Thursday, July 31, 2014

PHỤC HỒI ĐỨC TIN

Đôi khi bạn phải đối đầu với những tình huống khó khăn, bạn tưởng như tuyệt vọng, thậm chí có nguy cơ mất cả Đức Tin. Bạn cảm thấy như Chúa không còn lắng nghe bạn, hoặc Ngài làm ngơ, bỏ mặc bạn. Tuy nhiên, hãy nhớ kỹ rằng niềm tin cần phải hy vọng mới có được, dù chúng ta không thể chứng minh.
Cũng rất quan trọng để nhớ rằng có sức mạnh đang hành động vì bạn, ngay cả khi bạn không hề biết. Nhưng khi bạn biết tin tưởng, dù trong tình huống nào, bạn sẽ biết rằng niềm tin vẫn nguyên vẹn. Bạn phải kiên trì. Bạn phải quyết tâm tin tưởng.

Wednesday, July 30, 2014

BÁN CUỘC ĐỜI

[Niệm ý Mt 13:44-46]

Con xin bán cả cuộc đời
Để mua ngọc quý Nước Trời mai sau
Cuộc đời con đáng chi đâu
Bán đi bán lại chẳng bao nhiêu tiền!
Dù sao thì cũng phần riêng
Chút thơ, chút nhạc, chút phiền, chút vui

TRẮNG ĐEN ĐA-MINH

TRẮNG là sắc trắng khiết trinh
Màu ĐEN nhắc nhở quên mình, dấn thân
Hy sinh phục vụ quyết tâm
Gương sáng trong ngần Thánh phụ Đa-minh
Cõi lòng nung nấu Lửa Tình
Mân Côi từng hạt lung linh sáng ngời
Mến Chúa, yêu Mẹ, thương người
Chân thành khấn nguyện suốt đời quyết theo

Ý NGHĨA GIẤC MƠ

Bạn có biết rằng Thiên Chúa mặc khải chính Ngài qua các giấc mơ của chúng ta? Laura Harris Smith nói rằng Thiên Chúa giao tiếp với chúng ta khi chúng ta ngủ mơ đấy.
Trong cuốn “Seeing the Voice of God” (Hiểu Tiếng Chúa), tác giả Laura Harris Smith dẫn chúng ta đi qua hành trình của bà và đưa ra vài ý nghĩa về các giấc mơ. Hãy luôn xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn khi chúng ta muốn biết câu trả lời và các biểu tượng liên quan các giấc mơ.

CÁCH TẬP TRUNG CẦU NGUYỆN

Cầu nguyện là hướng tâm hồn lên tới Chúa, là tâm sự với Ngài, bày tỏ nỗi lòng mình với Ngài. Chúng ta cầu nguyện với ý ngay lành, nhưng đôi khi chúng ta khó tập trung!

Đây là 6 cách giúp chúng ta tập trung khi cầu nguyện:

1. DỰ ĐỊNH

DI CƯ

Sáu mươi năm một chặng đường
Cha con dắt díu lên đường vào Nam
Bỏ quê hương Bắc âm thầm
Đem niềm tin kính đi tìm tự do

         Mẹ ngồi thương nhớ quê xa
         Ngày xưa tháng cũ chưa nhòa trong tim
         Tự do vẫn mãi kiếm tìm
         Bồi hồi khát vọng hết đêm sang ngày

Di cư – ký ức vơi đầy
Con thuyền lặng lẽ tháng ngày trần gian
Ông đi, Bà mất,... đồng lần
Mẹ Cha giờ cũng chẳng còn bôn ba

         Di cư tìm kiếm tự do
         Vẫn không thấy được, chỉ lo thêm nhiều!
         Cháu, con giờ vẫn lao đao
         Tự do hạnh phúc biết đâu mà tìm!

Không hề có ở trần gian
Tự do chỉ có ở trên Nước Trời
Khổ đau, khát vọng hết rồi
Giêsu giải thoát cuộc đời phàm nhân

         Lạy Thiên Chúa, Đấng chí tôn
         Xin thương cứu độ chúng nhân tội tình
         Di cư về cõi trường sinh
         Vĩnh cư hưởng trọn Thiên Tình, Chúa ơi!

