Saturday, April 30, 2016

NGỰA CHỨNG TRONG TU VIỆN

HOA LÒNG

Hoa lòng dâng kính Mẹ yêu
Là từng ngày tháng gian lao vơi đầy
Noi gương Mẹ sống miệt mài
Xin vâng Thánh Ý không sai chút nào
Nhất tâm tuân thủ trước sau
Yêu người, mến Chúa, sớm chiều cậy tin

HOA KINH THÁNG NĂM

Tháng Năm lần Chuỗi Mân Côi
Là sống vâng lời Mẹ Fátima
Kính Mừng đẹp những bông hoa
Dâng lên Đức Mẹ thiết tha trọn niềm
Chúng con thân phận phàm hèn
Nhưng yêu mến Mẹ ngày đêm chân thành

LAO ĐỘNG THÁNH

Giu-se tay đục, tay bào
Tay cưa, tay đẽo, tay nào cũng hay
Luôn hiền dịu, chẳng gắt gay
Dẫu luôn vất vả suốt ngày lo toan
Vuốt mồ hôi, miệng cười hiền
Một lòng thương vợ, thương con thật lòng
Đời lao động hóa linh thiêng
Tin Chúa quan phòng dẫu nắng hay mưa

NGƯỜI THỢ VĨ ĐẠI

Giu-se Đức Thánh cần lao
Âm thầm làm việc không nao núng lòng
Ngọt ngào thương vợ, thương con
Vâng lời, tín thác Chúa luôn đêm ngày
Giu-se Người Thợ đại tài
Khiêm nhu, nhân hậu, một đời trầm tư
Nguyện xin Đức Thánh Giu-se
Sớm chiều nâng đỡ chở che kiếp người

Friday, April 29, 2016

QUYẾN RŨ

[Tình khúc Gr 20:7]

Chính Ngài đã quyến rũ con
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân muôn đời
Thế là con bị dụ rồi
Bời Thánh Duyên Ngài làm đắm say con
Và Ngài lại mạnh mẽ hơn
Nên Ngài chiến thắng, còn con thua Ngài
Dù con chỉ thích trần đời
Nhưng Ngài đã khiến con đây đầu hàng

CỨ YÊU, ĐỪNG SỢ!

Tình yêu như một điệp khúc, luôn được Chúa Giêsu lặp đi lặp lại, có thể có người cảm thấy nhàm vì nghe hoài, nghe mãi, nghe suốt năm phụng vụ, thậm chí nghe hằng ngày. Nghe mãi, thế mà chúng ta vẫn chẳng thực hiện được bao nhiêu, dù Thánh Gioan bảo: “Các điều răn của Người có nặng nề gì đâu.” (1 Ga 5:3) Quả thật, Đạo Chúa chỉ là một chữ Yêu, rất ngắn gọn và đơn giản, ấy thế mà lại nhiêu khê, nhưng dù sao tình yêu vẫn luôn vĩ đại!

PHÓ THÁC

Những gì Chúa đã ban cho
Thời gian, sự sống, tự do, cuộc đời
Tâm hồn, tư tưởng kiếp người
Con tim, khối óc, buồn vui tháng ngày
Con xin phó thác nơi Ngài
Lạy Thiên Chúa, Đấng muôn đời xót thương
Nguyện xin Đức Nữ Trinh Vương
Đồng hành, che chở, đỡ nâng sớm chiều

THÁNG NĂM NGHĨ VỀ PHỤ NỮ

Đối với cả đạo và đời, Tháng Năm là tháng đặc biệt: Tháng Hoa Đức Mẹ và có Ngày Hiền Mẫu (Mother’s Day) vào Chúa Nhật thứ nhì. Đức Mẹ là phụ nữ. Mẹ của chúng ta là phụ nữ. Phụ nữ là hoa. Mỗi chúng ta đều có một người mẹ. Mẹ thật kỳ diệu. Đặc biệt hơn, chúng ta có Mẹ Thiên Chúa, một loại kỳ hoa dị thảo của Thiên Chúa.

