Monday, January 30, 2017

ƯỚP ĐỜI

Ướp là ủ vật nọ lên vật kia cho thấm vào nhau, gồm hai yếu tố: chất ướp (chủ động) và chất được ướp (thụ động). Có nhiều dạng ướp: ướp hương liệu, ướp gia vị, ướp muối, ướp đường, ướp lạnh,… ướp thịt, ướp xác,… Sau khi ướp, các thứ hòa quyện vào nhau, không thể tách rời, giống như một dạng “nhuộm” để nên giống nhau.

TIỄN XUÂN

Thế là Xuân lại đi rồi
Mai vàng lặng lẽ nhạt phai sắc màu
Chập chờn cánh Bướm vườn chiều
Nghiêng nghiêng cánh Én vẫy chào tiễn Xuân
Vị Xuân như vẫn êm đềm
Xuân đi, xin hẹn đừng quên ngày về

BÀI CA CHÚC TẾT THANH NIÊN

Đây là bài thơ cảnh tỉnh Thanh Niên của chí sĩ Phan Bội Châu viết năm 1926. Tuy nhiên, sau hơn 90 năm, Việt Nam dường như đứng lại, tụt hậu, chậm phát triển,… trong khi lời nhắn gửi của cụ vẫn còn nguyên ý nghĩa cho thế hệ trẻ chúng ta ngày hôm nay.

Dậy! Dậy! Dậy!
Bên án một tiếng gà vừa gáy
Chim trên cây liền ngỏ ý chào mừng
Xuân ơi xuân, xuân có biết hay chăng?
Buồn cùng sông, thẹn cùng núi, tủi cùng trăng

GIỮ XUÂN

Một tay cầm miếng bánh chưng
Dẻo ngon từng hạt quyện lòng vào nhau
Một tay cầm búa giơ cao
Đóng đinh từng chiếc sâu vào gỗ kia

NÉN XUÂN

(Niệm khúc Mt 25:14-30 ≈ Lc 19:12-27)

Xuân còn mà Tết đã qua
Dẫu là chỉ mới mồng ba Tết này
Màu Xuân vẫn đẹp quanh đây
Thế mà Tết vội buông tay Xuân rồi
Vẫn còn chim hót, hoa cười
Công việc đời người đã gọi đầu năm

Sunday, January 29, 2017

VẦN TẾT

ẾT là vần chẳng ai ưa
ẾT mà là ẾCH – vô tư thôi mà!
ẾT này khác với ẾT kia [*]
ẾT nào cũng LẾT cho vừa mộ sâu!
TẾT và CHẾT có khác đâu
Một vần kỳ diệu, nhiệm mầu Ý CHA

VIỄN ĐÔNG
Mồng Hai Đinh Dậu – 2017

[*] Anh ngữ là AIDS, Pháp ngữ là SIDA.

GÁY

Mồng Hai – Đinh Dậu – Con Gà
Chợt nghe tiếng gáy giữa trưa Xuân này
Con Gà Trống gáy thì hay
Con người mà “gáy” thì… gay vô cùng!
Cuộc đời cần lắm chữ “không”
Đức Giêsu đã dạy: “Đừng lo chi!” [*]

XUÂN GIA ĐÌNH

Gia Đình là cõi thâm tình
Mệnh danh Tổ Ấm an lành ngày đêm
Ngày Xuân tưởng niệm tổ tiên
Đó là trách nhiệm thiêng liêng vô cùng
Chim có tổ, người có tông
Gia Đình là chốn yêu thương diệu kỳ

Saturday, January 28, 2017

TƯỚNG GÀ

Ta là đệ nhất Tướng Gà
Lên ngôi Đinh Dậu trị vì thế gian
Kẻ nào độc ác, gian tham
Ta quyết diệt liền để giữ an ninh
Trời cao dạy phải công bình
Tướng Gà Ta quyết phân minh rạch ròi
Hỡi ai ngu muội hại người
Thành tâm sám hối Ta thời sẽ tha

CẦU CHÚA XUÂN

Xin Chúa Xuân bất tận
Tha thứ mọi lỗi lầm
Chở che từng ngày tháng
Luôn bình an suốt năm

Xin Chúa Xuân bất tận
Ban Phúc Lộc muôn vàn
Dẫu sự đời diễn biến
Luôn bình an suốt năm

Friday, January 27, 2017

VÒNG THỜI GIAN

Một giờ sáu mươi phút
Một phút sáu mươi giây
Nhiều khoảng ngắn chấm dứt
Tạo nên một khoảng dài

Xoay đôi vầng Nhật Nguyệt
Cứ sáng rồi tới đêm
Rồi bảy ngày liên tục
Thế là đủ một tuần

THÂN – DẬU (2017) NIÊN LAI KIẾN THÁI BÌNH?

