Monday, February 29, 2016

HẠT GIỐNG ĐỨC TIN

(Lm FX Trương Bửu Diệp, 1897–1946)

Miền Tây sông nước mênh mông
Vườn cây trái chín ngọt ngon thơm lừng
Nhọc nhằn vương mỗi bước đường
Ai đi theo Chúa khó lường hiểm nguy
Nhưng Thiên Chúa rất từ bi
Quan phòng ban tặng tràn trề Hồng Ân
Mặc dù khổ ải, gian nan
Cha TRƯƠNG kiên vững sắt son một niềm

THÁNG HAI DƯ

Tháng Hai dư một ngày (*)
Hai Mươi Chín là đây
Dư một ngày hữu ích
Thêm một khúc Mùa Chay!

Tháng Hai dư một ngày
Nhưng không thừa, rất hay
Đó là Hồng Ân Chúa
Chờ người ăn năn ngay!

Tháng Hai dư một ngày
Thêm một chút đọa đày
Thêm hãm mình, chịu đựng
Đền tội của mình đây!

Tháng Hai dư một ngày
Tạ ơn Chúa muôn loài
Thêm một khoảng thương xót
Khỏa lấp khoảng Mùa Chay

TRẦM THIÊN THU
Chiều 29-2-2016
(*) Ngày 29-2 là ngày thứ 60 trong năm nhuận của lịch Gregory, còn lại 306 ngày. Năm nào có ngày này thì đó là năm nhuận – chỉ xuất hiện bốn năm một lần (2016, 2020, 2024,..). Năm nào có số chỉ năm chia hết cho 100, nhưng không chia hết cho 400, thì không là năm nhuận (ví dụ: 1800, 1900, 2100,...), và năm đó có 365 ngày.

CUỘC KHỔ NẠN của CHÚA GIÊSU

Phim THE PASSION OF THE CHRIST của Mel Gibson.
Phim độc đáo, đóng rất hay, rất thật, xúc động.
Hình ảnh trong phim này được sử dụng rất nhiều trên internet.

Sunday, February 28, 2016

NỐI NHỊP CUNG THƯƠNG

Căng dây đàn là điều không xa lạ đối với các loại đàn dây (piano, mangdoline, guitar, đàn tranh, đàn kìm,…) Công việc đó cần làm khi dây đàn chùng, không đúng cao độ chuẩn xác theo nguyên lý âm nhạc.

BÍ ẨN về CÁI CHẾT của CHÚA GIÊSU

Chúa Giêsu kết luận: “MỌI SỰ ĐÃ HOÀN TẤT.” (Ga 19:30)

Hướng về Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày Đại Tang của các Kitô hữu, chúng ta cùng nhau xem lại hồ sơ vụ án của gần hai ngàn năm trước xem có điều gì khuất tất mà Chúa Giêsu đã phải bị chết oan tức tưởi như vậy.

LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT và NHÂN PHẨM

Ai cũng là tội nhân, nghĩa là “không có ai nhân lành, chỉ trừ một mình Thiên Chúa.” (Mc 10:18; Lc 18:18) Tội nhân là người có tội, không chỉ phạm một lần mà phạm nhiều lần, nhiều kiểu, nhiều mức độ. Vì là tội nhân nên ai cũng cần Lòng Thương Xót của Thiên Chúa: “Nếu Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng?” (Tv 130:3) Chắc chắn không ai được cứu độ, nhưng thật diễm phúc cho chúng ta, bởi vì Ngài “vẫn rộng lòng tha thứ.” (Tv 130:4)

