Friday, June 30, 2017

HỌ KHÔNG BIẾT

“Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” (Lc 6:35-36)
Cuộc tấn công trên không vào tháng 4-1942, do trung tá James H. Doolittle hướng dẫn, là một chiến dịch mạnh mẽ nhất của Hoa Kỳ hồi Thế Chiến II.

CHÚA CƯỜI

Chúa cười nhưng vẫn rất nghiêm
Ngài ra luật phải từ nhân suốt đời
Ai vui vẻ biết nghe lời
Được Ngài chúc phúc sống vui tháng ngày

1/7 – CHÂN PHƯỚC GIUNIPERÔ SERRA, Linh mục (1713-1784)

Năm 1776, khi cuộc Cách Mạng Hoa Kỳ bắt đầu ở miền Đông, một vùng khác của Hoa Kỳ sau đó cũng được khai sinh tại California. Năm đó, một tu sĩ Dòng Phanxicô thành lập Hội Truyền Giáo Thánh Gioan Capistranô (Mission San Juan Capistrano). Đó là Hội Truyền Giáo thứ 7 trong 9 Hội Truyền Giáo được thành lập theo hướng dẫn của người Tây Ban Nha với tinh thần bất khuất.
Sinh tại đảo Mallorca, thuộc Tây Ban Nha, Serra vào Dòng Phanxicô, lấy tên theo người bạn của Thánh Phanxicô là Giuniperô. Tới lúc 35 tuổi, ngài dành nhiều thời gian học tập – đầu tiên học thần học rồi làm giáo sư. Ngài cũng nổi tiếng về giảng thuyết. Bất ngờ ngài bỏ hết mọi sự khi nghe nói về việc truyền giáo của Thánh Phanxicô Sôlanô ở Nam Mỹ. Ngài ước mong hoán cải dân bản xứ ở Tân Thế Giới (Mỹ châu).

LY TÌNH

Ly cà phê buổi sáng
Làm sảng khoái con người
Chút ngọt và chút đắng
Thêm hương vị cuộc đời

Ly ân tình tha thứ
Uống cho lòng bình an
Thơm hương vị Thiên Chúa
Thương xót và từ nhân

Đức Kitô tha thứ
Chẳng phân biệt một ai
Ngài xót thương tất cả
Nên tha thứ mọi người (*)

Ly đời ai cũng có
Nâng lên uống say sưa
Có khi ngọt, khi đắng
Cứ vui uống, đừng chê!

TRẦM THIÊN THU

(*) COFFEE : Christ Offers Forgiveness For Everyone Everywhere – Đức Kitô Tha Thứ Cho Mọi Người Ở Mọi Nơi.

TỰA

Tôn Nhan Thương Xót là đây
Vì yêu mà Chúa đoạn trường tâm can
Thê lương tơi tả dung nhan
Bởi vì con đã tin lầm quỷ ma
Lạy Thầy, xin hãy thứ tha
Từ nay sám hối cho vừa tin yêu
Thánh Tâm từ ái dạt dào
Con muốn tựa vào suốt cả đời con

TRẦM THIÊN THU
Cuối tháng Thánh Tâm – 2017

OAN TÌNH


Máu tình nhuộm đỏ Can-vê
Tang thương phủ kín tư bề trần gian
Giêsu là Đấng từ nhân
Bị đời ghen ghét giết oan Ngài rồi
Lạy Thiên Tử, Đấng Ngôi Lời
Xin thương tha thứ tội đời con đây

TRẦM THIÊN THU
Sáng sớm 30-6-2017

Thursday, June 29, 2017

HOA TÌNH


Đơn sơ hạnh phúc gia đình
Chan chứa ân tình, nhờ Chúa chở che
Gia đình tươi những bông hoa
Hoa tình thắm nở bốn mùa trần gian

VIỄN ĐÔNG
Chiều 29-6-2017

CUNG TRỜI

Mưa tuôn suốt bốn mươi ngày
Đại Hồng Thủy tẩy rửa loài phàm nhân
Làm cho trái đất tinh tuyền
Hoàn toàn đổi mới gian trần từ đây
Cầu vồng xán lạn, đẹp thay!
Vòng cung rực rỡ làm say đắm nhìn (1)
Đó là lời hứa ân tình
Thiên Chúa nhân lành mãi mãi chẳng quên (2)
Chúng con nhất trí đồng tâm
Tạ ơn Thiên Chúa từ nhân muôn đời
Mỗi khi nhìn thấy Cung Trời
Chúng con cố gắng sống đời thiện nhân