(Năm Thân qua năm Dậu sẽ thấy thái bình)

Tác giả câu sấm đó là một bậc kỳ tài, hiền danh muôn thuở: Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491–1585). Ông cực kỳ thông minh, thi đậu đứng đầu cả nước, bước đường làm quan hoạn lộ không ai bằng, vậy mà không hưởng phú quý vinh hoa, để cả đời ưu tư cho tiền đồ dân tộc Việt Nam với 2 tác phẩm Bạch Vân Am thi tập (chữ Hán) và Bạch Vân quốc ngữ thi tập (chữ Nôm). Ông là người nhìn xa trông rộng, làm quân sư cho cả 3 dòng họ Mạc, Trịnh, Nguyễn trong giai đoạn Tam Quốc Việt Nam (1527–1677).

ĐỐI THOẠI ĐINH DẬU

– Tết này em thấy thế nào?
Riêng anh cảm thấy nôn nao vô cùng!

– Cớ sao anh lại thấy mừng?
Còn em vẫn thấy bình thường mà thôi.

GÀ TRẮNG, GÀ ĐEN

Vốn là Gà Trống gáy to
Nhưng người lắm kẻ gáy to hơn nhiều
Có quyền, có chức, làm liều
Ghen ăn, tức ở, tự kiêu, khinh đời
Bụng to chứa rác mà thôi
Đầu to “đặc chủng” chứa đầy mưu mô

TẾT TÍ TẸO

Tết này cu Tý cười khì
Tết như chiếc kẹo tí ti thôi mà
Nhưng Xuân hạnh phúc lắm nha
Xuân ôm chặt Tết thật thà thương nhau
Tết này mừng có cu Tèo
Hai đứa nhà nghèo nhưng thỏa vui Xuân
Xuân to, Tết lớn không cần
Chỉ mong cuộc sống tình thân chan hòa

XUÂN ĂN NĂN

Xuân về, xin Chúa thứ tha
Năm qua con đã ngã sa bao lần
Càn khôn khởi sự tân niên
Con xin lỗi Chúa thành tâm giao thừa
Năm nay con cố gắng chừa
Xin Ngài gìn giữ cho vừa ước mong
Việt Nam rực sắc Mai vàng
Xin cho Danh Chúa tỏ tường mọi nơi

HOA MÀO GÀ

Hoa Mào Gà tím, đỏ, vàng
Tím đau, vàng nhớ, đỏ thương đẹp tình
Kiếp hoa giản dị chân thành
Sắc màu vẫn thắm lung linh giữa đời

XUÂN LẶNG

Lặng ngồi chờ Tết mình ên
Mà sao chẳng thấy bóng Xuân nơi nào
Mẹ cha giờ ở nơi đâu
Mặc cho một khoảng ưu sầu tuổi thơ
Xuân mồ côi lúc giao thừa
Tết chẳng thấy về, Tết vẫn ở đâu?
Tuổi thơ sớm chịu gieo neo
Nụ Mai buồn chẳng nở chào tân niên

XUÂN CẦU NGUYỆN

Cầu Xuân mới thắm yêu thương
Rộn ràng hạnh phúc trào dâng Xuân này
Vui trong Chúa Tể muôn loài
Vì chỉ mình Ngài mới thật là Xuân

CẦU THÁNH BỔN MẠNG

(Thánh TS Tôma Aquinô, 1225–1274, lễ ngày 28-1)

Một đời thánh thiện, khiêm nhu
Thông minh, sáng trí, trầm tư đêm ngày
Tổng Luận Thần Học thật hay [*]
Kim chỉ nam này dẫn lối đường thiêng

Thursday, January 26, 2017

NĂM MỚI CANH TÂN HÔN NHÂN

Kinh Thánh không nói gì về năm mới hoặc tân niên, nhưng Kinh Thánh nhắc nhở nhiều tới việc canh tân – tức là đổi mới: Đổi mới tâm hồn, đổi mới bản tân, đổi mới suy nghĩ, đổi mới ánh mắt, đổi mới gia đình, đổi mới cách giao tiếp, đổi mới hôn nhân,...

XUÂN CẦU

Khởi đầu năm mới, Chúa ơi!
Con xin dâng trót cuộc đời con đây
Dẫn đưa, nâng đỡ đêm ngày
Đừng để lạc bầy Chiên Chúa chăn nuôi

Việt Nam – đất nước nhỏ nhoi
Ác thù vây hãm, chúng đòi phân chia
Chúng con khao khát sớm khuya
An bình thực sự để lo thờ Ngài

HAI NỖI ĐAU

GÀ ƠI!

Con Gà cục tác thời gian
Quanh năm Đinh Dậu kiếm tìm điều hay
Bới đêm rồi lại bới ngày
Cứ bới móc hoài vẫn chẳng thấy đâu
Đời gà gian khổ cũng nhiều
Gáy to, gáy nhỏ,… biết sao cho vừa!
Người ta kẻ ghét, người chê
Thôi thì Gà cứ là Gà, Gà ơi!

