Sunday, July 31, 2016

SẴN SÀNG và CÔNG BÌNH

Trong xã hội, người ta đặt ra luật pháp để kiềm chế cái xấu và nhờ đó con người có thể an sinh. Nhân chi sơ tính bổn thiện, nhưng càng sống lâu thì người ta càng “lây nhiễm” thói hư, tật xấu, thế nên phải có luật để chấn chỉnh “bản chất vốn dĩ xấu xa” (x. Lc 11:13) của chúng ta. Con người luôn phải biết hướng thiện và hướng thượng, đó là ước muốn điều tốt – tức là sẵn sàng làm điều tốt.

MIỀN HẠNH PHÚC

Núi Tabor mệnh danh là Núi Biến Hình – cũng được gọi là Har Tavor, Itabyrium, Jebel et-Tur. Núi Tabor tọa lạc tại miệt dưới Galilê, Israel, thuộc phía Đông Thung lũng Jezreel, cách Biển Galilê 11 dặm (18 km) về phía Tây.

NGU

[Niệm khúc Lc 12:13-21]

Tiền nhiều, mình chẳng lo gì
Nhà cao, cửa rộng, xe to,… Ngon lành!
Ăn chơi xả láng, sướng mình
Đắp bù ngày tháng bấp bênh vì nghèo
Mặc ai khổ, mặc ai sầu
Mình sống dồi dào, thoải mái, bình an
Bão về cuốn cả giang sơn
Thân tàn ma dại, chẳng còn đồng xu
Thảo nào Chúa bảo: “Đồ ngu!”
Đúng mình ngu thật, con bò vẫn hơn!
Trắng tay lại bệnh lên cơn
Cuối cùng cũng chết, chẳng còn ai thương
Thật là ngu ngốc vô cùng
Kêu Trời không thấu, dân làng lánh xa
Cần gì, Chúa đã biết thừa
Vậy mà chẳng chịu sớm khuya nguyện cầu
Một mình lạc giữa niềm đau
Tháng ngày còn lại đền bao tội mình
Lạy Thiên Chúa, Đấng nhân lành
Tội lỗi rành rành, xin Chúa thứ tha!

TRẦM THIÊN THU
CN XVIII TN, 31-7-2016

Saturday, July 30, 2016

NẮNG

[Niệm khúc Tv 32:3-4]

Bao lâu con vẫn lặng thinh
Không thú tội mình, không chịu sửa sai
Thì gân cốt cứ rã rời
Gào thét cả ngày, rên rỉ thâu đêm
Bởi vì tay Chúa đè lên
Xác con trĩu nặng, hồn con ê chề
Hao mòn sức lực tâm tư
Giống như bị nắng mùa hè đốt thiêu
Sống mòn như chết còn đâu
Tháng ngày vô dụng, khổ đau, đáng đời
Chúa ơi, con biết tội rồi
Tự kiêu, cố chấp, nên đời lao đao
Sớm chiều chịu nỗi gieo neo
Xin thương tha thứ, cứu mau, lạy Ngài!

TRẦM THIÊN THU
Chiều 30-7-2016

Friday, July 29, 2016

ĐỒNG TIỀN

Chỉ là mảnh giấy nhiều màu
Được quy ước số khác nhau là tiền
Không tiền thì hóa nghèo hèn
Giàu sang vì có nhiều tiền. Vậy thôi!
Vô tri vô giác, tiền ơi!
Mà sao mãnh lực của ngươi khó lường
Nhiều tiền, người ghét hóa thương
Không tiền, thiên hạ coi thường coi khinh
Vui buồn thế thái nhân tình
Ai cười ai khóc phận mình trăm năm?
Vì nghèo nên phải chịu hèn
Thấy giàu thiên hạ ca khen hết lời
Chuyện đời bỗng thấy nực cười
Chung quy thì cũng do nơi đồng tiền!
Con tin kính Chúa nhân hiền
Là Vua cai trị con luôn suốt đời
Xin làm tôi một chủ thôi
Làm tôi hai chủ thì đời con tiêu!
Đồng tiền dù cũng “đáng yêu”
Nhưng không có thể sớm chiều thị uy
Cuộc đời luôn lắm hiểm nguy
Xin Ngài dìu dắt, chở che con hoài…

TRẦM THIÊN THU

SỎI ĐÁ

Một đời sỏi đá âm thầm
Nỗi đau đơn độc lặng câm đêm ngày
Không hề bày tỏ cùng ai
Tự mài mòn giữa đọa đày trần gian
Chỉ mong đẹp nữa, tròn hơn
Dẫu người dẫm đạp, không than lời nào
Đó là tha thứ, thương yêu
Nhân từ như Chúa đã trao lời truyền (*)
Bài học thương xót tha nhân
Bài học thương xót bản thân chính mình
Tình sỏi đá vẫn lung linh
Dẫu không ánh sáng từ mình phát ra

TRẦM THIÊN THU
Chiều 29-7-2016

(*) Lc 6:36 – “Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ.

