Saturday, January 31, 2015

LỄ NẾN

Ngày 2 tháng Hai hàng năm là Lễ Nến (Candlemas), còn gọi là lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh (Presentation of Christ in the Temple), ngày xưa gọi là lễ Tẩy Trần (Purification of the Blessed Virgin). Tiếng Hy Lạp là Hypapante (Ὑπαπαντή), nghĩa là “gặp gỡ,” do đó lễ này còn gọi là lễ Gặp Chúa (Meeting of the Lord).
Sách Lê-vi cho biết: “Khi một người đàn bà có thai và sinh con trai, thì sẽ ra ô uế trong vòng bảy ngày, nó sẽ ra ô uế như những ngày bị khó ở vì kinh nguyệt. Đến ngày thứ tám, đứa trẻ sẽ được cắt bì nơi da quy đầu. Rồi người đàn bà phải đợi ba mươi ba ngày cho máu được thanh tẩy; nó không được đụng đến vật thánh nào và không được vào thánh điện, cho đến khi mãn thời gian thanh tẩy của mình. Nếu sinh con gái, thì người đàn bà sẽ ra ô uế trong vòng hai tuần, như khi có kinh; rồi nó phải đợi sáu mươi sáu ngày cho máu được thanh tẩy. Khi mãn thời gian thanh tẩy, dù sinh con trai hay con gái, nó phải đem đến cho tư tế, ở cửa Lều Hội Ngộ, một con chiên một tuổi làm lễ toàn thiêu, và một bồ câu non hay một chim gáy làm lễ tạ tội. Tư tế sẽ tiến dâng chúng trước nhan Đức Chúa và cử hành lễ xá tội cho nó và nó sẽ được thanh tẩy sau khi đã xuất huyết. Nếu không có phương tiện kiếm được chiên thì nó sẽ bắt một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non, một con để làm lễ toàn thiêu, một con để làm lễ tạ tội. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội cho nó, và nó sẽ ra thanh sạch.” (Lv 12:2-8)

CỦNG CỐ ĐỨC TIN CÔNG GIÁO

Đa số chúng ta thi thoảng có một chút động lực tâm linh vào một thời điểm nào đó. Điều đó vẫn xảy ra. Bất cứ tháng nào hoặc năm nào cũng là thời điểm tốt để mở rộng chân trời theo cách hình thành và củng cố đức tin Công giáo. Là người Công giáo, chúng ta có nhiều cơ hội để thực hiện.

NHÁT

Chúa Giêsu đã từng động viên: “Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian!” (Ga 16:33). Đó là Ngài bảo chúng ta “đừng hèn nhát”, đừng “chết yểu” vì nhát đảm trước khi chết thật.
John Adams (1735-1826 – luật sư, chính khách, nhà ngoại giao, nhà lý luận chính trị và tổng thống thứ nhì của Hoa Kỳ) đã xác định: “Nguồn gốc thực sự của đau khổ là sự nhút nhát của chúng ta”.

Friday, January 30, 2015

BẨN

[Niệm ý Mc 1:40-45 ≈ Mt 8:1-4; Lc 5:12-16]

Cả đời con dơ bẩn
Bẩn từ trong ra ngoài
Suốt kiếp con lận đận
Cứ chạy ngược, chạy xuôi

HÃY THONG THẢ SỐNG

http://baomai.blogspot.com/

                                 "Tôi sắp chết!"


Hãy thong thả sống.
Nhiều khi chúng ta SỐNG mà quên bẵng đi là mình có thể CHẾT bất cứ lúc nào. Ta hối hả sống, vui, buồn, khỏe, yếu, ta cứ lướt qua rồi không ngoái đầu lại nhìn chuỗi ngày tháng ta đã tiêu hao của một đời người.

Cho đến khi có một người bạn vừa ngã bệnh, bệnh nặng, không biết sẽ mất đi lúc nào, lúc đó ta mới xa, gần, hốt hoảng gọi nhau. Tưởng như chưa từng có người bạn nào “Chết” bao giờ! Hay ta có một người thân trong gia đình, đang rất khỏe vừa báo tin bị bệnh hiểm nghèo. Gia đình, họ hàng cuống lên, sợ hãi như chưa nghe đến ai nói về cái chết bao giờ, chưa chứng kiến cảnh vào bệnh viện, cảnh tang ma bao giờ.

Thursday, January 29, 2015

KHÁNG THỂ TÂM LINH

Đức Giêsu nói với nhóm Pharisêu: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mc 2:17)

TẾT, THẬP GIÁ và SỰ CHẾT

Tết đang đến, Xuân đang về, chắc hẳn mọi người chộn rộn – dù ít hay nhiều. Đó là lẽ thường tình của con người. Nhưng Tết Nguyên Đán đặc biệt là hay trùng với Mùa Chay. Có lẽ Thiên Chúa đã cho Việt Nam lời nhắc nhở đặc biệt: Ăn Tết nhưng ĐỪNG QUÊN phận bụi tro của kiếp phàm nhân.
Ăn chay để hiệp thông với Cuộc Thương Khó của Đức Giêsu Kitô. Cái chết của Ngài là ơn cứu độ của chúng ta. Đây là sự thật về cái chết của Ngài:
Cái chết của Chúa Giêsu là hoạt động yêu thương
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3:16). Nhiều Kitô hữu hiểu câu này và biết sức mạnh của câu này. Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng, đến nỗi bắt Con Ngài chết trên Thập Giá chuộc tội chúng ta, lòng thương xót quá đỗi kỳ lạ.

GHÉT

[Niệm ý Cn 6:16-19]

Chúa Trời gớm ghét điều gì?
Con mắt kiêu kỳ, liếc dọc liếc ngang
Điêu ngoa miệng lưỡi, huênh hoang
Hại người vô tội, làm càn, mưu mô

Wednesday, January 28, 2015

XUÂN SANG

LỘC XUÂN

HOÀN THIỆN TẾT

Chuyện buồn năm cũ bỏ qua
Cùng nhau tâm sự thật thà hàn huyên
Nghinh Mùi, tống Mã, mừng Xuân
Ngựa đi, Dê tới, người ăn Tết này
Tống Mã: Bỏ cái xấu ngay
Cùng nghinh Mùi đến: Điều hay đón về
Thành chiên ngoan mỗi chúng ta
Cho vừa ý Chúa là Cha trên trời
Cố hoàn thiện đến cuối đời
Để cùng ăn Tết Nước Trời trường sinh
Tự do khi sống tâm linh
Là biết thực hành điều thiện sớm khuya (*)
Quyết tâm lại lúc Xuân về
Để hoàn thiện Tết cho vừa tin yêu

TRẦM THIÊN THU

(*) Tự do là một khả năng chọn làm điều thiện với một trách nhiệm (Thánh Tiến Sĩ Thomas d'Aquin).

Monday, January 26, 2015

TUỔI MÙI

Tuổi em là tuổi Mùi
Cầm tinh con Dê nhỏ
Tuổi em còn thơ bé
Vừa đủ giáp: Mười hai

CHUYỆN LẠ

Cuộc sống hằng ngày trôi đi có vẻ rất bình thường, thế nhưng vẫn có nhiều chuyện lạ với nhiều mức độ khác nhau. Cái gì lạ cũng khiến người ta tò mò vì trong con người luôn có tính hiếu kỳ. Cũng vì lợi dụng tính hiếu kỳ của con người mà có những kẻ xấu đồn thổi những chuyện không đâu nhằm lừa bịp. Nhẹ dạ cả tin thì “chết” thôi!

