Sunday, May 31, 2015

NGÀY HIỀN PHỤ

Hằng năm, chúng ta có Ngày Hiền Mẫu (Mother’s Day) để tôn vinh các người Mẹ, được kỷ niệm vào Chúa Nhật thứ nhì của tháng Năm, và chúng ta cũng có Ngày Hiền Phụ (Father's Day) để tôn vinh các người Cha, được kỷ niệm vào Chúa Nhật thứ ba của tháng Sáu.

ĐIỆP KHÚC TÌNH YÊU

Nếu con mắt là “cửa sổ tâm hồn,” trái tim sẽ là “căn phòng tình yêu.” Trái tim luôn đập những nhịp điệu tình yêu, chuyển tải máu tình yêu đến mọi cơ phận để duy trì sự sống cho cả cơ thể. Bộ não là trung tâm điều khiển, nhưng nếu thiếu nguồn máu từ trái tim chuyển lên thì bộ não cũng không thể hoạt động, ngay cả những người “bại não,” sống thực vật, nhưng não vẫn “sống” nhờ máu.

GIAO ƯỚC MÁU

Trong Bữa Tiệc Ly, chính Chúa Giêsu đã xác lập Giao Ước Máu: “Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.” (Lc 22:20) Giao ước mới chứ không cũ, và được ký kết bằng máu chứ không bằng thứ gì khác, mà máu này là chính Máu của Con Thiên Chúa, chứ không là máu chiên, máu bò, máu dê,... Giao ước mới là Giao Ước Máu – Máu Thánh của chính Đấng Cứu Thế, Con Thiên Chúa.

Friday, May 29, 2015

CHIÊN LẠC TRỞ VỀ – CHÚA LÊN TRỜI – NGỌN LỬA HỒNG THIÊNG

THÁNH TÂM GIÊSU

TÌNH YÊU THUẦN KHIẾT

Bạn có bao giờ bước ra khỏi tòa giải tội mà vẫn cảm thấy mình có tội? Tại sao lại như vậy? Vì bạn cứ thắc mắc không biết mình có xứng đáng được tha thứ hay không. Chúng ta được dạy rằng “những người tin vào Đức Kitô mà phạm tội nặng hơn những người muốn đóng đinh Ngài thì chúng ta có tội,” (GLCG, số 598) cảm giác có tội này hầu như cần có. Nhưng cảm giác đó đã được đặt không đúng chỗ và chỉ có thể xuất hiện cùng với việc hiểu biết không trọn vẹn về bí tích quan trọng này.

DÂNG TRONG TIN YÊU

LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT LÀ THẾ NÀO?

Khi Stacy thông báo tiểu luận về Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) và việc sát nhân, trong trí tôi có ngay mấy từ này: Hình phạt khủng khiếp. Có thể đó là những năm tôi đã hoạt động chống lại án tử hình, hoặc thời gian tôi nói với gia đình các nạn nhân và những người bị kết án, nhưng hai chữ “an tử” (làm chết êm ái) xuất hiện trong đầu tôi, nhưng chắc chắn đó là “hình phạt khủng khiếp.”

THOÁNG MƠ

Ấp e cặp sách làm duyên
Nhẹ nhàng chân sáo dịu hiền như thơ
Êm đềm chiều xuống thoáng mơ
Sân trường chín tháng ai ngờ qua mau
Mùa thi có tiếng ve sầu
Bâng khuâng một thoáng đượm “màu học sinh”

Thursday, May 28, 2015

TIẾNG DẾ LIÊU TRAI

Bồi hồi tiếng dế mùa Hè
Rung đôi cánh mỏng đam mê thâm trầm
Buổi chiều mưa nhẹ lâm thâm
Dế trũi lặng thầm ướt nỗi niềm riêng

VINH DANH BA NGÔI

Vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi
Thiên thu vạn đại tuyệt vời yêu thương
Ba Ngôi Thiên Chúa vĩnh hằng
Ba Ngôi một Chúa vinh quang muôn đời

ĐỨC MẸ DẪN CHÚNG TA ĐẾN VỚI CHÚA NHƯ THẾ NÀO?

