Saturday, December 31, 2016

CHỜ GIAO THỪA 2016-2017


Thịt Gà đã có sẵn đây
Xin mời làm chút rượu Tây giao thừa
Chén thù chén tạc tới khuya
Say rồi đừng bảo tại Gà, người ơi!

Thủ Tướng SAY-XỈN-LĂN-RA-PHẢN
từ Lào đến Việt Nam đón Giao Thừa

CUNG CHÚC TÂN XUÂN


Chào mùa Xuân tươi thắm
Như những cánh mai vàng
Cõi lòng thêm say đắm
Bao nhiêu ước mơ hồng

Chúc mọi người thêm tuổi
Thêm hạnh phúc, khôn ngoan
Chúc Năm Mới thêm… Mới
Luôn biết sống thành tâm

Mừng mùa Xuân tuyệt mỹ
Là Mùa Xuân tuyệt luân
Chúc mọi người vững chí
Bước trọn đường gian trần

Vui đón mùa Xuân mới
Đừng quên những người nghèo
Mở rộng lòng nhân ái
Cũng rộng tay thương yêu

Trái tim Xuân rạo rực
Nhịp tình yêu rung lên
Như vần thơ, điệu nhạc
Cùng Cung Chúc Tân Xuân

TRẦM THIÊN THU

ĐỨC MARIA – THÁNH MẪU THIÊN CHÚA

Thiên chức Thánh Mẫu Thiên Chúa mở rộng điểm nổi bật của lễ Giáng sinh. Đức Maria có vai trò quan trọng trong Mầu nhiệm Nhập thể của Ngôi Hai Thiên Chúa. Đức Mẹ chấp nhận lời mời gọi của sứ thần bằng tiếng “xin vâng.” (x. Lc 1:26-38) Thánh Êlidabét tuyên xưng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” (Lc 1:42-43) Vai trò là Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria đã đặt Mẹ vào vị trí độc nhất trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

THỀ

Kiếp sau quyết chẳng làm người
Hóa thân gà trống cho đời tự do
Hiên ngang gáy mỗi tinh mơ
Vô tư đạp mái, khỏi lo… mất tiền
Xong rồi vỗ cánh đi liền
Mai kia gà mái đẻ đàn gà con
Chủ nhà rất đỗi hân hoan
Bắt gà trống thịt mừng Xuân sum vầy

GIAO THỪA ĐINH DẬU


GIAO mùa mong chẳng bị THỪA
ĐINH ninh Tết DẬU đẹp mùa Xuân tươi
Đẹp tình Mến Chúa – Yêu Người
Con Gà gáy tiếng vang Trời Hồng Ân

TRẦM THIÊN THU
Giao 2016 – Nhận 2017


XUÂN HOÀN THIỆN

Chuyện buồn năm cũ bỏ qua
Cùng nhau tâm sự thật thà hàn huyên
Tống Thân, nghinh Dậu, mừng Xuân
Khỉ đi, Gà tới, người ăn Tết này
Tống Thân: Bỏ cái xấu ngay
Để cùng nghinh Dậu: Điều hay đón về
Thành chiên ngoan mỗi chúng ta
Cho vừa ý Chúa là Cha trên trời
Cố hoàn thiện đến cuối đời
Để cùng ăn Tết Nước Trời trường sinh
Tự do khi sống tâm linh
Là biết thực hành điều thiện sớm khuya (*)
Quyết tâm lại lúc Xuân về
Để hoàn thiện Tết cho vừa tin yêu

TRẦM THIÊN THU

(*) Tự do là một khả năng chọn làm điều thiện với một trách nhiệm (Thánh Tiến Sĩ Thomas d'Aquin).

