Thursday, March 31, 2016

XƯNG TỤNG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Tạp chí Địa Chất Quốc Tế đã nghiên cứu để xác định “ngày kỵ” của Chúa Giêsu. Dựa vào nền tảng là Phúc Âm, kết hợp với các tài liệu về địa chất và thiên văn học, các nhà nghiên cứu đã xác định: Chúa Giêsu bị hành hình và trút hơi thở cuối cùng trên Thập Giá vào Thứ Sáu ngày 3 tháng 4 năm 33 sau công nguyên.

Chúa Giêsu nói với Thánh Faustina: “Con hãy đem đến Ta những linh hồn tôn sùng và ca ngợi Lòng Thương Xót của Ta. Những linh hồn này đau xót cảm thương cuộc khổ nạn của Ta. Họ đang sống theo hình ảnh Trái Tim từ bi lân mẫn của Ta. Những linh hồn đó sẽ tỏ rạng những luồng sáng đặc biệt ở đời sau. Không một ai trong họ sẽ sa hỏa ngục. Ta sẽ bảo vệ họ từng người một cách đặc biệt vào giờ lâm chung.”

Wednesday, March 30, 2016

BÓNG CÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT

CA DAO THƯƠNG XÓT

Trao nhau những Giọt-Yêu-Thương
Đó là Bác Ái theo Đường Giê-su
Cảm thông, chia sẻ, giải hòa
Công bình, chính trực, nhân từ, hy sinh
Dấn thân, hòa nhã, chân thành
Thứ tha là dấu chỉ tình xót thương [1]
Xin cho Ý Chúa vuông tròn
Ý riêng từ bỏ để tôn Ý Trời [2]
Làm vì Đức Ái mà thôi
Đó là sống trọn từng lời Luật Yêu [3]

ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU

1. CỎ DẠI VÀ LÚA MÌ

Khi Thiên Chúa được “đúc khuôn” theo những điều ưa thích của xã hội, của một nhóm hay của một người thì kết quả là thờ phượng một Thiên Chúa không có thật, chỉ có trong trí tưởng tượng của họ. Nhưng những ai cho phép mình tuân theo Chúa Giêsu bằng Lời Chúa thì người đó sống tâm linh, được Thiên Chúa hằng sống và chân thật nhận biết, và tên họ được viết trong sách hằng sống.

ĐỊNH LUẬT MÂU THUẪN

Tất cả đều tương đối, từ khởi nguyên đến tận thế là vậy, nhưng chỉ từ khi có định luật tương đối của bác học Einstein thì người ta mới khả dĩ chân nhận rằng tất cả đều tương đối – nghĩa là tương-đối-tuyệt-đối và tuyệt-đối-tương-đối.

Tuesday, March 29, 2016

TRÊN ĐỒI THẾ GIAN

Đứng trên đồi cát gian trần
Nhìn về thăm thẳm gian truân kiếp người
Giữa miền-tĩnh-động chơi vơi
Tiếng khóc, tiếng cười hòa lẫn vào nhau
Đứng trên đồi cát khổ đau
Nỗi lòng khắc khoải sớm chiều, Chúa ơi!
Biết rằng cát sẽ tan thôi
Mà sao con vẫn ngậm ngùi, phân vân
Xin thương, lạy Chúa từ nhân
Đỡ nâng con mỗi bước chân kiếp người
Vắng Ngài, con hóa đơn côi
Có Ngài, con sẽ sống đời bình an
Lòng Thương Xót Chúa chứa chan
Con xin tín thác đời con cho Ngài

TRẦM THIÊN THU
Tuần Bát Nhật Phục Sinh – 2016

ĐƠN GIẢN HÓA CUỘC SỐNG

Sống giản dị là sống dựa vào những điều cơ bản, và những người giản dị thường là người sâu sắc. Quá chăm chút bề ngoài là người nông cạn, muốn dùng bề ngoài để khỏa lấp “khoảng trống” nội tâm.

QUÁN THỜI GIAN

Lặng ngồi trong Quán Thời Gian
Nhâm nhi kỷ niệm rót tràn tâm tư
Lắng nghe tiếng hát “Hương Xưa” (*)
Cảm hồn Cung Tiến, ngu ngơ ráng chiều
Hương cô đơn lẫn vị sầu
Quyện vào ký ức gieo neo ly đời
Quán Thời Gian vẫn tuyệt vời
Riêng vùng-tĩnh-động lòng người lắng sâu
Trăm năm cho dẫu bể dâu
Vẫn đầy dư vị ngọt ngào. Lạ thay!