CHỨNG MINH HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM

Trong nội bộ Trung Quốc bắt đầu có sự phân hóa rất mạnh, sau khi chàng trai du học sinh đưa ra công trình nghiên cứu chứng minh Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Rất nhiều bản đồ cổ của chính Trung Hoa chỉ ra rằng Cực Nam của họ chỉ đến đảo Hải Nam. Đó là điều không thể chối cãi.
Có tới trên 50 bản đồ Hoàng Sa và 170 bản đồ cổ Trung Quốc, cùng 4 bộ sách Atlas được chàng trai sưu tầm, và công trình nghiên cứu của anh được công bố tại Đại Học Yale, Hoa Kỳ, cuối tuần qua. Chàng trai nghiên cứu sinh Trần Thắng đã làm cho tất cả những ai tham dự cuộc hội thảo phải thán phục, trong đó, có rất nhiều giáo sư, tiến sĩ đến từ Trung Quốc Đại Lục phải ngả mũ.
Đây được coi là nguồn tư liệu từ chính trong đất nước Trung Hoa, khi mà Thắng đã cất công sang tận Trung Hoa để sưu tầm từ năm 2010. Được biết cha ruột của Thắng trước đây công tác tại đội xe hút hầm cầu tỉnh Bình Dương, ông đã có gắng tạo điều kiện cho con mình ra ngoài thế giới.

Thursday, July 28, 2016

KINH LẶNG


Đêm buông tĩnh lặng an lành
Kinh nguyện chân thành dâng Chúa từ nhân
Lời kinh cảm mến, tri ân
Con xin tha tội, xin ơn cho người...

TRẦM THIÊN THU
Đêm 28-7-2016

MÔNG TRIỆU

ĐIỀM THIÊNG

[Ân khúc Kh 12:1]

Lạ thay ở giữa trời cao
Áo Trinh Nữ mặc sáng theo mặt trời
Triều thiên sao sáng mười hai
Vầng trăng xinh xắn làm ngai huy hoàng

TÍM

Tím màu tím cả lòng hoa
Tím cả chiều tà, tím rịm câu thơ
Tím lòng một cõi ngu ngơ
Tím màu kỷ niệm, tím mưa giọt chiều
Phải chăng hoa nhớ niềm đau
Nên hoa tím ngát sắc màu yêu thương?

Wednesday, July 27, 2016

CẦU XIN LÒNG THƯƠNG XÓT

Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Xót thương tha thứ tội khiên kiếp người
Điều con mong muốn rạch ròi
Nhưng con lại bị “cái tôi” xé giằng
Để rồi biện hộ trăm đường
Nên con vẫn bước theo đường xấu xa

DI NGÔN của TRẠNG TRÌNH

Bỉnh chúc vô minh, quang tự diệt;
Trọng ngân bạc phúc, sản tất vong.
Ngọn đuốc mà không có nguồn sáng thì ánh sáng tự mất;
Ham mê tiền bạc mà không có phúc thì tài sản cũng mất.

CHUYỆN TÍCH TRỮ

Cuộc đời luôn có nhiều điều bất ngờ không thể biết trước, dù chỉ là dự đoán. Điều bất ngờ đáng sợ nhất là lúc chúng ta “gặp” tử thần – vị khách không ai mời mà vẫn tới. Thảo nào Chúa Giêsu luôn nhắc nhở chúng ta phải tỉnh thức và sẵn sàng.

TÀI NĂNG

Tài năng dùng để làm gì?
Tôn vinh Thiên Chúa là Cha muôn loài
Bởi vì nếu chẳng có Ngài
Dẫu bao cố gắng cũng hoài công thôi
Tài là ơn của Chúa Trời
Có tài phải biết sinh lời nhiều thêm
Phải luôn ghi nhớ, chớ quên
Phục vụ Chúa với tha nhân không ngừng
Tài là họa – nếu kiêu căng
Tài là phúc – nếu thật lòng khiêm nhu
Lạy Thiên Chúa rất nhân từ
Xin tha thứ nếu con chưa chu toàn
Giúp con cố gắng nhiều hơn
Làm theo Thánh Ý sớm hôm, suốt đời

