Saturday, April 29, 2017

CẦU CHO VIỆT NAM

Xin thương dân Việt chúng con
Lạy Thiên Chúa, Đấng giàu lòng xót thương
Việt Nam lắm nỗi thê lương
Vì nghèo nên khổ trăm đường, Chúa ơi!
Bữa này ăn, chạy bữa mai
Quá nghèo nên khó nhớ Ngài thường xuyên

TÌNH THÁNH THẤT

Đối Thoại Một:
Một buổi chiều tại Thánh Gia, Bé Giêsu đến chỗ Ba Giuse đang làm việc…
– Ba ơi!
– Gì vậy Con yêu?
– Con có cái này cho Ba nè!
– Con ăn đi. Ba còn no.
– Không. Cái này là goûter thôi, Ba ăn đi! (theo Pháp ngữ, goûter [gu-tê] là ăn bữa lỡ).
– Ba dành cho Con đó.
– Mẹ nói Con đem ra cho Ba đó. Ba ăn đi, không ăn Mẹ buồn đó!
– Con ngoan lắm. Được rồi. Con một nửa, Ba một nửa, OK nha!
– Yes, sir!
+ + +
Đối Thoại Hai:
Một buổi trưa ngày 1-5-2017, tại xưởng thợ Thánh Gia, Bé Giêsu kề tại Mẹ Maria nói nhỏ…
– Mẹ.
– Gì vậy, Con yêu?
– Mẹ nấu cơm chưa?
– Mới 10:30 mà Con đói bụng hả?
– Con chưa đói.
– Sao Con hỏi cơm?
– Con thấy Ba làm mệt, mấy chú kia cũng mệt. Con muốn Mẹ nấu cơm sớm cho Ba và các chú nghỉ sớm.
– Rồi. Mẹ biết rồi.
– Mẹ nấu xong chưa?
– 15 phút nữa là có ngay.
– Yeah! Cảm ơn Mẹ. Con xuống phụ Mẹ dọn cơm nha.
– Được rồi, Con yêu!
VIỄN ĐÔNG

KÍNH MỪNG GIUSE

Kính mừng Đức Giuse
Một con người lành thánh
Khiêm nhường và công chính
Thầm lặng sống vâng lời

Dẫu cõi lòng tả tơi
Vẫn không lời than thở
Chỉ vững tin Thiên Chúa
Đấng tiền định, quan phòng

KÍNH MỪNG ĐỨC GIUSE

Giuse công chính, kiệm lời
Vâng lệnh Chúa Trời tuyệt đối luôn luôn
Dù trái ý, dẫu nguy nan
Vẫn luôn mau mắn, quyết tuân thủ liền
Thời gian bất kể ngày đêm
Xa xôi, gian khó, không phiền hà chi
Mong gia thất thoát hiểm nguy
Vợ, Con yên ấm – thế là thỏa vui
Còn mình thầm lặng mà thôi
Khen, chê là chuyện người đời – chẳng lo!

ĐỐI THOẠI PHỤ TỬ

Một buổi tối nọ, Chúa Giêsu và Đức Giuse có cuộc trò chuyện này…
– Ba, tối rồi, nghỉ ăn cơm đi Ba. Con đói rồi nè!
– Để Ba đục xong cái này cho kịp ngày mai giao hàng cho người ta.
– Nhưng tối rồi mà Ba.

MƯA THÁNG TƯ

Mưa làm ướt cả Tháng Tư
Ướt luôn cả khúc du ca cuộc đời
Câu thơ lạc lõng, chơi vơi
Mưa rơi, mưa khóc hay cười, mưa ơi?
Hòa bình mà lại tả tơi
Mưa làm thắc thỏm rối bời Tháng Tư
Bồi hồi thương nhớ ngày xưa
Còn trong ký ức chưa nhòa, mưa ơi!

1/5 – ĐỨC THÁNH GIUSE, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Rõ ràng ngày 1-5 là ngày Quốc tế Lao động dành cho giới công nhân được cộng sản ủng hộ, nhưng ĐGH Piô XII thành lập lễ Đức Thánh Giuse Lao Động vào năm 1955.
Mối quan hệ giữa Đức Thánh Giuse và giới công nhân có một lịch sử dài.