TRAI TỊNH TIẾN TRIỂN TỐT

Anh Năm Rít là người nghiện hút thuốc lâu năm, điếu này vừa hạ rộng thì điếu kia đã động quan. Anh đã cố gắng bỏ mấy lần mà không được!
Mùa Chay này, anh quyết định lại, không bỏ hẳn mà giảm hút thuốc, gọi là hy sinh trong Mùa Chay.
Và kết quả khả quan, được mô tả bằng 5 T, tượng trưng Năm Vết Thương của Chúa. Anh ta vừa gật gù vừa cười và tâm đắc: Trai Tịnh Tiến Triển Tốt.
+ Tuần I Mùa Chay: hút thuốc 555.
+ Tuần II Mùa Chay: hút thuốc Jet.
+ Tuần III Mùa Chay: hút thuốc Con Mèo.
+ Tuần IV Mùa Chay: hút thuốc Trị An.
+ Tuần V Mùa Chay: hút thuốc… lào.
Anh Năm Rít lý luận: Như vậy là giảm chi phí nhiều, vì hút thuốc lá tốn tiền nhiều, còn hút thuốc lào ít tốn và hút được lâu hơn.
Ôi, lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xin thương xót anh Năm Rít!
CHÚ MƯỜI ĐIẾU

Saturday, February 27, 2016

MÙA CỨU THƯƠNG

Mùa Chay là Mùa Cứu Thương. Nhưng… tôi rất ghét thầy thuốc! Tôi không bao giờ cần thầy thuốc! Tôi không hề muốn gặp thầy thuốc! Đó là những mệnh đề xác định “chắc nịch.” Tại sao vậy?

TRẮNG ÁN

BÀI HỌC YÊU

Hãy yêu thương nhau!
Lệnh truyền và sứ vụ rất giản dị
Nhưng triết lý sống lại vô cùng thâm thúy
Con học cả đời chưa thuộc lòng!

Cuộc đời quá long đong
Thầy chỉ làm ơn mà đành mắc oán
Tay run sợ nhưng vẫn cầm chắc chén đắng
Một mình Thầy uống cạn vì yêu!

KỊCH : NGƯỜI CON HOANG ĐÀNG

CÁC NHÂN VẬT: Người cha – Người anh – Người em – Gia nhân
PHẦN A
Người anh: Thưa cha, hôm nay con thấy cha có chuyện buồn phiền.
Người cha: Hôm nay là một trong những ngày buồn nhất đời cha.
Người anh: Thưa cha, con có thể chia sẻ nỗi lòng của cha không?
Người cha: Chiều hôm nay em con đến tỏ ý định bỏ nhà ra đi.

MỘT MÌNH và CÔ ĐƠN

Một mình là đơn độc, nhưng chưa chắc là cô đơn hoặc cô độc. Người ta ngồi một mình vì muốn có khoảng lặng để suy tư, để sáng tác, để cầu nguyện, để thưởng ngoạn cái gì đó,… Như vậy, dù ở một mình nhưng họ không hề cô đơn.

Cô đơn có thể là chỉ một mình, nhưng người ta vẫn có thể cô đơn ngay khi đứng giữa hàng trăm người. Anh ngữ cũng phân biệt “alone” (một mình) khác với “lonely” (cô đơn, cô độc), Pháp ngữ tương đương là “seul” và “solitaire”. Nhưng nếu vừa một mình vừa cô đơn thì thật trĩu nặng – trĩu nặng cả tâm hồn và thể lý, vì nỗi cô đơn quá lớn!

HOANG ĐÀNG và KIÊU HÃNH

Trong mỗi chúng ta đều có hai con người. Một con người luôn hướng thiện với lương tâm tốt, nhân chi sơ tính bổn thiện, đó là tiếng nói của Thiên Chúa: “Hãy hoàn thiện như Cha trên trời.” (Mt 5:48) Một con người theo hướng ác với lương tâm lệch lạc, đó là tiếng nói của ma quỷ: “Chẳng chết chóc gì đâu.” (St 3:4) Hai con người, nhưng chỉ có một cuộc đời. Vì thế, với hai con người đó, chúng ta gọi là “hai nửa cuộc đời.”