TRẦM THIÊN THU
Sáng 27-7-2016

Tuesday, July 26, 2016

NGƯỚC NHÌN


Ngước nhìn lên Chúa mà thôi
Mắt luôn tha thiết xin Ngài xót thương
Quyết tâm yêu mến hết lòng
Yêu người, mến Chúa, thủy chung suốt đời

TRẦM THIÊN THU
Đêm 26-7-2016

LỤC BÁT TÍN NGUYỆN

Câu thơ con chẳng đẹp vần
Nhưng chân thành khát Hồng Ân của Ngài
Ý con thô thiển lắm thôi
Dám xin thành kính đôi lời tôn vinh
Những câu chữ dẫu linh tinh
Vần bằng, vần trắc ghép thành đơn sơ
Câu lục – sáu chữ ngu ngơ
Câu bát – tám chữ vu vơ chuyện đời
Mong là lời nguyện dâng Ngài
Vì con không biết nói lời văn hoa
Thơ con tín nguyện thiết tha
Xin Ngài thương xót, bỏ qua lỗi lầm

TRẦM THIÊN THU
Đêm 26-7-2016

LÒNG DẠ QUỶ MA

Một em bé có tội gì
Mà sao nỡ hại tuổi thơ, hỡi người?
Có đôi mắt để sáng soi
Cớ sao móc mất, nhìn đời làm sao?
Hỡi loài lang sói tự kiêu
Rành rành tội ác, chạy đâu thoát Trời?
Đừng quên Thiên Chúa rạch ròi
Vải thưa không thể che Ngài được đâu!

Xin thương em bé khổ đau
Lạy Thiên Chúa, Đấng chí cao muôn đời!
Xin ban công lý cho đời
Ngăn bước những người lòng dạ quỷ ma

TRẦM THIÊN THU
Chiều 26-7-2016

NHẬN BIẾT

Xem mặt mà bắt hình dong
Con lợn có béo thì lòng mới ngon (1)
Chúa Giêsu cũng nói rằng
Biết cây nhờ quả, rõ ràng chẳng sai (2)
Giáp mặt mới biết là ai
Nụ cười, quần áo lộ ngay con người (3)
Tiếng cười kẻ dại rạch ròi
Như cành gai cháy dưới nồi nấu kia (4)
Hãy cảm thấu nỗi khó nguy
Của tha nhân ở quanh ta hàng ngày
Hạ mình trước Chúa muôn loài
Để được chính Ngài cất nhắc, nâng lên (5)
Lạy Thiên Chúa, Đấng chí nhân
Giúp con nhận biết khi nhìn xung quanh
Biết đâu là dữ hay lành
Để tự thoát mình khỏi mọi ác nhân

TRẦM THIÊN THU
Lễ Ông Bà Ngoại Gioakim và Anna, 26-7-2016

(1) Ca dao Việt Nam.
(2) Mt 12:33; Lc 6:44.
(3) Hc 19:29-30.
(4) Gv 7:6.
(5) Gc 4:9-10.

Monday, July 25, 2016

ĐÔI TAY

[Niệm khúc Gc 2:17 và 26]

Đôi tay mười ngón ngắn, dài
Ngón to, ngón nhỏ, ngón này, ngón kia
Từng năm ngón cùng tâm tư
Cùng nhau hoạt động mới là bàn tay
Ngón kia chẳng thích ngón này
Không thể làm việc, dẫu ngày hay đêm
Đừng phân phải – trái, thiệt – hơn
Cùng nhau hiệp lực mới nên việc làm
Đôi tay thể hiện niềm tin
Cụ thể việc làm kẻo sẽ cứng đơ
Sống mà như chết, khác gì!
Tay thật như giả, chặt đi cho rồi!

TRẦM THIÊN THU
Lễ Thánh Giacôbê Tông Đồ, 25-7-2016

Sunday, July 24, 2016

TÍCH LŨY

Tích lũy là thu gom để chất chứa càng ngày càng nhiều thêm. Có nhiều dạng tích lũy: tích lũy của cải, kiến thức, kinh nghiệm, tinh thần, sức khỏe,... Tích lũy là quá trình lâu dài, khó chứ không dễ, thế nên rất cần lòng kiên trì.

Saturday, July 23, 2016

TẠI SAO EM VẪN CÔ ĐƠN?

Có ngoại hình, vóc dáng tương đối, nói chung là mọi phương diện đều “được,” vậy mà tại sao bạn vẫn cô đơn, vẫn đi sớm về khuya một mình?

