Thursday, May 5, 2016

ỨNG NGHIỆM

Tại một giáo xứ nghèo ở vùng sâu vùng xa, do một linh mục già quản nhiệm.

Hôm đó, Phúc Âm là trình thuật của Thánh Gioan, linh mục đọc đến câu: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy…”.

Bỗng… “rầm” một cái. Linh mục “biến mất”. Chả ai hiểu ất giáp gì ráo trọi.

À thì ra cái bục giảng cũ rồi, lại bị mối mọt, nên… sụp. Tội nghiệp, linh mục già lồm cồm bò dậy, và đọc tiếp: “Rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy”.

Cả nhà thờ ngạc nhiên: “Ứng nghiệm Lời Chúa. Thật kỳ lạ!”.

TÔN THẤT THẾ

No comments:

Post a Comment

Comment