Thursday, December 31, 2015

BÍNH THÂN THƯƠNG XÓT

(Năm Thánh LTX, 8-12-2015 tới 20-11-2016)


Bính Thân chan chứa Hồng ân
Bính Thân thánh thiện nhiệt tâm nguyện cầu
Bính Thân tha thiết thương yêu
Bính Thân toại nguyện bao điều ước mơ
Bính Thân như nhạc, như thơ
Bính Thân tươi thắm mọi nhà hân hoan
Bính Thân hạnh phúc vuông tròn
Bính Thân nhân hậu yêu thương mọi người
Bính Thân – Năm Thánh tuyệt vời
Lòng Thương Xót Chúa muôn đời thiết tha
Bính Thân bắt chước Chúa Cha
Theo lệnh truyền của Giêsu Ngôi Lời

TRẦM THIÊN THU
Giao Thừa 2015-2016

BẮC DI CƯ, 1954-1959

Gia Kiệm, một thị trấn khoảng tám mươi ngàn dân, nằm cách thành phố Hồ Chí Minh chừng năm mươi kilômét về phía Bắc, trên đường đến Đà Lạt. Thị trấn nổi bật bởi sự phồn thịnh và quy củ, nhưng điểm đặc biệt nhất là sự phong phú của các nhà thờ Công giáo vốn nằm rải rác trên trục đường chính, chỉ cách nhau vài trăm mét. Gia Kiệm không phải là một cộng đồng lâu đời. Trên thực tế, trước năm 1954, đó còn chưa phải là một ngôi làng. Nhưng vào năm đó, Giám mục Thaddeus Lê Hữu Từ đã chọn Gia Kiệm làm nơi tái định cư cho hàng ngàn dân Công giáo bỏ chạy vào Nam từ Giáo khu Phát Diệm của ông ở miền Bắc. Dân Công giáo từ các giáo khu khác ở miền Bắc như Bùi Chu và Thanh Hóa nhanh chóng gia nhập đoàn giáo dân của Lê Hữu Từ tại Gia Kiệm. Tên của các giáo xứ mới thành lập tại Gia Kiệm gợi nhắc gốc gác miền Bắc của họ: Phát Hải, Thanh Sơn, Phúc Nhạc, Ninh Phát, Kim Thượng, v.v… [1]

VŨ ĐIỆU KHÔNG TÊN

Có một số vũ điệu nhanh, còn một số chậm. Bạn đã thấy người ta khiêu vũ chưa? Đôi chân luôn di chuyển theo điệu nhạc cho tới khi tắt nhạc. Nhưng có một vũ điệu đặc biệt, không có vũ công và không có âm nhạc, vũ điệu xưa nhất thế giới và... không tên. Đó là “vũ điệu của bầy ong”.
Nếu đã từng ngắm nhìn bầy ong, bạn thấy chúng rất thông minh, làm việc chăm chỉ để mưu sinh và đưa lương thực về tổ. Có hàng ngàn con ong trong tổ, làm việc ngày đêm xây tổ bằng sáp, nơi mà chúng làm mật.

CẢM NGHĨ ĐẦU NĂM

Mùa Đông còn bịn rịn
Như chưa muốn chia tay
Chút hơi sương còn lạnh
Lá vàng vẫn bay bay

CUỐI NĂM

Cuối năm tản mạn đôi dòng
Như trải tấm lòng thao thức suy tư
Cuộc đời một khoảng-thực-hư
Giã từ năm cũ, đón chờ tân niên
Cuối năm chợt thấy mình điên
Không cười, chẳng khóc, mình ên âm thầm

O XUÂN


Dân chúng mắt tròn há miệng ho
Nghe, nhìn cho rõ lũ quan to
Xuân về, Tết đến, dân nghèo sợ
Quan lớn, quan tham vẫn chẳng lo!

TRẦM THIÊN THU

TẢN MẠN ĐẦU NĂM

Cung Chúc Tân Xuân – Happy New Year.
Cung Chúc Tân Nhân – Holy New You & Happy New You.

Năm 2016 là năm Bính Thân (Hán tự: ). Bính Thân là sự kết hợp thứ 33 trong hệ thống đánh số Can Chi của người Á Đông. Nó được kết hợp từ thiên can Bính (Hỏa dương) và địa chi Thân (Khỉ). Năm nào cũng thế thôi, vì thời gian thuộc quyền của Thiên Chúa, mê tín dị đoan là nhảm nhí, ấu trĩ. Vì con người đặt “tên” cho các năm, sao không chọn những con “tốt lành” mà lại chọn con vật “khó ưa,” rồi than là… xui ? Thật là vô lý!