Phụ nữ rất sợ… cô đơn. Đến tuổi cặp kê, bạn luôn khao khát tìm được người “tâm đầu ý hợp” để chia vui sẻ buồn. Nhưng rồi mãi vẫn chẳng có ai vừa ý, vẫn “đi sớm về khuya” một mình. Tại sao? Không ai khả dĩ yêu mình hay mình không thể yêu ai?

TẠI SAO PHỤ NỮ THÍCH LẤY CHỒNG GIÀU ?

Thật ra phụ nữ vẫn thích kết hôn với đàn ông có học thức và kiếm nhiều tiền hơn họ.
Theo nữ TS Catherine Hakim, thuộc Trường Kinh tế London, chỉ là huyền thoại khi nghĩ rằng phụ nữ không muốn lệ thuộc chồng về tài chính, vì ngày nay khác với thập niên 1940. Sau nhiều thập niên về bình đẳng giới, ngày nay nhiều phụ nữ thấy khó chấp nhận việc ở nhà làm nội trợ hơn là muốn thành công trong công việc.
Nghiên cứu cho thấy khoảng cách về mức lương giữa nam và nữ ngày nay rất nhỏ. Lynne Featherstone, trưởng đảng Bình đẳng Tự do Dân chủ, nói rằng các công ty lớn có thể phải tuyên bố mức lương trả cho nam giới và công bố rằng các công ty có thể dùng “hành động tích cực” để lần đầu tiên tuyển ban giám đốc mới từ các nhóm còn yếu kém.

VÒNG ĐỜI

VÒNG ĐỜI

Cuộc đời là một guồng quay
Vì tiền mà chóng mặt xoay bao vòng
Cuối cùng được lợi gì không
Nếu mất linh hồn mà lãi thế gian? [*]

DUYÊN TÌNH

Khi chưa đến được với nhau
Tình yêu là khúc ca dao tuyệt vời
Có DUYÊN đến với nhau rồi
Lời ru đừng nỡ chia đôi cho đành!
Hoa tình thắm, lá yêu xanh
Tô đời mãi mãi lung linh câu thề
Yêu nhau trăm sự chẳng nề
Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng (1)
Chúa Giêsu dạy rõ ràng
Điều Ngài kết hợp, cấm không chia lìa (2)
Gừng cay nồng lúc gừng già
Đừng quên nhờ có DUYÊN xưa nên TÌNH
Bây giờ TÌNH vẫn lung linh
Bởi vậy DUYÊN TÌNH mới hóa hôn nhân
Tự nguyện thề hứa một lần
Trăm năm phải giữ, chớ nên quên lời!
Nắm tay nhau hết cuộc đời
Dẫu khóc hay cười, dẫu khổ hay vui

TRẦM THIÊN THU

(1) Ca dao Việt Nam
(2) Mt 19:6; Mc 10:9

LO hay NO ?


Một số vùng ở Bắc Việt phát âm L thành N, và N thành L.
Tự nhiên mà không ngẫu nhiên, có lý lắm đấy.

Ví dụ: “Nhân dân đừng NO, cứ để nhà nước NO”.
Đúng ra phải là: “Nhân dân đừng LO, cứ để nhà nước LO”.

Chính phủ LO cho quốc gia là THƯƠNG dân, THƯƠNG nước;
Nhưng chính phủ NO là chỉ lo VƠ VÉT cho ĐẦY cái TÚI THAM.

The People (must) FEED the Government !

Lạy Chúa tôi ! Việt Nam y chang !

NGHỊCH LÝ NHÂN SINH

1. HY SINH
Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi.
Con cái thích vòi mà không biết trả.

2. GIÁO DỤC
Cha mẹ dạy điều hay, kêu than lắm lời;
Bước chân vào đời, ngớ nga ngớ ngẩn.

Friday, July 22, 2016

KIỆT SỨC

[Bất ngờ thấy tấm hình có một con người đáng thương, chợt nhớ câu Tv 31:11 – “Đời tiêu hao trong nỗi u buồn và tháng năm tàn lụi giữa tiếng thở than. Con kiệt lực vì gặp bước khốn cùng, gân cốt con rời rã”]

Lạy Chúa, con kiệt sức rồi
Gân cốt rã rời, khốn khó đời con
Tháng ngày héo úa, lụi tàn
Trăm năm nặng tiếng thở than não nề
Con không còn sức bước đi
Dẫu là những bước lê thê đường đời
Ước mong bò kịp đến Ngài
Để con mãi được nghỉ ngơi an bình
Lạy Giêsu, Đấng nhân lành
Xin cho con được thông phần khổ đau
Đời này đắm đuối bể dâu
Đời sau xin được bước vào Thiên Cung

TRẦM THIÊN THU
Đêm 22-7-2016

Lạy Chúa, con còn hạnh phúc lắm mà vẫn luôn đòi hỏi.
Xin Ngài thương xót những người khốn khó, và xin tha tội cho con!