Friday, February 26, 2016

BẮT TAY THA THỨ

[Tình khúc Ga 8:2-11]


Chúa Giê-su đứng lặng nhìn và hỏi:

– Vì cớ gì chị bị dẫn tới đây?

Người phụ nữ cúi đầu khẽ giãi bày:

– Bởi vì con phạm tội ngoại tình đó!

MIỆT MÀI THẬP GIÁ

Kiếp người thập giá thật nhiều
Từ sáng tới chiều vác mỏi đôi vai
Hôm nay vác tới ngày mai
Độc hành một chuyến miệt mài phiêu du
Cố theo bước Chúa Giêsu
Ăn năn, đền tội, khiêm nhu, tâm thành
Mong vuông tròn cuộc lữ hành
Chết cùng Chúa để phục sinh với Ngài

HÒA TAN VÀO CHÚA GIÊSU

Giê-su Thiên Chúa Ngôi Hai
Độc chiêu sáng kiến vì loài phàm nhân
Yêu thương đầy ắp Thánh Tâm
Giê-su muốn mãi ở bên loài người
Truyền cho bánh, rượu thường thôi
Hóa nên Mình Máu Chúa Trời Giê-su

LOÀI SÂU BỌ

“Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời mắng chửi dể duôi.” (Tv 22:7)

Thân con sâu bọ, Chúa ơi!
Kẻ khinh, người ghét, bao lời cười chê
Mắt hình viên đạn rất ghê
Nhìn con như thể muốn vồ xé ngay

NỤ HÔN GIU-ĐA

Nụ hôn là dấu yêu thương
Đẹp như cổ tích vô thường xưa nay
Nụ hôn là tốt, là hay
Có nụ hôn này lại khác người ta
Nụ hôn đó của Giuđa
Hôn Thầy là dấu giao cho quân thù
Bán Thầy để có tiền thu
Tiền tài, danh vọng làm mù quáng thôi
Nhân tình thế thái ở đời
Cũng thường phản trắc ngay người thân ta
Xin đừng vội trách Giuđa
Lòng ta nhiều lúc rất tà tâm thôi
Dùng nụ hôn để hại người
Miễn sao mình có lợi rồi mặc ai!
Giêsu là Đấng Thiên Sai
Mà còn bị ghét, mình đây đáng gì
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ bi
Xin thương tha thứ, độ trì đời con
Đừng vô tâm lấy nụ hôn
Khiến người khác phải hàm oan tội tình

TRẦM THIÊN THU

ĐƯỜNG TÌNH SỬ

Chúa miệt mài gieo bước lên Can-vê
Gánh tội trần mà vui vác Thập giá
Con Thiên Chúa nát tan thân trai trẻ
Nỗi đoạn trường Chúa chịu chỉ vì con!

CHIÊN THIÊN CHÚA

Đức Giê-su Ki-tô
Con Chiên bị sát tế
Đền thay tội nhân thế
Để cứu độ muôn người

THƯ GỬI BẠN NGƯỜI CÔNG GIÁO

Anh thân mến,
Đầu thư tôi  xin cảm ơn số phận đã cho chúng  ta  gặp  nhau.  Nếu  không,  suy nghĩ của tôi về những người Công Giáo vẫn như bao nhiêu năm trước tôi từng nghĩ.
Ngày nhỏ bọn trẻ con chúng tôi hát:
- Chúa Giêsu ngồi trong hang đá thò cu ra ngoài.

Thursday, February 25, 2016

10 ĐIỀU VỀ BỮA TIỆC LY

Chuyện về Bữa Tiệc Ly luôn thú vị để thảo luận về những chuyện xảy ra trong ngày đó để hiểu thêm về Chúa Giêsu và Kitô giáo. Ngài không chỉ hy sinh mạng sống vì đại sự mà Ngài còn không cho phép sự thù hận hoành hành. Chúng ta hãy nhìn vào những điều đã xảy ra trong thời gian diễn ra Bữa Tiệc Ly để chúng ta có thể biết rõ hơn về lý do ngày hôm đó vẫn ảnh hưởng cuộc sống của chúng ta ngày nay.

