Tuesday, March 31, 2015

THÁNH PHÊRÔ GHÉT GÌ?

Mẹ hỏi bé:
– Con có biết Chúa Giêsu ghét cái gì nhất không?

Bé cười, nhìn mẹ và nói:
– Dễ ẹc, mẹ ơi!

Mẹ ngạc nhiên:
– Con mẹ giỏi vậy sao?
– Con học giáo lý nên con biết rồi.

– Con nói mẹ nghe nào!
– Chúa Giêsu ghét tội nhất.

CÁC THIÊN THẦN ĐẶC BIỆT

Trong Kinh Thánh, các thiên thần được đề cập hơn 300 lần, nhưng nhiều người trong chúng ta biết ít về các thiên thần, và chỉ biết được tên vài Tổng lãnh Thiên thần (TLTT). Bạn muốn biết thêm không? Đây là 8 vị TLTT mà bạn nên biết.

THẬP GIÁ

CHUYỆN VUI BUỒN

Kẻ cùng con chia miếng cơm, tấm áo
Mà đành lòng giơ cao gót đạp con [1]
Nghe Chúa nói mà bất chợt… thấy buồn!
Chuyện thế thái nhân tình là vậy đó!

SẮC MÀU TÌNH YÊU

Khổ đau nối tiếp khổ đau
Tâm can tan nát, tiêu điều xác thân
Sao Cha nỡ bỏ rơi con? (1)
Một thân trơ trọi cô đơn lạc loài
Mặc người khinh ghét chê cười
Đau thương tột đỉnh, tả tơi nhục hình
Nhưng con xin được tuân hành
Chỉ mong Thiên Ý uy linh vuông tròn
Con xin phó thác xác hồn (2)
Để Ngài dẫn dắt sớm hôm trọn bề
Hoàng hôn loang tím đồi xưa
Máu hồng nhuộm đỏ cho vừa yêu thương

TRẦM THIÊN THU
(1) Mt 27:45; Mc 15:34. (2) Lc 23:46.

TIẾNG GÀ GÁY

Tiếng gà gáy ó ò o…
Người ta chợt nhớ Phêrô chối Thầy
Chúa Giê-su nói lời này:
“Gà vừa gáy đã chối ngay ba lần” [1]
Khi ông cương quyết nói khôn:
“Cho dù có chết cũng không bỏ Thầy” [2]

TỘI NHÂN THÁNH THIỆN

Phê-rô quyết thề dứt khoát
Sẽ không bao giờ bỏ Thầy
Nhưng thấy người ta “sát hạch”
Ông vội vàng chối phăng ngay

TÌM ĐẤNG PHỤC SINH

Chuyện kể rằng... Tại một hội nghị tôn giáo, người ta đưa ra một câu hỏi thú vị: “Sau khi chết, thủ lĩnh tôn giáo của quý vị để lại di sản gì?” Các vị lãnh đạo các tôn giáo lần lượt trả lời. Người thì nói di sản là chút “tro tàn,” người thì nói là “chút hài cốt,” người thì nói là “mấy cọng râu,” người thì nói là vật này hoặc vật nọ. Cuối cùng, vị lãnh đạo Công giáo trả lời: “Chúa Giêsu của chúng tôi để lại một di sản là NGÔI MỘ TRỐNG.”

Monday, March 30, 2015

BIÊN ĐỘ CHẾT – SỐNG

Tam Nhật Vượt Qua như một tam giác, mỗi cạnh mang một sắc màu riêng: Vàng, Tím, Hồng. Thứ Năm Tuần Thánh hân hoan với niềm vui, có sắc Vàng; Thứ Sáu Tuần Thánh ảm đạm u sầu, có sắc Tím; đêm Thứ Bảy Tuần Thánh và Chúa Nhật rộn rã nỗi mừng, có sắc Hồng. Màu sắc khác nhau nhưng vẫn hòa quyện trong một tổng thể kỳ diệu.

Theo tiếng Do Thái, chữ פֶּ֥סַח (PesaH) có nghĩa đen là “vượt qua,” có nghĩa bóng là “bỏ qua” hoặc “tha thứ.” Chữ phải có nghĩa, mà nghĩa này thật thâm thúy!

