Sunday, November 30, 2014

HANG ĐÁ GIÁNG SINH ĐẦU TIÊN

Giáng Sinh về, người ta trang trí nhiều thứ, nhưng đặc biệt nhất vẫn là Hang Đá. Hang đá không chỉ là vật trang trí để gợi nhớ cảnh giáng sinh nghèo khó của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, mà còn ngụ ý dạy chúng ta phải khiêm nhường, sống nghèo khó và bác ái với những người có cuộc sống thiếu thốn hơn mình.

Dịp lễ Giáng Sinh, khách hành hương nườm nượp tới Greccio (Ý), nơi Thánh Phanxicô Assisi đã làm máng cỏ đầu tiên vào năm 1223. Thánh Phanxicô Assisi là người sống nghèo khó đúng theo nghĩa đen chứ không chỉ “tinh thần” mà thôi. Khi qua đời, ngài yêu cầu các tu sĩ Dòng Phanxicô cởi bỏ hết trang phục để ngài được hoàn toàn nên giống Chúa Giêsu.

ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM TRONG HỘI HỌA

Thiên Chúa khôn tả, chúng ta không thể hiểu nổi chân lý và lòng thương xót của Ngài, Thánh Ý Ngài tuyệt đối, sự khôn ngoan của Ngài vô cùng, từ đời đời tới đời đời, Ngài đã tiền định từ khi Ông Bà Nguyên Tổ bất tuân, Kế Hoạch Cứu Độ đã được khởi sự, cụ thể hóa bằng Mầu nhiệm Nhập thể của Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngày 8-12-1854, ĐGH Piô IX đã ban hành Tông sắc “Ineffabilis Deus” (Thiên Chúa Bất Khả Ngộ) để công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Thánh Ca – TRƯỜNG CA GIÁNG SINH (16 trang)

Saturday, November 29, 2014

ĐƯỜNG LÒNG CHỜ CHÚA

[Niệm ý Is 40:3-11; Mc 1:3; Lc 3:4-6; Tv 85:11-14]

Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa
Và sửa lối cho thẳng để Người đi
Mọi thung lũng, phải lấp đầy cho vừa
Mọi núi đồi, phải bạt cho thấp xuống

Khúc quanh co, phải uốn cho ngay thẳng
Đường lồi lõm, phải san cho phẳng phiu
Mọi người phàm sẽ thấy Chúa tình yêu
Đấng Cứu Độ giải thoát ai khốn khổ

MONG CHỜ CHÚA ĐẾN

Thánh ca Thiếu nhi

Friday, November 28, 2014

CHÚA MUỐN BẠN CHIẾN THẮNG !

Là Kitô hữu, chúng ta thường dành nhiều thời gian tập trung vào sức khỏe tâm linh – tức là mối quan hệ với Thiên Chúa, nhưng đôi khi chúng ta lại quên tầm quan trọng của sức khỏe thể lý. Đừng quên rằng có khỏe mạnh thì chúng ta mới sáng suốt và tỉnh táo, tức là có liên quan vấn đề tâm linh. Vì yêu mến Chúa, chúng ta hãy nạp năng lượng cho mình, cả tinh thần lẫn thể lý, như Thánh Phaolô khuyên: Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1 Cr 10:31).

HẠT BÍ

Hạt bí ví như cô thôn nữ, rất bình thường nhưng không tầm thường, hoặc như các trẻ mục đồng bình thường nhưng lại có thể là các thần đồng.

TÔI TỒI TỆ

“Cái tôi” là cái thật tồi
Khiến ta phạm tội, cả đời oan khiên
“Cái tôi” gây lắm điều phiền
Tưởng mình là nhất nên điên cái đầu
“Cái tôi” làm khổ đời nhau
Quên lời Chúa dạy: “Hãy yêu như Thầy!” [*]

Thursday, November 27, 2014

MÙA TỈNH THỨC và CẦU NGUYỆN

I. NGÀY MONG ĐÊM ĐỢI

Cộng đoàn Taizé (Pháp) nổi tiếng về cách cầu nguyện, khuyến khích suy niệm Kinh Thánh, với các bài thánh ca diễn tả lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong Vườn Dầu trước khi chịu khổ nạn. Ca từ lặp đi lặp lại: “Hãy ở lại với Thầy, hãy ở lại đây với Thầy, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, hãy tỉnh thức và cầu nguyện…”