TÌNH THẬP GIÁ


Tình yêu Thiên Chúa bao la
Đúng như lời hứa thiết tha ngọt ngào:
“Khi nào Tôi bị treo cao
Thì Tôi kéo mọi người theo lên cùng” (*)
Ngài đau khổ đến tận cùng
Để rồi mới được vinh quang rạng ngời
Đời con khổ, dĩ nhiên thôi
Thân phận tôi đòi hơn chủ được đâu!
Tình yêu Thiên Chúa nhiệm mầu
Là Tình Thập Giá một chiều tang thương
Thịt tan, máu chảy vô thường
Vì yêu những kẻ vô lương phàm trần
Tội đồ khốn nạn là con
Dã tâm đồng lõa giết oan Con Trời
Nhưng khi Ngài đã trút hơi
Thì con được sống muôn đời. Lạ thay!
Xin cho con chết với Ngài
Để con cũng được vui ngày phục sinh

TRẦM THIÊN THU
(*) Ga 12:32

NGÀY XƯA, NGƯỜI CŨ

Ngày xưa lại chợt trở về
Ký ức chưa nhòa, vẫn thấy buồn tênh
Phận người trôi nổi lênh đênh
Nhìn dòng dĩ vãng, một mình trầm tư
Người xưa không hẹn trở về
Người đi thăm thẳm, người chờ mình ên!
Người xưa: Anh, Chị, hay Em?
Người xưa: Bè bạn, Thân nhân, Kẻ thù?
Lặng ngồi đơn độc, bơ vơ
Trầm tư trĩu nặng, ngu ngơ khoảng buồn
Người cùng chia sẻ áo, cơm
Đành lòng giơ gót đạp con ngã nhoài (*)
Lối đời thăm thẳm mù khơi
Nỗi buồn đặc quánh, niềm vui không còn
Tìm đâu ngày cũ mộng tràn
Người xưa nhân nghĩa biết tìm nơi đâu?

TRẦM THIÊN THU
(*) Ga 13:18

NỌC ĐỘC

Rắn kia quỷ quyệt, ranh ma
Đủ mánh khóe, đủ mưu mô hại người
Ngọt ngào lời lẽ lả lơi
Đó là nọc độc khiến đời đảo điên

TRỞ VỀ

Trở về để được Chúa yêu
Trở về để hết liêu xiêu bước đời
Trở về sẽ có tiếng cười
Trở về sẽ chẳng rối bời tâm can
Trở về lòng được bình an
Trở về hạnh phúc chứa chan, dạt dào

MIỀN ĂN NĂN

Dẫu cho suy kiệt xác hồn
Nơi con ẩn náu vẫn luôn là Ngài [1]
Giờ con run sợ lắm rồi
Quyết không dám phạm tội đời nữa đâu

SỰ YẾU ĐUỐI CỦA THẬP GIÁ LÀM CHÚNG TA MẠNH MẼ

PHI LỘ – Là Kitô hữu, chúng ta không lạ gì với những cách nói “khác thường” về Thập Giá, nhưng có thể chúng ta chỉ hiểu tổng quát chứ chưa sâu sắc đủ để chúng ta mê Thập Giá, mến Thánh Giá, và say đau khổ. Đau khổ là mối phúc, nhưng chúng ta chưa dám chấp nhận.