LỜI HỨA XUÂN

Con chiên có máu giang hồ
Chẳng ai xa lạ: Tội đồ con đây
Mới vừa hứa hẹn sáng nay
Đến chiều đã vội trở tay quên lời
Giang hồ ngang dọc cuộc đời
Bao lần gác kiếm nhưng rồi… “ngứa tay”

MIỀN THÁNG GIÊNG

Tháng Giêng, rạo rực một miền thơ yêu thương
Dẫu con người mang trái tim trần thế
Vậy mà thơ vẫn nồng nàn quá
Khôn xiết tả những vần đẹp tựa ca dao

LỜI CẦU NĂM MỚI

Xin giã từ năm cũ
Có chút gì luyến lưu
Ước mơ còn dang dở
Hy vọng tăng thêm nhiều

Xin giã từ năm cũ
Thời gian cũng hóa xa
Nhưng trang lòng vẫn mở
Ướp bao kỷ niệm xưa

Xin giã từ năm cũ
Nguyện xin Chúa thứ tha
Bao lần con sa ngã
Cảm tạ Chúa bỏ qua

TÂM TÌNH TẾT

Cầu Xin Thiên Chúa Phù Trì Vạn Đại
Khấn Nguyện Thánh Gia Bảo Giám Thiên Thu

Thời gian thấm thoắt. Năm lại hết, và Tết lại đến. Dương lịch hay Âm lịch cũng là Tân Niên, là khởi đầu mùa Xuân, tức là Tết. Ai cũng lo “đổi mới” bề ngoài, chắc hẳn cũng cần lắm đối với mọi người về việc “canh tân” đời sống tâm linh trong năm mới với các quyết tâm mới. Hãy tập thói quen canh tân đời sống tâm linh, và hãy dạy trẻ em đổi mới tâm hồn ngay từ tuổi nhỏ.

TẢN MẠN GIAO THỪA

Xin giã từ năm Bính Thân 2016 và tạm biệt con Khỉ. Xin chào mừng năm Đinh Dậu 2017, cầm tinh con Gà, tên chữ là con Kê, theo Can-Chi gọi là Đinh Dậu. Đinh Dậu (Hán tự: ) là sự kết hợp thứ 34 trong hệ thống đánh số Can Chi của người Á Đông. Nó được kết hợp từ thiên can Đinh (hỏa âm) và địa chi Dậu (gà).

Theo chu kỳ, Đinh Dậu xuất hiện sau Bính Thân và trước Mậu Tuất. Năm nào cũng thế thôi, vì thời gian thuộc quyền của Thiên Chúa, mê tín dị đoan là nhảm nhí, ấu trĩ. Vì con người đặt “tên” cho các năm, sao không chọn những con “tốt lành” mà lại chọn con vật “khó ưa”, rồi than là… xui ? Thật là vô lý!

NGƯỜI VỀ TỪ CÕI CHẾT

TinMoi24h.vn – Cụ bà 82 tuổi “sống lại từ cõi chết” sau khi bị rắn cắn 40 năm trước và bỗng nhiên xuất hiện trước cửa nhà khiến người thân ngỡ ngàng.

Theo Mirror, cụ bà 82 tuổi có tên Vilasa, sống tại làng Inayatpur, thị trấn Majahwan, bang Uttar Pradesh, phía bắc Ấn Độ.

Câu chuyện hy hữu của bà Vilasa bắt đầu vào năm 1976. Bà bị một con rắn hổ mang đen châu Phi cắn khi đang làm việc trên cánh đồng. Bà Vilasa được người thân đưa đến gặp một thầy lang trong vùng để chữa trị nhưng không qua khỏi.

TỘI NGHIỆP VIỆT NGỮ !


Dịp lễ Thánh Gia, thấy người ta dùng cụm từ “Gia Đình Thánh Gia”. Quái lạ thật!

Có lẽ người ta dùng kiểu nói này với ý “trang trọng” chăng? Nhưng như vậy là DƯ và THỪA. Chỉ nên dùng Gia Đình Thánh hoặc Thánh Gia, vì trong danh từ Thánh Gia đã bao hàm nghĩa gia đình.

