Tôi không có dịp đi nước ngoài nhiều, nên không biết ở ngoài người ta có hệ thống chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo hay không. Nhưng nhìn từ góc độ y đức tôi thấy chuyện dành ra một tài khoản và ban bệ chỉ để lo chuyện sức khỏe cho lãnh đạo thật là vô minh.
Laudetur Jesus Christus – Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô – Bỏ Thầy, con biết theo ai? Thầy mới có lời ban sự sống – Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. (Jn 6:68) – Lạy Chúa Giêsu, con TÍN THÁC vào Ngài! Jesus, I trust in You! – Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài. (Dt 10:7 & 9) – Đừng vì kính mến Chúa mà chống đối người khác. (Châm ngôn Pháp) – Xin thương xót con là tội nhân. – Be merciful, O Lord, for I have sinned. (Ps 51) – God bless! Deo Gratias!
Monday, November 30, 2015
TÌNH NGƯỜI GIÁNG SINH
Tại sao Chúa Giêsu giáng sinh? Một câu hỏi vừa dễ vừa khó, thậm chí là “ngớ ngẩn.” Ô-kê. Chúa Giêsu giáng sinh để cứu độ nhân loại. Kitô hữu nào cũng biết rõ như thế. Nhưng ít có ai trả lời thế này: Chúa Giêsu giáng sinh làm người để làm chứng cho Sự Thật (x. Ga 18:37) và cứu độ nhân loại. Thiết nghĩ đó mới là chính xác, vì chính Ngài đã xác nhận như vậy.
KHOA HỌC LÀM SÁNG TỎ BÍ MẬT ĐỨC MẸ GUADALUPE
Khoa học đã chứng minh về Đức Mẹ Guadalupe – Đức Mẹ Hoa Hồng. Đó là điều kỳ diệu và xác định rằng khoa học không đối lập với tôn giáo, bởi vì khoa học cũng do Thiên Chúa toàn năng tạo nên, nhân loại chỉ là người khám phá mà thôi.
Sunday, November 29, 2015
NGÔI SAO GIÁNG SINH
Đây là Giáng sinh đầu tiên Bà Nội vắng Ông Nội, và chúng tôi đã hứa với Ông Nội trước khi Ông Nội qua đời rằng chúng tôi sẽ tạo cho Bà lễ Giáng sinh tuyệt vời. Khi Ba Mẹ tôi, ba người em gái và tôi đến căn nhà nhỏ của Bà Nội ở núi Blue Ridge thuộc Bắc Carolina, chúng tôi thấy Bà Nội suốt đêm chờ chúng tôi đến từ Texas. Sau khi ôm nhau hạnh phúc, Donna, Karen, Kristi và tôi chạy ùa vô nhà. Căn nhà có vẻ trống vắng khi vắng bóng Ông Nội, chúng tôi biết đến lúc chúng tôi tạo lễ Giáng sinh này đặc biệt đối với Bà Nội.
SAN LŨNG, BẠT ĐỒI
Dọn đường là công việc chuẩn bị để đón tiếp một nhân vật đặc biệt nào đó. Dọn đường có thể theo nghĩa đen là dọn dẹp đường sá cho vệ sinh hơn, tươm tất hơn, gọn gàng hơn, lấp những chỗ lõm, san những chỗ lồi,... Dọn đường cũng có thể có nghĩa đen là trang trí cờ xí, treo đèn, kết hoa,... hoặc nghĩa bóng là tích cực đổi mối cách sống,... Dĩ nhiên nghĩa bóng quan trọng hơn nghĩa đen. Nói chung, dọn đường là làm những gì đẹp mắt nhất.
XIN CHÚA THẤU LÒNG CON
Mùa Giáng Sinh là Mùa Hồng Ân, Mùa Thánh Đức, Mùa Ánh Sáng, Mùa Bình An, Mùa Yêu Thương, Mùa Giao Hòa, Mùa Hạnh Phúc,… Người ta có nhiều cách gọi.