MÙA ĐỜI

Đời người là một hành trình
Thời gian dần tỉa nét xinh cánh hồng
Đẹp xinh khi tuổi trẻ trung
Dần dần lão hóa, nỗi lòng già nua
Tứ thời, bát tiết cứ qua
Xuân vừa mới đến lại đi vội vàng
Đời như hơi thở nhẹ nhàng
Một vài gang tấc như không thôi mà (1)
Bóng câu một thoáng vụt qua (2)
Nhìn ngang, nhìn dọc, ngẩn ngơ, bồi hồi
Hân hoan ăn Tết, vui cười
Nhưng lòng chợt tím giữa trời Mùa Chay
Bánh chưng xanh vẫn còn đây
Hương thơm mùi Tết tràn đầy Mùa Xuân
Nhưng lòng cay vị ăn năn
Tội đời đã thấm, con van xin Ngài
Xót thương, tha thứ tội đời
Tháng ngày con đã lạc loài, vấn vương
Lang thang một kiếp hoang đàng
Bước lỡ bước làng, khốn khổ, chơi vơi
Mùa đời hai mảnh ghép đôi
Một môi cười tủi, một môi méo buồn
Tạ ơn Chúa tặng Mùa Xuân
Và thương nhắc nhở: Ăn năn tội đời!

KHA ĐÔNG ANH
(1) Tv 39:6. (2) Tv 144:4.

MIỀN SA MẠC

[Đăng báo TTĐM tháng 03-2023, Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc xuất bản tại Hoa Kỳ]

Vào sa mạc chẳng thấy ai ở đó
Chẳng thấy gì, chỉ thấy cát trắng phau
Con sợ hãi, và lặng lẽ cúi đầu
Giữa trống trơn, một mình con đơn độc

ĐƯỜNG THÁNH GIÁ

Con đường Thánh Giá cheo leo
Gian nan, vất vả, nhọc lao, gập ghềnh
Ai lo giữ mạng sống mình
Thì rồi sẽ mất – Đời thành trầm luân
Ai vì Chúa, vì Phúc Âm
Hy sinh mạng sống được phần quang vinh

KHOẢNG CÁCH ĐỊNH MỆNH

Trình thuật Lc 16:19-31. Đây là dụ ngôn “người nhà giàu và Ladarô nghèo khổ.” Dụ ngôn này xác định một điều vô cùng quan trọng: KHÔNG CÓ KIẾP LUÂN HỒI. Chắc chắn như vậy, và mỗi người chỉ có MỘT CUỘC ĐỜI để sống.

LỤC BÁT MÙA CHAY

Lời kinh thắp sáng Mùa Chay
Tiếng chuông trầm vọng ru say lòng người
Yêu thương nối kết đất trời
Niềm vui thánh thiện bồi hồi trong tim

LỜI TIN YÊU

Như chiếc lá vàng khô
Cong queo vết lầm lỗi
Nhờ Hồng ân Cứu rỗi
Niềm tin vẫn tinh khôi

LỜI RU CÁT BỤI

Trăm năm cát bụi phù sinh
Luân hồi gian khổ bồng bềnh trần gian
Ru mình tìm chút bình an
Tình ca cát bụi ru oan trái đời
Phù trầm suốt kiếp lẻ loi
Quanh co bến mộng ngậm ngùi cô miên

LÒNG TÍM SẮC HOA BUỒN

[Niệm khúc Ga 4:5-42]

Đóa hoa lặng lẽ sắc buồn
Tím lòng sám hối âm thầm Mùa Chay
Trở về với Chúa từ nay
Xin Cha tha thứ tháng ngày oan khiên
Tím lòng, con đứng dậy liền
Bỏ bình-nước-tội ngay bên giếng-đời

Wednesday, February 24, 2016

QUO VADIS?

(Tâm sự Ga 13:36)

Quo va-dis? Thầy đi đâu?
Mà sao mặt máu, nát nhàu xác thân
Thập hình tủi nhục vai mang
Không ai chia sẻ nhọc nhằn thương đau!
Quo va-dis? Thầy đi đâu?
Xin cho con cũng được theo bước Thầy
Tim con đầy vết lầm sai
Nhưng con sẽ rán đêm ngày bước theo!

BỤI TRO


Thân con bụi tro đáng gì
Sớm chiều tội lỗi vân vi
Chúa ơi, xin Ngài tha thứ
Giúp con thoát khỏi bến mê

TRẦM THIÊN THU