Friday, April 28, 2017

THƯ GỬI MẸ HIỀN

Sáng 21-4-2017, tại TP Vinh, cuộc thi “Thư Gửi Mẹ Hiền” được tổng kết trao giải sau hơn một năm phát động. Lá thư gửi mẹ quá cố của em Nguyễn Anh Thư, lớp 9A trường THCS Anh Sơn, đã vượt qua hơn 100.000 bài dự thi để giành giải nhất.

Anh Thư xúc động nói: “Em viết thư này bằng nỗi nhớ thương mẹ, nhưng mẹ em mãi mãi không bao giờ đọc được. Hôm nay ít nhất em cũng được một lần nói lên ước mơ thầm kín với các bạn. Chúng ta đau khổ nhất và thiệt thòi nhất chính là khi mất mẹ, nếu các bạn may mắn còn mẹ hãy biết trân trọng mẹ, học giỏi và đáp đền sự may mắn đó…”.

Đây là toàn văn bức thư...

KÍNH MỪNG MẸ FÁTIMA

Đệ nhất bách chu niên
Tín dâng những ước nguyện
Mừng Đức Mẹ xuất hiện
Tại Fátima xưa

Tháng Năm đẹp muôn hoa
Nở tươi chào Đức Mẹ
Có ba bông hoa lạ
Ba mệnh lệnh Mẹ truyền

Nếu tuân giữ, chẳng quên
Sẽ bình an thế giới
Mặc dù bao tội lỗi
Thiên Chúa cũng thứ tha

Lạy Mẹ Fátima
Con xin kính mừng Mẹ
Và hằng ngày ghi nhớ
Cầu nguyện chuỗi Mai Côi

Kính mừng Mẹ Chúa Trời
Xin chở che, trợ giúp
Đặc biệt là Nước Việt
Luôn cần Mẹ, Mẹ ơi!

TRẦM THIÊN THU
Chào Tháng Hoa – 2017

ĐÊM – ĐỜI DI CƯ

ĐÊM

Mái chèo khua nhẹ màn đêm
Êm đềm sóng nước giữa miền thụy du
Thời gian lặng bước vào khuya
Nghe hồn tĩnh lặng gieo thơ nhạc trầm
Ai gieo hạt sáng âm thầm
Cho đêm đen chợt lóe mầm sáng lên

CẢM GIÁC TUYỆT VỜI

Cây cối trên đồng sẽ trổ sinh hoa trái, đất đai sản sinh hoa lợi. Chúng sẽ sống an toàn trên đất của chúng. Bấy giờ, chúng sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa khi Ta bẻ gãy ách sắt đè lên chúng và khi Ta cứu thoát chúng khỏi tay những kẻ hà hiếp chúng.” (Ed 34:27)
Austen Pearce biết cách làm cho miếng đất nhỏ ở sân sau nhà tại Maricopa, Arizona, thành khu vườn. Lúc 10 tuổi, cậu làm tình nguyện viên ở một cửa hàng thực phẩm địa phương và chú ý các sản phẩm bán ra thường không được tươi. Cậu không hiểu tại sao trái cây và rau không được trồng ở địa phương để có đồ tươi bán cho các gia đình.

XA LỘ ANH HÙNG

Hãy bước qua, hãy bước qua các cửa thành, hãy mở con đường cho dân, hãy dọn đường, hãy dọn đường, hãy nhặt cho hết đá. Hãy phất cờ ra hiệu cho các dân.” (Is 62:10)
Đại tá John Mitchell nói: “Tại I-rắc, trong một cuộc hành quân có tên Phantom Fury ở gần TP Fallujah, các thương binh của quân đồng minh, Hoa Kỳ và I-rắc được chuyển đến bệnh viện nhanh hơn bình thường. Chúng tôi có các bệnh nhân chờ ở đơn vị, mà trời lại bắt đầu mưa vào ngày thứ hai. Sau vài lần cố gắng che cho các bệnh nhân, các y bác sĩ dựng khung để lều che.”

PHỤC VỤ ĐẶC BIỆT

Nhưng đối với các ngươi là những kẻ kính sợ Danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh. Các ngươi sẽ đi ra và nhảy chồm lên như bê xổng chuồng.” (Ml 3:20)
Đại úy Aaron Lapointe, thuộc đội Vệ binh Không quân Quốc gia Mississippi, lái chiếc C-17 từ căn cứ Không quân Ramsein ở Đức tới phi trường Andrews ở Washington. Tuy nhiên, chiếc máy bay này duy nhất vì chuyến bay đặc biệt vận chuyển các dụng cụ dành cho các thương binh.