TRẦM THIÊN THU
Tháng Bảy, 1954–2014

Tuesday, July 29, 2014

TÂM TÌNH LA VANG

KÍNH LẠY ĐỨC BÀ

CHÌM

[Niệm ý Mt 14:22-33 ≈ Mc 6:45-52; Ga 6:16-21]

Miên man sóng vỗ mạn thuyền
Trăng thanh, gió mát, giao duyên đất – trời
Biển yên, sóng lặng, tuyệt vời!
Bỗng dưng biển thét, sóng nhồi, thuyền nghiêng
Bóng ai trắng giữa đêm đen
Như ma xuất hiện giữa miền liêu trai

NHÀ THỜ VẮNG VẺ

Tiến sĩ STEVE McSWAIN
Ngày xưa, ông Môsê đã nói thẳng với dân Israel: “Núi Đá sinh ra ngươi, ngươi lại coi thường, ngươi quên Thiên Chúa, Đấng đã sinh ra ngươi. Đức Chúa thấy vậy thì khinh miệt, vì con trai con gái Người đã trêu giận Người. Người phán: “Ta sẽ ẩn mặt đi không nhìn chúng, để xem hậu vận chúng ra sao; vì chúng là giống nòi tráo trở, những đứa con chẳng chút tín trung. Chúng đã thờ các thần không phải là Thiên Chúa khiến Ta phải ghen tương, thờ những thần hư ảo mà trêu giận Ta; Ta sẽ dùng một dân không phải là dân khiến chúng phải ghen tương, dùng một dân tộc ngu si mà trêu giận chúng” (Đnl 32:18-21).

Monday, July 28, 2014

THỊ KIẾN

Chúa Giêsu hiển dung hoặc biến hình là biến cố quan trọng xảy ra trên núi Tabor. Đó là Ngài cho ba môn đệ thân tín (Phêrô, Giacôbê và Gioan) được “nếm thử” vinh quang Nước Trời để củng cố đức tin cho các ông. Và rồi Tông đồ Giacôbê (lễ kính ngày 25 tháng 7) là người đầu tiên trong Nhóm Mười Hai đã hùng hồn minh chứng đức tin bằng cái chết.
Có một số người được thị kiến về những điều khác nhau. Thánh Teresa Avila (1515-1582) được thị kiến Hỏa ngục, Thánh Margaret Mary Alacoque (1647-1690) được thị kiến Thánh Tâm Chúa Giêsu, Chân phước Anne Catherine Emmerich (1774-1824) được thị kiến Bữa Tiệc Ly, Thánh Faustina Kowalska (1905-1938) được thị kiến Hỏa ngục và các thị kiến khác, đồng thời có nhiệm vụ loan báo Sứ điệp Lòng Thương Xót của Thiên Chúa,...

NỖI NIỀM TỴ NẠN

Liên Hiệp Quốc chọn ngày 20-06 hằng năm là Ngày Tỵ Nạn Thế Giới – World Refugee Day, với mục đích nâng cao nhận thức của mọi người về tình trạng sống của những người tỵ nạn trên khắp thế giới.

Tỵ nạn (hoặc tị nạn) là tránh nạn, lánh nạn, trốn nạn. Như người ta nói vui mà thật: “Bỏ của chạy lấy người.” Đúng vậy, người ta phải rời bỏ quê hương, chạy trốn qua xứ khác, vùng miền khác, địa phương khác, hoặc nước khác,... để trốn thoát chiến tranh, mối hiểm nguy, sự ngược đãi, sự bách hại,... bởi quyền lực nơi họ đang cư ngụ. Người tỵ nạn là người lánh nạn để tìm sự bình an ở nơi khác. Tình trạng tỵ nạn thật là khủng khiếp biết bao!

NHU CẦU CẤP BÁCH

Ăn uống là “đệ nhất khoái” trong tứ khoái của con người, ăn cũng là điều phải học đầu tiên trong đời của mỗi con người: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Thật lạ, ngay cả trong kinh “Thương Người Có Mười Bốn Mối”, việc ăn uống cũng được coi là “mối thương” hàng đầu: “Thứ nhất: cho kẻ đói ăn, thứ hai: cho kẻ khát uống”. Điều đó cho thấy rằng việc ăn uống là nhu cầu cấp bách theo bản năng sinh tồn của con người. Trước tiên, người ta lo sao cho “ăn no, mặc ấm”, sau đó người ta cố gắng sao cho “ăn ngon, mặc đẹp”.