TRẦM THIÊN THU
Saigon, 20-9-2012

(*) Ca khúc “Hương Xưa” của Ns Cung Tiến.
https://www.youtube.com/watch?v=h4WEmPzp2ew

KIẾP VÔ THƯỜNG

Có biết bao mảnh đời
Từng ngày chống chọi với nỗi bất hạnh
Đau đáu trong tâm khảm
Xác thân cũng đau nhức, rã rời!

Có biết bao mảnh đời
Phân vân khi ngồi, khi đứng
Thiếu tiếng cười bao ngày tháng
Số kiếp lận đận vẫn mù mịt tương lai!

LỠ

Lỡ tay làm bể chiếc ly
Nghe lanh lảnh tiếng cười khì trăm năm
Lỡ chân lộn bước trần gian
Bước lui, bước tới, loanh quanh tháng ngày
Lỡ lời chịu nỗi đắng cay
Không sao biện hộ, u hoài mình thôi!

ƠN BÌNH AN của LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Sự bình an luôn là điều cần thiết ở mọi nơi và mọi lúc. Tại sao người ta luôn cần ơn bình an? Vì xã hội bất ổn, vì thế giới chiến tranh, vì tâm hồn bất an, vì gia đình xáo trộn, vì cộng đoàn rắc rối, vì các mối quan hệ rạn nứt, vì con người thiếu tình yêu thương, thiếu lòng thương xót,...

Monday, March 28, 2016

HẠT SẠN TRONG MÙA PHỤC SINH

Đại lễ Phục Sinh là ngày vui dâng cao tột đỉnh, rồi kéo dài cả một tuần Bát Nhật, và còn lan tỏa cả năm mươi ngày trong Mùa Phục Sinh. Niềm vui nỗi mừng này quá lớn, không thể im lặng: “Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.” (Tv 118:24)

TUYÊN XƯNG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Chúa Nhật II Phục Sinh là Đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) Chúa Giêsu là Chúa Thương Xót và cũng chính là Chúa Chiên Lành. Hai cách gọi nhưng vẫn là một, không hề đối nghịch. Và đó cũng chính là ước muốn của Chúa Giêsu đã mặc khải cho Thánh nữ Faustina, vị Tông đồ tiên khởi của LCTX.

Đại lễ LCTX được Thánh GH Gioan Phaolô II chính thức thiết lập vào ngày 30-4-2000, ngày tuyên thánh cho Nữ tu Faustina Kowalska.

CHUỖI THANG VỀ TRỜI

Leo lên từng nấc Mân Côi
Xa cõi trần đời, thanh thản hồn thiêng
Leo lên từng nấc Xót Thương
Con xin tín thác đời con cho Ngài
Lạy Giê-su, Chúa Ngôi Hai
Xin thương dẫn lối tháng ngày trần gian

Sunday, March 27, 2016

TẠ ƠN PHỤC SINH

Tạ ơn Đức Chúa Giêsu
Vượt qua đau khổ, Ngài vừa phục sinh
Con Chiên sống lại hiển vinh
Mở đường con tới Thiên Đình mai sau
Tạ ơn những nỗi khổ đau
Tôi luyện, nặn nhào con được mạnh hơn
Tuyệt vời ngôi mộ trống trơn
Chứa đầy sự thật tỏ tường, minh nhiên
Thầy Giêsu vẫn vẹn nguyên
Lỗ đinh còn đó, giáo còn vết đâm
Nhưng Thầy vẫn sống bình an
Vẫn ăn, vẫn uống, hoàn toàn như xưa
Tử thần khiếp vía chịu thua
Quỷ ma tội lỗi hết mùa làm ăn
Xin thương giúp kiếp phàm nhân
Lữ hành cho hết đường trần hôm nay
Chờ ngày hạnh phúc sum vầy
Con được bên Thầy chúc tụng Chúa Cha

TRẦM THIÊN THU
Bình minh Phục Sinh – 2016

Saturday, March 26, 2016

TỈ TÊ PHỤC SINH

À-lê, a-lế, à-lê
Người ta bảo Chúa Giêsu tiêu rồi
Con ngồi chợt khóc, chợt cười
Hình như con bị điên rồi còn đâu!
Mon men tới mộ xem sao
Chu choa, mộ trống, Thầy đâu mất rồi!
Ngẩn ngơ con khóc, con cười
Thế là hết, thế là đời tiêu tan!