Wednesday, December 30, 2015

BÍ QUYẾT TRƯỜNG THỌ

Suốt 5 năm, Jerry Friedman – ở Connecticut, Mỹ – đã đi vòng quanh thế giới để phỏng vấn 65 người già nhất thế giới, từ 110 tuổi trở lên…

Kết quả chuyến đi được ông tường thuật trong cuốn “Earth’s Elders: The Wisdom of The World’s Oldest People.” Sách mở ra một cửa sổ nhìn vào cuộc đời của những người vượt ngoài biên độ trường thọ.

CHA – CON

Một buổi tối nọ, Chúa Giêsu và Đức Giuse có cuộc trò chuyện này…

– Ba, tối rồi, nghỉ ăn cơm đi Ba. Con đói rồi nè!

– Để Ba đục xong cái này cho kịp ngày mai giao hàng cho người ta.

– Nhưng tối rồi mà Ba.

– Ba biết rồi. Ba cũng mệt rồi. Để Ba ráng chút nữa thôi.

TRẢ NỢ CUỐI NĂM

Mưa lâm thâm những giọt cuối năm
Như món nợ cuối cùng trời trả cho đất
Để trần gian an tâm đón Tết
Giàu nghèo gì ai cũng có một mùa Xuân

VỀ MIỀN ÁNH SÁNG

Sách Tôbia cho biết: “Một ánh sáng rạng ngời sẽ chiếu soi khắp mười phương đất; từ viễn xứ, người trăm họ kéo đến với ngươi. Và dân cư tận chân trời góc biển sẽ tới hát mừng danh thánh Chúa, tay bưng lễ vật dâng tiến Vua Trời. Muôn thế hệ sẽ làm cho ngươi hoan hỷ, và tên ngươi, thành được Chúa chọn, sẽ lưu truyền hậu thế đến ngàn năm.” (Tb 13:13)

KHOẢNG LẶNG CUỐI NĂM

Cuối năm tản mạn đôi dòng
Như trải tấm lòng thao thức suy tư
Cuộc đời một khoảng-thực-hư
Giã từ năm cũ, đón chờ tân niên
Cuối năm. Bloc lịch “gầy guộc” trơ trọi nằm lặng lẽ trên tường. Hình như nó cũng biết bâng khuâng!

Tuesday, December 29, 2015

GIAO THỪA

ĐÔNG QUA, XUÂN TỚI

BỒ CÂU HÒA BÌNH

Bồ câu
vỗ cánh hòa bình
Gieo mầm công lý
trao Tình Giê-su

LỜI RU MÙA ĐÔNG

Con Yêu ngoan nhé, Giê-su
Nằm đây để Mẹ quay tơ cho đời
Hồng Ân Cứu Độ tuyệt vời
Nhân trần khao khát, đứng ngồi không yên
Con Yêu hãy ngủ cho ngoan
Cha Giu-se xẻ những phần bất công

ĐỪNG SỢ!

Monday, December 28, 2015

ĐỨC ÁI LIÊN TÔN

Tông thư “Ut Unum Sint” (Xin Cho Nên Một) của Thánh GH Gioan Phaolô II đã được công bố ngày 25-5-1995. Đó là một trong 14 Tông thư của ngài, được lấy ý từ lời nguyện của Chúa Giêsu tại Bữa Tiệc Ly trong Phúc Âm theo Thánh Gioan: “Để tất cả NÊN MỘT, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta.” (Ga 17:21)

La ngữ có cách nói “sui juris” (nghĩa đen là “quyền của con người,” tức là dân quyền hoặc nhân quyền). Quyền cơ bản nhất là quyền sống.

TÌM và GẶP

Các nhà chiêm tinh mau mắn và không ngại gian khó trên hành trình tìm kiếm Thiên Chúa, và họ đã gặp được Ngài. Họ đã dâng tiến Chúa những gì quý giá nhất. Đó là một Hành Trình Đức Tin.
Hêrôđê không gặp được Chúa vì độc ác, nham hiểm, ích kỷ, tham quyền cố vị, ưa hình thức, trọng địa vị, khoái chức tước, thích quyền lực để hành hạ người khác.

