Monday, October 31, 2016

DỤ


Tử Thần là chính ta đây
Theo ta, ta sẽ tặng ngay hoa hồng
Hoa thơm, hoa lạ vô cùng
Trần gian chẳng có loại hồng này đâu
Ở Địa Ngục có rất nhiều
Theo ta sẽ được ta trao hoa này!

LU-XI-RÔ

DẤU-CHẤM-HẾT TRÒN

Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già! Gió heo may đã về… Chẳng ai dám nói mình hiểu hết mọi lẽ nhân sinh, có chăng chỉ là thêm chút kinh nghiệm để hiểu “đời là thế,” hiểu để khả dĩ chấp nhận thực tế mà sống thanh thản và thoải mái hơn...

LUNG LINH

Lung linh những ngọn nến
Thắp sáng niềm tin yêu
Lung linh muôn ánh sao
Là chư thánh vinh hiển

Lung linh lời kinh nguyện
Râm ran nơi giáo đường
Bay lên chốn cửu trùng
Xin Chúa mưa thương xót

Lung linh Tháng Mười Một
Thơm ngát từng nén kinh
Từ giã chốn Luyện Hình
Bao hồn về gặp Chúa

TRẦM THIÊN THU
Đêm 31-10-2016

KHỞI và KẾT

Khởi đầu một cuộc đời bằng tiếng khóc
Kết thúc một cuộc đời bằng giọt lệ lăn dài
Sinh ra trắng tay, chết vẫn trắng tay
Thật hơn cả sự thật!

Được tạo nên từ bụi đất
Rồi sẽ trở về với bụi đất mà thôi
Phải chết một lần là thân phận con người (1)
Đó là điều chắc chắn!

Tử hữu kỳ, sinh hữu hạn
Nếu không sống lại sau khi chết rồi
Đức Kitô đã không trỗi dậy và lên trời
Đức tin hóa trống rỗng, vô ích! (2)

Cuộc đời có khởi đầu và kết thúc
Cuộc đời có niềm vui và an toàn
Nhưng cũng có thất vọng và nỗi buồn
Đó là điều tất yếu!

Trăm năm dù đủ hay thiếu
Cũng vẫn là một cuộc đời đấy thôi
Cuộc đời không cần chiều dài
Chỉ cần chiều sâu và chiều rộng

Cứ bình thản, đừng dao động
Thiên Chúa căn dặn: “Đừng sợ chi!” (3)
Bất chấp mọi hiểm nguy
Vì chính Ngài là Đầu và là Cuối

Ngài là Đấng Hằng Sinh và Tuyệt Đối
Chính Ngài giữ chìa khoá của Âm phủ và Tử thần
Mỗi ngày đều là dịp cầu hồn
Cầu hồn cho mình và người khác

Không ngừng ghi nhớ Thiên Luật:
Sinh ký, tử quy!

TRẦM THIÊN THU

(1) Dt 9:27.
(2) 1Cr 15:13.
(3) St 15:1; St 21:17-18; St 26:23-24; St 35:16-17; St 43:23; St 46:1-4; St 50:18-21; Xh 14:13; Đnl 31:6; Is 41:10; Is 41:13; Is 43:1; Is 43:13; Gr 46:27-28; Gr 51:46; Mt 10:26; Mt 10:28; Mt 10:31; Mt 14:27; Mt 17:7; Mt 28:5; Mt 28:10; Mc 5:36; Mc 6:50; Ga 14:27; Lc 1:13; Lc 1:30; Lc 2:10; Lc 5:10; Lc 12:4; Lc 12:7; Lc 12:32; Lc 21:9; Ga 6:20; Ga 14:27; Kh 1:17-18.
(4) Kh 22:13; Kh 1:17; Kh 2:8.

HỎA NGỤC

Hỏa Ngục là “nơi tối tăm u ám” [1]
Nơi chỉ có “sự hủy diệt tiêu vong” [2]
Là “chỗ chết” [3], “cõi hư nát” khác thường [4]
Là “cái chết thứ hai” [5] trong “hồ lửa” [6]

CÕI SỐNG

Có Cõi Sống thì cũng có Cõi Chết. Chắc chắn ai cũng muốn vào Cõi Sống, không ai muốn vào Cõi Chết. Nhưng “chẳng ai tìm được đường về cõi sống.” (Cn 2:19) Vậy phải làm sao đây?