Wednesday, November 26, 2014

10 “CHUYỆN LẠ” TRONG KINH THÁNH

Đám đông vài ngàn người được Chúa Giêsu cho ăn uống no nê chỉ với vài chiếc bánh và vài con cá, họ có thực sự đòi hỏi một phép lạ nào khác để thỏa mãn? Vị tướng giỏi có thực sự chiến thắng nhờ người ta phao tin đồn rùm beng? Vua Babylon có thực sự bò đi khắp nước và gặm cỏ như những con bò sau khi phỉ báng Thiên Chúa?
Kinh Thánh có nhiều chuyện lạ mà nhiều người thích kể lại để chứng tỏ rằng Kitô giáo, Thời Phục Hưng, văn minh Tây phương và niềm tin của các Kitô hữu hoàn toàn dựa vào những chuyện vớ vẩn (baloney). Tại sao Kinh Thánh lại có nhiều chuyện lạ như vậy? Thánh Phaolô nhắc nhở một số người lầm lạc tại Hy Lạp cổ đại: “Cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người” (1 Cr 1:25). Điều đó có nghĩa gì? Thánh Phaolô giải thích: “Con người sống theo tính tự nhiên thì không đón nhận những gì của Thần Khí Thiên Chúa, vì cho đó là sự điên rồ; họ không thể biết được, bởi vì phải nhờ Thần Khí mới có thể xét đoán” (1 Cr 2:14).

NỖI BUỒN “THÚ VỊ”

Lm Piô Ngô Phúc Hậu, một linh mục cao niên, được mời đi xức dầu bệnh nhân. Khi về, ngài lẳng lặng đi vào phòng riêng, đóng cửa và gục đầu xuống trên bàn viết. Buồn quá! Buồn tê tái! Buồn đến chết được! Cả đời mới có một lần buồn như thế!

Nhiều năm sau cha già mới kể lại chuyện buồn hôm ấy...

Nguyễn – Trần là hai dòng họ nổi tiếng của giáo xứ P.H., đông nhân danh nhất, giàu nhất, có nhiều người làm công chức nhất, công chức bên đạo cũng như bên đời, có nhiều người đi tu nhất, dâng cúng tiền bạc nhiều nhất cho nhà thờ và các cơ sở tôn giáo.
Hai dòng họ ganh đua nhau từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Họ Trần dâng cúng cho nhà thờ một trăm triệu đồng, thì họ Nguyễn sẽ dâng cúng một trăm mốt. Họ Nguyễn có mười người học đại học, thì họ Trần phải cố gắng có mười một. Bên họ Trần có mười người đi tu thì bên họ Nguyễn sẽ có mười một người…

NHIỆM MẦU TÌNH CHÚA YÊU THƯƠNG

KỶ NIỆM GIÁNG SINH

Tuesday, November 25, 2014

PHÚC ÂM HÓA GIÁO XỨ và CỘNG ĐOÀN

Mùa Vọng là khoảng mong chờ Con Thiên Chúa giáng thế làm người cứu độ nhân loại. Mùa Vọng là khởi đầu Năm Phụng Vụ. Năm 2014 – năm Phúc Âm hóa đời sống gia đình, khép lại để khởi đầu năm 2015 – năm Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ và cộng đoàn. Đó là định hướng phụng vụ mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra cho Giáo hội tại Việt Nam. Ngày 19-10-2014, Giáo hội cũng vừa kết thúc Công nghị về Gia đình. Điều đó cho thấy vai trò quan trọng của gia đình, giống như tế bào gốc trong cơ thể vậy. Theo chu kỳ phụng vụ, năm 2015 là năm B và năm lẻ.

MƯA VỌNG

[Niệm khúc Is 45:8]

Mưa cuối năm, những hạt mưa rất lạ
Gội mát đời, xua tan khí oi nồng
Đan vào nhau như ơn phúc tuôn dòng
Khoảng Mùa Vọng chờ Ngôi Hai giáng thế

ĐAM MÊ và DỤC VỌNG

Đam mê liên quan dục vọng. Những người buông theo đam mê dục vọng là những người không biết Thiên Chúa. (1 Tx 4:5) Thánh Phaolô đã xác định như vậy. Nếu thực sự đúng như vậy thì thật là nguy hiểm biết bao, vì thân xác yếu đuối, rất dễ buông tuồng với nhiều lý do để biện minh!