Friday, January 23, 2015

GIA ĐÌNH LỜI CHÚA

Trong lớp Giáo lý, các sơ luôn căn dặn:
– Các em học Thánh Kinh thì phải áp dụng Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Một hôm, Tèo đi học giáo lý về, mẹ Tèo nói:
– Tèo, con đi dọn dẹp nhà cửa và lau chùi nhà cửa.

Nhớ lời sơ dặn, Tèo nói:
– Chuyện đó can gì đến con và mẹ, giờ của con chưa đến!

Sẵn cây chổi lông gà trong tay, mẹ quất cho Tèo một cái. Tèo đau lắm nhưng ráng chịu, không khóc, và nói:
– Nếu con nói sai thì sai chỗ nào, nếu con nói đúng thì sao lại đánh con?
Nói xong, Tèo chạy đến với bố...

Bố bảo:
– Mẹ nói gì, con cứ làm theo!

(sưu tầm)

Thursday, January 22, 2015

CƯỜI TÀ TÀ...

1. CHẠY NHANH

Trên đường đi làm việc tông đồ, hai nữ tu đi ngang một nhà nọ và bị một con chó dữ rượt đuổi. Một nữ tu hỏi:
– Chị có nghĩ mình chạy nhanh hơn nó không?

Nữ tu kia nói:
– Em không cần chạy nhanh hơn nó. Em chỉ cần chạy nhanh hơn chị thôi.

Wednesday, January 21, 2015

CÁNH CHIM

Cánh chim trời vô định
Trú quán nơi cành cây
Những tháng ngày lơ đễnh
Thời gian cứ trôi hoài

Cánh chim trời bay mỏi
Lạc vào chốn trầm luân
Niềm đam mê nông nổi
Như Kiều phải bán thân

Cánh chim trời khắc khoải
Hoài vọng và gieo neo
Khép kín vùng xa ngái
Sương khói cũng xuyến xao

TRẦM THIÊN THU

Tuesday, January 20, 2015

BÊN CỬA SỔ MÙA XUÂN

Cô bé e thẹn tóc xõa vai
Ngồi bên cửa sổ để học bài
Trời se se lạnh, Xuân đang đến
Mỗi sáng xe ai đạp qua đây

Monday, January 19, 2015

BƯỚNG BỈNH và NGOAN NGOÃN

Bướng bỉnh và ngoan ngoãn [*] là hai động thái trái ngược nhau, nhưng lại có thể “liên quan” lẫn nhau – từ bướng bỉnh trở thành ngoan ngoãn hoặc ngược lại. Từ “ngưỡng” này qua “ngưỡng” khác phải có sự dứt khoát, phải mạnh mẽ để khả dĩ vượt qua chính mình. Cả người bướng và người ngoan đều cần động thái dứt khoát.

DẤU HIỆU TINH THẦN

Kinh nghiệm cuộc sống phải chứng tỏ mục đích thánh, nền tảng thật về sự phát triển, chứ không là cảm giác hoặc bất mãn. Theo các tác giả Kaya và Christiane, chúng ta có thể bước đi giữa các cõi (thế giới) và trở nên dạng cao cấp nhất trong chính con người của chúng ta.

CỎ THƠ

Dịu như Thơ, đẹp như Thơ
Chiều thi ca với tiếng hò trên sông
Mượt mà xanh thắm mênh mông
Gió về dỗ nắng trên đồng cỏ thơ

Tiếng ai trổi giọng hò lơ
Buồn theo tiếng sáo dật dờ chiều quê
Tay cầm hộp kết cỏ gà
Đi tìm chú dế đam mê nhốt vào

TRẦM THIÊN THU

Friday, January 16, 2015

SỢ GIẬT MÌNH

Lạy Chúa, con giật mình thấy sợ
Giả sử con thông minh hơn người
Nhưng không chia sẻ, chỉ bo bo ích kỷ
Khốn cho con, thà cứ ngu suốt đời!