Sunday, December 27, 2015

ĐỨC MARIA, PHỤ NỮ QUYỀN NĂNG NHẤT THẾ GIỚI



National Geographic đã chọn “Maria, Người Phụ Nữ Đầy Quyền Năng nhất Thế Giới” trong ấn bản cuối năm 2015.

Becky Roach 2015 – Evangelization – Holy Mary 6/12/2015 (phóng dịch của Oanh Tran)

Cho dù không phải là một độc giả thường xuyên của tạp chí National Geographic, bạn vẫn muốn có trong tay ấn bản của tháng Mười Hai này. Mẹ của chúng ta, Maria, chiếm toàn trang bìa với tiêu đề "Maria, Người Phụ Nữ Đầy Quyền Năng Nhất Thế Giới ". Thật thế, không phải là điều thông thường khi xã hội thế tục trao tặng một danh hiệu cao quý như vậy cho Mẹ Thiên Chúa đầy lòng khiêm nhường, Đấng mà những người Công Giáo yêu mến một cách rất sâu sắc. Có gì trong con người Maria mà đã làm cho niềm tin vào Đức Mẹ mạnh mẽ vĩ đại đến như thế?

Saturday, December 26, 2015

GIÓ TÌNH


Chúa Trời thương xót vô cùng
Mến yêu hết mực, cả phường tội nhân (1)
Đêm ngày lãnh nhận Hồng Ân
Một đời con phải tạ ơn trọn niềm
Sức con không thể làm nên
Mặc dù là việc mọn hèn, nhỏ nhoi (2)
Cậy nhờ Đức Chúa mà thôi
Nếu chẳng có Ngài, con chỉ là không
Tình Ngài cao cả miên trường
Tình con hời hợt, cạn nông, giả hình
Cầu xin Thiên Chúa thương tình
Thứ tha, biến đổi con thành chứng nhân
Mặc dù những việc con làm
Chỉ như gió thoảng qua mành mà thôi
Dẫu đời xuôi ngược, ngược xuôi
Mong có được Ngài suốt cả đời con

TRẦM THIÊN THU
Lễ Thánh Stephano Tử Đạo tiên khởi, 26-12-2015

(1) Ep 2:4-5 và Lc 6:35. (2) Tt 3:5.

MẸ THIÊN CHÚA

Đôi khi những người theo trào lưu chính thống cảm thấy sợ khi Đức Mẹ được gọi là Mẹ Thiên Chúa. Tuy nhiên, phản ứng của họ thường dựa vào sự hiểu lầm không chỉ về danh xưng của Đức Mẹ mà còn về Chúa Giêsu là ai, điều mà các nhà thần học và các nhà cải cách Tin Lành đã phải nói tới có liên quan giáo lý này.

Một phụ nữ là mẹ của một con người nếu phụ nữ đó mang thai người đó hoặc di truyền nửa tổng số gen cho người đó. Đức Maria là mẹ của Chúa Giêsu theo cả hai nghĩa này, vì Đức Maria không chỉ mang thai Chúa Giêsu mà còn di truyền gen cho thân thể Ngài, do đó mà qua Đức Maria – chứ không phải Đức Giuse, Chúa Giêsu thuộc dòng dõi vua Đa-vít về phương diện nhục thể.

GIA ĐÌNH

Có cha, có mẹ thì hơn
Không cha, không mẹ như đờn đứt dây
Ca dao giản dị mà hay
Cách nói chất đầy ý nghĩa sâu xa
Chiếc nôi hạnh phúc đơn sơ
Thế nhưng thâm thúy, đậm đà yêu thương
Gia đình là chính thiên đường
Ngay trên trần thế vô thường, người ơi!
Chúa Giêsu đã làm người
Trong gia đình nhỏ sống đời phàm nhân
Tháng ngày vất vả, gian nan
Lao động chuyên cần tạo dựng Thánh Gia
Sớm khuya có Mẹ, có Cha
Làm Con nên Chúa vẫn lo vâng lời
Trần gian là cõi con người
Ba chìm, bảy nổi,… cuộc đời lênh đênh
Nhưng còn có một gia đình
Đó là Hồng Phúc mông mênh cõi trần
Cảm tạ Thiên Chúa từ nhân
Ai cũng có phần là Tổ Ấm riêng
Gia đình là chốn thiêng liêng
Công ơn cha mẹ vô biên, tuyệt vời!