VỖ CÁNH BỒ CÂU

Monday, November 24, 2014

TÔI LÀ VUA

Khi ông Philatô cho làm một tấm bảng viết bằng các tiếng Hípri, Latin và Hy Lạp để treo trên thập giá: “Giêsu Nadarét, Vua dân Do Thái – Iēsus Nazarēnus, Rēx Iūdaeōrum.” Các thượng tế của người Do Thái xin ông Philatô đừng viết như vậy, mà hãy viết: “Tên này đã nói: Ta là Vua dân Do Thái.” Nhưng ông Philatô cương quyết: “Ta viết sao, cứ để vậy!” (Ga 19:22) Đúng là ý Chúa đã khiến ra như vậy!

MONG

(Tv 130:6-7 và Is 64:7)

Hồn con trông đợi Chúa Trời
Còn hơn lính gác mong trời hừng đông
Cậy trông Thiên Chúa Xót Thương
Ngài luôn từ ái, một lòng từ bi
Nguồn Ơn Cứu Độ chan hòa
Ban cho tất cả ai là chính nhân
Con là đất sét mọn hèn
Ngài là Thợ Gốm, Nghệ Nhân tuyệt vời
Nặn con nên dáng vóc người
Giống như hình ảnh của Ngài. Lạ thay!
Đời con hiu quạnh tháng ngày
Năm canh, sáu khắc, đọa đày khôn nguôi!
Nên con khao khát ơn trời
Xin ban Mưa Thánh cho đời nhân gian
Sông Ân Biển Tứ chứa chan
Không ngừng tuôn chảy tràn lan muôn đời
Con mong chờ Đấng Ngôi Lời
Giáng trần giải thoát kiếp người lầm than

TRẦM THIÊN THU
CN I Mùa Vọng – 2014

NÊN THÁNH

Chúa đã dạy: “Hãy trở nên hoàn thiện
Giống như Cha, Đấng ngự ở trên trời” [*]
Chúa bảo con phải nên thánh đấy thôi
Không nên thánh, nghĩa là phụ lòng Chúa

HÃY COI CHỪNG!

Mùa Vọng khởi đầu Năm Phụng Vụ mới, ngày Tết Phụng Vụ của Giáo hội. Ngay từ đầu, Thiên Chúa đã nhắn: “Hãy coi chừng!” Đó là lời cảnh báo về điều gì đó nghiêm trọng, đặc biệt là điều có thể nguy hại đến tính mạng. Hằng ngày, chúng ta có rất nhiều thứ phải coi chừng, thậm chí từng phút, từng giây. Coi chừng không chỉ về thể lý mà cả về tinh thần và tâm linh – từ điều lớn tới điều nhỏ. Mọi nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào!

Saturday, November 22, 2014

TỈNH THỨC CHỜ CHÚA

CON MUỐN NÊN THÁNH

MẬN ƠI !

MẬN ĐA DẠNG
Có lẽ nhiều người không biết rằng có hơn 200 loại Mận (plum). Khác nhau về kích cỡ, hình dáng, màu sắc – đỏ, xanh đen, xanh lá, vàng,… bên ngoài; vàng, xanh lá, hồng, cam,… bên trong.
MẬN và VITAMIN B
Dù là loại nào, Mận vẫn giàu các vitamin B – đặc biệt là B1, B2 và B6. Các vitamin B cần thiết để duy trì sự năng động, củng cố hệ miễn nhiễm và giúp xử lý tình trạng căng thẳng.

TÔI MUỐN NÊN THÁNH

Chúa Giêsu khuyến cáo: “Hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5:48) Đó là Ngài bảo chúng ta phải nên thánh, đồng thời cũng chỉ cho chúng ta biết bí quyết làm thánh.