MONG CHỜ

Chốn Luyện Hình Khắc Khoải Hồn Đau Khổ
Nơi Trần Thế Râm Ran Tiếng Khấn Cầu

Sự mong chờ và niềm hy vọng có liên quan lẫn nhau. Mong chờ hoặc ước mơ điều gì đó là hy vọng có được điều đó. Chờ đợi người nào đó là hy vọng gặp được người đó.

DIỄM PHÚC

Chư Thánh Vinh Hiển Miên Trường Hạnh Phúc
Đoàn Con Lữ Hành Chiến Đấu Ngày Đêm

Có nhiều mối Phúc, trước tiên là Bát Phúc – chúng ta quen gọi là Tám Mối Phúc. Một trong các mối Phúc đặc biệt là được sống lại để dự Thánh Tiệc Nước Trời: Hạnh phúc thay và thánh thiện dường nào kẻ được dự phần vào cuộc phục sinh thứ nhất này! Cái chết thứ hai không có quyền gì trên họ; nhưng họ sẽ là tư tế của Thiên Chúa và của Đức Kitô, họ sẽ hiển trị với Đức Kitô một ngàn năm ấy.” (Kh 20:6)

NHÀ TRUYỀN GIÁO

ĐỆ NHẤT TUYÊN NGÔN

Quốc gia nào cũng có truyên ngôn riêng, mỗi nước mỗi khác. Có một bản Tuyên ngôn ngắn nhất, độc đáo nhất, nhưng hay nhất và đầy đủ ý nghĩa nhất, có một không hai, bạn có biết bản tuyên ngôn đó là bản tuyên ngôn nào và của ai không?

CÔ THÔN

Cô thôn là ngôi làng nhỏ, hẻo lánh, trơ trọi một mình, tĩnh lặng, mặc vẻ cô đơn. Danh từ “cô thôn” gợi cảm giác của một “khoảng buồn” nào đó. Trong thi phẩm “Cảnh Chiều Hôm” – bài thơ Đường (thất ngôn, bát cú), nữ thi sĩ Bà Huyện Thanh Quan đã khéo léo lồng vào vẻ quạnh hiu và lặng lẽ của buổi chiều ở miền quê.

Sunday, October 30, 2016

THI CA

(xin lỗi những người làm thơ -= dù là Biệt Thự Thơ, Nhà Thơ hoặc Chòi Thơ)

Văn là người, còn thơ là gì vậy?
Thơ là ảo, không có trên thế gian
Thơ dù ảo nhưng có người thật đấy
Thơ là gì, thần thánh hay thế nhân?

Có những câu ra vẻ thơ rất mềm
Nhưng xét lại chỉ là nguồn hư ảo
Ai hiểu gì khi họ tạo chữ riêng?
Chế chữ gì, hầu như chẳng ai hiểu!

Hán hay Việt đâu phải là ca dao
Tả lan man ra vẻ là thơ đấy
Nhưng nhìn lại chẳng thấy bóng Chúa đâu
Là thơ đời, thơ đạo hay thơ dại? (*)

Đọc thơ xong mà chẳng đọng lại gì
Cả “cái tôi” cũng không hề rõ nét
Thần hay Thánh, hay thần kinh vậy kìa?
Lạy Thiên Chúa, con không hiểu chi hết!

Con không hiểu, nghĩa là con rất ngu
Con làm thơ cho ra vẻ vậy đó
Chứ phàm ngôn chẳng diễn tả được chi
Con không hiểu, xin Ngài thương nói rõ

Thơ con viết không hẳn là thi ca
Nhưng đó là chân tình con yêu Chúa
Con không dám mạo muội mà chế chữ
Con không THI nhưng con CA tụng Ngài

TRẦM THIÊN THU
Giao mùa tâm linh – Mai Côi và Cầu Hồn

(*) Thơ Dại KHÔNG phải là thơ ngây, mà là Thơ… rất dại!