Sunday, July 27, 2014

NGỌC VIỆT

Trời Nam một cõi riêng
Đặc biệt hình chữ S
Hình thù rất đặc biệt
Nước Việt “chẳng giống ai”

Chữ viết cũng “lạc loài”
Dùng La-tinh mẫu tự [*]
Nhưng âm điệu rất rõ
Đọc như nhạc ngân vang

MẦU NHIỆM ĐAU KHỔ

Em thơ ngồi lặng lẽ
Đếm mấy giọt mồ côi
Nhớ Cha và khóc Mẹ
Em bơ vơ giữa đời

Ông vuốt râu bạc trắng
Trán nhăn vết nhọc nhằn
Bà nhai trầu bỏm bẻm
Chẳng nát miếng gian nan

Saturday, July 26, 2014

THẾ GIỚI NĂM 2050

I. THỰC CHẤT

Hãy tưởng tượng một thế giới mà những tên hải tặc hoành hành, làm căng thẳng các trung tâm thành phố  Âu châu; nơi các cuộc chiến xảy ra vì thiếu nước uống; nơi có cuộc đối mặt giữa Hồi giáo và Kitô giáo tạo nên Thế chiến II giống như cuộc đấu tranh kiểu “trái bóng nước.” Theo kinh tế gia và khoa học gia chính trị Jacques Attali, đó là tương lai của chúng ta vào năm 2025.

MIẾNG ĐỜI

[Niệm ý Mt 14:13-21 ≈ Mc 6:30-44; Lc 9:10-17; Ga 6:1-14]

Sự đời khó hiểu vô ngần
Người ăn không hết, kẻ lần không ra
Bôn ba kiếm sống sớm khuya
Gian nan mãi vẫn chẳng no ấm đời!

Friday, July 25, 2014

KẺ THÙ LÀ ÂN NHÂN

Kẻ thù mà lại là ân nhân, nghĩa là tôi phải cần họ sao? Có nhầm lẫn không? Xin thưa: Không. Họ là ân nhân và chúng ta cần họ thật đấy!
Trong cuốn “Making Sense When Life Doesn’t” (Tạo Ý Nghĩa Khi Cuộc Sống Vô Nghĩa), tác giả Cecil Murphey viết: “Một lần nọ, ba người chúng tôi nói chuyện về những người tiêu cực trong cuộc sống và những thứ họ làm đối với chúng tôi. Hai anh bạn tôi kể chuyện về những người hay gây hấn với người khác. Một người lạ nghe chúng tôi nói chuyện thì nói xen vào: Các anh nhớ là các anh cần kẻ thù đấy.

Wednesday, July 23, 2014

THIÊN CHÚA ĐÁP LỜI CẦU NGUYỆN

Xuyên suốt lịch sử nhân loại, con người không ngừng tìm kiếm Nước Trời, mong muốn được chấp nhận lời cầu nguyện. Ngày nay cũng vậy, nhưng nhiều người nói rằng Thiên Chúa không lắng nghe hoặc không đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta tìm, chúng ta gõ, chúng ta xin – vẫn vô ích.

LỜI THẬT

Để cho tôi khỏi tự cao tự đại
Vì tôi nhận những mặc khải phi thường
Thân xác tôi như bị một vết thương
Tôi đã bị Satan vả vào mặt (1)

       Lời tự thú của Phaolô chân thật
       Đã khiến con phải suy nghĩ, giật mình
       Có những khi gặp bước đời chông chênh
       Con chao đảo và nghi ngờ Thiên Chúa

THIÊN CHÚA và KHOA HỌC GIA

Các khoa học gia có tin Thiên Chúa? Có 40% các khoa học gia tin Thiên Chúa, đa số là các khoa học gia trẻ tuổi. Chứng cớ về Thiên Chúa không dễ tìm thấy trong phòng thí nghiệm, nhưng tôn giáo vẫn giữ vai trò quan trọng trong giới khoa học.

Tuesday, July 22, 2014

10 LÝ DO CHỊU ĐAU KHỔ

Chúng ta thường than thân trách phận khi gặp điều trái ý (dạng đau khổ nhẹ), và có thể bực tức khi gặp đau khổ thực sự. Tại sao chúng ta phải chịu đau khổ? Tại mình hay tại ai? Liệu chúng ta có bị oan khi gặp đau khổ?

SONG THÂN ĐỨC MẸ [26-7]

HỎI

Những lúc con đau buồn
Những lúc con gian nan
Con gọi Chúa – không thấy
Sao Ngài vẫn lặng im?

            Những lúc con cô đơn
            Những lúc con tủi hờn
            Con gọi Chúa – không thấy
            Sao Ngài vẫn lặng im?

Những lúc con bơ vơ
Những lúc con ê chề
Những lúc con ngờ vực
Sao Chúa vẫn ở xa?

Những lúc lòng đắng cay
Cuộc đời con đọa đày
Tâm hồn con trống vắng
Sao con chẳng thấy Ngài?

Những lúc con lạc loài
Ngả nghiêng, nao núng rồi
Chán ngán và ươn ái
Sao Chúa vẫn im hơi?

Con nghe Chúa thì thầm:
“Ta vẫn ở bên con
Vẫn đồng lao cộng khổ
Ta ôm, vác con lên!”

Con yếu đuối, mọn hèn
Xin Chúa thêm Đức Tin
Dẫu môi mặn nước mắt
Vẫn ôm thập giá thôi!

TRẦM THIÊN THU
Lễ Thánh Maria Mađalêna – 2014

NẾU CON CỦA BẠN LÀ ĐỨA CON HOANG ĐÀNG

Dụ ngôn “Đứa Con Hoang Đàng” (Lc 15:11–31) là dụ ngôn quen thuộc với nhiều người. Đôi khi vì chính chúng ta đã từng là người đã làm đau lòng cha mẹ mình, là người làm tổn thương.

Monday, July 21, 2014

THÁNG BẢY

Bồi hồi tháng Bảy mưa ngâu
Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau bùi ngùi
Giọt nào thương nhớ cho tôi?
Giọt nào hờn-giận-không-lời của em?
Bâng khuâng ngày tháng không tên
Bến bờ hạnh phúc – Con thuyền tình yêu

Sunday, July 20, 2014

KHO TÀNG KHÔN NGOAN

Khôn ngoan không chỉ là điều rất cần thiết trong cuộc sống mà còn là một nhân đức. Sách Châm Ngôn xác định: “Khôn ngoan chính là cây sự sống đối với người nào nắm được khôn ngoan. Giữ được khôn ngoan quả là hạnh phúc(Cn 3:18). Còn sách Giảng Viên cho biết: “Sự khôn ngoan làm cho gương mặt con người ngời sáng, và nét cứng cỏi nên dịu dàng(Gv 8:1). Và sách Huấn ca nói: Bước đầu của khôn ngoan là kính sợ Đức Chúa, lòng kính sợ Đức Chúa là tuyệt đỉnh của khôn ngoan, mang lại bình an và sức khỏe dồi dào” (Hc 1:14:18). Khôn ngoan thật là đa lợi ích!

CHÚA Ở ĐÂU ?

Saturday, July 19, 2014

TỨ KHỐN

TỨ KHỐN
[Bi khúc Lc 6:24-26]

Thật KHỐN cho các ngươi
Hỡi những kẻ giàu có
Vì các ngươi đã rõ
Phần an ủi được rồi!

DỤ NGÔN ĐỜI NGƯỜI

[Diễn ý Rm 7:19]

Sự thiện tôi vẫn khát khao
Thế nhưng tôi chỉ chiêm bao, không làm
Sự ác tôi chẳng hề thèm
Thế mà tôi lại thường xuyên làm hoài
Thật là khốn nạn thân tôi
Chỉ ưa chỉ thích những lời nói suông

TÍN THÁC VÀO CHÚA ĐỂ ĐỔI ĐỜI

Trong cuộc sống đời thường, người ta tìm mọi cách để được “đổi đời,” thậm chí người ta còn có thể làm bất cứ điều gì bằng mọi giá – dù là phạm pháp – để được “đổi đời.” Thế mà về tâm linh, người ta lại không dám. Ngại hay sợ?

ƯU TIÊN THIÊN CHÚA

Thánh Phaolô khuyên: “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu.” (1 Tx 5:17)

Trong cuộc sống, đôi khi khó có thể tập trung vào mọi thứ của cuộc sống. Dù gặp trở ngại nào, bạn vẫn có thể đối mặt và vượt qua, có điều bạn phải lưu ý là LUÔN ƯU TIÊN THIÊN CHÚA. Nếu bạn duy trì niềm tin vào Thiên Chúa và cố gắng ưu tiên Ngài, mọi thứ khác sẽ “xuôi chèo mát mái.”

TÀU CỘNG – KẺ THÙ RẤT NGUY HIỂM CỦA NHÂN LOẠI VĂN MINH TIẾN BỘ!

TRUNG CỘNG ĐẦU ĐỘC CẢ THẾ GIỚI VỚI NHỮNG SẢN PHẨM NGUY HIỂM

Để trả lời câu hỏi “Chết dưới tay Trung Cộng như thế nào?” Tiến sĩ Peter Navarro nói: “Nhiều cách lắm, bằng hàng hóa độc hại, bằng cạnh tranh bất chánh, bằng cách cướp công ăn việc làm của nhiều quốc gia, bằng các hoạt động gián điệp, chiếm tài nguyên thiên nhiên của các nước láng giềng, chiếm lãnh nhiều thuộc địa bằng mặt trận kinh tế, đánh cắp bí mật quốc phòng và tăng đầu tư vào quân đội toàn là những thủ đoạn hiểm độc.”

Friday, July 18, 2014

DẠ THI KINH

Lạy Thiên Chúa, con như người thợ dệt
Vẫn ngày đêm mải miết dệt đời mình
Con không hiểu vì sao bất thình lình
Bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ [1]

DẤU HIỆU KHỦNG HOẢNG ĐỨC TIN

Khi tôi khoảng 25 tuổi, tôi phải trải qua một thời gian khó khăn. Tôi bắt đầu lo lắng – điều mà tôi chưa từng có. Điều này phát xuất từ cảm giác sợ hãi dữ dội. Hồi đó tôi mới làm mẹ, tôi nhận ra rằng tôi có trách nhiệm truyền thụ các giá trị sống và đức tin cho con của tôi, nhưng tôi không biết đó là những thứ gì. Tôi không lớn lên trong một tôn giáo, vì cha mẹ tôi không cùng tôn giáo.

KHÔN và KHỜ

[Niệm ý Mt 13:44-52]

Nếu ai thấy kho tàng
Chôn giấu nơi thửa ruộng
Ắt cõi lòng vui sướng
Bán tài sản mà mua

Thursday, July 17, 2014

ĐÂU LÀ Ý CHÚA?

Nhận ra Ý Chúa là điều không dễ, nhưng rất cần biết Ý Chúa để có thể làm đúng Tôn Ý Ngài. Vậy đâu là Ý Chúa? Đây là 8 cách giúp nhận biết Ý Chúa:

1. CẦU NGUYỆN

Để có thể nhận biết Ý Chúa, điều đầu tiên là phải luôn luôn cầu nguyện. Thiên Chúa vẫn lắng nghe và bạn không bao giờ biết khi nào sẽ Ngài đáp lại!

CUNG ĐỜI

Nghe câu vọng cổ đêm mưa
Lòng chùng bất chợt xuống xề buồn lơi
So dây nắn nót phím đời
Xàng, xê, cống, líu,... nắn hoài chẳng xong
Cung đời mấy nhịp long đong
Câu rao khắc khoải cung lòng nhân gian

Wednesday, July 16, 2014

TÔI TỚ của CÁC TÔI TỚ

JOANNA BOGLE
Lời phát biểu được tuyên bố long trọng, diễn tả sự hối tiếc những gì tiếp theo. Lời đó nói là lau nước mắt cá sấu, giới thiệu câu nói đó với công chúng là không vui vẻ gì, nhưng điều đó đã được thực hiện. Lời đó tuyên bố rằng giáo hoàng Gioan-Phaolô II là vị giáo hoàng kinh khủng (terrible pope) và không nên gọi là chân phước (blessed).

Tuesday, July 15, 2014

NGƯỜI PHỤ NỮ TỘI LỖI LÀ AI?