TRẦM THIÊN THU
Chiều 29-6-2017

(1) Hc 43:11-12 – “Hãy ngắm cầu vồng mà chúc tụng Đấng làm ra nó, nó thật là xán lạn huy hoàng, uốn quanh bầu trời thành vòng cung rực rỡ; chính tay Đấng Tối Cao đã giăng lên”.
(2) Is 54:9 – “Ta đã thề rằng hồng thủy sẽ không tràn ngập mặt đất nữa, cũng vậy, nay Ta thề sẽ không còn nổi giận và hăm doạ ngươi đâu”.

GIAI ĐIỆU CUỘC ĐỜI

Ngay từ thuở thiếu thời, cuộc sống tôi đã không suông sẻ chút nào. Ít nhiều gì cũng khiến tôi “sốc.” Việc học hành đứt đoạn, tôi phải cố “bơi” tiếp để vươn lên chứ không đành chấp nhận số phận. Nhiều khi cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng không thể thúc thủ trong bất kỳ nghịch cảnh nào. Có lẽ bao mơ ước không trọn mà tôi trở nên “đa sầu đa cảm,” nhất là những khi ngồi trầm tư một mình...

BỆNH LÝ ÂM HỘ

[đăng trên tạp chí Thanh Niên – Tuổi Trẻ Hạnh Phúc, số 22, ra ngày 16-6-2017]
Các bệnh về âm hộ thường được coi là bệnh của phụ nữ lớn tuổi. Tuy nhiên, chúng vẫn có thể xảy ra ở các em gái chưa có kinh nguyệt (prepubertal, tiền dậy thì), thậm chí từ sơ sinh đến vài tuổi cũng bị. Khi đó, chúng có nhiều dạng chứ không như các dạng ở phụ nữ lớn tuổi.
Ngoài bị hăm tã (diaper rash), trẻ còn có nguy cơ nhiễm trùng da vì chức năng tuyến mồ hôi chưa phát triển đủ và da liên tục tiếp xúc nước tiểu hoặc phân. Chứng mẩn da (milaria rubra) có những mụn nước và mụn mủ vì nghẽn tuyến mồ hôi và nóng quá. Chứng lở chốc (impetigo) là loại mẩn da có những vết giộp đóng vẩy và gây ra bởi các ký sinh khuẩn cầu tụ (staphylococcal) và khuẩn cầu chuỗi (streptococcal).

RỐI LOẠN HOẢNG SỢ

Rối loạn hoảng sợ là một hội chứng sợ hãi khá đa dạng:
1. Rối loạn hoảng sợ là dạng rối loạn lo lắng có đặc điểm là hoảng sợ bất ngờ và kinh niên – thể hiện qua các triệu chứng thể lý, cảm xúc, và nhận thức.

ĐỊNH

“Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn: vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm; Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối.” (St 1:16-18)

Ông Trời cùng với Bà Trăng
Chia phiên canh gác thế gian đêm ngày
Ông Trời đứng ở bên này
Bà Trăng phải thức đêm hoài bên kia
Cuộc đời của mỗi chúng ta
Chúa Trời định việc, phân chia rạch ròi

BUÔNG CUỘC ĐỜI

Còn ai đau khổ hơn Ngài?
Thế mà con vẫn buông lời oán than!
Con hèn nhát, sợ gian nan
Chỉ mong sung sướng an nhàn sớm hôm
Quên rằng con sẽ nên khôn
Dám chịu khổ mới tinh thông hơn người

NGÀY QUỐC KHÁNH

“Quả thế, thưa anh em, anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau.” (Gl 5:13)

HỎI TRĂNG


Bắc thang lên hỏi Chị Hằng:
Cớ sao để Cuội mơ màng tương tư?
Vậy mà Hằng nỡ làm ngơ
Để cho Anh Cuội đi lừa nhân gian!