GIAO MÙA TÂM LINH

Mùa Thu sắc lá úa vàng
Bất ngờ rụng xuống, bâng khuâng lòng người
Sinh ra chẳng có ai cười
Mà lại chào đời bằng tiếng oe oe
Vui sao lại khóc mà chi?
Phải chăng báo trước: Đời là bể dâu?

SUY TƯ THÁNG MƯỜI MỘT

Tháng Mân Côi qua đi, Tháng Cầu Hồn nối tiếp. Đến hẹn lại lên, quy luật muôn thuở!

Tháng Cầu Hồn là Tháng Mười Một, tháng dành riêng cầu cho các linh hồn, nhưng không chỉ cầu nguyện cho những người đã vào cõi vĩnh hằng mà còn là lời nhắc nhở chính mình “là bụi tro và chắc chắn sẽ trở về bụi tro” – dù trẻ hay già, dù giàu hay nghèo, dù sang hay hèn, dù quyền thế hay cô thân, dù tài hoa hay bình thường, dù xinh đẹp hay xấu xí, dù bề trên hay bề dưới… Đó là định-luật-muôn-thuở!

TÌNH LIÊN ĐỚI

Ngày nay, nhân loại đang phải đối mặt với rất nhiều loại khủng hoảng và thuộc mọi lĩnh vực khác nhau. Tình trạng khủng hoảng có thể tạo ra các nguy cơ nhưng đồng thời cũng kiến tạo những cơ hội để con người có thể xích lại gần nhau, cùng nhau chung tay đắp xây tình người – tình liên đới.

Saturday, October 29, 2016

BỤI ĐỜI

Phù sinh một kiếp con người
Dọc – ngang, xuôi – ngược, bụi đời nhân gian
Nhân tình thế thái trái ngang
Khóc – cười mấy thuở, bàng hoàng tâm tư
Đau nốt nhạc, xót câu thơ
Sáng, trưa, chiều, tối giằng co kiếp người
Tháng ngày vắn vỏi lắm thôi
Hoa thắm đẹp, gió thổi tơi tả liền
Trăm năm một chuỗi nhớ – quên
Chính mình cũng chẳng nhớ tên của mình
Bụi đời trọn kiếp lữ hành
Giàu – nghèo, xấu – đẹp cũng thành ma thôi
Phận con lãng tử bụi đời
Xin thương xót, lạy Chúa Trời từ nhân
Cho con đến Bến Bình An
Nơi nào có Chúa thì con mong về

TRẦM THIÊN THU

HỢP TÁC

“Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước.” (Is 60:3)

Dù không mấy quan tâm chính trị Mỹ thì cũng chẳng có ai tranh luận rằng hai cựu Tổng thống Bill Clinton và George W. Bush đối lập với đa số các vấn đề chính phủ và chính trị. Tuy nhiên, khi trận động đất tàn phá Haiti năm 2010, nhu cầu đoàn kết trở nên quan trọng hơn trong các khu vực.

DẤN THÂN

“Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng.” (Gl 6:9)

Warren Buffett sinh ngày 30-8-1930. Ông có một mạng lưới trị giá hơn 40 tỷ USD vào năm 2012 (năm 2016 là 65 tỷ USD). Ông hứa rằng tiền của ông sẽ dành làm từ thiện khi ông qua đời. Nhưng hiện nay ông cũng đã dành hằng triệu USD làm từ thiện. Năm 2000, ông bắt đầu bán đấu giá trên eBay phát triển cùng với Glide Foundation, một tổ chức phục vụ các bữa ăn cho người nghèo ở San Francisco (Hoa Kỳ).

CHUYỆN SỐNG – CHẾT

Tháng Mười Một là khoảng thời gian cuối năm, vào mùa Đông, hơi sương phả trắng mờ ngọn cây, không khí lạnh làm lòng con người lắng xuống. Với người Công giáo, Tháng Mười Một là Mùa Cầu Hồn, mùa nhắc nhở mỗi người nhớ đến người đã “đi trước,” và cũng nhắc nhở mỗi người: “Mai cũng sẽ đến lượt mình.”