VIỄN ĐÔNG

CẦU XIN CHỦ RUỘNG

[Niệm khúc Mt 9:36-38]

Mênh mông đồng lúa chín vàng
Cong oằn từng nhánh dọc ngang ruộng đồng
Rất cần thợ gặt sớm xong
Kẻo mà uổng phí gieo trồng lâu nay!

MỒ CÔI XUÂN


Xuân về, Tết đến thì vui
Nhưng Gà Con lại ngậm ngùi, buồn so

KHOẢNG XUÂN

Tết về mà thấy Xuân chưa?
Có khi rõ, có lúc mờ mịt Xuân
Có người vui, có kẻ buồn
Mặc dù Tết đến vẫn còn nguyên Xuân
Xuân xa hoặc Tết ở gần
Khoảng Xuân rộng – hẹp là phần riêng tư

Wednesday, January 25, 2017

NGÃ

Đường đường là một tướng quân
Tung hoành ngang dọc, ngang nhiên hại người
Sa-un bất kể cả trời
Bất ngờ ngã ngựa và đôi mắt mù

CÔNG LAO

Ngày Mồng Ba Xin Thánh Hóa Công Việc
Thuở Thế Tục Ước Hài Hòa Tháng Năm

Công lao là gì? Theo Việt Nam Tự Điển (tác giả Thanh Nghị, quyển I, in lần thứ nhứt, nhà xuất bản Thời-Thế Saigon, trang 195), công lao là “công khó nhọc” – với chú thích Pháp ngữ: travail, peine; mêrite.

GÁNH ĐỜI

NGÀY MỒNG HAI CẦU NGUYỆN CHO NHÂN THẾ
NGUYỆN THIÊN CHÚA XÓT THƯƠNG CẢ TỔ TIÊN

Có lẽ chẳng ai lại không biết câu ca dao này: “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra; Một lòng thờ mẹ, kính cha, Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.” Câu ca dao bình dị mà thâm thúy với cách so sánh cụ thể. Ân nghĩa là món nợ về lòng hiếu thảo mà cả đời chúng ta cũng không thể nào trả được, nhưng đó là thứ cần mắc nợ nhau suốt đời: “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật.” (Rm 13:8)

GÁNH ĐỜI

Ngày Mồng Một Chung Lời Tạ Ơn Chúa
Nguyện Thái An Hiệp Nhất Niềm Kính Tin

Học giả Nguyễn Hiến Lê có cuốn sách dịch với tựa đề “Quẳng Gánh Lo Đi và Vui Sống” (xuất bản năm 1955, nguyên tác “How to Stop Worrying and Start Living” của tác giả Dale Carnegie, viết năm 1948). Cuốn sách này được coi là cẩm nang về cách làm việc và cách vui sống.

GIAO TÌNH

Theo chu kỳ tự nhiên của càn khôn, đó cũng chính là Thiên Luật mà Đức Chúa đã ấn định từ thuở khai thiên lập địa, trước khi Ngài tạo dựng con người. Tứ thời, bát tiết vận hành theo đúng quy luật đó. Giữa hai mùa chuyển giao được gọi là giao mùa, đặc biệt giữa mùa Đông và mùa Xuân được gọi là giao thừa.

TIẾNG GÀ

(Mt 26:34; Mc 14:30; Lc 22:34; Mt 26:75; Mc Mc 14:72; Lc 22:61; Ga 18:15-18, 25-27)

Đầu năm vui Tết con Gà
Nghe chừng rất lạ khi mùa Xuân sang
Nghe Gà bất chợt gáy vang
Phêrô giật thót, ngỡ ngàng bình minh
Người gian ác, kẻ bạc tình
Thầy Giêsu chịu thân mình nát tan
Con đây là kẻ nhát gan
Nói mạnh miệng chứ dám làm gì đâu

LỜI ĐẦU NĂM CHO CON

Cuộc đời có nhiều mối quan hệ, nhưng điều cơ bản và quan trọng nhất có lẽ vẫn là tình cảm gia đình, trước tiên là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, cách riêng là tình mẫu tử hoặc tình phụ tử.

Tuesday, January 24, 2017

QUAN GÀ

Năm nay đến lượt “cầm quyền”
Vui đâu chưa thấy, chỉ buồn tái tê
Mang danh Gà Trống, Con Kê
Lỡ tham ăn hóa te tua thế này
Không hề ăn ớt mà cay
Bởi “quan” Gà trống mê say phong bì

Monday, January 23, 2017

CHỌI TẾT

Một con gà trống đứng trông
Một thằng gõ trống, một thằng múa lân
Một thằng toe toét cười Xuân
Một thằng khóc Tết vì thèm bánh chưng

VIỄN ĐÔNG
Đinh Dậu – 2017

GÀ CHÍN CỰA

Tiền nhân có câu: “Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao.” Năm Đinh Dậu, tìm hiểu loại gà đặc biệt này xem sao!