VIỄN ĐÔNG

30/6 – CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI RÔMA (năm 68)

Có những Kitô hữu ở Rôma trong khoảng hơn 10 năm sau khi Chúa Giêsu bị giết chết, dù họ không là những người trở lại đạo nhờ “vị tông đồ dân ngoại” (Rm 15:20). Thánh Phaolô chưa hề đến thăm họ khi ngài viết thư gởi giáo đoàn Rôma khoảng năm 57-58.
Có nhiều người Do Thái ở Rôma. Có thể là kết quả tranh luận giữa người Do Thái và các Kitô hữu người Do Thái, hoàng đế Claudius trục xuất hết người Do Thái ở Rôma năm 49-50. Sử gia Suetonius nói rằng sự trục xuất là do náo động trong thành phố “gây ra bởi một ông Kitô nào đó”. Có thể nhiều người trở lại sau khi Claudius băng hà năm 54. Thư của Thánh Phaolô gởi cho giáo đoàn có các thành viên là người Do Thái và dân ngoại.

Wednesday, June 28, 2017

TRƯỚC THÁNH NHAN CHÚA

“Chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với một lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn.” (Dt 10:22a)
Đây là Lời Cầu Nguyện của Viên Cảnh Sát, tác giả khuyết danh.

PHẦN TƯ THẾ KỶ

“Trong giống vật, có con nào lại không biết rằng tay Đức Chúa đã làm nên những điều đó! Chính Người nắm trong tay hồn của mọi sinh vật cũng như hơi thở của tất cả người phàm.” (G 12:9-10)
Danny Dietz gia nhập Hải quân Hoa Kỳ năm 1999, sau khi tốt nghiệp trường Gunner’s Mate ở NATTC Pensacola, Florida. Tháng 4-2005, Danny tới Afghanistan để hỗ trợ chương trình chiến tranh toàn cầu chống khủng bố.

HÒA ÂM

Hò, xự, cống, líu, xang, xê
Âm thanh dìu dặt bốn mùa nhân gian
Yêu thương vang vọng cung đàn
Giêsu thương xót chứa chan muôn đời
Kết thành những chuỗi Mân Côi
Vui, Thương, Mừng, Sáng ngân lời Thánh Kinh
Đô, Rê, Mi,.. chợt lung linh
Kết thành giai điệu ân tình Giêsu
Kính dâng Thiên Chúa bốn mùa
Khúc đời con dệt được nhờ Hồng Ân
Nốt con xin được hòa âm
Theo cung thương xót từ nhân của Ngài

TRẦM THIÊN THU
Sáng 28-6-2017

MIỀN GIA ĐÌNH


Gia đình – hai tiếng bình thường
Thế mà lại rất thân thương vô cùng
Vui, buồn, sướng, khổ,… hòa chung
Mẹ, cha, con cái một lòng cậy tin
Thân thương hai tiếng gia đình
Lấp lánh nghĩa tình, kiềng vững ba chân
Gia đình hạnh phúc, bình an
Chính nhờ Thiên Chúa ban ơn dồi dào
Dìu nhau vượt mọi gian lao
Cùng đưa nhau tới vùng cao Nước Trời

TRẦM THIÊN THU
Sáng 28-6-2017

CHỮ NGHĨA TÌNH

“Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời cao.” (Tv 85:11-12)
1. TÌNH MẸ: KHÔNG BUÔNG TAY
Vài năm về trước, vào một ngày mùa hè, một cậu bé quyết định đi bơi ở con sông gần nhà. Trời thì nóng mà nước sông thì mát, cậu mừng rỡ nhảy ào xuống, bơi ra giữa sông mà không để ý rằng một con cá sấu đang bơi lại phía sau!

Tuesday, June 27, 2017

MỘT THỜI ĐỜI TA

Ai ai cũng có quê hương
“Chôn nhau cắt rốn” là vùng thương yêu
Một thời bắt dế, thả diều
Lớn đi cắt cỏ, chăn trâu,… một thời
Trưa Hè ngủ võng gốc cây
Nghe tre kẽo kẹt như bài hát ru
Hết Hè rồi lại sang Thu
Bẫy chim, bắt cá, chơi đùa đồng dao

29/6 – CÁC THÁNH PHÊRÔ và PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (qua đời năm 64 & 67)