Phải chăng dùng chữ như vậy là “sang” hoặc muốn “phong phú hóa” Việt ngữ? Nhưng thực ra như vậy không là “phong phú” mà là “rườm rà” – vì thừa chữ một cách vô ích, và là dạng “nghèo nàn” khi sử dụng tiếng Việt. Người biên tập nên sửa lại cho người viết, đó là giúp đỡ nhau!

Xin đừng lạm dụng từ ngữ mà “bóp méo” chữ quốc ngữ, vì như vậy thì tội nghiệp cho Việt ngữ. Cẩn tắc vô ưu!

Friday, December 30, 2016

KHOẢNG ĐƯA ĐÓN

Lễ Giáng Sinh vừa qua. Hình như dịp Noël là thời điểm “lạ” và nhắc nhở người ta về “cái gì đó” bình-thường-mà-khác-thường: Kết thúc năm cũ và khởi đầu năm mới, đưa tiễn năm cũ và đón tiếp năm mới. Ý Chúa kỳ diệu thật!

Với Tây phương Noël và Năm Mới “gắn liền” với nhau. Với Việt Nam nói riêng, và Á Đông nói chung, hai “thời điểm” cũng nối kết ít nhiều. Sau Noël, Tết Á Đông thường chỉ cách sau đó khoảng 30 hoặc 45 ngày. Thời gian không dài. Ý Chúa lại tiếp tục kỳ diệu!

CA DAO TỤC NGỮ về GÀ


Gà tơ xào với mướp già
Vợ hai mươi mốt chồng đà sáu mươi
Ra đường, chị diễu em cười
Rằng hai ông cháu kết đôi vợ chồng
Đêm nằm tưởng cái gối bông
Giật mình gối phải râu chồng nằm bên
Sụt sùi tủi phận hờn duyên
Oán cha trách mẹ tham tiền bán con

CẢM NGHĨ ĐẦU NĂM

Mùa Đông còn bịn rịn
Như chưa muốn chia tay
Chút hơi sương còn lạnh
Lá vàng vẫn bay bay

PHẬN MỒNG TƠI

Mồng tơi tím đậm nỗi niềm
Xanh xanh mơ ước, mềm mềm chơi vơi
Đời nghèo rớt trái mồng tơi
Nên sợi tình đời cũng bị đứt ngang
Giấc mơ cũng chợt bàng hoàng
Bồng bềnh gian khổ, đời hoang sớm chiều

O XUÂN


Dân chúng mắt tròn há miệng ho
Nghe, nhìn cho rõ lũ quan to
Xuân về, Tết đến, dân nghèo sợ
Quan lớn, quan tham vẫn chẳng lo!

TRẦM THIÊN THU

NỮ VƯƠNG BAN SỰ BÌNH AN

NỮ VƯƠNG BAN SỰ BÌNH AN – Cầu Cho Chúng Con!

Đó là một lời cầu trong Kinh Cầu Đức Bà mà chúng ta tha thiết xin Đức Mẹ ban cho ơn cần thiết trong cuộc sống trần gian, bởi vì Mẹ là Thánh Mẫu của Thiên Chúa và cũng là Nữ Vương Hòa Bình.

Trong công việc, ngày khởi đầu luôn được người ta coi trọng. Ngày khởi đầu càng quan trọng hơn khi ngày đó là Ngày Đầu Năm.

TẾT DƯƠNG LỊCH

TÌNH EM BIỂN RỘNG SÔNG DÀI


KÍNH MỪNG MẸ FÁTIMA

CẦU MẸ FÁTIMA

Fá-ti-ma Mẹ khuyên:
Mau ăn năn đền tội
Hãy tôn sùng Mẫu Tâm
Lần hạt Mân Côi chuỗi

LÌ XÌ TẾT

Lì xì năm mới mọi người
Tiền xài thoải mái – Xuân vui, Tết mừng
Vì không có pháo đì đùng
Hãy nhớ mua thùng về gõ múa Lân

TỪ TRÁI TIM TỚI TRÁI TIM

Chúa Giêsu đặt vấn đề: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14:15).