MỘT THỜI

Theo diễn tiến bình thường, cuộc đời phàm nhân theo quy trình tự nhiên: Sinh – Lão – Bệnh – Tử. Đó là quy luật muôn thuở và bất biến. Có thể có người “ngoại lệ” chỉ qua ba “chặng” là Sinh – Bệnh – Tử, hoặc hai “chặng” là Sinh – Tử. Nói chung, không ai không đi qua hai “chặng Sinh và Tử.

NẰM

Đời dài, ngắn – khoảng trăm năm
Cuối cùng gom đủ một lần đưa tang!
Kiếp hèn hạ, kiếp cao sang
Hơn nhau là chiếc hòm vàng, hòm đen
Quan tài đẹp, mắc tiền hơn
Nằm vô có khác chiếc hòm rẻ kia?

Friday, October 28, 2016

VÔ BIÊN

Ngày dài hay ngày ngắn
Thì cũng đủ một đời
Thời gian đen hay trắng
Thì cũng là mình thôi

Bước lên hay bước xuống
Dù người lạ hay quen
Dù ngang dọc định hướng
Chết ai cũng một thân

Yêu nhau mấy lần hẹn
Thương nhau mấy lần đò
Quen nhau mấy người bạn
Mai cũng hóa bụi tro

CẦU CHƯ THÁNH

Kính mừng chư Thánh hiển vinh
Hân hoan hưởng phúc trường sinh Thiên đàng
Đời đời chiêm ngưỡng Thánh Nhan
Hợp lời Thần Thánh khải hoàn xướng ca

Gian nan khốn khó vượt qua
Xứng công Chúa thưởng vinh hoa Nước Trời
Chúng con còn sống giữa đời
Trăm cay ngàn đắng ngày dài đêm thâu

ÔNG NÔ-Ê

“Nhờ đức tin, ông Nô-ê được Thiên Chúa báo cho biết những gì người ta chưa thấy; vì có lòng kính sợ Thiên Chúa, ông đã đóng một chiếc tàu để cứu gia đình ông. Tin như thế là ông đã lên án thế gian, và được phần gia nghiệp là sự công chính nhờ đức tin” (Dt 11:7).

Ngay cả những người ít đi nhà thờ cũng biết chuyện ông Nô-ê – người mà Thiên Chúa bảo đóng chiếc tàu lớn, dù trời không hề mưa, Thiên Chúa còn bảo ông đưa lên tàu các loại thú, mỗi loại một cặp. Ông chịu đựng sự mỉa mai của người đời khi ông đóng tàu.

BIẾN ĐỔI CUỘC ĐỜI

[Niệm khúc Lc 19:1-10]

Da-kêu ơi, xuống đây mau
Hôm nay Tôi sẽ ghé vào nhà anh
Đừng lo về tội của mình
Sám hối chân thành, đen hóa trắng ngay

SỰ HÈN NHÁT

Điều này chứng tỏ sự hèn nhát của cộng sản !

SỨC MẠNH TÂM LINH

“Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cr 12:9).
Sau khi cơn bão dữ quét một thành phố nhỏ ở Texas, cư dân ngạc nhiên phát hiện một cọng rơm được thổi cắm dính vào một cột điện thoại. Sao lại có thể như thế nhỉ? Có cái gì đó mềm và giòn đâm vô cái gì đó đặc và cứng. Bí ẩn là cọng rơm đó nương theo sức mạnh của bão. Cọng rơm có thể làm được điều mà bình thường nó không thể làm.
Đó là loại sức mạnh mà bạn có thể có, nếu bạn để cho Đức Kitô sống trong bạn. Sức mạnh của Ngài làm cho bạn có thể làm được những điều kỳ lạ.

KÍNH MỪNG THÁNH MẪU


Kính mừng Đức Mẹ Chúa Trời
Không chỉ Tháng Mười, mà cả đời con
Kình mừng Thánh Mẫu từ nhân
Xin thương che chở, đỡ nâng suốt đời
Kính mừng Đức Mẹ Chúa Trời
Hằng ngày lần chuỗi Mân Côi nguyện cầu
Tin yêu con cất tiếng chào
Kính mừng Thánh Mẫu dạt dào yêu thương

TRẦM THIÊN THU
Cuối Tháng Mười – 2016

Thursday, October 27, 2016

MỘT CÂU HỎI

“Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “Rời khỏi đây, qua bên kia!” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.” (Mt 17:20b)

“Bạn sẽ làm gì với các trẻ mồ côi?” Câu hỏi này được Everett Swanson đặt ra sau khi anh từ Hàn quốc trở về. Câu hỏi này không chỉ làm thay đổi cuộc đời anh mà còn thay đổi cuộc đời của rất nhiều trẻ em từ hơn 60 năm qua.