VIỄN ĐÔNG

Friday, December 25, 2015

THỰC HÀNH LÒNG THƯƠNG XÓT

Chúa Giêsu căn dặn: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” (Lc 6:36) Đó cũng chính là mệnh lệnh đối với tất cả chúng ta, và phải thực thi suốt đời.

Chúng ta không chỉ lãnh nhận Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, mà chúng ta còn phải sử dụng Lòng Thương Xót bằng cách biết thương xót tha nhân qua hành động, lời nói và lời cầu nguyện của chúng ta. Nói cách khác, chúng ta thực hành Lòng Chúa Thương Xót bằng những việc cụ thể hàng ngày, chứ không nói suông.

15 LỜI KHUYÊN CỦA THÁNH PIÔ NĂM DẤU

Trong lịch sử, lúc này lúc khác, Chúa đã gởi vài nhân vật ngoại thường xuống Quả Đất để làm cầu nối giữa trời và đất, giúp cho rất nhiều người hưởng được Thiên đàng vĩnh cửu.

Thế kỷ 20 đã để lại cho chúng ta một con người rất lạ lùng: Thánh Padre Piô de Pietrelcina (Piô Năm Dấu) là tu sĩ Dòng Phanxicô Cải Cách, người gốc miền Nam nước Ý, qua đời năm 1968 ở San Giovanni Rotondo.

HẠNH PHÚC trong TÌNH YÊU và HÔN NHÂN

Hạnh phúc là gì? Có khó tìm hạnh phúc không?

Dễ hay khó cũng còn tùy nhiều thứ. Không ai khả dĩ định nghĩa thỏa đáng về tình yêu. Thiết tưởng cũng chẳng ai xác định hoàn toàn chính xác thế nào là hạnh phúc. Trong bài thơ “Vì Sao,” thi sĩ Xuân Diệu thốt lên:

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu

Có nghĩa gì đâu một buổi chiều

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt

Bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu...

ĐỨC MARIA – NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH

Hòa bình luôn đối lập với chiến tranh. Hòa bình là trạng thái không có chiến tranh, người ta không dùng vũ lực để giải quyết các tranh chấp trong các mối quan hệ giữa các quốc gia, các dân tộc, các nhóm chính trị xã hội. Trong xã hội có nhiều chính đảng, hòa bình cũng được mô tả bởi mối quan hệ giữa các đảng phái luôn biết tôn trọng lẫn nhau và thực hành theo công lý. Tuy nhiên, hòa bình vẫn thường không liên tục, luôn bị gián đoạn bởi các cuộc chiến tranh – dù nóng hoặc lạnh.

Thursday, December 24, 2015

ĐỐI THOẠI GIÁNG SINH

Trời khuya vắng tanh. Vắng hơn chùa Bà Đanh. Gió lùa, tuyết rơi, lạnh thấu xương... Có ai khổ như Cô Maria và Chú Giuse không hả trời?

Xin vô trú nơi nào cũng bị từ chối. Thấy bà bầu là họ sợ bị xui sao ấy. Khổ thế không biết!

MIỀN GIÁNG SINH

LẠNH SƯƠNG ẤM TÌNH

Khắp nơi nhộn nhịp mừng vui
Người cười rộn rã trao lời Giáng Sinh
Ánh đèn đa sắc lung linh
Dòng đời như được ấm tình yêu thương

TÂM SỰ ĐÊM NOËL

Đêm nay con chẳng có gì
Một đời bèo bọt ưu tư sớm chiều
Này đây tội lỗi, niềm đau
Dâng làm lễ vật để yêu Chúa Trời
Nửa đêm Con Chúa ra đời
Lặng suy tình Chúa bồi hồi lòng con
Đời con viên-đá-cuội-tròn
Lăn theo ngày tháng đã mòn buồn vui
Đêm nay con thấy ngậm ngùi
Mơ làm cọng cỏ cho Ngài ấm hơn
Giêsu Thiên Tử giáng trần
Xin cho con chút bình an cõi lòng

TRẦM THIÊN THU

Wednesday, December 23, 2015

MỪNG SINH NHẬT ANH GIÊSU

Anh Giê-su dấu yêu
Cả đất trời nô nức
Mọi người đều hạnh phúc
Chờ đợi Anh hạ sinh

Dù Anh là Thiên Chúa
Nhưng Anh vẫn là Anh
Em ngỗ nghịch, lầm lỗi
Mà Anh luôn nhân lành

GIÁNG SINH THƯƠNG XÓT

Con một đời giàu có
Tội lỗi như núi cao
Con một đời nghèo khó
Thiếu lòng thương xót nhiều!