Hạt Lúa ANRÊ DŨNG LẠC

ĐÒI HỎI

“Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna.” (Mt 16:4 ≈ Mc 8:12; Lc 11:29)

Ngày lầm, tháng tội, năm sai
Sống thân xác, chết linh hồn còn đâu!
Thế mà đòi hỏi rất nhiều
Đòi người chứ chẳng hỏi sao về mình

UNG THƯ TÂM LINH

[Niệm khúc Is 1:15]

Cầu nguyện không hẳn cầu xin
Phải thầm cầu nguyện và tin chân thành
Sớm chiều lớn tiếng đọc kinh
Nhưng Chúa chẳng nhìn cũng chẳng lắng nghe
Tại sao Ngài lại làm ngơ?
Bởi lòng thương xót tôi chưa thi hành
Viết hay, nói khéo, biết rành
Nhưng mà mắt cứ liếc quanh, lườm người
Lỡ ai “chạm” nhẹ mình thôi
Miệng nguyền rủa chẳng tiếc lời đắng cay
Nói nhiều mà chẳng động tay
Hại người bằng lưỡi, dẫu ngày hay đêm
Bề ngoài tỏ vẻ nhu hiền
Nhưng lòng đầy các loại gươm hại người
Giờ con đau bụng, Chúa ơi!
Xin thương giải phẫu cứu đời tội nhân
Ung thư bởi thiếu từ tâm
Xin Thần Y Chúa ân cần chữa con!

TRẦM THIÊN THU
Lễ kính Thánh Maria Mácđala, 22-07-2016

Thursday, July 21, 2016

CÁCH CƯ XỬ

Trước tiên, có lẽ chúng ta phải tự xác định điều này: Không than phiền về cách đối xử của người khác dành cho mình, mà phải tự xem lại cách đối xử của mình dành cho người khác. Thật chí lý khi tiền nhân khuyên: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”.
Còn Thánh Phaolô chân thành nhắn nhủ: “Hãy nên gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch” (1 Tm 4:12).
Ai cũng muốn được ưu ái, nhưng hầu hết chúng ta không biết cách để đạt được điều đó. Sau khi tham khảo ý kiến nhiều người với ngành nghề khác nhau, người ta đưa ra kết luận với 5 bí quyết khả dĩ giúp cư xử hợp lý:
1. LỊCH SỰ
Luôn biết dùng các từ ngữ “đẹp”. Chẳng hạn: làm ơn, cảm ơn, xin lỗi,... Giản dị mà hiệu quả, bạn sẽ thu hút nhân tâm. Thật vậy, “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.

BƯỚC CHIỀU

Đường chiều thăm thẳm về đâu
Bàn chân nhân thế rát đau sỏi đời
Bước chiều vàng võ bóng người
Cuồn cuộn mây trời kéo chớp gọi mưa
Đường xa hun hút ước mơ
Mưa rơi dập tắt lời thơ cuối chiều

GIỚI TRẺ THƯƠNG XÓT

[Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Kraków, 26 tới 31-7-2016]

“Phúc thay ai xót thương người
Vì họ sẽ được Chúa Trời xót thương” (*)
Cuộc đời như một con đường
Miệt mài từng bước yêu thương suốt đời
Khởi từ tuổi trẻ xanh tươi
Đến khi già lão vẫn cười nụ yêu
Xót thương là khúc ca dao
Dệt vần mến Chúa, yêu nhau chân thành
Như Sa-ma-ri nhân lành
Noi gương Con Chúa quên mình vì yêu
Xót thương tươi thắm máu đào
Thương là tập chết vì yêu từng ngày

TRẦM THIÊN THU
(*) Mt 5:7

Ca khúc chính thức của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2016:

TRẮNG và ĐEN

Trong Đen đã ngầm có Trắng
Nhưng Trắng không hề có Đen
Rạch ròi thật thà, giả dối
Như Ngày đối lập với Đêm

Tình Yêu trái ngược Ghen Ghét
Thứ Tha đối nghịch Hận Thù
Thánh Thiện là nhờ Đạo Đức
Tội Lỗi là bởi Quỷ Ma