Chúng ta đang ở vào những ngày cuối của Tháng Hoa Đức Mẹ. Tháng Hoa hết nhưng tâm tình của Tháng Hoa còn mãi. Xin chia sẻ một câu chuyện đơn sơ nhưng thật là ý nghĩa, đó là cách nhìn độc đáo của một người cha khi ngắm nhìn đứa con bé bỏng của mình…

Một trong những thành phần thú vị nhất của cương vị làm cha mẹ là hiểu biết Thiên Chúa qua con gái Lucy của chúng tôi. Khi tham dự Thánh Lễ, chúng tôi trải nghiệm một trong các khoảnh khắc này.

KINH TẠ ƠN

HƯƠNG VỊ CUỘC SỐNG

Cách thư giãn đầy ý nghĩa...
"Hãy hành động như mình bất tử, nhưng hãy sống như mình sắp chết!"

GÃ MÙ

[Niệm ý Lc 18:35-43 ≈ Mt 20:29-34; Mc 10:46-52]

Giê-ri-khô có chuyện gì khác lạ?
Bình thường thôi, ngày lại ngày trôi qua
Ba-ti-mê, cái tên chẳng lạ gì
Vẫn hằng ngày bên vệ đường hành khất

Người ta nói Giê-su Na-da-rét
Vừa xuất hiện, không xa, ở ngay kia
Gã vui sướng và cất tiếng la to:
“Xin thương xót, lạy Con Vua Đa-vít!”

Wednesday, May 27, 2015

KÝ ỨC MÙA HÈ

“Khi cây đâm chồi, mùa hè đến gần rồi.” (Lc 21:30) Mùa hè oi ả, nóng bức, khó chịu, vạn vật khô cằn, nhìn con người cũng thấy nét khắc khổ hơn. Nhưng nhờ những cơn mưa mà vạn vật bỗng khác lạ, hồi sinh mau chóng. Mùa hè có cái lạ rất đặng trưng. Tôi lặng ngồi nhìn xa xăm…

KÍNH DÂNG CHA

Thơ MÙA HÈ

NHỚ

Phượng hồng sắc nhớ rực trời
Nỗi niềm Thơ Nhạc bồi hồi thời gian
Bâng khuâng riêng khoảng cô đơn
Góc đời quanh quẩn, tháng Năm chợt về!

Tuesday, May 26, 2015

CON CHẲNG ĐÁNG

CON XIN DÂNG

THẦN LƯƠNG

“Chỉ chuốc lấy thất bại nếu chúng ta xa rời Thánh Thể.” (Thánh Eymard, sáng lập Dòng Thánh Thể)

Chúa xót thương phận nhân thế
Nên ban Thịt Máu lương thần
Dưỡng nuôi trên hành trình khổ
Tháng ngày đầy nỗi gian truân

Monday, May 25, 2015

QUỸ ĐẠO TÌNH YÊU

LỜI CẦU THÁNG SÁU

Chúa ơi, con mệt mỏi rồi
Xin đừng thử thách cuộc đời con thêm
Sáng lo, trưa sợ, tối phiền
Mưa đời dai dẳng ướt mèm đời con
Nắng đời phơi chẳng khô buồn
Cúi xin Thiên Chúa xót thương đoái nhìn

TRỜI SINH TRỜI DƯỠNG

ĐẠO ĐỨC và THUYẾT THẾ MẠT

Marana Tha! Xin Ngài hãy đến! (1 Cr 16:22)

Ngay cả người vô tín ngưỡng cũng vẫn tin có sự tận cùng của thế giới (tận thế), vì thế họ có một giả thuyết, gọi là thuyết thế mạt (eschatology). Phàm điều gì có khởi đầu thì cũng có kết thúc. Chúa Giêsu đã đến, và Ngài sẽ lại đến!

Sunday, May 24, 2015

HỒN PHƯỢNG

Cứ đến hẹn lại lên
Mùa Hè về thong thả
Em vẫn ngồi lặng lẽ
Chăm chút một mùa thi

HOA XƯƠNG RỒNG

Có những mùa nước nổi
Lũ trắng xóa mênh mông
Có những mùa hạn hán
Nứt nẻ khô cánh đồng

XIN CHÚA THƯƠNG CHA MẸ

THẦN LƯƠNG

PHÉP LẠ THÁNH THỂ TẠI LANCIANO

Thánh Thể là sự thật quan trọng nhất đối với đức tin của chúng ta. Đây là điều khiến chúng ta khác với anh em Tin Lành. Chúng ta tin thật Mình Máu Đức Kitô hiện hữu trong Thánh Thể hằng ngày tái diễn trên các bàn thờ ở khắp thế giới khi linh mục đọc lời truyền phép như Chúa Giêsu đã truyền: “Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy.” (Lc 22:19)

Phép lạ Thánh Thể xảy ra tại Lanciano (Ý), năm 700 (sau công nguyên), đã được Giáo hội công nhận bằng sắc lệnh của giáo hoàng (Papal Bulls). Đây là phép lạ Thánh Thể đầu tiên được Giáo hội công nhận.