Thursday, November 20, 2014

VĂN HÓA BỊ... BIẾN HÓA

Nhà thờ Bình Lợi (thuộc Giáo hạt Gia Định, Giáo phận Saigon) nằm ở cuối con đường Nơ Trang Long, thuộc phường 13, quận Bình Thạnh. Nhà thờ có làm tấm bảng treo ở đầu hẻm vào cổng nhà thờ. Đó là chuyện bình thường của các giáo xứ Công giáo. Nhưng điều đáng nói là trên tấm bảng lớn ghi hàng chữ GIÁO XỨ BÌNH LỢI, ở một góc bảng có ghi thêm hàng chữ nhỏ “Giáo phận Hồ Chí Minh.” (sic!)

Tuesday, November 18, 2014

HỌC HỎI

Tèo hỏi bố:

– Bố ơi! Câu “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” có nguồn gốc từ đâu vậy?

– Con hỏi làm gì?

NGƯỜI CỦA THIÊN CHÚA

Dù chỉ mới 3 tuổi, Cô Bé Maria đã được Ông Bà Gioakim và Anna đưa lên Đền Thờ để kính dâng Thiên Chúa. Từ đó, Cô Bé Maria là người-của-Thiên-Chúa, thuộc về Thiên Chúa theo sự quan phòng và tiền định của Ngài. Lễ Đức Mẹ Dâng Mình nhắc các bậc cha mẹ về việc dâng con cái cho Thiên Chúa, và nhắc mỗi chúng ta về việc tận hiến cho Thiên Chúa và Đức Mẹ – vì mỗi chúng ta cũng là “người của Thiên Chúa” theo kế hoạch của Ngài.

GIÚP NÃO KHỎE MẠNH

Bạn muốn não khỏe mạnh? Chắc chắn là muốn. Nhưng cách sống lành mạnh mới khả dĩ khiến não khỏe mạnh. Thân xác cần vận động thì não cũng vậy. Những điều dưới đây được rút ra từ sinh học, tâm lý học, xã hội học, và lão khoa.

Monday, November 17, 2014

THÁNH NHÂN và QUÁ KHỨ TỘI LỖI

Trước mặt Thiên Chúa chí thánh, chẳng có ai nhân lành, “chỉ một mình Thiên Chúa nhân lành.” (Mc 10:18) Ngoài ra, ai cũng lần mò tìm về Nhà Cha qua con đường tội lỗi và thứ tha: “Nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng?” (Tv 130:3) Các thánh là những “anh hùng đức tin.”

Sunday, November 16, 2014

VUA TÌNH YÊU

Xã hội trần gian được phân chia thành năm châu lục, mỗi châu lục gồm nhiều quốc gia. Mỗi quốc gia có một vị đứng đầu với quyền tối thượng, gọi là nguyên thủ quốc gia. Tùy thời mà người ta gọi vị đó bằng các danh từ khác nhau: Chúa Thượng, Hoàng Thượng, Hoàng Đế, Vua, Nữ Hoàng, Quốc Vương, Quốc Trưởng, Tổng Thống,... Các nước cộng sản gọi vị đó là Chủ Tịch Nước. Riêng Công giáo gọi vị đó là Giáo hoàng.

Friday, November 14, 2014

HÙNG CA TỬ ĐẠO

Khúc hát vui vang trời
Thánh thót vang muôn đời
Nguyện tiến dâng Thiên Chúa
Khúc Tin Mến tuyệt vời

XĂM LINH HỒN

Người ta thường xăm thân thể để chứng tỏ “bản lĩnh” của mình, với các “mức độ” khác nhau: Có người là dân “anh chị” thứ thiệt, có người xăm cho vui. Có nhiều loại hình xăm, ý nghĩa khác nhau, có người xăm hình, có người xăm chữ, và thường có gì đó “rờn rợn.” Một số Kitô hữu xăm hình Thánh Giá hoặc các hình ảnh liên quan tôn giáo. Ngày nay, có dạng xăm giả – tức là “miếng dán” hoặc như “in” mà thôi, và có thể xóa. Còn linh hồn?