Khi nhìn vào vấn đề này, chúng ta thấy lời Chúa rõ ràng: dĩ nhiên chúng ta vâng lời Đức Kitô vì chúng ta yêu mến Ngài! Tuy nhiên, yêu mến Chúa và sống theo các giới răn của Ngài có vẻ như hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.

Trước tiên, chúng ta là các Kitô hữu, chúng ta được xác định bằng Tình Yêu của Ngài. Chúa Giêsu nói: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15:12). Và Ngài đúc kết: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13:35).

CÂU HỎI của CÔ GIÁO TRẺ

Đây là một câu chuyện có thật trong lịch sử. Tại một trường trung học ở Mỹ, có một lớp học nọ với 26 em học sinh cá biệt. Những em học sinh trong lớp học này đều có tiểu sử không mấy hay ho: em từng tiêm chích ma túy, em từng vào trại cải tạo, thậm chí có một học sinh nữ mà trong một năm đã phá thai tới 3 lần.

Gia đình đều chán nản và đã buông bỏ chúng, các thầy cô giáo trong trường thậm chí cũng coi chúng là đồ bỏ đi. Tưởng chừng cuộc sống đã hết hy vọng thì một ngày kia, Phila, một cô giáo mới về trường đã tình nguyện làm chủ nhiệm của những đứa trẻ hư hỏng này.

Thursday, December 29, 2016

THÔNG TIN TỪ BIỂN

Một người đi chợ mua cá. Anh ta lấy một con cá đưa lên ngửi. Người bán cá sợ anh này phát hiện ra cá không tươi, liền nổi cáu:
– Thưa ông, ông không mua thì thôi, ông ngửi cái gì?

NHỜ


Cuối năm, cuối tháng, cuối ngày
Cuối Đông nhạt nắng mà đầy suy tư
Từ khi hạt nảy mầm ra
Lớn lên nhờ nắng cho vừa cây khôn
Cuộc đời của mỗi thế nhân
Không nhờ Ơn Chúa, chẳng còn gì đâu!

TRẦM THIÊN THU
Chiều 29-12-2016

TÂM SỰ CỦA GÀ

Năm nay năm Đinh Dậu
Năm họ Gà nhà tôi
Chúc mọi người rạng ngời
Vui mừng Xuân, đón Tết

Ai cũng đầy phúc lộc
Tăng thêm đức và tài
Biết mến Chúa, yêu người
Noi gương Cha từ ái (1)

Chúc mọi người hết thảy
Là cây tốt, trái ngon (2)
Tỏa hương vị ngát thơm
Thắm màu Hồng Ân Chúa

Giao thừa xin tâm sự
Đôi điều của Gà tôi
Năm mới tới nơi rồi
Bỏ qua mọi chuyện cũ!

TRẦM THIÊN THU
Xuân Đinh Dậu – 2017

(1) Lc 6:36 – “Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ”.
(2) Lc 6:42 – “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt”.

TÂM TƯ THƠ

Làm thơ nghèo kiết xác thôi
Mồng tơi chẳng có mà rơi nữa kìa
Thiệt thòi, tơi tả, te tua
Tình thơ thành thật, tâm tư tỏ tường
Tim thơ tê tái thấy thương
Thân thơ tiều tụy tiếp từng tuổi thơ
Tiếng thơ thấm thía, thiết tha
Thê thảm túng thiếu, thơ từ từ… tiêu!
Thơ tàn tạ tựa tự thiêu
Thương thơ tắt thở một chiều ca dao
Có ai thương xót thơ đâu
Đọc thơ thì thích nhưng nào cảm thông
Kiếp thơ là một số không
Đời thơ tựa kiếp cuồng ngông giữa đời
Thơ buồn thơ khóc phận người
Chúa ơi, thương kiếp mồng tơi bọt bèo!