ĐÔI GIÀY YÊU THƯƠNG

“Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giêsu đã dạy: cho thì có phúc hơn là nhận.” (Cv 20:35)

Vài năm trước, doanh nhân trẻ Blake Mycoskie thành lập công ty giày TOMS Shoes. Khi cạnh tranh với chương trình ti-vi The Amazing Race với người chị em ở Argentine, anh chú ý tới một kiểu giày gọi là “alpargata.” Anh bắt đầu dùng loại giày này khi ở đó. Khi anh tới một số làng trong vùng, anh thấy nhiều trẻ em không có giày.

GOM GÓP YÊU THƯƠNG

“Xin Đức Chúa trả công cho con vì những gì con đã làm! Chớ gì Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, thưởng công bội hậu cho con, Người là Đấng cho con ẩn náu dưới cánh Người!” (R 2:12)

Việc mót lúa trong Cựu Ước có khái niệm đề cập việc chia sẻ của cải. Trong những ngày ấy, người ta được phép thu gom lúa còn lại trên đồng ruộng sau mùa gặt, rồi họ trao những thứ đó cho các bà góa trong cộng đồng.

HIẾN TẾ

“Kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó.” (Mt 6:21)

Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao mình cảm thấy muốn giúp người khác, hoặc tại sao làm điều tốt vì cộng đồng và tạo sự ảnh hưởng tích cực trong xã hội? Tại sao có cảm giác tự nhiên muốn giúp người khác và cảm thấy thỏa mãn khi biết rằng chúng ta đã góp phần giúp đỡ người khác?

SỰ SỐNG

“Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.” (Lc 12:6-7)

TRƯỚC VÀNH MÓNG NGỰA

Khi nói tới cụm từ “trước vành móng ngựa,” người ta có ý nói tới tòa án, liên quan pháp luật và công lý, tất nhiên “dính líu” tới tội lỗi. Gọi là “vành móng ngựa” vì “tấm chắn,” nơi bị cáo đứng, có hình bán nguyệt như móng sắt đóng vào chân ngựa.

Wednesday, October 26, 2016

ĐẶC ÂN CHIA SẺ

“Hồn tôi hỡi, thôi bình tĩnh lại, vì trên ngươi, Chúa đã xuống ơn lành; Chúa cứu gỡ mạng tôi khỏi chết, giữ mắt này chẳng còn đẫm lệ, ngăn ngừa tôi khỏi phải hụt chân. Tôi sẽ bước đi trước mặt Người trong cõi đất dành cho kẻ sống.” (Tv 116:7-9)

Wendy là tình nguyện viên trong đội y tá cộng đồng, hằng năm đội có 2.800 chuyến đi thăm các bệnh nhân ở giai đoạn cuối. Họ cho phép các bệnh nhân ở nhà theo kỳ hạn. Đó là dịch vụ miễn phí dành cho cộng đồng.

NHIỆM VỤ

“Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa.” (Tv 23:5)

Cựu ứng cử viên tổng thống là John MaCain đã bị bắn rơi máy bay ở miền Bắc Việt Nam trên chiếc máy bay phóng pháo Skyhawk hồi tháng 10-1967. Phi công McCain bị tù với hai tay bị gãy và một chân bị gãy.

TỰ TIN và KIÊU NGẠO

“Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần.” (Dt 4:15-16)

CẢM THÔNG và TRẮC ẨN

“Chúng tôi lấy làm an tâm về anh em, vì biết rằng anh em thông phần thống khổ với chúng tôi thế nào thì cũng sẽ được thông phần an ủi như vậy.” (2 Cr 1:7)

Nhiều khi cảnh sát được gọi đến không phải để áp dụng luật, mà chỉ để bày tỏ lòng trắc ẩn. Đó là trường hợp của cánh sát Kevin Peck ở TP West Valley, Utah. Anh đến hiện trường sau khi một chiếc xe buýt tông một cô gái 24 tuổi băng qua đường, cuốn cô vào gầm xe và cán cả hai chân cô. Tài xế không biết nạn nhân ở đâu.