MÁY BAY GIÊSU

Chiếc máy bay hạ xuống
Đưa người ta lên cao
Chúa Giê-su giáng thế
Kéo loài người lên theo

ĐẤNG ÁI TỬ

Giờ G đã điểm. Con Thiên Chúa sắp giáng sinh để ở với chúng ta. Ngài là Đấng Ái Tử, mệnh danh Đấng Emmanuel, và Ngài cũng chính là Vua Công Lý. Khoảng mong chờ chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi, như một cuộc thi ở đoạn chạy nước rút, nghĩa là tội nhân chúng ta sắp được giải thoát. Sự vui mừng cứ tăng dần: “Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Thiên Chúa, là Đức Vua cao cả.” (Tb 13:16) Các bạn nghèo hèn hãy vui lên! (Tv 34:3; Tv 69:33)

Tuesday, December 22, 2015

HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH

Gia đình là tế bào gốc của cộng đồng xã hội và giáo hội. Có thể nói rằng mọi sự được khởi đầu từ gia đình. Hôn nhân có hạnh phúc thì gia đình sẽ hạnh phúc. Vợ chồng hạnh phúc thì con cái mới hạnh phúc, do đó mà gia đình cũng hạnh phúc. Văn hào Victor Hugo (1802-1885) đã mô tả sự bất hạnh của người vô gia đình trong tác phẩm “Les Misérables” (Những Kẻ Khốn Cùng). Chắc chắn không ai không có gia đình, nhưng gia đình không hạnh phúc thì thật bất hạnh!

ĐÊM THÁNH

Những ánh đèn nhấp nháy
Đèn nào buồn, đèn nào vui?
Đèn nào khóc, đèn nào cười?
Trong Đêm Giáng Sinh đèn nào sáng nhất?

Ngoài kia có người lặng bước
Bước đi vội vã mà dáng vẻ nặng nề
Về đâu giữa đêm khuya?
Những cánh cổng vẫn khép kín lặng lẽ!

10 SIÊU THỰC PHẨM TÌNH YÊU

SÔ-CÔ-LA ĐEN. Các khoa học gia thuộc ĐH Bệnh viện Cologne thấy rằng sô-cô-la đen làm giảm chứng cao huyết áp. Flavonol trong cacao thúc đẩy sản sinh ôxít nitric, loại hóa chất làm thư giãn các cơ mạch máu dương vật, giúp cải thiện mạch máu. Nhờ vậy mà cải thiện khả năng cương cứng.
GỪNG. Gừng là một trong các chất tăng dục xưa nhất. Theo một nghiên cứu, người ta cho chuột đực ăn gừng và thấy nó tăng mức testosterone và tinh hoàn nở to hơn. Có thể gừng tạo hiệu quả nhẹ lên mức testosterone ở người. Ngâm gừng (xắt lát) vào bình nước nóng (kiểu pha trà) để uống (như uống trà).

10 “ĐỘC CHIÊU” ÂN ÁI

Đàn ông hiếm khi tiết lộ bí mật ham muốn của mình cho phụ nữ biết. Mỗi người đều có những nhu cầu và mức ham muốn khác nhau, nhưng có một số động thái mà đa số đàn ông đều muốn. Hãy tìm hiểu đó là gì và hãy cho anh ấy thời gian!

TỎ TƯỜNG

Con Chúa Làm Người Vì Thương Xót
Phàm Nhân Hạnh Phúc Đón Thánh Ân

Ngôn sứ Isaia cho biết: “Một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, một người con đã được ban cho chúng ta, hài nhi sẽ tiếp nhận quyền bính trên vai và thiên hạ sẽ gọi tên Người là Cố Vấn kỳ diệu.” (Is 9:6) Một sự thật minh nhiên, một chân lý tỏ tường. Đã là sự thật thì không thể chối cãi, vì sự thật mãi mãi là sự thật, và chính sự thật sẽ giải thoát chúng ta. (x. Ga 8:32)

Monday, December 21, 2015

ÂN TÌNH XÓT THƯƠNG

Noi Gương Nghèo Khó Giống Ngôi Lời Khiêm Hạ
Thể Hiện Xót Thương Như Thánh Phụ Nhân Từ

Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể và nhập thế. Ngôi Lời đã làm người vì thương xót phàm nhân chúng ta. Ánh Sáng Lòng Thương Xót đã bừng sáng khắp nơi, và địa cầu tràn đầy Ân Sủng Thiên Chúa. Mặt Trời Công Chính đang chiếu soi rạng ngời. Tình Giáng Sinh đang chan hòa khắp thế giới. Thực sự chúng ta đã nhận được Tin Mừng ấy, do đó chúng ta có trách nhiệm phải loan báo Tin Mừng Lòng Thương Xót cho tha nhân bằng bất cứ cách nào theo hoàn cảnh riêng của mỗi người.