TRẦM THIÊN THU
Chiều 29-12-2016

ĂN TẾT

Sáng sớm đầu năm Đinh Dậu – 2017, anh Gà Trống thức dậy rất sớm, sớm hơn thường lệ, và cất tiếng gáy vang hơn hẳn năm cũ:

– Ò ó o… Gà Mái ơi! Ò ó o… Nàng thức chưa?

Cả trang trại ông Đinh và bà Dậu đều tỉnh giấc. Cô Gà Mái còn ngái ngủ nhưng cũng vội rướn giọng:

– Quác quác quác… Có đấy chứ! Quác quạc quác… Mới vừa thức, réo sớm thế!

NAN Y THỜI ĐẠI


Gần nhau mà rất xa nhau
“Nan y thời đại” làm đau cuộc đời
Nhìn nhau thiếu vắng nụ cười
Vì lo bấm, quẹt,… làm rơi chữ Tình!
Ngay từ khi mới vừa sinh
Mẹ cha vội dạy con mình on-lai (*)
Con hư, rồi hỏi: “Tại ai?”
Lỗi-tại-tôi đã dạy sai từ đầu!

THÁI THỊ TÂM THẦN
(*) online, trực tuyến.





TÂM TÌNH ĐẦU NĂM

Đầu năm kính Mẹ Chúa Trời
Hân hoan cảm tạ muôn lời chúc khen
Đời phàm nhân lắm truân chuyên
Chúng con cầu khấn Mẹ Hiền đỡ nâng
Hòa bình xin Mẹ thương ban
Khắp trên thế giới bình an tháng ngày
Nhà nhà đoàn tụ sum vầy
Người người hạnh phúc tràn đầy hồng ân
Không còn chinh chiến, ly tan
Mọi người hiệp nhất trong niềm tin yêu
Cuộc đời hóa khúc ca dao
Đại đồng huynh đệ ngọt ngào xót thương
Maria, Đức Nữ Vương
Xin thương Nước Việt còn vương khó nghèo
Giêsu, Thánh Tử dấu yêu
Xin thương cứu thoát kiếp sầu nhân gian

TRẦM THIÊN THU
Chào Tân Niên – 2017

+ Nữ Vương Hòa Bình (Nhạc: Hải Linh – Lời: Vũ Đình Trác):

Wednesday, December 28, 2016

CẦU XIN THÁNH MẪU

Nguyện xin thương xót Việt Nam
Nước non nhỏ bé, lầm than đã nhiều
Tháng ngày giằng xé cơn đau
Xâm lăng, nội chiến,... vết đau chưa lành
Đau đầu trắng, buốt đầu xanh
Ngàn năm nô lệ, trăm năm khổ sầu
Mấy mươi năm vẫn gieo neo
Bóng mờ hạnh phúc mãi đâu xa mờ
Cúi xin Thánh Mẫu nhân từ
Xót thương chút phận dân khờ Việt Nam
Đạn bom thực tế không còn
Nhưng bom nguyên tử lòng tham vẫn đầy
Mẹ ơi, xin hãy giơ tay
Cho dân Việt hưởng những ngày bình an...

TRẦM THIÊN THU

TỎI và SỨC KHỎE

Mỗi sáng Ngậm 1 Tép Tỏi Giữa 2 Môi Trong 5 Phút

NHỊP TÂM LINH

Trái tim đập nhịp tâm linh
Từng ngày yêu mến, tôn vinh Chúa Trời
Ngài là Thiên Chúa Ba Ngôi
Hằng hữu đời đời, hiển trị, vinh quang
Cho con nhịp đập xót thương
Noi gương Con Chúa rộng lòng từ nhân
Tâm linh từng nhịp trái tim
Yêu người, mến Chúa ngày đêm không ngừng
Tạ ơn Thiên Chúa trọn lòng
Miệt mài hy vọng Thiên Đường mai sau

TRẦM THIÊN THU
Lễ Các Thánh Anh Hài, 28-12-2016

Thánh Ca HÔN PHỐI

NHẬP LỄ CN I và II THƯỜNG NIÊN