CA DAO HÈ

Đêm hè không khí oi nồng
Mồ hôi chảy ướt phần lưng bé nằm
Mẹ ngồi tay quạt nhẹ nhàng
Hát ru bé ngủ giấc ngoan đêm về

HƯỚNG DẪN CON CÁI KẾT BẠN

Trong cuộc sống, không ai lại không có bạn bè. Tình bạn là đóa hoa hồng và là mối quan hệ cần thiết cho sự phát triển cá nhân từ tuổi nhỏ.

KHÁC và GIỐNG

Khác nhau cách sống, mái nhà
Nệm êm, chăn ấm, hay là chiếu manh
Khác nhau áo đỏ, áo xanh
An bình hạnh phúc hay đành khổ đau

Khác nhau dáng thấp, dáng cao
Khác nhau nắng sớm, mưa chiều. Thế thôi!
Giống nhau phút cuối cuộc đời
Buông xuôi tay trắng, thở hơi cuối cùng

Thursday, April 28, 2016

SÓNG TÌNH MẸ

Biển Mẹ sâu thẳm, bao la
Miên man sóng vỗ già nua tháng ngày
Biển Mẹ trầm lặng miệt mài
Thời gian nhuộm mái tóc phai màu đời
Rì rào sóng vỗ tiếng cười
Đưa con thuyền nhẹ lướt trôi bồng bềnh

BIỂN MẸ

Vui mừng chào đón Tháng Năm
Hân hoan kính Mẹ từ nhân dịu hiền
Hoa lòng thành kính dâng lên
Vui, Mừng, Thương, Sáng – nỗi niềm lòng con

NHỊ VỊ TÔNG ĐỒ PHILÍPPHÊ và GIACÔBÊ

Ngày 3 tháng 5, Giáo hội mừng kính hai Thánh Tông Đồ Philípphê và Giacôbê “Nhỏ.”

Thánh Philípphê thuộc Nhóm Mười Hai Tông Đồ của Chúa Giêsu. Truyền thống Kitô giáo cho biết rằng Thánh Philípphê là người đã rao giảng ở Hy Lạp, Syria, và Phrygia.

LÒNG CHA NỞ HOA TÌNH CHÚA

MISS SAIGON: Phận Việt Nam!

Đau đớn thay phận đàn bà... (Nguyễn Du)
...Hình như đúng thật là xương cốt mang nhiễm sắc thể DNA Việt Nam thì rẻ mạt, giá trị chỉ ngang ngửa với giá cám bèo trong ao với lục bình trôi sông. Chẳng trách tri thiên hạ có ai mà rỗi hơi ghé lên rừng đi tìm kiếm những mảnh xương trắng Việt để mà thành kính tưởng nhớ? Ai phí hơi lặn xuống biển đi tìm những nắm xương tàn Việt Nam để mà hối hận ăn năn? Ai biểu hồi đó sinh ra với nhiễm sắc thể DNA Việt Nam làm chi?

Wednesday, April 27, 2016

CHỊU CHƠI

Hai bà già quá chịu chơi
Cùng ngồi đối ẩm, chuyện đời râm ran
Chê chồng rồi lại trách con
Đông, Tây, Nam, Bắc, rồi sang chuyện Tàu

– Bà nghe Vũng Áng thế nào?
Nghe đâu đổ lỗi cho nhau om sòm

– Đúng là một đám ba sàm
Chỉ khổ dân lành chịu cảnh thê lương!

– Bà này nói đúng quá chừng
Nâng cốc chúc mừng, uống cạn, bà ơi!

– Cạn ly, chuyện nhỏ mà thôi
Nhớ đừng ăn cá, chết toi có ngày!

PHÓ MÔ SA
Quán cóc gần Vũng Áng, 27-4-2016

ƠN MƯA

Tạ ơn Chúa đã cho mưa
Mát đời mát cả ước mơ kiếp người
Một cơn mưa nhỏ mà thôi
Cũng gấp chín, mười lần sức phàm nhân
Chỉ cần vài độ nóng thêm
Con người sẽ chết, chẳng còn sống đâu!
Vậy mà nhân loại vẫn kiêu
Vắt đất ra chút nước nào hay không?
Tạ ơn Thiên Chúa xót thương
Ban cho mưa mát cõi lòng nhân gian