HOA HẬU và HƯỚNG VỀ CHÚA

Hoa hậu Lauriane Sallin, 22 tuổi
LamHong.org - Nói chuyện về Đức Giáo hoàng, về Thánh sử Luca, về triết gia Platon với Hoa hậu Thụy Sĩ là chuyện khá kỳ lạ. Vào đầu buổi phỏng vấn, cô Lauriane Sallin e sợ nói, “tôi không phải là chuyên gia về tôn giáo”. Nhưng lời e sợ này được thấy nhanh là không có căn cứ: cô gái Thụy Sĩ có khả năng trải rộng suy nghĩ nhất quán của mình về Chúa, đức tin công giáo và các liên hệ luân lý theo đó – và cả thẩm mỹ nữa.
Ngày 7-11-2015, tại thành phố Bâle, cô được bầu làm tân Hoa hậu Thụy Sĩ. Cô trả lời không che giấu ngay cả hoài nghi và những câu hỏi tò mò. Nếu các câu hỏi về hiện sinh luôn ở trong lòng cô thì đức tin là kết quả của một suy nghĩ phát triển dần qua các thử thách trong đời mà cô gặp, nhất là sau cái chết của người chị cả Gaelle vào mùa xuân vừa qua vì bị ung thư óc.

ĐAU LÒNG VÌ CHƯA BAO GIỜ UY TÍN BÁO CHÍ GIẢM SÚT NHƯ HIỆN NAY

InfoNet.vn"Là nhà báo 50 năm cầm bút, tôi phải đau lòng nói rằng chưa bao giờ uy tín báo chí giảm sút như hiện nay", nhà báo Hữu Thọ nói.

Sáng 10/6/2015, tại Hà Nội, Khoa Báo chí & Truyền thông - Đại học Khoa học xã hội và nhân văn phối hợp với Quỹ Konrad Aderiauer Stiftung (KAS) tổ chức Hội thảo khoa học "Trách nhiệm xã hội và đạo đức báo chí trong kỷ nguyên số".

CÂU ĐỐI NOËL


Mng Giáng Sinh : noi gương Đc Nghèo Khó ging Ngôi Li khiêm h,
Sng Năm Thánh : th hin Lòng Xót Thương như Thánh Ph nhân t.

TRAO GIẢI SÁNG TÁC CA KHÚC DU CA 2015

Trao giải Khúc Du Ca ngày 15-12-2015 mà bị ghi sai là 25-12-2015.



CUNG AN BÌNH

Cuộc đời như một bản nhạc, cũng có thể ví như một bản hợp xướng, với các cung bậc khác nhau, tiết tấu khác nhau, hòa quyện trong những hợp âm khác nhau – lúc trưởng, lúc thứ, lúc thăng, lúc giáng, lúc tăng, lúc giảm, lúc ngân vang, lúc tĩnh lặng, lúc vui, lúc buồn,... Đa dạng, đa âm và đa sắc màu.

Sunday, December 20, 2015

LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN

Ngày 10-12-1948 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã biểu quyết bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền. Để có được biểu quyết này, đã phải có một lịch sử dài về vấn đề nhân quyền.

Saturday, December 19, 2015

Friday, December 18, 2015

ÂN TÌNH GIÁNG SINH

Mẹ ngồi lặng lẽ quay tơ
Cha miệt mài đứng kéo cưa âm thầm
Nhìn Con ngọ nguậy ngoan nằm
Cảnh nghèo mà vẫn chứa chan ân tình

GIÊSU DU CA

Chúa Giê-su – Khúc Du Ca
Gần, xa rong ruổi, thứ tha không ngừng
Khơi lên Ngọn Lửa Yêu Thương
Thắp lên Ánh Sáng Tin Mừng mọi nơi
Lau khô nước mắt buồn lơi
Dẫu ai nghèo khổ cũng cười bình an