CHIÊN HIẾN TẾ


THẺ CĂN CƯỚC TÂM LINH

Trong cuộc sống đời thường, ai cũng có giấy tờ tùy thân, đơn giản nhất là giấy khai sinh để biết “tông tích” của một con người. Khi đến tuổi trưởng thành, người ta có thêm nhiều loại giấy tờ khác, cơ bản nhất là Thẻ Căn Cước. Còn về tâm linh, chúng ta cũng có vài thứ giấy tờ khác, nhưng chúng ta có Thẻ Căn Cước tâm linh hay không? Có. Cũng tương tự đặc điểm riêng để nhận dạng ghi trên thẻ căn cước xã hội, đặc điểm nhận dạng riêng về tâm linh cũng khác nhau ở mỗi người.

HIỂU NGẦM

Đã bao lần con thắc mắc
Tại sao Chúa im lặng khi con hỏi hoài?
Nhưng rồi Ngài chỉ mỉm cười
Con hiểu: Chúa làm nhiều mà không hề nói!

Thursday, November 13, 2014

TÌNH CA ĐỎ THẮM

Bản Tình Ca đỏ thắm
Khúc nhạc đẹp Thiên Đường
Rộn rã điệu Yêu Thương
Chảy mượt mà dòng máu

Wednesday, November 12, 2014

ĐI HỌC AN TOÀN

Mỗi khi năm học mới bắt đầu, trẻ em lại đến trường để tiếp tục gom góp kiến thức, đồng thời nỗ lực rèn luyện cách sống để trở thành người tốt.

Khi chuẩn bị cho con cái dụng cụ học tập, quần áo và phương tiện đến trường, cha mẹ dạy con cái cách hành động an toàn nhất. Theo phân tích của Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích và Bị lạm dụng (National Center for Missing & Exploited Children), có khoảng 35% những vụ bắt cóc trẻ em xảy ra khi trẻ từ nhà tới trường hoặc từ trường về nhà, hoặc các hoạt động liên quan việc học. Việt Nam cũng đã và đang có những trường hợp trẻ bị bắt cóc.

Tuesday, November 11, 2014

CHÂN DUNG THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ

Ngày 30 tháng Mười Một, Giáo hội Công giáo mừng lễ kính Thánh Anrê Tông Đồ. Ngài là một trong bốn môn đệ thân tín nhất của Chúa Giêsu, nhưng ngài ít xuất hiện và cũng ít được nhắc tới.

Thánh Anrê là anh em với Thánh Phêrô – Simôn, con ông Giôna. Hai anh em làm nghề đánh cá ở vùng biển Galilê. Trong danh sách các tông đồ, Thánh Anrê thường được nhắc tới ngay sau Thánh Phêrô.

CẢNH ĐỜI

Giữa cảnh đời, kiếp tha hương lữ thứ
Thánh chỉ Ngài là khúc nhạc của con [1]
Xin đừng để con sống vội, sống mòn
Nhưng sống chậm, vâng Ý Ngài định hướng

Monday, November 10, 2014

HÙNG CA VIẾT BẰNG MÁU

Đức Tin Ngời Sáng Tươi Dòng Máu Đỏ
Tình Mến Sắt Son Thắm Sắc Da Vàng

Dù là ai, mỗi người cũng chỉ có một cuộc đời, một lần sống, nhưng hơn thua nhau là biết sống khôn ngoan hay không. Vòng luân hồi chỉ là chuyện “không tưởng.” Cuộc sống không quan trọng ở chiều dài mà quan trọng ở chiều sâu. Ai cũng chỉ có một cuộc đời nhưng số phận có thể khác nhau, Kinh Thánh phân biệt số phận của người công chính và số phận của phường vô đạo.

MÙA TƯỞNG NIỆM

Mùa thương nhớ – Tháng Cầu Hồn
Mùa kinh tưởng niệm, nhớ nguồn cội xưa
Vì ai mà mới có ta
Từ cha từ mẹ, bởi bà bởi ông
Giọt nào cũng có nước nguồn
Trái ngon ta hưởng, ai trồng mà nên?

KIẾP NGƯỜI

VÌ CÔNG ÍCH

Công ích là một trong bốn nguyên tắc chính của Giáo huấn Xã hội Công giáo: [1] Nhân phẩm, [2] Công ích, [3] Bổ trợ, [4] Liên đới.