PHỤC SINH

Đêm nay Con Chúa phục sinh
Vui thay con thoát bùn sình nhuốc nhơ
Ca vang Alleluia!
Hồng ân Cứu độ con vừa đắm say
Tri ân Thiên Chúa Ngôi Hai
Thứ tha vì xót thương đời tội nhân
Dù con tội lỗi vô ngần
Được Ngài tha bổng tuyệt trần làm sao!
Thiên Cung mai được bước vào
Bên Ngài đồng hưởng Mùa Xuân Vĩnh Hằng

TRẦM THIÊN THU

QUẢ TRỨNG và NGÔI MỘ

Quả trứng bất động
Không ai biết điều gì xảy ra bên trong
Thời gian cứ trôi bình thường
Sự sống phát triển thành một sinh vật

ĐÊM HỒNG PHÚC

Chiên Con chịu sát tế
Đã khải hoàn phục sinh
Đêm tội nhân tăm tối
Chợt bừng ánh bình minh

LỜI THẬT

Để cho tôi khỏi tự cao tự đại
Vì tôi nhận những mặc khải phi thường
Thân xác tôi như bị một vết thương
Tôi đã bị Satan vả vào mặt (1)

       Lời tự thú của Phaolô chân thật
       Đã khiến con phải suy nghĩ, giật mình
       Có những khi gặp bước đời chông chênh
       Con chao đảo và nghi ngờ Thiên Chúa

SUY TƯ MIỀN PHỤC SINH

ALLELUIA! Xristos Anesti! Christ is Risen! Đức Kitô Giêsu, Thiên Chúa của chúng ta, đã sống lại vinh quang!

Thi sĩ Paul Claudel (1868-1955, người Pháp) nhận định sâu sắc: “Chúa xuống thế không để diệt trừ đau khổ, cũng không giải nghĩa đau khổ, mà để chia sớt đau khổ.” Hẳn là Thi sĩ này có đức tin mạnh mẽ và rạch ròi lắm.

THÁNG CHAY RAMADAN

Đây là chuyện của người ta, không liên quan Kitô hữu chúng ta, nhưng có điều thú vị cần thiết cho chúng ta. Tháng Chay Ramadan của Hồi giáo là thời gian rất quan trọng đối với các tín đồ Hồi giáo. Bạn đã biết gì và bạn cảm thấy thế nào?

Tháng Ramadan (tiếng Ả Rập là رمضان, Ramadān) theo dương lch, và thay đổi từng năm, không có ngày nhất định.

GIẬT MÌNH PHỤC SINH

Sáng sớm lễ Phục Sinh, hàng xóm nghe nhà Phục có tiếng khóc nên bảo nhau vào xem sự thể ra sao, vì vợ ông là bà Sinh mới qua đời tuần trước.
Nghe mọi người hỏi, ông Phục vừa khóc vừa nói:
– Tôi mơ thấy vợ tôi hiện ra bên Chúa Phục Sinh.
Mọi người thở phào:
– Ôi dào, tưởng gì! Thế thì ông phải hát Alleluia, phải vui mừng vì vợ ông được lên Thiên Đàng rồi đấy!
– Mừng gì mà mừng. Thế thì tôi lại phải tiếp tục vác thánh giá nữa à. Lạy Chúa tôi!
Mọi người: ??? !!!
VIỄN ĐÔNG – Phục Sinh 2016

NGẬM NGÙI


Con nằm bất động, Con ơi!
Không nghe Mẹ nói một lời sao Con?
Lòng Mẹ quặn thắt héo hon
Chết lặng trong lòng, Con có biết không!
Còn đâu ngày tháng quê hương
Miền Na-da-rét bình thường mà vui
Ôm Con mà Mẹ ngậm ngùi
Nói chẳng nên lời, nước mắt cứ tuôn

TRẦM THIÊN THU
Thứ Bảy Tuần Thánh – 2016

THẦY ƠI!