NS Nguyễn Văn Đông có nhiều ca khúc hay và phổ biến, đặc biệt là nhạc giáng sinh. Có lẽ ca khúc nổi tiếng nhất của ông cho Mùa Giáng Sinh là bài “Mùa Sao Sáng.” (Một mùa sao sáng đêm Nô-en Chúa sinh ra đời…) Ông không là Kitô hữu nhưng ca khúc của ông mang đậm nét Công giáo, từ ca từ đến giai điệu, nghe đầy “chất” thánh ca, nhất là khi nghe lời Việt do ông viết cho bài “Ave Maria” của Schubert.
ĐỜI VỌNG
Qua được bể khổ thì ta… qua đời!
Minh nhiên sự thật rạch ròi
Lòng ước mơ đời được phúc bình an
Mơ hoài vẫn lạc trăm năm
Có đâu hạnh phúc trần gian kiếp này
TRUYỀN GIÁO
Gieo bước khắp nơi rao giảng
Không nề xa xôi vạn dặm
Chỉ mong mở rộng Nước Trời
Thánh nhân thao thức một đời
Dấn thân trọn niềm yêu Chúa
Thế gian lời lãi tất cả
Mà mất linh hồn, ích chi? [*]
Saturday, November 28, 2015
EM BÉ TỐT LÀNH
ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
Tháng Mười Hai là tháng cuối cùng của một năm,
ngoài đại lễ Chúa Giáng Sinh còn có ngày lễ trọng mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm
Nguyên Tội, một trong tứ ân của Đức Mẹ.
Trong Giáo hội Đông phương, lễ Đức Mẹ được thụ thai có từ thế kỷ VII, được truyền sang Tây phương hồi thế kỷ VIII. Đến thế kỷ XI, lễ này chính thức có tên là Vô Nhiễm. Thế kỷ VIII, lễ này trở nên phổ biến trong Giáo hội hoàn vũ.
BAO GIỜ CHÚA ĐẾN?
Mùa Vọng đến là lúc Năm Mới Phụng Vụ khởi đầu. Việt ngữ gọi là Mùa Vọng – nghĩa là hy vọng, mong chờ. Nhưng theo ngoại ngữ không có nghĩa “mong chờ,” mà có nghĩa là “đến” – Latin là Adventus, Anh ngữ là Advent. Ý nói là Chúa Đến.
Friday, November 27, 2015
GIỌT NHỚ MÙA GIÁNG SINH
Ký túc xá gồm hai dãy nhà. Dãy A dành cho nữ, dãy B dành cho nam. Cả dãy B xôn xao từ khi xuất hiện “cô bé trầm tư.” Năm 1, năm 2, rồi năm 3, vẫn không chàng nào “bắt cóc” được cô bé. Đặc biệt là bất cứ khi nào xuất hiện ở đâu, cô bé chỉ “chuyên trị” màu trắng hoặc tím. Bản tính tôi không quan tâm lắm tới chuyện làm quen. Chẳng kênh kiệu chi cho cam mà tôi chỉ nghĩ là lúc này chuyện học tập phải ưu tiên số một. Cứ lo “cua” thì dễ có ngày “mất của” lắm.
MỘT CHUYẾN ĐI
Tìm nguồn hạnh phúc vô bờ, vô biên
Hồn con thao thức ngày đêm
Đến khi nào được nghỉ yên trong Ngài [*]
Trắng tay từ lúc ra đời
Vẫn tay trắng lúc trút hơi cuối cùng
MONG CHỜ CHÚA ĐẾN
Đem bình an cho đời
Con mong chờ Chúa đến
Cho mọi người mừng vui
Tuổi thơ chờ đón Chúa
Là san bằng núi đồi
Luôn chăm ngoan học tập
Không môn nào biếng lười
TIN PHÉP LẠ THÁNH THỂ TẠI SALT LAKE CITY (Hoa Kỳ)
Thursday, November 26, 2015
SẮC MÀU MÙA VỌNG
Một ngọn nến hồng, vui đợi Ngôi Hai
Sắc màu Mùa Vọng đổi thay
Tím mong, hồng đợi, từng ngày ngóng trông
Chút se se lạnh mùa Đông
Khoảng chờ mong hóa lạ lùng biết bao
TỈNH THỨC
Trời
cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội.
Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng
cứu đời.