CHIÊN CHÚA CHỜ CHIÊN CON

[Niệm khúc Ga 10:1-10]

Chúa Chiên khắc khoải ngày đêm
Một con thất lạc chưa tìm thấy đâu
Chúa Chiên nhoi nhói niềm đau
Bồn chồn từ sáng tới chiều vẫn lo

Nhân lành Mục tử Giê-su
Kiếm tìm chiên lạc ốm o gầy mòn
Đưa về an ủi, chăm nom
Sớm chiều lo liệu mọi phần cho chiên

CÔNG LÝ và HÒA BÌNH

Công lý và Hòa bình – Justice (J) và Peace (P) – có liên quan lẫn nhau. Muốn có hòa bình thì công lý phải được tôn trọng đúng mức, nghĩa là “có công lý mới khả dĩ có hòa bình.”
Theo La ngữ, chữ “Justitia” nghĩa là Nữ Thần Công Lý (Lady Justice). Đó là một nhân vật nữ được cách điệu hóa để trở thành một biểu tượng của công lý, pháp luật hay xét xử trong hệ thống Tư pháp.

30/4 – THÁNH PIÔ V, GIÁO HOÀNG (1504-1572)

Đây là vị giáo hoàng có công về Công đồng Trentô. Công đồng Vatican II có những khó khăn thì Thánh Piô V cũng gặp nhiều rắc rối về Công đồng Trentô như vậy.
Trong triều đại Giáo hoàng (1566-1572), ĐGH Piô V đối mặt với khó khăn là quy tụ Giáo Hội tản mác khắp nơi về một mối. Gia đình của Chúa bị hoành hành vì tham nhũng, cải cách, liên tục bị người Thổ Nhĩ Kỳ xâm lăng và các nước chiến tranh đẫm máu.

29/4 – THÁNH CATARINA SIÊNA, TIẾN SĨ (1347-1380)

Catarina sinh ngày 25-3-1347 tại Siena, là út của ông Jacopo và bà Lapa Benincasa. Bà sống không lâu nhưng hoàn toàn dành cho Đức Kitô.
Điều ấn tượng nhất ở bà là “đầu hàng” Thiên Chúa. Bà thông minh, vui vẻ và đạo đức. Bà cắt tóc để làm xấu mình mà không thanh niên nào muốn cưới bà. Người cha muốn mọi người để cho con gái được yên, dành riêng một phòng để con gái cầu nguyện và suy niệm.

Thursday, April 27, 2017

DÂNG MẸ

Thiên nhiên tươi thắm muôn hoa
Lòng con bất chợt chan hòa niềm vui
Xin tung hô Mẹ Chúa Trời
Phụ nữ tuyệt vời nhờ tiếng “xin vâng”
Xin dâng Mẹ đóa Hoa THƯƠNG
Hoa VUI, Hoa SÁNG, Hoa MỪNG đời con

NHỮNG ĐIỀU CẦN THIẾT CHO CUỘC SỐNG

Có những điều rất đơn giản nhưng lại rất hữu ích cho những người muốn phong phú hóa “hành trang cuộc sống.”

1. Nổi giận là trạng thái miệng lưỡi làm việc nhanh hơn cái đầu.
2. Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng lại có thể phá huỷ hiện tại bằng cách quá lo lắng về tương lai.

CÁC THỰC PHẨM DỄ GÂY DỊ ỨNG

Khoảng từ 50% tới 90% các dạng dị ứng thực phẩm là do 8 loại thực phẩm. Các thực phẩm phổ biến gây dị ứng là sữa, trứng, đậu phộng (lạc), các loại hạt, đậu nành, lúa mì, cá và loài giáp xác (nghêu, sò, ốc, hến, tôm, cua,…). Mỗi loại này đều có “đặc tính” gây dị ứng riêng.

KHẢ DĨ CÓ LY HÔN “TỐT” ?

Có lẽ đó là chuyện vừa huyền thoại vừa thực tế.
Hằng năm, nhiều người vẫn muốn xem lại hôn nhân của mình để sống tốt hơn, với niềm hy vọng và lạc quan về hôn nhân tốt hơn. Có những người “bỏ của chạy lấy người,” ly hôn vì thất vọng về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình, và muốn tìm cuộc sống hạnh phúc hơn – tái hôn hoặc ở vậy. Có thể họ đúng. Nhưng chúng ta lại không nhìn vào hậu quả của việc ly hôn. Đó là nỗi đau ray rứt không nguôi!