Thẳng tay ném mấy chục đồng
Giu-đa quả quyết: “Tôi không bán Thầy
Mấy ông chỉ dối lừa tôi” [*]
Thế nhưng sự việc đã rồi còn đâu!
Ở đời lắm kiểu lừa nhau
Dối thầy, phản bạn, chuyện nào lạ chi!

THẬP GIÁ NỞ HOA

Thập Giá là nhục hình
Chỉ dành cho tử tội
Là công dân Do Thái
Dân La Mã miễn trừ

QUEN hay LẠ ?

Chúa Giêsu phục sinh là sự thật hơn cả sự thật, nhưng người ta cố ý bóp méo sự thật. Thật đáng buồn vì những kẻ mưu mô thâm độc, lừa đảo và đốn mạt đó lại chính là các thượng tế: “Các thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo: ‘Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự’. Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do-thái cho đến ngày nay” (Mt 28:12-15). Người ta cố ý biến quen thành lạ!
Trước khi Chúa Giêsu chịu khổ nạn, trong những ngày Ngài đang thực hiện sứ vụ, ngay sau khi Ngài hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất cho hàng ngàn người ăn uống thỏa thuê (Mt 14:13-21; Mc 6:30-44; Lc 9:10-17; Ga 6:1-14), Ngài đi trên mặt biển đến với các tông đồ đang trên thuyền. Lúc đó trời tối, thần hồn nhát thần tính, các ông đã tá hỏa tam tinh nói với nhau: “Ma đấy!” (Mt 14:22-32; Mc 6:45-52; Ga 6:16-21). Thầy ở với mình bao ngày, chẳng xa lạ gì, thế mà họ thấy Thầy là “ma”, còn hơn là người lạ. Kể cũng “lạ” thật!

SỰ DỐI TRÁ của MA QUỶ

Chúng ta tin đủ loại chuyện về ma quỷ và kẻ thù. Do đó, chúng ta dễ bị mắc lừa. Hãy nhớ rằng chúng rất dối trá. Đây là những kiểu nói dối tinh vi khiến chúng ta dễ bị “sập bẫy” vì nhẹ dạ cả tin:

1. Ở MỘT MÌNH LÀ TỐT

TẠI SAO CẦN CẦU NGUYỆN?

Cầu nguyện là hoạt động quan trọng trong đời sống tâm linh. Đây là 5 lý do xác định việc cầu nguyện có lợi ích cho đời sống chúng ta.

1. KẾT HIỆP VỚI CHÚA

Cầu nguyện là một dạng thờ phượng và chúc tụng Thiên Chúa, là “sợi dây” liên kết với Ngài. Khi dâng lời cầu xin, chúng ta chấp nhận mình yếu đuối nên khiêm nhường xin Thiên Chúa giúp đỡ. Cầu nguyện là dịp bày tỏ các nhu cầu của mình, cầu xin Ngài nâng đỡ trong cuộc sống hằng ngày.

Friday, March 25, 2016

TRƯỜNG CA LÒNG THƯƠNG XÓT

Tam Nhật Thánh là đỉnh cao của Lòng Chúa Thương Xót (LCTX). Đó là tâm điểm của đức tin: Sự Chết và Sự Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô. Tuần Thánh có nhiều màu sắc biểu trưng cho các cảm xúc của con người: vui – buồn, sướng – khổ, cười – khóc, sinh – tử,…

CÁO PHÓ

HOÀNG HÔN LY BIỆT

Gặp nhau trong cảnh đoạn trường
Gần nhau mà ngỡ ngàn trùng cách xa
Con đây, Mẹ đó – gần kề
Mà sao thăm thẳm mịt mù tang thương
Lệ sầu đâu phải mù sương
Thương con giữa chốn pháp trường nát thân

GIỜ THƯƠNG XÓT

Đây là Giờ Thương Xót
Ân điển và Phúc lành
Xiềng xích của sự ác
Bị Chúa đập tan nát

ĐƯỜNG TÌNH SỬ

Chúa miệt mài gieo bước lên Can-vê
Gánh tội trần mà vui vác Thập giá
Con Thiên Chúa nát tan thân trai trẻ
Nỗi đoạn trường Chúa chịu chỉ vì con!