Lạy Chúa, con giật mình thấy sợ
Giả sử con nói hay hơn người
Nhưng lại tự kiêu, thấy ai cũng khinh dể
Khốn cho con, thà cứ câm suốt đời!

Tuesday, January 13, 2015

SỔ HỌC BẠ CỦA CẬU GIÊSU

Cậu Giêsu vừa xong kỳ lục cá nguyệt ở trường Thánh Phi-líp-phê và trở về làng Na-gia-rét với sổ học bạ không lấy gì hài lòng cho lắm!

Mẹ Maria xem học bạ của Con xong, tỏ vẻ lo âu, không biết phải ăn nói thế nào với Bõ Giuse. Học bạ ghi kết qủa các môn học như sau:

1. MÔN TOÁN HỌC: Cậu nhân có 5 cái bánh và 2 con cá mà thành đáp số hơn 5000 (năm ngàn). Chưa hết, bài tính cộng, Cậu khẳng định rằng Cậu và Cha Cậu (hai) mà chỉ là Một mà thôi.

Monday, January 12, 2015

HÓA GIẢI XUNG ĐỘT

Chuyện đời không hề đơn giản, nhất là trong hôn nhân, vì con người còn nhiều yếu đuối và ích kỷ...
Người ta nói rằng chồng bát để lâu còn bị xô kia mà. Hôn nhân cũng vậy, có những lúc êm đềm hạnh phúc, có những lúc sóng gió, thậm chí có nguy cơ “đường ai nấy đi”. Nhưng chuyện đâu còn có đó!
Đây là 8 cách hóa giải:
1. SUY NGHĨ LẠI. Khó có thể xoay chuyển xung đột ngay lập tức. Hãy từ từ làm “hạ hỏa” rồi mỗi người tự suy đi nghĩ lại. Kết quả sẽ rất bất ngờ!

Sunday, January 11, 2015

LẮNG NGHE

William Arthur Ward (1921-1994) nhận định: Trước khi nói, hãy lắng nghe; trước khi viết, hãy suy nghĩ; trước khi chi tiêu, hãy kiếm được; trước khi đầu tư, hãy tìm hiểu; trước khi phê phán, hãy chờ đợi; trước khi cầu nguyện, hãy tha thứ; trước khi bỏ cuộc, hãy thử làm; trước khi nghỉ hưu, hãy tiết kiệm; trước khi chết, hãy cho đi.” Thính giác là một trong ngũ quan, nhưng là giác quan quan trọng nhất. Lắng nghe là một nghệ thuật, vì còn phải biết cách nghe.

ĐOÀN TÀU HIỆP NHẤT

(cầu cho sự hiệp nhất Kitô giáo)

Xình xịch xình xịch
Đoàn tàu chạy qua
Các toa nối kết
Đoàn tàu dài ghê!

Xình xịch xình xịch
Chạy cả ngày đêm
Như tình đoàn kết
Yêu thương trọn niềm

Mọi người hiệp nhất
Huynh đệ một nhà
Không hề phân biệt
Như Chúa Giêsu

Là MỘT thôi mà:
“Chỉ một Thiên Chúa
Chỉ một Phép Rửa
Chỉ một Đức Tin” (*)

TRẦM THIÊN THU
(*) Ep 4:5

Saturday, January 10, 2015

BÁCH HẠI KITÔ GIÁO

Tường trình mới đây cho biết rằng việc bách hại các Kitô hữu vẫn gia tăng dù không có bạo lực hoặc có bạo lực, số các Kitô hữu bị bách hại trên thế giới lên tới 100 triệu. Ngày 7-1-2015, ông David Curry, trưởng tổ chức Open Doors tại California (Hoa Kỳ), nói: “Ngay cả các tiểu bang có đa số là Kitô hữu cũng vẫn đang ở mức cấm cản chưa từng thấy về kỳ thị và bạo lực.”