KHÔNG QUÊN

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” (Mc 12:30-31)
Có một truyền thống trong các thành viên của bốn ngành quân đội. Khi các xe cứu thương hoặc máy bay đáp xuống để chở các thương binh, mọi người đều tôn trọng và động viên họ. Các cấp chỉ huy nói rằng không có vinh dự nào bằng gặp gỡ các thương binh. Nhiệm vụ của họ lúc đó là bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phục vụ và sự hy sinh của các chiến sĩ.

VƯỢT QUA CHƯỚNG NGẠI

“Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Được ơn phục vụ thì phải phục vụ. Ai dạy bảo thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát thì phải chân thành. Ai chủ toạ, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm.” (Rm 12:6-8)
Khi một người lính bị thương trong chiến tranh, phải mất nhiều tháng để phục hồi. Liệu pháp phục hồi, sự chán nản và sự bồn chồn là những yếu tố tiêu cực ảnh hưởng rất nhiều.

MÙA PHỤC SINH

REGINA CŒLI (K. 276) – Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
(Lạy Nữ Vương Thiên Đàng)

28/4 – THÁNH PHÊRÔ CHANEL, LINH MỤC TỬ ĐẠO (1803-1841)

Là một linh mục trẻ làm hồi sinh một giáo xứ trong một quận“tồi tệ” bằng phương pháp đơn giản là tận tụy chăm sóc bệnh nhân. Muốn làm nhà truyền giáonên lúc 28 tuổi, ngài gia nhập Dòng Đức Mẹ, còn gọi là Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ. Vì vâng lời, ngài dạy học ở chủng viện 5 năm. Sau đó, ngài làm bề trên dòng, đi miền Tây Oceania và được bầu làm đại diện (vicariate). Đức giám mục đi theo các nhà truyền giáo, để Phêrô Chanel và một tu sĩ khác ở lại đảo Futuna ở New Hebrides, hứa sẽ trở lại 6 tháng sau. Nhưng thời gian đó kéo dài đến 5 năm sau.

ĐẦU HÀNG THIÊN CHÚA

Bị làm ngơ, bị loại trừ và buồn bã. Sự ngược đãi là sự hiện hữu của áp lực thấm vào đời sống đức tin của chúng ta, kèm theo sự mệt mỏi thấm vào cả tâm trí lẫn thể lý. Đó là bóng tối bao trùm.

Wednesday, April 26, 2017

HOA BAY

Bay lên, bay tới Thiên Đàng
Hoa bay từng đóa yêu thương theo mùa
Vui, Thương, Mừng, Sáng diệu kỳ
Mai Côi nở đẹp chan hòa Tháng Năm
Hoa bay tới Đỉnh Thiên Ân
Nương theo Đức Mẹ từ nhân đưa đường
Gặp Giêsu, Đấng xót thương
Hoa thơm thánh đức kính dâng trọn tình
Hoa bay thắm sắc lung linh
Muôn màu, muôn sắc, hoa kinh tuyệt vời!

TRẦM THIÊN THU
Tháng Hoa Đức Mẹ – 2017

27/4 – THÁNH LOUIS MARIA MONTFORT, LINH MỤC (1673-1716)

Cuộc đời Thánh Louis dành để thúc đẩy lòng sùng kính Đức Mẹ. “Totus tuus” (hoàn toàn thuộc về Mẹ) là khẩu hiệu riêng của ngài. Chính ĐGM Karol Wojtyla (nay là Thánh GH Gioan Phaolô II) cũng đã chọn câu “Totus tuus” làm khẩu hiệu giám mục.
Ngài sinh tại làng Breton ở Montfort, gần Rennes (Pháp). Lớn lên, ngài biết nơi mình lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy nên ngài thay tên gia đình là Grignion. Sau khi được học với các linh mục Dòng Tên (Jesuits) và Hội truyền giáo Xuân Bích (Sulpicians), ngài thụ phong linh mục năm 1700.