TIN MỪNG PHỤC SINH - VINH QUANG PHỤC SINH

ĐẠI TANG

Vì con tội lỗi, hoang đàng
Giê-su phải chết tang thương nhục hình
Khi con nhận biết tội mình
Thì ở thập hình Ngài đã bị treo!

GIÁ MÁU

Hôm nay là ngày Đại Tang của Công giáo và của những người có niềm tin vào Đức Giêsu Kitô. Nếu cuộc đời là một bộ phim thì cảnh tượng hôm nay là bộ phim buồn nhất, thê lương nhất.

KHOẢNG LẶNG GIÊSU

Đêm khuya tĩnh mịch mình ên
Chúa Giêsu ngước mắt lên phía Trời
Vừa lo sợ vừa đơn côi
Đâu ai hiểu thấu Con Người Giêsu
Các môn đệ vẫn vô tư
Lòng Thầy nặng trĩu mà trò ngủ ngon
Tay nâng chén đắng mà run
Nhưng vì tuân phục vẫn cầm uống thôi
Đêm nay đêm cuối cuộc đời
Bao nhiêu tâm sự rối bời tâm can
Bằng lòng chết cứu nhân trần
Chữ Yêu luôn mãi đẹp bên chữ Tình
Ý Cha mầu nhiệm, chí minh
Chết đi là để phục sinh vĩnh hằng

TRẦM THIÊN THU

YÊU và CÁCH YÊU

Tình yêu là danh từ trừu tượng, thuộc lĩnh vực vô hình, nghĩa là không thể thấy, cũng không thể sờ, thế nhưng lại khả dĩ cảm nhận. Yêu là một động từ có vẻ dễ thực hiện nhưng lại rất khó sống trọn vẹn. Rất kỳ lạ!

ĐÊM THÁNH THỂ

Nhớ đêm xưa, trước khi chịu đau khổ
Chúa cảm thấy đơn độc giữa Vườn Dầu
Mấy môn đệ lăn ra ngủ hết còn đâu
Mồ hôi Chúa như máu rơi xuống từng giọt!

Lo sợ và cô đơn chồng chất
Chúa đành phải thốt lên: “Cha bỏ con sao?” (*)
Còn chén đắng nào bằng chén đắng khổ đau
Chúa vẫn chấp nhận vì yêu thương nhân thế

Saturday, March 28, 2015

ĂN CHAY

Nửa buổi sáng Thứ Sáu Tuần Thánh, nghe tiếng động dưới bếp, mẹ tưởng chó hay mèo ăn vụng nên chạy xuống. Mẹ tròn mắt nhìn Tèo:

– Con biết hôm nay ngày gì không?
– Dạ, Thứ Sáu Tuần Thánh.

– Nhưng là ngày gì kìa?
– Dạ, ngày chay.

Mẹ thở dài:
– Ngày chay. Thế con đang làm gì vậy?

Tèo gãi đầu:
– Dạ, con ăn cháy (cơm cháy) chứ có ăn thịt đâu. Đói quá, mẹ ơi!

Mẹ lấy roi, Tèo vụt ra lối sau.
– Ngày CHAY mà con ăn cơm CHÁY, mẹ đánh mà con lại CHẠY hả?
– Con không CHẠY thì con CHÁY đít, mẹ ơi!

VIỄN ĐÔNG

Friday, March 27, 2015

CHÚA GIÊSU CÓ BỊ ĐÓNG ĐINH và CHẾT?

Cả bốn Phúc Âm đều cho biết rằng Chúa Giêsu thực sự bị đóng đinhchết trên Thập giá. Chứng cớ đó có đủ bảo đảm để kết luận rằng tường trình Phúc Âm là chính xác? Trước khi tìm câu trả lời, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của câu hỏi này. Cái chết cứu độ và sự phục sinh của Chúa Giêsu là giáo lý chủ yếu của Kitô giáo.

CÂU CHUYỆN CỦA GIUĐA ISCARIOT


“Giuđa, kẻ nộp Người, cũng đứng chung với họ” (Ga 18:5).