GÀ CHỌI

Song phi một cựa vào đầu
Một con chới với nghiêng chao đất trời
Thọc ngang một cựa ngang người
Một con lảo đảo, sóng soài, ngã lăn
Chọi nhau hăng hái đôi bên
Một con gãy cánh, một con gãy giò

CHỮ PHÚC

Chữ PHÚC (Phước) đứng đầu trong bộ ba Phúc-Lộc-Thọ, chứng tỏ Phúc là điều rất quan trọng. Bộ ba này được tượng trưng bằng ba ông già, gọi là Tam Đa. Ông Phúc tượng trưng cho sự may mắn, tốt lành, thường được đặt ở giữa ông Lộc và ông Thọ.

TỤC LỆ TẾT

Vui mừng lúc TẾT gặp XUÂN
Mọi người hớn hở, quên buồn, thêm vui
Mong gặp hên, chẳng gặp xui
Thêm một tuổi đời, thêm đức khôn ngoan
Kitô hữu có thói quen
Yêu người, mến Chúa, sớm hôm không ngừng

CHẨN ĐOÁN TÂM LINH

Xuân đã về, Tết đang ở rất gần. Con Gà đã vỗ cánh và đang gáy vang khắp quê hương Việt Nam. Dù vui hay buồn, lòng người rất khác. Và mọi thứ lại tái khởi đầu…

Sunday, January 22, 2017

PHÚC LỘC THỌ

PHÚC ân do Đức Chúa ban
LỘC thiêng Ngài tặng chúng nhân hằng ngày
THỌ là phần thưởng cao dày
Tận hưởng Tết này – tặng phẩm Chúa ban

CẦU NGUYỆN

1. FÉDÉRIC OZANAM

Fédéric Ozanam là nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của Giáo Hội Pháp vào cuối thế kỷ 19, ông đã trải qua một cơn khủng hoảng Đức Tin trầm trọng lúc còn là một sinh viên đại học.

TẾT XUI

Năm nay Táo chẳng yên thân
Không bằng lái, Táo bị “săn” vô liền!
Cá này mượn của ân nhân
Thật là xui đúng ngày Hăm Ba nè!

XUÂN CHÚC NGŨ QUAN

Xuân về cầu chúc mọi người
MẮT tinh như cú, nhìn đời thị phi
MIỆNG oang oang tựa cái loa
MŨI thính như là quân khuyển đánh hơi
TAI nghe thấu mọi sự đời
TAY nhanh như búa Thiên Lôi diệu kỳ

VIỄN ĐÔNG
Con Gà Chọi – 2017

TIỂU NHÂN

Đây là những kiểu người vô cùng mưu mô, xảo quyệt, nhất định phải tránh xa trong cuộc đời kẻo mang họa!

1. KẺ THÍCH CHUYỆN THỊ PHI

Những kẻ thích gây ra chuyện thị phi là kiểu người hay gây khiêu khích, ly gián để đạt mục đích cá nhân mình. Những kẻ này ăn không nói có, bé xé ra to, thay trắng đổi đen nhất định phải tránh xa.

TẾT NGHÈO

Tết này nghèo rớt mồng tơi
Formosa cướp Xuân rồi còn đâu!
Dân nghèo lặng lẽ nhìn nhau
Thương nhau chẳng biết làm sao tỏ bày

THIÊN CHÚA LÀ GÌ và LÀ AI?

Một câu hỏi đơn giản mà phức tạp. Cuộc sống nhiêu khê, bận rộn, không có thời gian thảnh thơi. Tuy nhiên, đôi khi rất cần lắng lòng một chút sau những giờ lo cơm-áo-gạo-tiền, cố gắng dành chút thời gian để nhìn lại chính mình, canh tân và củng cố đức tin cho trọn vẹn ý nghĩa đời tín nhân.

TỘI GÀ

Đầu năm Đinh Dậu, một người vào xưng tội:
– Thưa cha, con ăn cắp gà của cha.

Cha xứ nổi nóng nhưng cũng phải “cắn răng” mà giải tội:
– Tao mà không mắc ngồi tòa thì mi không còn răng ăn cơm. Thôi, việc đền tội đọc 5 chục kinh Mùa Thương.

CUNG GIAO THỪA

Thâm trầm giây phút giao thừa
Linh thiêng tiếng gọi giao mùa Đông Xuân
Hãy mau sám hối ăn năn
Nước Chúa đã gần, chẳng có xa đâu [1]
Kiếp người là cuộc bể dâu
Chúa Giêsu đã chịu treo thập hình