TRẦM THIÊN THU
Đêm Saigon, 27-04-2016

CẦU CHO VŨNG ÁNG

Nguyện xin Thiên Chúa từ nhân
Thương người Vũng Áng đang tan nát lòng
Kiếp nghèo khốn đốn long đong
Chòng chành bến khổ – đục, trong bao lần
Xin Ngài thương xót ngư dân
Thêm Tin-Cậy-Mến, đỡ nâng sớm chiều
Đưa họ qua chuyến gieo neo
Vượt qua ngày tháng khổ đau lúc này
Cho họ cuộc sống đủ đầy
Nhận Ngài là Đấng vẫn hoài xót thương
Dẫu sầu khổ, dẫu vui mừng
Chúa luôn nâng đỡ, một lòng từ nhân

TRẦM THIÊN THU
Đêm 27-4-2016

MẺ CÁ KỲ CỤC

Một ngày gần cuối tháng 4-2016, Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Hôm đó có ông Phêrô, ông Tôma, ông Nathanaen, các người con ông Dêbêđê và hai môn đệ khác nữa. Ông Phêrô nói với các bạn thuyền chài:
T đi đánh cá đây.

THƯƠNG NÀNG TIÊN CÁ



Nàng tiên cá cũng ngộ độc oan uổng
Bởi đắm mình trong dòng Formosa
Biển vô tội, là tội của “người ta”
Giết dân nghèo, có là tội diệt chủng?

VIỄN ĐÔNG

CÁ THÁNG TƯ


Cá Tháng Tư là ngày hội nói dối (*)
Cá Tháng Tư ở Vũng Áng là chi?
Loại mùi này có giống mùi tử khí?
Mùi cá chết hay người chết từ xưa?

VIỄN ĐÔNG
(*) Ngày 1 tháng Tư – Fool's Day

CÁNH DIỀU CON

BÁN NƯỚC

– Sao mấy cô lại bán nước ở đây?
– Dạ, vậy thì sao? Tụi em kiếm sống thôi mà?

– Cô này bán nước gì?
– Dạ, em bán nước mía.

– Cô này bán nước gì?
– Em bán nước đá.

– Còn cô này?
– Em bán nước sinh tố.

– Cô này?
– Em bán nước nhà.

– Nước nhà là nước gì?
Anh thấy đó. Trời nắng hạn, chưa có mưa. Em lấy nước giếng bán rẻ cho bà con xài đỡ. Chờ mưa.

– Cô bán nước nhà thật không ?
– Dạ, em bán nước nhà thật. Em không bán nước của ai khác đâu!

– Các cô là cả lũ bán nước hết à?
– Dạ. Bán nước vậy mới sống được đấy!

TRẦM THIÊN THU
Trưa 27-4-2016

Câu nói RẤT HAY và CHÍ LÝ của Bác học A. Einstein:


CÁ ƠI !

Tức nước có lúc vỡ bờ
Xưa nay là thế, có gì lạ đâu!
Trăm năm một cuộc bể dâu
Bao năm lắm cuộc khổ đau dân lành!
Kỳ Phương than với Kỳ Anh
Chừ kỳ cục Hà Tĩnh mình lắm thôi!
Dân nghèo đã khổ nhiều rồi
Răng chừ lại chịu tơi bời ruột gan
Sống chi nữa kiếp lầm than
Cá vô tội cũng chết oan kia kìa!
Thương người, thương cá quê ta
Lợi gì với Formosa, hỡi người?

VIỄN ĐÔNG

ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ

VATICAN: XEM XÉT VIỆC GIAÓ DÂN GIẢNG LỄ

Nhật báo L'Osservatore Romano của Tòa Thánh Vatican đã quay trở lại với đề tài được gọi là Bài Giảng do Giáo dân thực hiện. Vào hồi tháng Ba vừa qua, phụ trang về phụ nữ của nhật báo nêu trên đã phát hành một số bài báo liên quan đến vấn đề vừa nêu, và đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi. Một trong những tác giả của các bài báo này, Cha Enzo Bianchi – Thần Học gia người Ý và là sáng lập viêc của Cộng Đoàn Đại Kết Comunita di Bose - đã viết rằng, những bài báo trên không có chủ tâm chống lại quy luật hiện hành.

VỀ TRONG MÊNH MÔNG

VIỄN XỨ

Tuesday, April 26, 2016

CẤM

Người ta cấm nói, cấm nghe
Cấm nhìn, cấm thấy, cấm khoe, cấm bàn
Đến ngay cả cái rất cần (*)
Người ta cũng cấm thì còn chi đâu!
Cấm bước ra, cấm bước vào
Cấm đi, cấm đến, làm sao bây giờ?
Cấm mua, cấm bán, cấm sờ
Cấm ngồi, cấm đứng, cấm mơ ước gì
Cấm cười, cấm khóc lóc chi
Cấm ngồi, cấm đứng, cấm vui, cấm buồn
Thấp cổ, bé miệng, khổ thân
Trời xa, đất thấp, biết còn kêu ai?
“Khỉ tam không”, chuyện xưa rồi
Nay buổi tân thời là “khỉ tứ không”

VIỄN ĐÔNG
(*) Hình 4

CÁ THÉP

Tiền nhân xưa đã nói:
“Cả vú lấp miệng em”
Đầy miệng thì ngắn lưỡi
Đó là lẽ đương nhiên!

Miếng thịt bịt kín miệng
Có còn nói được đâu
Xương cá giờ vướng họng
Biết phải gỡ cách nào?

Formosa toàn thép
Ăn đầy bụng, khó tiêu
Cá từng bầy giãy chết
Rồi người cũng chết theo!

TRẦM THIÊN THU
Chiều 26-4-2016

BĂN KHOĂN

All Rights Reserved ®

BIỂN BUỒN

Biển nào có tội gì đâu
Bị đầu độc, biển biết gào kêu ai?
Sóng giờ cũng kiệt sức rồi
Không còn đủ sức để trồi chồm lên
Con người sao quá vô tâm
Hại nhau chưa thỏa, hại luôn biển nè!
Môi sinh nay chẳng còn chi
Bởi đầu bã đậu đầu tư sai lầm
Chẳng tính xa, chỉ nghĩ gần
Biển còn nghẹt thở, người còn chi không?
Ai làm Vũng Áng đau lòng
Ai làm dân khổ, tan hoang đất trời?

TRẦM THIÊN THU
Sáng 26-4-2016

PHẬN MỒNG TƠI

Tủi thân số kiếp long đong
Nhưng em không bán rẻ lương tâm mình
Ngoại hình chẳng đẹp, chẳng xinh
Nhưng em luôn giữ trọn tình quê hương

Monday, April 25, 2016

BÁN

Em là cô gái bán hoa
Hoa gì cũng bán để mà nuôi thân
Nào là đào, cúc, huệ, lan
Bán luôn hoa dại, lay-ơn không chừa!

Bán hoa chưa ấm, chưa no
Em đi bán nước tới khuya mới về
Nào là trà đá, cà-phê
Nước gì cũng bán vẫn chưa no lòng!

TRẦM THIÊN THU
Đêm 25-4-2016

NGƯỜI THỢ VĨ ĐẠI

Giu-se tay đục, tay bào
Nhưng vẫn dạt dào thương vợ, thương con

Đức Thánh Giuse là Gia Trưởng mẫu mực, là Dưỡng Phụ của Đấng Cứu Thế nhưng lại làm công việc rất bình thường: nghề mộc. Ai làm nghề mộc đều được gọi là “bác thợ mộc.” Thợ mộc là cách gọi những người làm việc với gỗ – thường là sản xuất thủ công. Nghề mộc có các dụng cụ cơ bản – như bào, cưa, đục, thước thợ, búa, kìm,...; các dụng cụ cắt bằng máy – như cưa dây, cưa đĩa, cưa vòng, dụng cụ tách lớp gỗ; dao phay phẳng bề mặt gỗ – như phay bảng, thanh nẹp, khối lăng trụ; v.v...

CUNG THIÊNG


CUNG thiêng réo rắt điệu tình
ĐÀN hồn hòa khúc tâm linh tuyệt vời
TÂM tư dâng kính Chúa Trời
LINH hồn hạnh phúc dâng lời tạ ơn

TRẦM THIÊN THU
Đêm 25-4-2016

NGÀY TỰ DO BÁO CHÍ

Tháng Năm có hai ngày liên quan báo chí. Ngày 03-05 là Ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới (WPFD – World Press Freedom Day, hoặc WPD – World Press Day), và ngày 09-05 là Ngày Quốc Tế Nhà Báo (OIJ, thành lập năm 1946).

NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG

Ngày Lao Động là ngày nghỉ của Hoa Kỳ được tổ chức vào Thứ Hai đầu tiên trong tháng Chín, đề cao việc đóng góp của các công nhân về kinh tế và xã hội. Ngày Lao Động bắt nguồn từ phong trào nghiệp đoàn lao động, đặc biệt là phong trào làm 8 giờ/ngày – ủng hộ 8 giờ để làm việc, 8 giờ để giải trí, và 8 giờ để nghỉ ngơi.

BỔN PHẬN LÀM CON

Cha mẹ còn sống cũng như đã mất vẫn cần được hiếu thảo. Trong cuộc sống, có những khi vì miếng cơm manh áo, vì nhu cầu cuộc sống mà đôi lúc chúng ta “quên” đi nguồn gốc của mình phải “ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây” hay “uống nước nhớ nguồn”… Đó là những câu ca dao tục ngữ mà chúng ta đã từng được nghe, hoặc câu “vì ai mà có ta?” trong ca khúc Ơn Nghĩa Sinh Thành nổi tiếng của cố Ns Dương Thiệu Tước. Mọi người đều phải sống như thế nào cho xứng đáng trong bổn phận làm con cái.

MẬT THIÊNG

Con chim hút mật từ hoa
Hân hoan khấp khởi, líu lo ca mừng
Con vui hút mật thiêng liêng
Là Hồng Ân Chúa muôn trùng bao la
Thánh Tâm Đức Chúa Giê-su
Nguồn Sống chan hòa tuôn chảy Mật Thiêng

LỊCH SỬ NGHỀ MỘC

Từ xa xưa, giỗ tổ ngành Mộc là ngày lễ tưởng nhớ các bậc tiền nhân – người đã khai sáng và truyền bá ngành Mộc, là dịp thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn” và “tôn sư trọng đạo” của những người trong nghề.
TRUYỀN THUYẾT VỀ ÔNG TỔ NGHỀ MỘC Ở MIỀN BẮC
Vào ngày 20 tháng 12 âm lịch hàng năm, những người làm nghề mộc đều dâng nén hương tưởng nhớ ông tổ của nghề là Nguyễn Công Nghệ. Vào thời chúa Trịnh, chàng trai trẻ 18 tuổi có tay nghề làm mộc nổi tiếng ở xứ bắc được mời vào cung và giao nhiệm vụ tạo chiếc ngai vàng sao cho xứng tầm. Nhưng khi hoàn thành chàng trai đã bị giam vào ngục tối vì đã nằm vắt vẻo lên ngai ngủ một cách ngon lành.

ĐỊNH LUẬT THƯƠNG XÓT

Luật vị nhân sinh, nhân sinh bất vị luật. Con người có trước luật, nhưng con người sa ngã nên sinh ra luật. Điều đó chứng tỏ con người rất ngang ngược, vì “cái tôi” lúc nào cũng rình nổi dậy. Hai con người đầu tiên đã bất tuân Thiên Luật, con cháu muôn đời cũng chưa chừa, vẫn máu kiêu ngạo. Do đó, lúc này thì “nhân sinh vị luật,” nếu không có luật thì xã hội loạn hết.

Sunday, April 24, 2016

ĐẾM THÁNG TƯ

Tháng Tư có mấy chục ngày
Bao nhiêu mới đủ vòng tay nhân trần?
Nhân, chia, trừ, cộng, bớt, thêm
Tháng Tư vẫn đủ ngày quên, tháng buồn

CHÀO THÁNG NĂM

Muôn hoa nở đón Tháng Năm
Kính mừng Đức Mẹ từ nhân, dịu hiền
Hoa Hồng thắm sắc Mến Tin
Kính dâng Thánh Mẫu tinh tuyền tuyệt luân
Hoa lòng từng đóa Tháng Năm
Dẫu con hèn mọn nhưng luôn tâm thành

Saturday, April 23, 2016

ĐÊM

Mái chèo khua nhẹ màn đêm
Êm đềm sóng nước giữa miền thụy du
Thời gian lặng bước vào khuya
Nghe hồn tĩnh lặng gieo thơ nhạc trầm