Lịch sử Thiên Chúa – loài người trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu bao gồm nhiều câu chuyện nhỏ về những người nam nữ tham gia vào những mảng sáng, tối của biến cố này. Câu chuyện bi thảm nhất là câu chuyện của Giuđa Iscariot. Đây là một trong số ít các sự kiện được đề cập với cùng một mức nhấn mạnh như nhau bởi cả bốn sách Phúc Âm và phần còn lại của Tân Ước. Cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi đã suy tư rất nhiều về sự kiện này và chúng ta thật là bất cẩn nếu không làm như thế. Câu chuyện này có nhiều điều để nói với chúng ta.

Giuđa đã được lựa chọn ngay từ đầu trong Nhóm Mười Hai. Khi đưa tên ông ta vào trong danh sách các tông đồ, Thánh Sử Luca viết: “Giuđa Iscariot, người trở thành (egeneto) một kẻ phản bội” (Lc 6:16). Như thế, Giuđa đã không phải là một kẻ phản bội từ lúc lọt lòng mẹ, và cũng chẳng phải là một kẻ phản bội lúc Chúa Giêsu chọn ông; sau này ông mới trở thành một kẻ phản bội! Chúng ta đang đứng trước một trong những thảm kịch bi đát nhất của tự do con người.

10 KHUYẾT ĐIỂM của CHÚA GIÊSU

Mùa Chay về, đặc biệt là Tuần Thánh, mời bạn đọc lại bài chia sẻ của ÐHY P.X. Nguyễn Văn Thuận trong dịp họp mặt “Niềm Vui Sống Ðạo” của các bạn trẻ Công giáo Việt Nam sống tại Âu Châu. Tuần Thánh là dịp tốt lành để chúng ta đồng hành với Đức Giêsu Kitô trên Chặng Đàng Thánh Giá, và để biết Chúa Giêsu của chúng ta có nhiều “khuyết điểm dễ thương” lắm lắm!

Thursday, March 26, 2015

GIẤC MƠ CÓ THẬT

Con mơ làm chiếc lá
Xanh biếc màu đơn sơ
Con chỉ là trẻ nhỏ
Không mơ ước thêm gì

Đêm Thứ Năm Tuần Thánh
Chúa thật là cô đơn
Nhưng ly rượu, tấm bánh
Chúa hóa nên thần lương

Chiều Thứ Sáu Tuần Thánh
Chúa chết vì yêu con
Dòng Máu Ngài đỏ thắm
Chứng tỏ lòng xót thương

CÁC BỨC HỌA CHÚA GIÊSU PHỤC SINH

Có rất nhiều bức họa Chúa Giêsu phục sinh. Đây là 12 họa phẩm trong số các họa phẩm đó.
1. Bức họa “Đức Kitô Đấng An Ủi” (Christ the Consolator) của họa sĩ Carl Heinrich Bloch (1834-1890), người Đức.

MẪU TỬ LY BIỆT

Dạt dào Mẫu Tử tình thâm
Mẹ vẫn lặng thầm chăm sóc Con Yêu
Thương nhiều nên Mẹ càng sầu
Thương nhiều nên Mẹ lòng đau tiêu điều

THÁNH THỂ

Thánh Thể là Nguồn Sống
Cho mọi người mọi thời
Ăn Thịt, uống Máu Chúa
Sẽ được sống đời đời

            Thánh Thể thêm can đảm
            Cho những người nhát gan
            Thánh Thể tăng sức mạnh
            Cho người chịu gian nan

Thánh Thể là vũ khí
Để chống lại ba thù
Thánh Thể thêm dũng khí
Khi cần sức vượt qua

VƯỢT QUA


Tuesday, March 24, 2015

VIA DOLOROSA

VÌ CUỘC KHỔ NẠN ĐAU THƯƠNG CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ,
XIN THƯƠNG XÓT CHÚNG CON VÀ TOÀN THẾ GIỚI.

