Friday, April 22, 2016

TÀI SẢN RIÊNG

Cái đầu đầy kiến thức
Chẳng lợi ích gì đâu
Trái tim đầy tình yêu
Mới thực sự cần thiết

Giỏi giang mà độc ác
Nguy hiểm chứ lợi gì?
Đôi tai biết lắng nghe
Mới thực sự cần thiết

Danh vọng và quyền lực
Cũng nào có ích chi
Đôi tay biết cho đi
Biết giúp người, cần lắm!

Có hai loại tài sản
Vật chất và tinh thần
Loại nào thực sự cần
Chắc hẳn ai cũng biết!

Chúa yêu người chân thật
Chúa ghét người gian ngoa
Giàu gì cũng đừng khoe
Khiêm nhường Chúa yêu quý

TRẦM THIÊN THU
Trưa 22-04-2016

TÀI SẢN

Áp-ra-ham bán nhà
Bỏ quê hương, tài sản
Đến một nơi lạ lẫm
Là Đất Hứa Chúa ban

Áp-ra-ham dâng con
Tên gọi I-sa-ac
Là tài sản duy nhất
Làm hiến tế thành tâm

Sa-ra hiếm muộn con
Bà cũng là vô sản
Nhưng Tình Chúa vô hạn
Cho Sa-ra sinh con

Dân Do Thái tay không
Tiến vào miền sa mạc
Đó là vùng đất chết
Nhưng họ vẫn vâng lời

Con vô sản một đời
Có gì đâu mà bán
Nhưng con lại tư sản
Đầy tội lỗi, kiêu sa!

Nhạc, thơ – chút tài hoa
Con xin bán tất cả
Chỉ mong được theo Chúa
Cho trọn bước đời con

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment