Thursday, August 28, 2014

VƯỜN ƯƠM ƠN THIÊN TRIỆU

Chính Đức Giêsu Kitô đã nói: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16:15) Nhưng Ngài cũng xác định: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.” (Ga 15:16) Ngài nói về ơn thiên triệu. Và đó là hồng ân Chúa ban chứ không vì sự xứng đáng hoặc công trạng của người được gọi.

BÁCH HẠI

Các Kitô hữu tốt lành
Một phần văn hóa của dân tộc I-rắc
Nhưng họ lại bị tiêu diệt vì ghen ghét
Bởi ISIS (1), những kẻ ngông cuồng

       Những dòng máu loang hồng
       Những chiếc đầu rơi xuống
       Hạt giống Đức Tin lại nảy mầm sống
       Danh Thiên Chúa nhân hậu vẫn rạng ngời

Chúa Giêsu đã tiên báo rồi:
“Nếu anh em bị thế gian ghét
Hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước” (2)
Tử đạo bảo đảm phúc trường sinh

       Lạy Thiên Chúa quyền linh
       Xin thương xót dân Ngài đang khốn đốn
       Nhưng xin cho Thánh Ý Ngài nên trọn
       Vì đó là thần lương nuôi sống chúng con

TRẦM THIÊN THU

(1) Islamic State of Iraq and Syria, Nhà nước Hồi giáo.
(2) Ga 15:18.

Tuesday, August 26, 2014

ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG GIỮA DO THÁI GIÁO và HỒI GIÁO

Do Thái giáo có trước Kitô giáo và Hồi giáo, chúng ta không thể xác định nước Hồi giáo nào có số tín đồ nhiều nhất thế giới. Đây là 10 điểm tương đồng giữa Do Thái giáo và Hồi giáo:

1. TÔN THỜ CÙNG MỘT THIÊN CHÚA

Các khoảng trống như vậy trong kiến thức phổ thông (hoặc căn bản) về tôn giáo chỉ là dấu hiệu của sự xa lạ sâu xa và thông thường, với một số đặc điểm căn bản nhất giữa Do Thái giáo và Hồi giáo (nghĩa là không có gì là không quen với các điều căn bản của các tôn giáo lớn nổi trội trên thế giới, như Ấn giáo hoặc Phật giáo).

Monday, August 25, 2014

10 KỸ NĂNG GIÚP SỐNG TÍCH CỰC

Ngày nay, chúng ta cảm thấy cuộc sống có gì đó bấp bênh. Có những nỗi lo sợ vô cớ, vì thế chúng ta cần biết cách xử lý để có thể duy trì sự tích cực trong đời sống hằng ngày.

Các cảm xúc dâng cao khi cuộc sống gặp khủng hoảng và khi thế giới có vẻ bất ổn. Cần phải phát triển một kỹ năng xử lý mới. Mọi thử thách mà bạn phải đối đầu đều là cơ hội tiềm ẩn để tạo cách sống mới đầy những điều có thể và có giá trị mà trước đó không có.

CHẤT XƠ và BỤNG

(Bài đăng trên báo Thanh Niên - Tuổi Trẻ Hạnh Phúc)
Chúng ta không ăn đủ chất xơ hay thừa? Nghiên cứu cho thấy rằng chất xơ quan trọng đối với sức khỏe tim mạch, hệ tiêu hóa và quá trình chuyển hóa. Về chất xơ, phụ nữ cần 21–25 gr mỗi ngày, nam giới cần 30–38 gr mỗi ngày.
Dùng nhiều loại chất xơ có thể làm cho bụng khó chịu. Biết tác dụng khác nhau của các chất xơ sẽ giúp bạn sống khỏe mạnh, nhất là tốt cho cái bụng.
Nếu bị tiêu chảy, hãy coi chừng chất xơ không hòa tan
Loại chất xơ “tốc độ” này có thể là kẻ thù của bạn đấy. Chúng có trong các thực phẩm như lúa mì nguyên hạt, cám ngũ cốc, lá rau, bông cải xanh, và cà chua, chất xơ không hòa tan giúp thúc đẩy đường ruột. Người bị tiêu chảy nên ăn chất xơ hòa tan.

PHIÊU LÃNG


Lặng nhìn trăng sáng tỏ
Đếm giọt nhớ trong đêm
Anh thả hồn phiêu lãng
Bay về mãi bên em

TRẦM THIÊN THU

Bài đăng trên báo Văn Nghệ Ninh Thuận, tháng 8-2014.

TÍNH CÁCH

Tính cách là tính chất, là đặc điểm nội tâm của mỗi con người, có ảnh hưởng trực tiếp đến cách suy nghĩ, lời nói và hành động của người đó. Trong văn nói, tính cách gọi là “tính tình” hoặc nói gọn là “tính” – tính hiền, tính thẳng thắn, tính giản dị,... Một người có thể có nhiều tính cách và nhiều người có thể có cùng một tính cách.
Tính cách là yếu tố quan trọng của một con người. Người ta thường đánh giá các động thái – đôi khi kể cả cách suy nghĩ – của một người, từ đó suy ra tính cách của người đó, cuối cùng là kết luận về bản chất của người đó.
Thường thì tính cách được chia làm hai loại: tính tốt và tính xấu. Tốt và xấu là theo quan niệm của đa số. Tuy nhiên, đối với những tính cách mà số người cho là xấu bằng số người cho là tốt, hoặc không ai cho là tốt hay xấu gì cả, chúng ta nên xem xét lại trong từng trường hợp cụ thể hoặc “gắn” cho nó cái quan niệm trung lập.

Thursday, August 21, 2014

BÍ ẨN SÁCH KHẢI HUYỀN

Sách Khải Huyền đầy những hình ảnh phức tạp và cách mô tả sinh động về sự mãnh liệt, phác họa kế hoạch của Thiên Chúa về cuộc tái lâm của Đức Kitô và hình phạt dành cho Satan trong hồ lửa.

VÌ CHÍNH NGHĨA

Chính nghĩa là gì? Có lẽ chúng ta hiểu mà khó giải thích. Nói chung, người ta hiểu đó là “lẽ phải,” là “cái người ta PHẢI theo, phải giữ.” Chắc hẳn khó có một định nghĩa xác đáng làm thỏa mãn mọi người, tạm hiểu là “những-gì-được-công-nhận-theo-lương-tâm-chính-đáng.” Lưu ý là “công nhận” và “lương tâm chính đáng,” vì không thể chấp nhận “lương tâm lệch lạc.”

VẦNG SÁNG ĐỨC TIN

HÃY CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI CÔNG GIÁO I-RẮC

Trong mấy tuần lễ qua chúng ta chắc chắn đã nghe tin về quân Hồi giáo cực đoan ISIS đang thảm sát những người Kitô giáo trong những nơi mà chúng đã đánh chiếm được miền bắc Iraq.
- Đây là các Kitô hữu đã sống ở miền bắc Iraq và Syria trong gần hai ngàn năm, từ thời các thánh Tông Đồ của Chúa Giêsu, họ đã rất trung thành cho tới nay. Trước khi đạo Hồi xuất hiện ít nhất là sáu trăm năm, hôm nay họ đang đối mặt với sự diệt chủng rất khủng khiếp trong khu vực.

Wednesday, August 20, 2014

SÓNG THƯƠNG XÓT

Sóng rì rào Nha Trang
Mênh mông và da diết
Biển ngu ngơ bất chợt
Vẫn sâu thẳm yêu thương

Nước trong xanh chân thật
Biển tha thiết say mê
Nhìn trắng phau bờ cát
Mong ước hóa trẻ thơ

DỐC ĐỜI ĐÀ-LẠT

Vi vu tiếng gió đồi thông
Như lời réo gọi yêu thương cuộc đời
Dang tay đứng giữa đất trời
Đau khổ kiếp người, một khoảng gian truân
Con đường Đà-lạt phân vân
Ngắn đi mỏi gối vừa tròn quanh co
Đời dài – ngắn, dốc gần – xa
Dù sau hay trước cũng vừa trăm năm
Xót thương nhau trọn con tim
Mắt nhìn thân ái, ân cần với nhau
Chữ thương đan quyện chữ yêu
Lắm lời vô ích, giúp nhau mới cần
Đó là điều Chúa ưu tiên
Cái “tôi” càng lớn càng phiền Giêsu
Vui mừng vác thập giá kia
Chính là bỏ hết những gì riêng tư
Lên cao, xuống thấp, vòng vo
Chỉ mong gặp được Giêsu giữa đời
Ở trong mỗi một con người
Đều có Chúa Trời hiện diện luôn luôn

TRẦM THIÊN THU
Dalat, 18-8-2014

NHỜ MẸ ĐẾN VỚI CHÚA

Ngày xưa, tại tiệc cưới Cana, khi thấy họ hết rượu, Mẹ thương họ nên đã xin Chúa Giêsu giúp họ. Nhưng Chúa Giêsu nói: “Mẹ ơi, chuyện đó can gì đến mẹ và con? Giờ của con chưa đến.” (Ga 2:4) Dù thấy Con Trai Yêu Dấu nói vậy mà Mẹ vẫn tin tưởng và căn dặn gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” (Ga 2:5) Sáu chum đá đựng đầy nước lã (mỗi chum khoảng 80-100 lít) đã được Chúa Giêsu hóa phép thành rượu hảo hạng. Đó là phép lạ đầu tiên. Điều đó chứng tỏ lời đề nghị của Đức Mẹ rất có hiệu quả, vì thế mà chúng ta cần nhờ Mẹ và qua Mẹ để đến với Chúa Giêsu – Ad Jesum Per Mariam.

CHỨC VỤ và TRÁCH NHIỆM

Chức vụ và chức danh nghe có vẻ giống nhau, nhưng có phần khác nhau quan trọng. Chức danh đề cập phẩm tước, còn chức vụ đề cập công việc, trách nhiệm và bổn phận về chức vụ – gọi là chức phận.
Như vậy, chức danh không cần có chuyên môn, nhưng chức vụ cần có chuyên môn. Danh từ “chức sắc” thường dùng trong tôn giáo, tức là nói về những người có chức vụ nào đó.
Người có chức vụ mà không làm đúng chức năng thì chỉ là “hữu danh vô thực”, là “bù nhìn”, là hình nộm, như ma-nơ-canh (mannequin, người giả ở các tiệm trang phục). Loại người “ham chức, quên vụ” này chẳng làm nên trò trống gì, đôi khi còn phá bướng, nhưng lại hay lên mặt “ta đây”. Chúa rất ghét loại người này.

VỀ LA VANG


NGUYỆN KHÚC LA VANG

Nguyện xin Thánh Mẫu La Vang
Đoái thương đất nước Việt Nam mọn hèn
Dân con tha thiết trọn niềm
Chung lòng tin mến Mẹ Hiền sớm khuya
Việt Nam còn lắm gian nguy
Cái nghèo, cái khổ tứ bề bủa vây

Sunday, August 10, 2014

TÔN GIÁO LÀ CUỘC TRANH LUẬN

Tình yêu là ý muốn trọn vẹn và sáng tỏ của Thiên Chúa. Thần học của chúng ta không thể đi xa hơn đối với nỗ lực, ý hướng tốt, óc tưởng tượng. Nếu Thiên Chúa là tình yêu như Kinh Thánh mô tả, vậy tình yêu không là sự lặp lại hoặc mở đầu, mà đó chính là tình yêu.

Tình yêu là mô liên kết, là sợi dây được bện bằng ba sợi, nối kết trời và đất. Nó không làm giảm tầm quan trọng của nguyên tắc chỉ đạo hoặc các yếu tố nền tảng của đức tin, nhưng chúng không mang sức nặng cần thiết. Với 35.000 giáo phái Kitô giáo (Christian denominations), chúng ta nói gì với thế giới hoặc nói với chính mình về tình yêu Kitô giáo, hoặc sự duy nhất Kitô giáo?

Saturday, August 9, 2014

SO SÁNH

Một ngày ví thể ngàn năm
Ngàn năm cũng chẳng có hơn một ngày (1)
Ta-bor xanh mướt cỏ cây
Mơn man gió mát, ngất ngây cõi lòng
Cuộc đời đâu chỉ sắc hồng
Mà còn đen, xám, long đong tháng ngày
Vườn Dầu mùi nước mắt cay
Lẫn trong mùi máu chảy dài lằn roi
Khổ đau tràn ngập lối đời
Can-vê tím rịm, màu trời âm u

BỘ NÃO NGƯỜI MẸ

Các phụ nữ mới sinh con có thể cảm thấy não của họ “chết dần” vì thiếu ngủ. Cứ bình tĩnh! Nghiên cứu cho thấy có niềm hy vọng.

Nghiên cứu cho thấy rằng trong những tháng mới sinh con, não của người mẹ có thể dần dần phát triển. Những người mẹ nào càng yêu thương con trẻ mới sinh thì não càng phát triển.

LÀM SAO CẢI THIỆN TRÍ NHỚ?

Tập thể dục để duy trì trí óc minh mẫn có thể chưa đủ để cải thiện trí nhớ theo thời gian. Nghiên cứu mới đã được công bố trong cuốn “The Sharp Brains Guide to Brain Fitness” cho biết những cách giúp tăng mức cải thiện trí nhớ.

1. GIẢI Ô CHỮ CÓ THỂ NGĂN NGỪA GIẢM TRÍ NHỚ?

Não khỏe mạnh cần sự thử thách và sự mới lạ. Nghiên cứu cho thấy rằng có thêm kinh nghiệm bằng việc giải ô chữ không bù vào hệ quả của tuổi tác khi trắc nghiệm từ ngữ và lý lẽ. Ô chữ có thể kích thích não, nhưng sau khi giải nhiều ô chữ, hoạt động đó không đưa ra đủ mức khó để não cố gắng. Giải ô chữ cũng chẳng thêm ích lợi cho não!

THỬ THÁCH

Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Tiền nhân đã xác định như vậy. Quả nhiên đúng như thế. Ngạn ngữ Phi châu nói: “Biển lặng chẳng tạo nên thủy thủ tài ba.” Thật vậy, thử thách càng cao thì cơ hội càng lớn. Thời thế tạo anh hùng nhiều hơn là anh hùng tạo thời thế. Như cụ Phan Bội Châu (1867-1940) đặt vấn đề: “Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai?”

NHỮNG CÁI “KHÔNG” CỦA CHÚA

1. KHÔNG NÓI DỐI “Thiên Chúa muốn chứng minh rõ hơn cho những người thừa hưởng lời hứa được biết về ý định bất di bất dịch của Người, nên Người đã dùng lời thề mà bảo đảm điều Người đã hứa. Như vậy, cả lời hứa lẫn lời thề đều bất di bất dịch, và khi thề hứa, Thiên Chúa không thể nói dối được.” (Dt 6:18)

Thursday, August 7, 2014

NỤ CƯỜI ĐA-MINH TAM HIỆP

“Các con hãy là chứng nhân của Thầy.” (x. Cv 1:8) Đó là bổn phận và trách nhiệm không của riêng ai, nhưng giáo sĩ và tu sĩ phải tích cực hơn, đặc biệt là các tu sĩ Đa-minh – những người chỉ muốn “nói với Chúa và nói về Chúa.”
TRẮNG là sắc trắng khiết trinh
Màu ĐEN nhắc nhở quên mình, dấn thân
Hy sinh phục vụ quyết tâm
Gương sáng trong ngần Thánh phụ Đa-minh

Wednesday, August 6, 2014

THIÊN THẦN TRONG KINH THÁNH

Các thiên thần được nhắc tới hơn 300 lần trong Kinh Thánh, nhiều vị được biết đến ít nhưng vẫn có thể được nhắc tên. Đây là các Thiên thần chúng ta cần biết:

GÁPRIEN – “Sứ Giả Đầu Tiên của Chúa”

Tuesday, August 5, 2014

CƯỜI và KHÓC

Chúng ta thường nghe nói: “Cười là mười thang thuốc bổ.” Người ta cũng hay nói: “Cười người hôm trước, hôm sau người cười.”

Chính tiếng CƯỜI hoặc tiếng KHÓC vẫn khả dĩ thể hiện NHÂN CÁCH của chúng ta. Tuy nhiên, cười hay khóc cũng phải đúng nơi, đúng lúc, đúng người, đúng tâm trạng, và có mức độ nào đó. Không thể không cười hoặc không khóc.

ÁO GIÁP THIÊN CHÚA

Nữ giáo sư Karen Jensen dạy tại Trường Kinh Thánh Rhema, tác giả cuốn “Why God Why? What To Do When Life Doesn't Make Sense,” đã cho biết: “Khi chúng ta đối đầu với bất kỳ trận chiến tâm linh nào, hãy nhớ rằng chúng ta không chiến đấu một mình. Chúng ta có Áo Giáp của Thiên Chúa! Khi chúng ta mặc Áo Giáp của Ngài, chúng ta có thể chiến thắng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.” (x. Ep 6:13-18)

Monday, August 4, 2014

TẠI SAO THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG BẠN?

Bạn đã trải qua những lúc khó khăn hoặc cảm thấy như thể là cuộc sống chẳng còn gì? Những người chúng ta yêu quý nhất đôi khi lại có thể làm chúng ta thất vọng nhất. Chỉ có một người chúng ta phải cần nhất là Thiên Chúa. Trong những lúc chúng ta cô đơn nhất, thất vọng nhất, hãy nhớ rằng Ngài vẫn ở bên chúng ta và yêu thương chúng ta.

SÓNG ĐỜI

Khi nói đến sóng, người ta nghĩ ngay tới biển. Sóng có lúc rất hiền hòa, rất thơ mộng khi sóng “mơn man vỗ mạn thuyền,” do đó mà người ta áp dụng nghĩa này cho vấn đề trừu tượng và gọi là “lãng mạn.” Sóng cồn dù dữ dội nhưng là sóng nổi, không đáng sợ bằng sóng ngầm, không thể nhìn thấy. Sóng còn khủng khiếp hơn nếu đó là sóng bạc đầu hoặc sóng thần, điển hình là sóng thần tại Nhật Bản ngày 11-03-2011 đã cuốn mất khoảng 16.000 người và quét sạch mọi thứ vào lòng biển khơi.

Saturday, August 2, 2014

BÍ TÍCH và GIA ĐÌNH

Tế bào gia đình tuy nhỏ nhưng quan trọng, vì gia đình là nền tảng xã hội, là Giáo hội thu nhỏ. Có thể nói rằng mọi sự giáo dục đều được khởi sự từ gia đình. Dù là ai thì cũng phải bước ra từ một gia đình, dù gia đình đó giàu hay nghèo, nhà đó to hay nhỏ.

Friday, August 1, 2014

THEO MẸ VỀ TRỜI

Lên trời (theo nghĩa bình thường) là niềm mơ ước của nhiều người, nhưng chỉ ít người đạt được, số ít đó là các phi hành gia. Họ đã lên đó và “gặp” Hằng Nga, điều ma xưa kia là điều không tưởng. Theo nghĩa bình thường như vậy, và mang tính khôi hài một chút, phải nói rằng Chú Cuội là người lên Cung Trăng đầu tiên.

HÊN và XUI

Ở đời, may vẫn hơn khôn
Dại – khôn, phúc – họa, vui – buồn, hên – xui
Người vui sướng, kẻ ngậm ngùi
Muốn mà không được, tại người không khôn?
Ai lầm lũi bước chân buồn
Ai gieo từng gót sen hồng an vui?
Mưa rơi hay giọt lệ rơi
Mà sao ướt cả những lời thi ca?
Cuộc đời hai nửa – gần, xa (*)
Làm sao ghép lại cho vừa, Chúa ơi!
Hên – xui là Thánh Ý Ngài
Dại – khôn, khôn – dại, chẳng ai tỏ tường!

TRẦM THIÊN THU
Saigon, 1-8-2014
(*) Rm 7:19