Trước Lễ Vượt Qua một tuần, có một phụ nữ lấy dầu thơm hảo hạng xức chân Chúa và lấy tóc mà lau khi Ngài cùng các môn đệ ăn bữa tối ở Bêtania. Người ta coi phụ nữ này là người tội lỗi và lẫn lộn với Maria Mácđala (Kitô hữu Việt Nam quen gọi là Maria Mađalêna hoặc Mađalêna). Hai phụ nữ này cùng tên là Maria, họ là hai người hay chỉ là một người?

VÙNG KỶ NIỆM

Lũ kỷ niệm cứ đua nhau đùa giỡn
Cho lòng người quay quắt chuyện ngày xưa
Bước chân buồn trong khoảng trống ngu ngơ
Giòng thời gian vẫn chưa nhòa ký ức

       Dấu kỷ niệm dẫu mờ ảo mà thật
       Kỷ niệm vui chợt hóa kỷ niệm buồn
       Kỷ niệm buồn hóa kỷ niệm buồn hơn
       Đời là thế, buồn nhiều mà vui ít

VƯỚNG VÍU

Con vướng vào ý nghĩ
Như con ruồi ngã vào mạng nhện giăng ngang
Lang thang trên đám cỏ
Chú dế đam mê ẩn mình trong vùng bâng khuâng
Đời con có nhiều thứ vướng
Xin gỡ dùm con, lạy Thiên Chúa xót thương!

THƯƠNG MIỀN TRUNG

Monday, July 14, 2014

KHÓC LÓC NGHIẾN RĂNG

Ngồi “tám” chuyện liên quan vấn đề Thiên Đàng và Hỏa Ngục, Thông “móm” nói với Minh “hô”:
– Mọi người sợ có thể phải “bóc lịch” ở Hỏa Ngục, riêng tớ chả sợ!
Minh “hô” tròn mắt:
– Cậu nói gì? Cậu “ngon” quá ha!
Thông “móm” thản nhiên:
– Không “ngon” gì, nhưng chắc chắn là vậy.
– Cậu nói rõ xem nào!

TỐT và XẤU

Cuộc đời có nhiều các thái cực khác nhau, thậm chí đối nghịch nhau. Một trong các “cặp đôi” đó là Tốt và Xấu, hoặc Thiện và Ác. Nói theo tâm linh, đó là Thiên thần và Quỷ sứ. Có thể coi Tổng lãnh Thiên thần Micae (*) đại diện phe Thiện, đối nghịch với Quỷ vương Luxiphe – vốn dĩ là một thiên thần – đại diện phe Ác.

THỰC PHẨM TỐT CHO MÁU

Christa Orecchio, chuyên gia dinh dưỡng và hướng dẫn yoga, nói: “Những gì chúng ta ăn sẽ xác định chất lượng máu, ảnh hưởng trực tiếp tới mạch máu và tim. Các mạch máu chuyển máu chứa nhiều ôxy, dưỡng chất, khoáng chất và vitamin tới các nơi và các cơ phận. Cải thiện máu để máu có chất lượng tốt sẽ làm thay máu”.
Christa khuyên nên kết hợp các thức phẩm trong chế độ ăn uống để tốt cho máu: “Các rau có lá xanh sẫm như cải xoăn, bông cải, rau bina... có khả năng giải độc mạch máu, cải thiện chức năng hô hấp và tạo cảm giác thoải mái”.

LỢI và HẠI của ĐẬU

Đậu giàu protein, chất xơ, các vitamin B, sắt, potassium, và ít chất béo, nhưng đậu cũng có thể gây độc hại cho sức khỏe.
5 LỢI ÍCH
Đậu có thể ngăn ngừa bệnh tim – Các cuộc nghiên cứu thấy rằng những người ăn nhiều đậu thì giảm nguy cơ bệnh tim nhờ các hóa chất thực vật trong đậu có sức đề kháng.
Đậu có thể đề kháng ung thư – Đậu chứa nhiều hóa chất chống ung thư, đặc biệt là chất isoflavones và phytosterols giúp làm giảm nguy cơ ung thư.

Sunday, July 13, 2014

NHỊP ĐỜI THAO THỨC

MẮC NỢ

Những hạt mưa rơi rất nhẹ
Mà như giã nát tim con
Những hạt mưa như châu lệ
Khóc thương một kiếp phàm nhân