Friday, January 9, 2015

BÀI HỌC CHO TRẺ EM TỪ VUA DAVID

Có lẽ không có tính cách nào ấn tượng đối với trẻ em bằng tính cách của Vua Đa-vít. Từ lâu, cả các em trai và các em gái đều chơi trò “Đa-vít và Gô-li-át.” Vua Đa-vít thu hút sự chú ý của trẻ em vì khi ông còn nhỏ, ông đã có thể làm được điều không thể. Nhờ biết tin vào Thiên Chúa, một cậu bé bình thường đã có thể làm được điều phi thường.

CHỌN

Xin cho con biết chọn Ngài
Là phần gia nghiệp suốt đời của con
Đừng mê vật chất thế gian
Tiền tài, danh vọng mà quên lãng Ngài
Dù đời con vẫn trắng tay
Nhưng đừng lừa lọc một ai lấy gì

Ý CỦA CHA CỰC KỲ KHÓ HIỂU !?

Bài Tin Mừng kể chuyện người cha bảo 2 con đi làm vườn nho. Người không theo lời cha, Người lại theo ý cha.
Từ câu chuyện này, các nhà chú giải đã đào sâu thêm theo ánh nhìn Thần học và đưa ra một vấn đề hết sức gai góc: Thánh Ý Chúa.
Trước hết, chúng tôi xin giới thiệu một vài khái niệm KHÔNG PHẢI LÀ Ý CHÚA.
Sau đó chúng ta tìm hiểu xem Ý CHÚA ĐÍCH THỰC LÀ GÌ?

Thursday, January 8, 2015

RỬA TỘI

Lọt lòng đã là tội nhân
Lỗi lầm theo tuổi đời chồng chất
Rửa mãi không sạch hết
Ngày tháng trôi qua lại lấm lem

Nỗi buồn hờn dỗi từng đêm
Những nghĩ suy yếu đuối, nông cạn
Đời người sao mà hữu hạn
Chập chùng tinh khôi mơ ước vươn lên

YÊU THƯƠNG ĐẾN CÙNG

QUỐC GIA NÀO THÔNG MINH NHẤT THẾ GIỚI?

Khái niệm thông minh ở đây không đề cập đến chỉ số IQ của người dân, chất lượng giáo dục tổng thể. Tiêu chí để xếp hạng thông minh ở đây là thành tựu, phát minh của quốc gia đó đóng góp cho nhân loại và cụ thể là số giải Nobel của quốc gia đó.

Dựa trên số giải Nobel đã được trao, trang The Richest đã tổng kết 10 quốc gia thông minh nhất.

Cho đến thời điểm này, chỉ có 876 cá nhân đã từng nhận giải Nobel tương đương với khoảng 1,2 triệu tiền thưởng (năm 2012). Vậy quốc gia nào có nhiều người được nhận giải Nobel nhất?

Sunday, January 4, 2015

CHÚA NHÂN TỪ

HÁT LÊN MỪNG CHÚA

TUNG HÔ CHÚA

DÒNG NƯỚC và DÒNG ĐỜI

Lãnh nhận Phép Rửa là “dấu chỉ bề ngoài” chứng tỏ chúng ta đã đón nhận Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ. Từ khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa, một hồng ân quá lớn!

DÒNG TÌNH

[Niệm khúc Mc 1:6-11]

Êm đềm dòng nước Gio-đan
Phúc thay được Chúa đặt chân xuống rồi
Bình thường dòng nước mà thôi
Nhưng nước tuyệt vời rửa sạch oan khiên
Chính nhờ tác động Thánh Thần
Bao nhiêu tội lỗi sạch liền. Lạ thay!

Saturday, January 3, 2015

REO MỪNG THIÊN CHÚA

TRANG PHỤC và TÔN GIÁO

Trang phục có thể không chỉ đơn giản là thời trang, mà còn là vấn đề liên quan niềm tin tôn giáo.

Đây là 5 loại trang phục thể hiện tín ngưỡng trên thế giới.