Đó là lời cầu nguyện
quen thuộc với người Công giáo, nhất là mỗi khi Mùa Vọng về, trong bài thánh ca
“Trời Cao” của cố NS Duy Tân, lấy ý từ Is 45:8. Và đó là nỗi khát khao của nhân
loại, đêm ngày mong chờ Đấng Thiên Sai: Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa.
CHUYỆN NƯỚC TRỜI
“Ai muốn vào Nước Trời?” Nếu bạn là Kitô hữu mà “bị” hỏi như vậy, hẳn là bạn sẽ thấy “ngứa tai” hoặc “xốn bụng.” Có thể bạn sẽ vặn lại: “Có ai lại không muốn vào Nước Trời chứ?” Thế nhưng có thể cũng chẳng oan ức gì đâu!
DƯ ÂM MÙA GIÁNG SINH
Thiên nhiên có bốn mùa, mỗi mùa mỗi vẻ, nhưng có lẽ mùa đông vẫn có gì đó khiến lòng người chộn rộn, lắng đọng. Có thể vì mùa đông là mùa cuối cùng trong năm, nó khiến người ta không chỉ “chạy đua” với thời gian để “níu kéo” điều gì đó, mà nó còn khiến người ta cảm thấy thêm lo toan cho những gì sắp tới: một năm mới bắt đầu.
Wednesday, November 25, 2015
NÉN TÀI NĂNG
TRỊ DỨT CHỨNG TIỂU ĐƯỜNG
Uống đậu đen xanh lòng là một phương pháp đông y cổ truyền xuất xứ từ Trung Hoa. Bài thuốc này nằm trong tập sách “Lãnh trai y thoại” của Lục Đình Phổ đời nhà Thanh.
CÁNH CHIM MÙA VỌNG
Trầm ngâm đậu trên cành lá biếc xanh
Tím ăn năn, mong đợi Chúa tín thành
Niềm hy vọng vẫn xanh như lá biếc
Vẫn ngày đêm khao khát Đấng Thiên Sai
Mau cứu độ, giải thoát kiếp đọa đày
Được bình an vui hưởng niềm hạnh phúc
Tuesday, November 24, 2015
Ý NGHĨA NOËL
Tháng Cầu Hồn buồn bã trở về rồi lặng lẽ qua đi, đó cũng là lúc báo hiệu mùa Đông về, và niềm vui lóe sáng trong nỗi khao khát mong chờ của Mùa Vọng để bừng lên niềm vui rạng rỡ của Lễ Giáng Sinh.
GIÚP TRẺ NĂNG ĐỘNG
Theo nguyên tắc chung, trẻ em nên tập thể dục mỗi ngày khoảng 60 phút, nhưng “nói dễ, làm khó,” nhất là vào mùa Đông. Giúp trẻ xa rời ti-vi hoặc máy vi tính là nhiệm vụ của cha mẹ, để chúng không mải mê mà không tốt cho sức khỏe. Năng động không chỉ có lợi hiện tại mà còn tạo thói quen tốt, có lợi cho cả cuộc đời.
Monday, November 23, 2015
BÀI VĂN TẢ CHÂN
GIÚP TRẺ ĐỘC LẬP
ĐIỆP KHÚC MONG
Ai cũng náo nức chờ mẹ đi chợ về
Dù chỉ là một tấm bánh nhỏ
Đứa con cũng thấy vui tràn trề
Khi khôn lớn
Bồi hồi chờ đợi, đứng ngồi không yên
Nhất là khi người yêu hẹn
Vài phút mà ngỡ là vô biên
Sunday, November 22, 2015
CHUYỆN TÌNH YÊU
Mưa. Bất ngờ và ray rứt như nỗi nhớ. Thời gian có dài chừng nào cũng không thể xóa hết dấu vết kỷ niệm. Dường như nó đầy tính mầu nhiệm mà con người bất khả dĩ hiểu hết. Tuyệt vời và mầu nhiệm hơn khi kỷ niệm đó lại là kỷ niệm tình yêu. Người ta thường nói: “Vui một đêm thành tiên, phiền một đêm thành cú.” Nỗi buồn như một loại vi trùng độc hại nhất có sức tàn phá kinh khủng.