh bắt Gà!

VIỄN ĐÔNG
Chiều 28-7-2017

BĂN KHOĂN

30/7 – THÁNH PHÊRÔ CHRYSÔLÔGÔ, Giám mục Tiến sĩ (406-450?)

Ngài thường được gọi là Phêrô Kim Ngôn hoặc Kim Khẩu. Ngài là người hăng hái theo đuổi một mục đích có thể sinh kết quả hơn cả mong đợi. Ngài làm giám mục GP Ravenna khi còn trẻ tuổi.
Thời đó có những sự lạm dụng và vết tích của chủ nghĩa ngoại giáo ở giáo phận của ngài, và ngài quyết định đấu tranh. Vũ khí chính của ngài là những bài giảng ngắn gọn, nhiều bài còn lưu truyền tới ngày nay. Các bài giảng đó không chứa đựng tư tưởng cao siêu, nhưng chứa đầy cách áp dụng luân lý, giáo lý và quan trọng về lịch sử. Các bài giảng của ngài có mức chính xác đến nỗi khoảng 13 thế kỷ sau, ngài được ĐGH Bênêđictô XXIII tôn vinh là Tiến sĩ Hội thánh.

Thursday, July 27, 2017

TĨNH

“Lạy Chúa là núi đá cho con trú ẩn, con kêu lên Ngài, xin đừng nỡ giả điếc làm ngơ. Vì nếu Ngài cứ im hơi lặng tiếng thì con sẽ giống như kẻ đã xuống mồ” (Tv 28:1)

Chiều buông một khoảng lặng trầm
Mà hồn xao xuyến và thân rã rời
Con thầm thĩ gọi tên Ngài
Xin đừng nỡ giả điếc hoài làm ngơ
Nếu Ngài chẳng đáp lại chi
Con như kẻ đã xuống mồ còn đâu!
Hoàng hôn buông tĩnh lặng chiều
Bước đời hành khất lạc vào lãng du
Bồi hồi giữa khoảng mơ hồ
Tội-nhân-con chợt tìm về chiều nay
Xin thương tha thứ, lạy Ngài!
Cho con về lại tháng ngày xa xưa
Thuyền con đã khẳm gian tà
Nay xin trút bỏ cho vừa ăn năn

TRẦM THIÊN THU
Chiều 27-7-2017

CẦU CHO VIỆT NAM

Xin thương dân Việt chúng con
Lạy Thiên Chúa, Đấng giàu lòng xót thương
Việt Nam lắm nỗi thê lương
Vì nghèo nên khổ trăm đường, Chúa ơi!
Bữa này ăn, chạy bữa mai
Quá nghèo nên khó nhớ Ngài thường xuyên