Saturday, March 21, 2015

ƯỚC MƠ NGÂY THƠ

Bay cao bóng đỏ, bóng hồng
Bóng xanh, bóng trắng, bóng vàng bay cao
Tuổi thơ là khúc đồng dao
Mênh mông ngày tháng, dạt dào ước mơ
Vút cao mơ ước tuổi thơ
Hồn nhiên, trong trắng, đơn sơ, ngọc ngà

Friday, March 20, 2015

XIN

Con hoang đàng chi địa
Sống không cần ngày mai
Ai cũng sinh rồi tử
Chẳng có ai hơn ai!

Con là loài chim cú
Hoạt động trong bóng đêm
Tội ngập đời, khôn tả
Quỷ ma là anh em!

Con là diều hâu ác
Hơn Dismas ngày xưa (*)
Rình người để cướp, giết
Lương tâm vẫn vô tư!

NỖI NIỀM CỦA LÁ

Dẫu xanh biếc, dẫu úa vàng
Lá vẫn rộn ràng vạn tuế Giê-su
Lá non trẻ, lá già nua
Chung lời chúc tụng Đức Vua vào Thành
Nhân Danh Thiên Chúa uy linh
Giê-su là Đấng cứu sinh loài người

Thursday, March 19, 2015

HÀNH TRÌNH SA MẠC

Hành trình bốn mươi năm
Dân Do thái ròng rã vượt qua sa mạc
Tiến về Miền Đất Hứa đích thực
Thiên Chúa hứa chẳng hề sai

CUỘC LỄ SỰ SỐNG

Nào đến đây cùng chuẩn bị cuộc lễ
Đừng mang vẻ u buồn của Mùa Chay
Thánh nhân buồn là tầm thường, không hay
Vậy, chuẩn bị sống kỷ niệm Sống Lại

MÀU XANH HY VỌNG

Hy vọng là khởi đầu ước mơ, là đường dẫn tới mục đích. Hy vọng rất cần cho cuộc sống. Có bốn ý tưởng hay đối với cuộc sống: Nhìn lại phía sau để rút kinh nghiệm, nhìn lên phía trước để có hy vọng, nhìn ra xung quanh để thấy thực tế, nhìn vào nội tâm để thấy chính mình.

HY LỄ PHỤC SINH

Tuesday, March 17, 2015

SỢ LO

Chúa ơi, con sợ lắm thôi
Phàm nhân yếu đuối, phận người mong manh
Mầu nhiệm gian ác hoành hành [1]
Ngày đêm không ngớt tranh giành hồn con
Bồi hồi xao xuyến tâm can [2]
Sao Cha nỡ bỏ mặc con thế này? [3]
Xin thương xót cứu thoát ngay
Nhưng con mong muốn Danh Ngài hiển vinh [4]

Monday, March 16, 2015

SỨ ĐIỆP VĨ ĐẠI

Sứ điệp đa dạng và nhiều mức độ. Sứ điệp có thể vui hay buồn, bình thường hoặc quan trọng, cũng có thể là sứ mệnh, trọng trách. Lễ Truyền Tin là Sứ Điệp từ Thiên Chúa trao cho Đức Maria, là tin mừng, là hỷ tín, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề.

Sunday, March 15, 2015

HAI SẮC HOA TI-GÔN

Có đúng chăng sự “hững hờ” và “lạt lẽo” của người chồng trong “Hai Sắc Hoa Tigôn” là kết quả cách sống thờ ơ của người vợ? Có hay không thái độ giận dữ của Thiên Chúa “Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi! Nhưng vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta” (Kh 3:15-16) là kết quả cách sống dở dở ương ương của tôi?

Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương

Chữ TÌNH và Chữ TIỀN

Người ta vẫn nói vui mà… thật: “Tiền là tiên là Phật, là sức bật lò-xo, là nỗi lo tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân,…” Câu vè bình dân mà nghe cũng “đã” cái lỗ ráy đó chứ! Việt ngữ thường có chữ “đệm” hoặc “láy” phía sau. Ví dụ: Xanh lè, đen thui, rượu chè,… Và chữ Tiền cũng thường dùng theo dạng danh từ kép là “tiền tệ”, hoặc “tiền bạc.” Chữ “tệ” hay “bạc” ở đây cũng có nghĩa là tiền, nhưng có thể mang nghĩa xấu theo cách bình dân là “tệ hại” hoặc “bạc bẽo.” Tiền nó “tệ” và “bạc” lắm. Chí lý thật!