TRAO TẶNG MỌI THỨ

“Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện, bởi Ngài là Thiên Chúa của con. Xin thần khí tốt lành của Chúa dẫn con đi trên miền đất phẳng phiu.” (Tv 143:10)

Thiếu tá Marci Hodge nói: “Trong nghề này, người ta thấy những gì người ta đã làm.” Cô đã trải qua 10 năm quân ngũ – 5 năm tại ngũ và 5 năm dự bị. Trận cuối cùng của cô là trận Camp Victory ở I-rắc.

BƯỚM

“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” (Lc 13:24)


Bướm sẽ không xinh đẹp
Nếu không chịu chui ra
Từ tổ kén rất hẹp
Cửa nhỏ không dễ qua

Nhưng Bướm đã cố gắng
Để vượt qua chính mình
Bầu trời đầy nắng ấm
Bướm chập chờn cánh xinh

Qua cửa hẹp rất khó
Càng khó vượt khổ đau
Nhưng phải đi qua nó
Mới hạnh phúc dạt dào

Tuesday, October 25, 2016

CỨU


Người ơi, xin hãy cứu tôi
Vì nắp quan tài nặng quá, khó nâng
Nợ nhiều tôi trả chưa xong
Tôi chưa hề muốn gặp ông Tử Thần

QUAN VĂN TÀI

CHUYẾN ĐỜI

Sinh ra và sống ở đời
Nhiều nơi để đến, nhiều nơi ghé vào
Nhưng ta chẳng có nơi nào
Để về trong khoảng sớm chiều cô đơn
Cuối cùng chẳng chỗ nào hơn
Là nằm lặng lẽ giữa miền nghĩa trang

HAI TÂM SỰ

(Niệm khúc Lc 18:9-14)

Hai người, hai tâm sự
Hai phong cách nguyện cầu
Hai người, hai thái độ
Hai góc độ khác nhau

Một người tay dang rộng
Mặt ngước lên rất tươi
Một người cúi mặt xuống
Mặt thấy thương quá trời!

Người giả hình rất chảnh
Khoe với Chúa đủ điều
Mạo nhận mình là thánh
Luật giữ trọn sớm chiều

LUẬT LỆ

Có nhiều thứ luật – cả tôn giáo và xã hội, lĩnh vực nào cũng có luật, ngay cả một nhóm nhỏ cũng có luật, nhưng để cho “nhẹ nhàng,” người ta gọi là nội quy. Nhà có gia phong, nước có quốc pháp. Không có luật thì xã hội loạn hết. Có luật mà người ta còn chẳng coi luật là gì, huống chi không có luật!

TỰ MÃN LÀ KẺ THÙ

“Các ngươi sẽ được ra, nhưng không vội vã, sẽ không phải đi như là trốn chạy, vì Đấng tiền phong của các ngươi sẽ là Đức Chúa, và Đấng hậu vệ sẽ là Thiên Chúa của Ít-ra-en. Này đây, người tôi trung của Ta sẽ thành đạt, sẽ vươn cao, nổi bật, và được suy tôn đến tột cùng.” (Is 52:12-13)

CỨU SINH

“Anh sẽ được vững dạ an lòng vì có niềm hy vọng: dù đã phải thẹn thùng xấu hổ, anh sẽ được nghỉ ngơi yên hàn. Anh sẽ nghỉ yên, không bị ai quấy phá, có nhiều người sẽ tìm đến cầu thân.” (G 11:18-19)

VÓC DÁNG TÂM LINH

[Niệm khúc Lc 19:1-10]

Ngoại hình cao ráo, đẹp xinh
Thích thú khi nhìn, nhưng chẳng ích chi
Nhìn rồi có thể hóa nguy
Coi chừng tội lỗi nhập vô hồn kìa!
Hoa kia rất lạ, thơm tho
Nhưng rồi mau chóng nhạt nhòa sắc hương