Thánh Phêrô: Ngài đã tuyên xưng: “Thầy là Đức Kitô” (Mc 8:29b). Đó là một trong những khoảnh khắc vinh quang trong đời ngài, bắt đầu từ ngày ngài được Chúa Giêsu gọi bỏ lưới ở biển Galilê tới lúc trở thành kẻ chài lưới người ta.
Tân Ước cho thấy thánh Phêrô là tông đồ trưởng, được Chúa Giêsu chọn để có quan hệ đặc biệt. Cùng với Giacôbê và Gioan, Thánh Phêrô được ưu tiên chứng kiến giây phút Chúa biến hình, làm cho đứa trẻ hồi sinh và giây phút hấp hối trong vườn Gếtsimani. Nhạc mẫu của ngài được Chúa Giêsu chữa lành (Mt 8:14-15; Mc 1:30-31; Lc 4:38-39). Ngài được sai đi cùng Thánh Gioan chuẩn bị lễ Vượt qua trước khi Chúa Giêsu chịu chết.

DANH DỰ và SỰ CÔNG CHÍNH

“Người theo đuổi công chính và nhân nghĩa, sẽ được sống lâu và vinh dự. (Cn 21:21)
Danny DeLaRosa, nhân viên vệ sinh đường phố của TP Alvin, Texas, thấy một túi tiền bên vệ đường. Anh mở túi ra thấy có hơn 7.000 USD. Không ai ở gần đó. Vậy anh ta có thể làm như mình vừa trúng số, thanh toán các hóa đơn, mua sắm, ăn chơi, hoặc đi du lịch chăng? KHÔNG.
Anh đã trao túi tiền đó cho cảnh sát để có thể hoàn lại cho khổ chủ. Và rồi người ta biết chủ nhân của túi tiền là một chủ tiệm bánh. Người này để túi tiền trên xe rồi quên nên cho xe chạy, túi tiền rơi mà họ không biết. Danny nói rằng anh bất ngờ khi thấy số tiền lớn như vậy, nhưng anh không bị cám dỗ lấy làm của riêng. Còn người chủ tiệm bánh kia lại nghĩ rằng tiền của mình bị mất cắp.

BÌNH AN

Mẹ nhìn Con thỏa vui mừng
Con nhìn Mẹ thấy cõi lòng bình an

+ + +

KHOẢNG LẶNG GIA ĐÌNH

Ngày xưa, mỗi tối hàng ngày
Gia đình đoàn tụ nguyện bài kinh đêm
Mai Côi một chuỗi êm đềm
Thánh Tâm, các Thánh, luôn quen van cầu
Giờ kinh thánh đức biết bao
Chắc rằng Thiên Chúa ban nhiều Hồng Ân

Ngày nay, kinh tối không còn
Vợ chồng, con cái lo phần việc riêng
Người thì tán gẫu huyên thuyên
Người thì vi tính, ai-phôn, truyền hình
Mê phim, lo chat, chán kinh
Ôi thôi, tình trạng gia đình ngày nay!

LỜI HOÀNG HÔN

Khi nắng chiều phai nhạt
Miên man dòng suy tư
Con chỉ là hư vô
Nếu Chúa không thương xót

Nghe chim líu lo hót
Khúc nhạc chiều du dương
Chân nó vẫn nhảy mừng
Dù biết mình sắp chết

Nắng chiều còn một vạt
Hiu hắt trên vòm cây
Nhìn như mái tóc phai
Nắng đời người sắp tắt

28/6 – THÁNH IRÊNÊ, GIÁM MỤC TỬ ĐẠO (130?-220)

Giáo hội may mắn có Thánh Irênê liên quan nhiều cuộc tranh luận của Giáo hội hồi thế kỷ II. Chắc chắn ngài là người có học thức, rất kiên nhẫn nghiên cứu, bảo vệ các giáo huấn tông truyền, nhưng thúc đẩy nhiều bằng ước muốn thắng các đối thủ hơn là chứng tỏ cho họ thấy những cái sai.
Là giám mục giáo phận Lyons, ngài đặc biệt quan tâm về “bí truyền tâm linh” (Gnostics, theo tiếng Hy Lạp nghĩa là “kiến thức”, tức là “ngộ đạo”). Để biết kiến thức bí mật được Chúa Giêsu truyền lại cho một số ít các môn đệ, giáo huấn của họ vừa thu hút vừa làm nhiều tín hữu hiểu lầm.