THỀ HỨA

Trong cuộc sống có nhiều dạng thề hứa. Thề hứa là giao ước thực hiện điều gì đó. Những người sống đời sống hôn nhân có lời hứa chung thủy phu thê, những người sống đời sống tu trì có lời hứa mà chúng ta gọi là lời khấn – ít nhất là ba lời khấn: Vâng lời, nghèo khó, khiết tịnh. Lời thề hứa nào cũng rất cần chữ TÍN.

Saturday, March 14, 2015

NGÃ

Ba lần Chúa ngã sóng soài
Bởi vì Thập Giá trĩu vai nặng nề
Gập ghềnh đường tới Can-vê
Khổ đau, tủi nhục, ê chề, cô đơn
Đôi vai Chúa trĩu tội trần
Ngã xuống nhưng cố đứng lên vì tình

Friday, March 13, 2015

CHUYỆN TÌNH T. T. KH.

Từ thập niên 1930, T. T. KH. xuất hiện với chỉ 4 bài thơ, nhưng nữ sĩ này đã tạo nên một “hiện tượng như một huyền thoại. Có người đã từng mạo nhận là T. T. KH. Và cho tới nay, vẫn không có ai biết tông tích gì về bà.

Bài Thơ Cuối Cùng – T. T. KH.


Bài Thơ Đan Áo (Đan Áo Cho Chồng) – T.T.KH

Bài Thơ Thứ Nhất – T. T. KH.


Hai Sắc Hoa Ti-gôn – T. T. KH.


Gửi T. T. KH. – Thâm Tâm


Chuyện Tình T. T. KH.

Thursday, March 12, 2015

TÂM SỰ DISMAS

[Người trộm cướp tốt lành]

Thưa Ông Giê-su!
Tôi chưa nghe danh Ông bao giờ cả
Chỉ thấy Ông kỳ lạ
Nhưng lại bị án tử như tôi

TÂM SỰ CỦA LÁ

Đơn sơ cành lá xanh xanh
Vẫy chào Con Chúa vào thành Gia-liêm [*]
Hân hoan đón Chúa nhân hiền
Lá mừng khấp khởi nép trên tay người
Nghe thiên hạ cất vang lời:
“Chúc tụng Con Đức Chúa Trời hiển vinh”

HỘI CHỨNG GIUĐA

Giuđa bán một lần thôi
Còn con bán Chúa cả đời mà quên
Lại còn ảo tưởng ngày đêm
Ngỡ mình là một thánh nhân hơn người
Bao nhiêu tội lỗi tày trời
Vậy mà còn dám chê cười Giuđa
Con ăn chia với quỷ ma
Chỉ tìm tư lợi, vô tư bán Thầy!

Wednesday, March 11, 2015

ĐƯỜNG TÌNH

Đường tình yêu cách bao xa
Mà chẳng bao giờ gặp được tình yêu?
Tình yêu chẳng có khổ đau
Không hy sinh chẳng có đâu là tình
Đường tình mang dấu Thập Hình
Giê-su khệ nệ một mình vác đi
Vác lên tới đỉnh Can-vê
Trong khi kẻ ác hả hê nhạo cười
Có con trong đó, Thầy ơi!
Đóng đinh chưa thỏa còn khơi lưỡi đòng
Máu tuôn đến giọt cuối cùng
Thế là hoàn tất con đường tình yêu
Hoảng hồn con ngỡ chiêm bao
Nhưng là sự thật một chiều xót thương
Vậy mà Chúa vẫn rộng lòng
Thứ tha tội ác đời con ngập tràn
Lạy Thầy, Đấng rất từ nhân
Thập hình xin được âm thầm vác theo
Đường tình nào có xa đâu
Thập hình chợt sáng trong veo nghĩa tình

TRẦM THIÊN THU
Mùa Chay – 2015

CON HOANG TRỞ VỀ

ĐỒNG LÕA

Giu-đa sử dụng nụ hôn
Làm dấu “chỉ điểm” bán Chúa
Con cũng đã từng như thế
Bán Chúa một cách tinh vi!