THÁNG NĂM – KÍNH ĐỨC MARIA

Tháng Năm được Giáo Hội dành riêng để biệt kính Đức Mẹ, và thường được gọi là Tháng Hoa. Các nhà thờ thường có dâng hoa cho Đức Mẹ vào các giờ phụng vụ buổi chiều.
1. GIÁO HỘI DẠY CHÚNG TA KÊU CẦU VỚI ĐỨC MARIA VÌ MẸ LÀ ĐẤNG THÔNG ƠN THIÊN CHÚA

MÀU THÁNG NĂM

Tháng Năm lãng đãng chút sầu
Mừng Ngày Hiền Mẫu mà sao chợt buồn
Vì không còn mẹ trần gian
Con mồ côi thật, không còn ngờ chi
Buồn nhưng lại chẳng sầu bi
Vì còn Đức Mẹ nhân từ đỡ nâng
Xin dâng Mẹ đóa bâng khuâng
Nỗi niềm nhân thế xoay vòng đức tin
Nguyện xin Mẹ Chúa Thiên Đình
Giúp con sống trọn tâm tình mến yêu

TRẦM THIÊN THU

HOA CUỘC ĐỜI

Đời con như một đóa hoa
Sắc màu biến đổi theo mùa trần gian
Buồn, vui, bất trắc, bình an
Khi đời râm mát, lúc tràn nắng mưa
Hoa đời con trải bốn mùa
Mùa VUI thắm sắc, chan hòa tin yêu
Rồi mùa SÁNG đẹp tươi màu
Sang mùa THƯƠNG ủ rũ sầu đau thương

KINH KHẤN THÁNH GIUSE BẢO TRỢ NHỮNG VỤ KHÓ KHĂN

Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu, Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời đến nỗi người ta có thể nói rằng: “Trên trời, Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin”.
Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này, Cha đã từng là Cha Nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con chí thánh, nay xin Cha bào chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao phó cho Cha vụ khó khăn này (kể ra ơn xin...). Xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.
Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng, chúng con tin tưởng, Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con, và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực u sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy, Cha không bỏ qua điều gì giúp ích cho những người sầu khổ kêu cầu Cha, chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con, và chúc lành cho chúng con. Amen.

IMPRIMATUR
+ P.X. Trần Thanh Khâm, Giám Mục và Tổng Đại Diện TGP Saigon
Saigon, ngày 9-3-1974

KIỆM NGÔN, ĐA HÀNH

Người khôn nói ít, làm nhiều

Giu-se cần mẫn sớm chiều lao công

Vợ, con hạnh phúc, yên lòng

Giu-se trọn đạo song song đôi bề

Làm cha nuôi Đức Giê-su

Làm chồng Đức Mẹ, chẳng nề gian nan

Tuesday, April 25, 2017

MỘT MÌNH

Một mình nhưng chẳng cô đơn
Xung quanh có cả thiên nhiên diệu kỳ
Ngắm nhìn trời đất bao la
Thiên Chúa nhân từ đại lượng trao ban
Ngài luôn luôn ở ngay bên
Và Ngài vẫn nói ngày đêm không ngừng
Khi sầu khổ, lúc vui mừng
Ngài luôn nâng đỡ và cùng sẻ chia
Một mình mà vẫn vui ca
Tôn vinh Thiên Chúa bao la ân tình

VIỄN ĐÔNG
Mùa Phục Sinh – 2017

[theo Anh ngữ, alone là một mình, lonely là cô đơn hoặc cô độc – hoàn toàn khác nhau]

TỰ TÌNH THÁNG TƯ

Tháng Tư nắng lửa oi nồng
Nóng thân đã vậy, nóng lòng không yên
Tháng Tư sao quá vô duyên
Thương ngày khổ sở, đau đêm nặng sầu
Nhớ miền ký ức ca dao
Trong lồng chim vẫn sớm chiều líu lo
Tháng Tư nay chẳng khác xưa
Ba mươi ngày chẵn, không dư ngày nào
Vậy mà chẳng hiểu vì sao
Đếm đi đếm lại mà nào có xong
Cứ hình như có, như không
Buồn thừa, vui thiếu, cõi lòng ngu ngơ!