LỤC BÁT VIỆT-PHÁP

Tiếng Pháp, tiếng Việt giống nhau
Cùng nhau tìm chữ, tìm câu hàng ngày
Mu-soa (mouchoir)là cái khăn tay
Buya-rô (bureau) bàn giấy, để ngay văn phòng
Savon là cục xà-bông
Ban-công (balcon) là chỗ đứng trông trước nhà.
Xót-ti (sortir) có nghĩa: đi ra
“Ve” (vert) là xanh lá, màu là cu-lơ (couleur)

ĐÓA TÌNH


Bông hồng một đóa ân tình
Xin trao người lúc bình minh đầu ngày
Ước mong sống trọn một ngày
Sống theo Ý Chúa, đừng sai chút nào
Nguyện xin danh Chúa tối cao
Mọi người cùng hát ca dao Tình Ngài

TRẦM THIÊN THU
Sáng 27-6-2017

Monday, June 26, 2017

VỀ

Cửa Giêsu vẫn mở chờ
Cửa Thánh Tâm vẫn bốn mùa đợi con
Mê đời nên đã bước lầm
Sa chân vào chốn lụy trần hiểm nguy
Chúa thương mở cửa từ bi
Chỉ mong con sớm trở về lối yêu
Kịp giờ thương xót cho mau
Cửa Thánh Tâm vẫn sớm chiều chờ mong
Hết giờ thương xót là xong
Tất cả muộn màng không thể đổi thay
Tôi ơi, hãy tỉnh giấc say
Về cho kịp chuyến đò ngày xót thương!

TRẦM THIÊN THU
Chiều mưa lâm thâm, 26-6-2017

ĐƯỢC CHẤP NHẬN

“Hãy tìm Đức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với Đức Chúa, và Người sẽ xót thương, về với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ.” (Is 55:6-7)
Trong nhiệm kỳ tổng thống của Andrew Jackson, một người tên là George Wilson đã cướp bảng lương liên bang từ một xe lửa và giết chết vệ sĩ.
Tòa án đã kết tội và chịu án treo cổ. Thời đó, công chúng không đồng tình với bản án đó và cho như vậy là nặng quá. Đây là lần đầu hắn phạm tội, thế nên một chiến dịch thuyết phục TT Jackson tha cho hắn. Cuối cùng, tổng thống đã đồng ý.

HỨNG

Tay chiều hứng những giọt mưa
Trong veo mơ ước đẹp mùa chờ mong
Nâng niu những giọt yêu thương
Cho hồn mát mẻ dẫu lòng nóng ran

HOA ĐỜI

Hoa Hồng đâu thể bình an
Cũng thường phải chịu mưa tuôn ướt đời
Người ta cũng thế mà thôi
Gian nan mới tạo nên người khôn ngoan

27/6 – THÁNH CYRILÔ ALEXANDRIA, GIÁM MỤC (376?-444)

Ngài phá và đóng cửa các nhà thờ dị giáo theo thuyết cải cách, tham gia vào việc truất phế Thánh Gioan Chrysostom và xung công quỹ tài sản của người Do Thái, bắt đi đày những người Do Thái ở Alexandria để trả đũa việc họ tấn công vào người Kitô giáo.
Tầm quan trọng của ngài về thần học và lịch sử giáo hội là ngài bênh vực nguyên nhân của tính chính thống chống lại tà thuyết của Nestorius. Sự tranh luận tập trung vào 2 bản tính nơi Chúa Kitô. Nestorius không đồng ý danh hiệu “người mang Thiên Chúa” (God-bearer) dành cho Đức Maria. Ngài lại thích cách gọi “người mang Chúa Kitô” (Christ-bearer), ngài nói rằng có hai con người riêng biệt nơi Đức Kitô (Thiên Chúa và con người) chỉ được kết hợp bằng sư liên kết luân lý. Ngài nói rằng Đức Mẹ không là Mẹ của Thiên Chúa mà là Mẹ của Đức-Kitô-làm-người, nhân tính của Chúa Giêsu chỉ là đền thờ của Thiên Chúa. Thuyết của Nestorius (Nestorianism) cho rằng nhân tính của Chúa Kitô chỉ là sự cải trang.