Về công ích, Giáo huấn Xã hội Công giáo cho biết: “Công ích được hiểu như là những điều kiện xã hội cho phép mọi người đạt đến trọn vẹn tiềm năng con người và nhận ra nhân phẩm của mình”. Trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, nguyên tắc công ích cho thấy nhu cầu về các cơ cấu quốc tế để có thể thúc đẩy sự phát triển cá nhân và gia đình vượt ra khỏi ranh giới quốc gia và khu vực. Sự thiếu vắng cảm thức về công ích là dấu chỉ chắc chắn về sự xuống cấp của xã hội. Cảm thức cộng đồng bị xói mòn sẽ dẫn đến các dạng suy thoái về công ích, từ đó có thể dẫn tới các hệ lụy khác.

Sunday, November 9, 2014

DA VÀNG MÁU ĐỎ

Da vàng mà máu đỏ tươi
Việt Nam chữ S một thời đắng cay
Ba vua giết bất kỳ ai [1]
Dám ôm Thánh Giá, tin Thầy Giê-su
Từ Nam Định tới Đồng Mơ
Thừa Thiên, Hà Tĩnh, An Hòa, Hưng Yên

Saturday, November 8, 2014

TÒA ÁN và LƯƠNG TÂM

Tòa án là cơ quan thực hiện chức năng tư pháp của một quốc gia, và là nơi xét xử các trường hợp phạm pháp. Người xét xử là người “cầm cân nảy mực,” vì thế mà phải công tâm, nếu không thì nguy hiểm, hóa phi pháp. Tòa án là nơi thực hiện Công Lý, nhưng đôi khi vẫn có những trường hợp “hối lộ,” như tục ngữ đã nói: “Đồng bạc đâm toạc tờ giấy.” Đây là dạng lương tâm lệch lạc, thiên vị, bất chính!

CHỊU ĐAU KHỔ VÌ CÁC LINH HỒN

Lòng Chúa Thương Xót luôn gắn liền với các linh hồn. Ơn Cứu Độ cũng chỉ vì các linh hồn, trong đó có mỗi chúng ta. Ơn Cứu Độ và Lòng Chúa Thương Xót cũng gắn liền với sự đau khổ.

Trong Nhật Ký của Thánh Faustina, danh từ “đau khổ” xuất hiện hơn 450 lần, chắc chắn Thánh Faustina muốn chia sẻ kinh nghiệm về việc chịu đau khổ của Chị khi còn sinh thời.

Friday, November 7, 2014

KINH THƯƠNG MÙA THU

Úa màu sắc lá mùa Thu
Khoảng riêng tĩnh lặng trầm tư cuối chiều
Hạt thương hạt nhớ nguyện cầu
Quyện theo khói tỏa lên cao tới trời
Đâu đây văng vẳng bao lời:
“Xin người hãy nhớ đến tôi mỗi ngày!”

Thursday, November 6, 2014

NÉN ĐỜI

[Niệm khúc Mt 25:14-30]

Chẳng ai là kẻ bất tài
Người nhiều, người ít, Chúa Trời ban cho
Tài nhiều, tài ít, đừng lo!
Miễn sao phải biết sinh ra nhiều lời
Lời nhiều, lời ít, được thôi
Đừng chôn giấu, chớ biếng lười, nguy to!
Tài gì cũng bởi Chúa cho
Để mà phục vụ chỉ vì ích chung

Wednesday, November 5, 2014

LẤY LẠI NIỀM TIN

Trong cuộc sống đời thường, đôi khi bạn phải đối đầu với những tình huống khó khăn, bạn tưởng như tuyệt vọng, thậm chí có nguy cơ mất cả niềm tin. Bạn cảm thấy như cuộc đời “chấm hết”. Tuy nhiên, hãy nhớ kỹ rằng niềm tin cần phải hy vọng mới có được, dù chúng ta không thể chứng minh.
Cũng rất quan trọng để nhớ rằng có sức mạnh đang hành động vì bạn, ngay cả khi bạn không hề biết. Nhưng khi bạn biết tin tưởng, dù trong tình huống nào, bạn sẽ biết rằng niềm tin vẫn nguyên vẹn. Bạn phải kiên trì. Bạn phải quyết tâm tin tưởng.