ĐƯỜNG TÌNH GIÊSU


Con đường mà Chúa đi qua
Chông gai, sỏi đá, quanh co, gập ghềnh
Trĩu vai nặng ách thập hình
Xác thân rời rã, chông chênh té nhào

XÁC TÍN

Tử Thần Thua Cuộc Đành Khuất Phục

Con Chúa Phục Sinh Giữa Vinh Quang

Tin là diễm phúc, xác tín là đại phúc. Chúng ta là hậu sinh nhưng lại thực sự diễm phúc vì đã được biết rõ là Đức Kitô Giêsu đã sống lại vinh quang, chứ không bán tín bán nghi như những người thời Chúa Giêsu. Thật vậy, nếu Đức Kitô không sống lại, niềm tin của chúng ta chỉ là hoang đường!

LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT là TẶNG PHẨM PHỤC SINH

Đây là bài giảng của Thánh GH Gioan Phaolô II về Lòng Chúa Thương Xót.

“Đừng sợ! Ta là Đầu và là Cuối. Ta là Đấng Hằng Sống, Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời; Ta giữ chìa khóa của Tử thần và Âm phủ.” (Kh 1:17-18)

SỢ và MỪNG

Lối Gian Nan Dẫn Tới Miền Hạnh Phúc

Đường Thập Giá Đưa Về Cõi Trường Sinh

Bóng tối biến tan vì ánh sáng tràn ngập. Tội lỗi đỏ như son và thẫm tựa vải điều chợt hóa trắng như bông. (Is 1:18) Bất công phải khuất phục vì công minh chính trực. Sự ác phải thoái lui khi sự thật trị vì. Tử thần chiến bại trong tủi nhục khi Đức Kitô sống lại trong vinh quang y như lời Ngài đã nói trước. Phục Sinh là Miền Ánh Sáng, là Cõi Sống chan chứa Hồng Ân, là tặng phẩm của Lòng Chúa Thương Xót.

TIẾNG NẤC

Mẹ ghìm tiếng nấc nghẹn ngào
Mà lòng tê buốt nỗi đau khôn lường
Can-vê chiều tím tang thương
Nhìn Con đau khổ nát lòng Mẹ tôi!
Ai gây oan trái tơi bời
Cho Mẹ tôi phải chơi vơi một mình?

QUẶN ĐAU

Ngày xưa Con còn nhỏ
Mẹ nâng niu ẵm bồng
Một bên Con ngoan ngủ
Một bên chiên dễ thương

Ngày xưa là kỷ niệm
Miền ký ức thần tiên
Bây giờ Mẹ chết lịm
Ôm Con mà Mẹ run

NHỚ THẦY GIÊSU

Thiêng liêng ngày giỗ của Thầy
Tháng Tư năm ấy là ngày mồng Ba [1]
Ba Mươi Ba tuổi, chưa già
Thế mà Thầy bị chết vì hàm oan
Tuổi Thầy là tuổi đang xoan [2]
Giỏi giang, thẳng thắn, lại còn điển trai
Thầy luôn nói thật mà thôi
Thế nên Thầy bị người đời ghét ghen

DẤU YÊU THƯƠNG

Thursday, March 24, 2016

NẶNG LÒNG


Đêm nay trĩu nặng nỗi sầu
Cha ơi, Con phải làm sao bây giờ?
Chén này sao đắng quá đi
Xin Cha thương xót bỏ qua, lạy Ngài!
Nhưng xin theo Ý Cha thôi
Con xin tuân phục trọn lời tin yêu!

TRẦM THIÊN THU
Thứ Năm Tuần Thánh – 2016

TIỆC THÁNH

Chia ly là để sum vầy
Chia ly rồi sẽ có ngày đoàn viên
Tiệc Ly đêm cuối trần gian
Mai vui Tiệc Thánh vinh quang Nước Trời

VỀ BÊN GIÊSU

Khi nào thế giới hòa bình
Mọi người hòa thuận, chữ Tình sáng tươi
Có Tình Yêu của Chúa Trời
Hết thảy mọi người sẽ sống an vui
Đời người sẽ hóa ngậm ngùi
Bởi vì thiếu Chúa nên vui hóa buồn
Thế gian này thiếu tình thương
Nhưng thừa tội lỗi, ngông cuồng tham lam

KHUNG TRỜI MÙA HẠ

HẠ KHÚC

DÒNG LƯU BÚT