KHÁT KHAO

Khát là tình trạng “thiếu,” đặc biệt là thiếu nước, mà nước là loại ẩm thực cấp bách hơn thực phẩm. Người ta có thể nhịn đói lâu, nhưng không thể nhịn khát lâu. Thể lý đã vậy, tâm linh còn cấp bách hơn. Biết khát khao là một trong tám mối phúc: “Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.” (Mt 5:6)

Sunday, June 25, 2017

LỜI TẠ ƠN

(Thánh Vịnh 65:10-14)

Thăm trái đất, Ngài tuôn mưa móc
Cho ngập tràn phú túc giàu sang
Suối trời trữ nước mênh mang
Dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông

Tưới từng luống, san từng mô đất
Khiến dầm mưa cho hạt nẩy mầm
Bốn mùa Chúa đổ hồng ân
Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi

THỜI SỰ

“Mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành” (2 Tx 2:7)

Đọc TIN TỨC chẳng dám TIN
Mà chỉ TỨC mình bởi nói dối gian
Ai tin thì bị lừa oan
TIN không có thật, chỉ toàn bịa thôi
Lướt TIN cho biết rồi cười
TỨC chỉ mệt người, mặc kệ nó đi
Cái thời sự ác quỷ ma
Hoành hành khắp chốn, tin gì mà tin!

VIỄN ĐÔNG
Chiều 25-6-2017

LỜI RU

Mẹ ru con ngủ: “À ơi…”
Ca dao ngọt lịm suốt đời của con
Nuôi con nên mẹ hao mòn
Bằng dòng sữa trắng, vuông tròn thương yêu
Âm thầm mẹ chịu nỗi đau
Cho con vui thỏa sớm chiều, mẹ vui
Một mình mẹ chịu ngậm ngùi
Mong con khôn lớn nên người khôn ngoan
Như chim soải cánh khắp miền
Con quên mất mẹ ưu phiền chốn quê
“À ơi…” chợt đắng lời ru
Mẹ không còn nữa, con về tìm ai?

TRẦM THIÊN THU
Chiều 25-6-2017

TẢNG ĐÁ và THANH GƯƠM

Tảng đá Phêrô làm nền móng của Giáo Hội, bởi vì Chúa Giêsu đã xây dựng Giáo Hội trên tảng đá vững chắc đó, ngay cả ma quỷ cũng phải “bó tay.” (Mt 16:18) Thanh gươm Phaolô đã triệt hạ bao tín nhân, nhưng thanh gươm đó đã được Thiên Chúa sử dụng để bảo vệ Giáo Hội. Thế cờ hoàn toàn đảo ngược!
Thánh Ý Thiên Chúa thật là mầu nhiệm, chúng ta không thể lý luận để hiểu thấu theo lý lẽ của phàm nhân.

TỰ VẤN


Ta là chúa tể sơn lâm
Cô đơn vì chẳng ai gần đến ta

26/6 – CHÂN PHƯỚC RAYMOND LULL, NHÀ TRUYỀN GIÁO (1235-1315)

Chân phước Raymond Lull sinh tại Palma, trên đảo Mallorca, thuộc Địa Trung Hải. Ngài có một vị trí trong triều đình ở đó. Một hôm, một bài giảng đã đánh động ngài tận hiến cuộc đời hoạt động để hoán cải các tín đồ Hồi giáo ở Bắc Phi. Ngài gia nhập Dòng Ba Phanxicô và thành lập trường đại học để các nhà truyền giáo học tiếng Ả Rập cần thiết cho việc truyền giáo. Khi nghỉ hưu, ngài sống ẩn dật 9 năm. Trong thời gian đó, ngài viết đủ loại sách, nên người ta gọi ngài là “Tiến Sĩ Được Khai Sáng”.

VƯỢT QUA THỬ THÁCH

“Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” (Lc 1:37)
Từ khi mới sinh, Jon Sheptock không được mẹ bế cái nào, và bà trao con trai cho người khác. Sau khi được nuôi dưỡng trong một gia đình Kitô giáo, Jon luôn phải chiến đấu với ý tưởng tự tử khi còn là một thiếu niên, vì cậu cảm thấy thất vọng và sợ hãi.
Jon là một trường hợp đặc biệt. Cậu sinh ra không có đôi tay, và chân phải ngắn hơn chân trái. Không có đôi tay, mà thân cậu lại ngắn sát vai.