TAM VỊ NHẤT THỂ

Tam Vị Nhất Thể là Một Chúa Ba Ngôi, là Thiên Chúa “ba trong một.” Trinity (Tam Vị Nhất Thể) có từ gốc Latin là “trinitas” – nghĩa là “ba” (triad), tiếng Hy Lạp tương đương là “triados.” Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của niềm tin Kitô giáo.

Tín điều Chúa Ba Ngôi được xác định trong hai giai đoạn: Tại Công đồng Nicê I (năm 325 sau công nguyên) và tại Công đồng Constantinope I (năm 381 sau công nguyên).

TỰ NHẬN BIẾT

Mỗi chúng ta đều có ít nhất một trong bảy tặng phẩm thúc đẩy, tức là năng khiếu nào đó.

Các tặng phẩm đó đã được Thánh Phaolô liệt kê: “Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Được ơn phục vụ thì phải phục vụ. Ai dạy bảo thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răn thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ toạ thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm. Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành; thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình; nhiệt thành, không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà.” (Rm 12:6-13)

Saturday, May 23, 2015

KÍNH DÂNG VỀ CHÚA

NGÀY TRỞ VỀ

CHÚA THÁNH THẦN

Chúa Thánh Thần là một Ngôi như Ngôi Cha và Ngôi Con, là Ngôi Ba trong Tam Vị Nhất Thể (Một Chúa Ba Ngôi). Ngài là Thiên Chúa thật. Ngài vĩnh hằng, toàn trí, hiện hữu mọi nơi, có ý muốn, và có thể nói. Ngài hằng sống và là Thiên Chúa thật, với nhiều danh xưng: Đấng Bảo Trợ, Thần Khí, Thánh Linh, Thánh Thần, Đấng Ban Bình An,...

Thursday, May 21, 2015

MONG CHỜ LỄ NGŨ TUẦN

Có sự khác nhau giữa sức mạnh ý chí và niềm đam mê. Bạn có thể biết luật bóng rổ và cố gắng là người chơi hay nhất, nhưng nếu bạn không yêu thể thao, bạn chỉ chơi được rồi hết sức. Bạn có thể nhớ các thang âm và biết quy luật về lý thuyết âm nhạc, nhưng chỉ bấy nhiêu thì không đủ để bạn trở thành nhạc sĩ. Bạn phải chơi nhạc với niềm đam mê – âm nhạc là cái gì đó phát xuất từ sâu thẳm tâm hồn, và còn hơn là kỹ năng về kỹ thuật.

MỐI TÌNH ĐẦU

Tất cả là Hồng Ân. (Rm 4:16) Tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời này đều không ngoài Thánh Ý Chúa, dù là một sợi tóc hóa trắng hoặc rụng xuống. (Mt 5:36; Lc 21:18) Quả thật, Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con người, với năng khiếu riêng theo ý Ngài, rồi đặt mỗi người vào một vị trí thích hợp nhất và tốt nhất cho cuộc đời họ.

NGÔI BA

Từ khi Chúa về trời
Con ngơ ngẩn bồi hồi
Chờ Ngôi Ba hiện xuống
Trao ban nguồn sống vui

Tuesday, May 19, 2015

TẠI SAO KHÔNG GỌI TÔI LÀ “CHA”?

Xin chia sẻ đến các bạn, đặc biệt Anh Chị Em Công Giáo, câu chuyện thật của LM Phêrô Trần Tuyên, Alberta – Canada. Có những người đã từng “đặt vấn đề” nhưng rồi cũng chỉ là “tự vệ” hoặc “biện hộ” chứ không dám hạ mình để có thể nói thẳng nói thật. Chính Lm Tuyên đã bực mình và giận dữ với bà Catherine, nhưng rồi đã “tỉnh ngộ” nhờ bà Catherine. Hãy nghe chính đương sự kể lại...

SẮC NHỚ

TÍM

Thôi thế là em cách biệt rồi
Đuờng lên mỗi lúc một xa xôi
Tim tím hoa rừng, tim tím núi
Chờ em tim tím, tím đôi môi