Lạy Thiên Chúa, Đấng từ bi
Xin Ngài thương xót Tháng Tư cuộc đời
Giúp con sống trọn kiếp người
Tươi Tin, thắm Cậy, rạng ngời Mến Yêu

TRẦM THIÊN THU
Cuối Tháng Tư – 2017

TÌNH LẶNG GIUSE

Người khôn nói ít, làm nhiều
Giuse cần mẫn sớm chiều lao công
Vợ, con hạnh phúc, yên lòng
Giuse trọn đạo song song đôi bề
Làm cha nuôi Đức Giêsu
Làm chồng Đức Mẹ, chẳng nề gian nan
Vâng lời Thiên Chúa chí nhân
Nên người công chính, âm thầm sớm khuya
Kính mừng Đức Thánh Giuse
Xin thương nâng đỡ, chở che mọi người
Chu toàn phận sự giữa đời
Luôn vâng Thánh Ý Chúa Trời vì yêu

TRẦM THIÊN THU
Lễ Đức Thánh Giuse, 1-5-2017
Nghe hát tại đây : https://youtu.be/ABUK90tzYqk

26/4 – THÁNH PEDRO DE BETANCUR SAN JOSEACUTE, TU SĨ (1626-1667)

Trung Mỹ có vị thánh đầu tiên là Thánh Pedro de Betancur. Ngài từng làm việc và chết tại Guatemala, và thường được gọi là “Thánh Phanxicô của Mỹ châu”.
Tu sĩ Pedro được phong chân phước năm 1980. Ngài được ĐGH Gioan Phaolô II phong thánh ngày 30-7 tại thành phố Guatemala. Ngài được phong thánhvì “gương nổi bật” về lòng yêu thương Kitô giáo, ĐGH Gioan Phaolô II nói rằng Thánh Pedro đã “thực hiện lòng nhân từ một cách anh dũng với những người nhỏ bé nhất và nghèo khổ nhât”. Trước khoảng 500.000 người Guatemalatham dự lễ phong thánh, ĐGH Gioan Phaolô II nói về những căn bệnh xã hội ngày nay đang hoành hành đất nước và cần có sự thay đổi.

THÁNH CLEOPHAS LÀ AI?

Thánh sử Luca cho biết rằng có hai người đàn ông đang trên đường đi Emmau ngày Chúa Nhật phục sinh thì Đức Kitô hiện ra với họ và làm cho họ nhận ra Ngài khi Ngài bẻ bánh. Một trong hai ông là Cleophas (Cơ-lê-ô-pát).
Đây là đoạn Phúc Âm theo Thánh sử Luca:

NHẬN BIẾT ĐẤNG PHỤC SINH

Có tin thì mới yêu, có yêu thì mới muốn gặp, và khi đã gặp rồi thì “hai năm rõ mười,” nhận biết tỏ tường, sự thật minh nhiên, không thể chối cãi – đúng hoặc sai, yêu hoặc ghét. Đó là một quy trình đơn giản mà cần thiết, có mối liên kết chặt chẽ với nhau.

BÁN

Em là cô gái bán hoa
Hoa gì cũng bán để mà nuôi thân
Nào là đào, cúc, huệ, lan
Bán luôn hoa dại, lay-ơn không chừa!

Bán hoa chưa ấm, chưa no
Em đi bán nước tới khuya mới về
Nào là trà đá, cà-phê
Nước gì cũng bán vẫn chưa no lòng!

TRẦM THIÊN THU

TẠ ƠN KIM KHÁNH LINH MỤC

(Kính tặng Lm Ns Vinc. Phạm Liên Hùng, nhà hưu dưỡng Xuân Lộc, 1967-2017)

PHẠM vi nào cũng phải mê
LIÊN miên suy nghĩ, say sưa đêm ngày
HÙNG anh đâu thể nên ngay
Phải luôn khổ luyện miệt mài mới nên

Đời dâng hiến lắm truân chuyên
Năm mươi năm lắm muộn phiền sớm khuya
Cuộc đời linh mục bôn ba
Như Giêsu bước gần xa cứu đời
Dệt nên nhạc khúc tuyệt vời
Hòa âm thương xót quyện lời thứ tha
Nỗi buồn là những đóa hoa
Khổ đau là khúc tình ca diệu kỳ
Con đường Chúa đã bước đi
Môn sinh cũng phải bước qua đường này

Niềm vui kim khánh hôm nay
Tạ ơn Chúa đã dang tay giữ gìn
Xin thêm sức mạnh mến tin
Tiếp tục hướng nhìn về hướng Giêsu
Dệt cho trọn khúc tình ca
Âm vang những nốt mặn mà yêu thương

TRẦM THIÊN THU
Cho ngày 29-4-2017


Website: BaiCaMoi.com